Người phụ nữ - Lyubov Brodovska khóc nức nở, cầm theo ảnh con trai mất tích năm ngoái đến các cuộc trao đổi t,ù binh, hy vọng có người nói con bà còn sống.
"Nếu có ai đó nói 'tôi đã thấy con trai cô', chỉ một lời thôi, tôi sẽ ôm hôn người đó", bà Lyubov Brodovska, mẹ của Oleksandr, 28 tuổi, nói trong lúc chờ những binh sĩ trở về sau sự kiện trao đổi tù binh Nga - Ukraine ở Chernihiv, thành phố miền bắc Ukraine, ngày 26/6.
Brodovska là một trong hàng trăm người mẹ, người vợ và người nhà, đang đổ xô đến các cuộc trao đổi t,ù binh với khao khát có được một chút thông tin về tung tích người thân từ những người được Nga trao trả.
Để thu hút sự chú ý của những người lính, họ quấn cờ Ukraine quanh người, tay cầm ảnh người nhà mất tích, hoặc dán ảnh lên tường xung quanh lối ra vào bệnh viện, nơi các binh sĩ được đưa đến để kiểm tra sức khỏe. Họ hy vọng các cuộc trao đổi tù binh sẽ đem lại thông tin mới về thân nhân.