“HỌ KHÔNG BIẾT HỌ ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ CẢ!” – Trump BỎ QUA Tình hình “Nực cười” ở Israel và Iran khi ông rời đi Hội nghị thượng đỉnh NATO, nói rằng Israel “Dỡ hàng ngay sau khi chúng tôi đạt được thỏa thuận”

Tổng thống Trump phản ứng với hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn của Israel/Iran
Tổng thống Trump đã phản ứng trước tình hình đang diễn ra giữa Israel và Iran vào sáng thứ Ba khi cả hai nước bắn tên lửa bất chấp lệnh ngừng bắn đã được thỏa thuận.
Tổng thống lên án cả hai bên, nói rằng, “Về cơ bản, chúng ta có hai quốc gia đã chiến đấu quá lâu và quá dữ dội đến nỗi họ không biết họ đang làm cái quái gì nữa!”
Sự việc này xảy ra sau khi Trump thả bom vào ba địa điểm hạt nhân của Iran vào cuối tuần trong bối cảnh xung đột leo thang giữa Israel và Iran, và Iran đã đáp trả bằng một cuộc tấn công phối hợp vào căn cứ không quân của Hoa Kỳ ở Qatat nhưng đã thông báo trước.
Tổng thống Trump cho biết phản ứng từ Iran là "rất yếu ớt", nhưng "họ đã loại bỏ hết khỏi 'hệ thống' của họ, và hy vọng sẽ không còn sự GHÉT BỎ nào nữa". Ông nói thêm, "Tôi muốn cảm ơn Iran vì đã thông báo sớm cho chúng tôi, giúp không có sinh mạng nào bị mất và không ai bị thương", đồng thời kêu gọi Iran và Israel "tiến tới hòa bình và hòa hợp".
Sau đó, Trump tuyên bố rằng Israel và Iran đã đồng ý ngừng bắn hoàn toàn “vào giờ thứ 24, thế giới sẽ chính thức chào đón CUỘC CHIẾN 12 NGÀY KẾT THÚC”.
Tuy nhiên, như tờ The Gateway Pundit đưa tin sáng nay, Israel đã công bố kế hoạch "tiếp tục hoạt động mạnh mẽ tấn công Tehran" sau khi cả hai bên dường như phớt lờ thỏa thuận ngừng bắn và đấu súng.
Tổng thống dường như đổ lỗi nhiều hơn cho Israel về sự đổ vỡ của thỏa thuận, ông nói rằng "ngay sau khi chúng tôi đạt được thỏa thuận, họ đã xuất hiện và thả một loạt bom, những quả bom mà tôi chưa từng thấy trước đây, một lượng bom lớn nhất mà chúng ta từng thấy".
"Tôi không thích nhiều thứ tôi thấy ngày hôm qua. Tôi không thích việc Israel dỡ hàng ngay sau khi chúng tôi đạt được thỏa thuận", Tổng thống Trump phát biểu khi đáp trả việc Israel được cho là đã tấn công Tehran vài giờ sau khi thỏa thuận được ký kết.
"Tôi cũng không hài lòng với Iran, nhưng tôi thực sự không vui nếu Israel phải ra quân vào sáng nay."
Tổng thống Trump đã phát biểu với các phóng viên vào khoảng 6 giờ sáng thứ Ba theo giờ miền Đông khi ông khởi hành tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO tại The Hague, Hà Lan.
Trong cuộc họp báo, Trump cũng nhắm vào CNN và MSNBC vì họ hạ thấp tầm quan trọng của cuộc tấn công đêm thứ Bảy phá hủy các cơ sở hạt nhân của Iran. "Nơi đó đã bị chôn vùi. Nơi đó đã bị phá hủy. Các phi công B-2 đã làm nhiệm vụ của họ", ông nói. "Tôi nghĩ CNN nên xin lỗi các phi công của B-2. Tôi nghĩ MSDNC nên xin lỗi. Tôi nghĩ những người này thực sự—các mạng lưới này và các mạng lưới truyền hình cáp này là những kẻ thua cuộc thực sự".
"Các người là những kẻ thua cuộc hèn nhát," ông nói tiếp.
Bản ghi chép:
Trump: Tôi không vui khi Israel phải ra đi ngay bây giờ. Có một quả tên lửa mà tôi đoán là đã bắn xuống biển. Nó đã xảy ra sau thời hạn, và nó đã trượt mục tiêu, và giờ thì Israel phải ra đi. Những kẻ này phải bình tĩnh lại. Thật nực cười.
Tôi không thích nhiều thứ tôi thấy hôm qua. Tôi không thích việc Israel dỡ hàng ngay sau khi chúng tôi thực hiện thỏa thuận. Họ không phải dỡ hàng, và tôi không thích việc trả đũa rất mạnh. Nhưng công bằng mà nói, Israel đã dỡ hàng rất nhiều, và giờ tôi nghe nói Israel chỉ ra ngoài vì họ cảm thấy bị vi phạm bởi một quả tên lửa không rơi xuống bất cứ đâu. Tôi sẽ nói cho bạn biết đó không phải là điều chúng tôi muốn. Và tôi nói cho bạn biết, tôi cũng không vui về điều đó, Israel.
Tất cả những gì tôi làm là chơi cả hai bên. Tôi sẽ đi ngay bây giờ, như bạn biết đấy, đến NATO. Một số bạn sẽ đi cùng tôi, và tôi nghĩ rằng nó sẽ thành công. Chúng ta hãy cùng xem. Tôi sẽ cho bạn biết.
Phóng viên: Nói về bình minh mới ở Trung Đông mà ông đã đạt được tối qua, ông biết đấy, khu vực này đang tiến đến một vị thế mới. Ông có thể cho chúng tôi biết kế hoạch tương lai của ông cho Gaza, cho các con tin là gì không?
Trump: Vâng, chúng ta phải khiến Israel bình tĩnh lại vì họ đã đi làm nhiệm vụ sáng nay. Tôi phải khiến Israel bình tĩnh lại ngay bây giờ.
Phóng viên: Ông đã kêu gọi cả hai bên không vi phạm lệnh ngừng bắn, nhưng các báo cáo từ khu vực cho thấy các bên cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn.
Trump: Tôi nghĩ cả hai đều vi phạm. Tôi không nghĩ— Tôi không chắc họ cố tình làm vậy. Họ không thể kiềm chế mọi người. Tôi không thích việc Israel ra ngoài sáng nay chút nào, và tôi sẽ xem liệu tôi có thể ngăn chặn được không. Vì vậy, ngay khi tôi tránh xa anh, tôi sẽ xem liệu tôi có thể ngăn chặn được không. Được chứ?
Phóng viên: Ông tự tin đến mức nào về việc năng lực hạt nhân của Iran đã bị phá hủy?
Trump: Tôi nghĩ nó đã bị phá hủy hoàn toàn. Tôi nghĩ lý do chúng ta ở đây là vì những phi công đó, những phi công B-2 đó, đã làm một công việc không thể tin được. Và bạn biết đấy, tin tức giả mạo, như CNN nói riêng, họ đang cố gắng, bạn biết đấy, họ đang cố gắng nói rằng, "chà, tôi đồng ý rằng nó đã bị phá hủy, nhưng có lẽ không bị phá hủy đến mức đó." Bạn biết họ đang làm gì không? Họ thực sự đang làm tổn thương những phi công tuyệt vời đã liều mạng sống của mình. CNN là đồ cặn bã, và MSDNC cũng vậy, tất cả bọn họ. Và thành thật mà nói, các mạng lưới cũng không tốt hơn là bao. Tất cả đều là tin tức giả mạo, nhưng họ không nên làm như vậy. Những phi công đó đã bắn trúng mục tiêu của họ, những mục tiêu đó đã bị xóa sổ, và các phi công nên được ghi nhận. Họ không theo dõi các phi công. Họ theo dõi tôi.
Phóng viên: Ông có tin rằng Iran có thể tái thiết chương trình hạt nhân của mình không?
Trump: Iran sẽ không bao giờ xây dựng lại hạt nhân của họ. Từ đó? Hoàn toàn không. Nơi đó nằm dưới đá. Nơi đó đã bị phá hủy. Các phi công B-2 đã làm nhiệm vụ của họ. Họ đã làm tốt hơn bất kỳ ai có thể tưởng tượng. Họ tấn công vào cuối buổi tối, trời tối và không có trăng, và họ bắn trúng mục tiêu đó bằng mọi thứ đó, và nơi đó đã biến mất. Nhưng khi tôi xem CNN suốt đêm, họ đang cố nói rằng, ừm, có lẽ nó không thực sự bị phá hủy như chúng ta nghĩ. Nó đã bị phá hủy. Bạn nhìn vào những vết kim châm, và bạn thấy đấy. Nơi đó đã biến mất. Và tôi sẽ nói, tôi nghĩ CNN nên xin lỗi các phi công của B-2. Tôi nghĩ rằng MSDNC nên xin lỗi. Tôi nghĩ những người này thực sự - những mạng lưới này và các mạng cáp này là những kẻ thua cuộc thực sự. Các bạn thực sự là vậy. Các bạn là những kẻ thua cuộc thực sự.
Các người là những kẻ thua cuộc hèn nhát. Tôi nói thế với CNN vì tôi xem nó. Tôi không có lựa chọn nào khác. Tôi phải xem thứ rác rưởi đó. Tất cả đều là rác rưởi. Tất cả đều là tin giả. Nhưng tôi nghĩ CNN là một nhóm người hèn nhát, và những người điều hành nó—thậm chí không ai biết nó đã được bán đi nhiều lần như vậy—nhưng những người điều hành nó nên cảm thấy xấu hổ. MSDNC, một gã tên là Brian Roberts, ông ta là người đứng đầu nó. Ông ta là một nỗi ô nhục. Ông ta là một nỗi ô nhục yếu đuối, thảm hại.
Phóng viên: Israel nói rằng Iran đã vi phạm thỏa thuận hòa bình. Ông có tin rằng Iran vẫn cam kết hòa bình không?
Trump: Vâng, tôi đồng ý. Họ đã vi phạm, nhưng Israel cũng vi phạm. Israel, ngay sau khi chúng ta đạt được thỏa thuận, họ đã xuất hiện và thả một loạt bom, những quả mà tôi chưa từng thấy trước đây, lượng bom lớn nhất mà chúng ta từng thấy. Tôi không hài lòng với Israel. Bạn biết đấy, khi tôi nói, Được rồi, bây giờ các bạn có 12 giờ, các bạn không ra ngoài trong giờ đầu tiên, chỉ cần thả mọi thứ bạn có vào họ. Vì vậy, tôi không hài lòng với họ. Tôi cũng không hài lòng với Iran, nhưng tôi thực sự không hài lòng nếu Israel ra ngoài sáng nay chỉ vì một quả tên lửa không rơi xuống, đã bị bắn, có lẽ là do nhầm lẫn, không rơi xuống, tôi không hài lòng về điều đó. Về cơ bản, chúng ta có hai quốc gia đã chiến đấu quá lâu và quá dữ dội đến nỗi họ không biết mình đang làm cái quái gì! Bạn có hiểu điều đó không?