Cảnh sát và xe cấp cứu phải mất đến 15 phút sau mới tới hiện trường, trong khi nạn nhân nằm ngửa bất động giữa phố.
Tướng Iran chỉ ra điểm yếu của Israel, tuyên bố đánh bại chỉ bằng một chiến dịch
Đoạn phim về một đám đông phe cực hữu Israel tấn công một người đàn ông mà họ cho là người Ả Rập đã được phát sóng trực tiếp trên truyền hình Israel vào tối ngày 12/5, khi xung đột Israel-Palestine bùng phát mạnh.
Những hình ảnh gây sốc cho thấy một người đàn ông bị kéo ra khỏi xe của mình và bị hàng chục người đánh đập cho đến khi bất tỉnh.
Cuộc tấn công - được phát sóng bởi đài truyền hình Kan - diễn ra trên đường đi dạo ven biển Bat Yam, phía nam thủ đô Tel Aviv của Israel.
Cảnh sát và xe cấp cứu phải mất đến 15 phút sau mới tới hiện trường, trong khi nạn nhân nằm ngửa bất động giữa phố.
Những kẻ tấn công biện minh cho vụ việc bằng cách nói rằng người đàn ông Ả Rập này đã cố gắng đâm những người theo chủ nghĩa dân tộc cực hữu, nhưng đoạn phim ghi lại cho thấy một người lái xe đang cố gắng tránh khỏi cuộc biểu tình.
"Nạn nhân của vụ hành quyết bị thương nặng nhưng đã ổn định trở lại", bệnh viện Ichilov tại Tel Aviv cho biết trong một tuyên bố, không tiết lộ danh tính nạn nhân.
Nhà lập pháp cực hữu Betzalel Smotrich, người đứng đầu đảng "Chủ nghĩa Phục quốc tôn giáo", cho biết ông xấu hổ về "sự tàn ác dã man" của vụ tấn công.
"Những người anh em Do Thái, hãy dừng lại! Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta không thể cho phép mình thực hiện các hành vi bạo lực", ông nói.
Giáo sĩ Yitzhak Yossef của Israel kêu gọi chấm dứt các cuộc tấn công của người Do Thái.
Ảnh: AFP
Ông nói: "Những công dân vô tội đang bị tấn công bởi các tổ chức khủng bố, trái tim tôi nặng trĩu và những hình ảnh thật khó nhìn, nhưng chúng tôi không thể cho phép mình bị lôi kéo vào những hành động khiêu khích và gây hấn".
Issawi Fredj, một thứ trưởng Ả Rập từ đảng cánh tả Meretz, cho biết những hình ảnh này là dấu hiệu cho thấy đất nước đang hướng tới "cuộc nội chiến".
Các cuộc biểu tình của những người biểu tình cực hữu đã nổ ra vào đêm 12/5 tại một số thành phố, dẫn đến các cuộc đụng độ với cảnh sát và đôi khi là người Israel Ả Rập.
Cảnh sát cho biết họ đang ứng phó với các vụ bạo lực ở các thành phố bao gồm Acre, Haifa và Lod. Tại Acre, một thị trấn của cả người Ả Rập-Do Thái ở phía tây bắc Israel, một người Do Thái đã bị thương nặng bởi những kẻ ném đá, cảnh sát cho biết.
"Những kẻ bạo loạn ở Lod và Acre không đại diện cho người Ả Rập Israel, những kẻ bạo loạn ở Bat Yam không đại diện cho người Do Thái Israel, bạo lực sẽ không thể quyết định cuộc sống của chúng tôi", thủ lĩnh phe đối lập Yair Lapid, người hiện được giao nhiệm vụ thành lập chính phủ sau cuộc bầu cử tháng 3, cho biết.
Các chiến binh Palestine ở Gaza đã phóng hàng trăm quả rocket kể từ hôm 10/5 nhằm vào Israel. Các cuộc xung đột khốc liệt nhất trong 7 năm giữa Israel và các nhóm vũ trang của Gaza được kích hoạt bởi tình trạng bất ổn cuối tuần tại khu nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem.
VietBF @ Sưu tầm