Con gái của tên triết gia, chiến lược gia thận cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin bị thiệt mạng trong một vụ nổ nghi là bị cài đặt bom xe.
Darya Dugina, con gái ông Alexander Dugin, đã bị thiệt mạng trong vụ nổ bom xe ở ngoại ô thủ đô Moscow hôm 20/8, theo tờ
Guardian đưa tin. Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS cũng đã xác nhận vụ này.
Chiếc xe trong vụ cài bom này là một chiếc Toyota Land Cruiser. Chiếc xe đã phát nổ lúc 21h30 giờ địa phương tại làng Bolshiye Vyazemy, cách trung tâm Moscow khoảng 20 km.
Các nhân chứng cho biết chiếc xe bị
"xé toạc" bởi vụ nổ trước khi lao vào hàng rào ven đường. Mảnh vỡ từ vụ nổ bay vương vãi khắp con đường.
Lực lượng cứu hộ được triển khai tại hiện trường đã xác nhận người duy nhất trên xe bị thiệt mạng tại chỗ.
Điều tra viên của Ủy ban Điều tra Nga (RIC) xem xét hiện trường vụ đặt bom trên xe đã giết chết con gái của Alexander Dugin, người triết gia cực đoan và chiến lược gia của Putin. Vũ nổ giết chết cô Daria Dugina trên xa lộ Mozhayskoye highway hôm 21-8-2022 bị nghi là một vụ ám sát có sắp đặt trước. (Ảnh Russian Investigative Committee/ Hand-out/Anadolu Agency via Getty Images) .
Một vụ đặt bom xe giữa thủ đô Moscow đã giết chết con gái của một lý thuyết gia theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan mà học thuyết của ông ta đã giúp đặt nền tảng tư tưởng cho cuộc xâm lược Ukraine của Tổng thống Vladimir V. Putin.
Giới truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin hôm sáng Chủ nhật 21 tháng Tám về một vụ đặt bom xe giữa thủ đô nước Nga. Nạn nhân là cô Daria Dugina, bị giết khi chiếc Toyota Land Cruiser của cô đã phát nổ trên đường cao tốc cách Moscow 20 km về phía Tây và bốc cháy, mảnh vỡ bắn tung tóe khắp đường. Nhà chức trách Nga nói họ đã mở một cuộc điều tra án mạng về vụ nổ này, mà họ cho là một vụ ám sát.
Ủy ban điều tra của Nga (RIC), chi nhánh Moscow ra tuyên bố nói rằng cô Dugina đã chết tại hiện trường vụ nổ ở quận Odintsovo, một khu vực giàu có ở ngoại ô Moscow. Hình ảnh và video lan truyền trên mạng xã hội Nga cho thấy một chiếc xe đang chìm trong biển lửa.
Cơ quan thông tấn Tass xác định nạn nhân là con gái của Alexander Dugin, một người ủng hộ cuồng nhiệt cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine. Ông Dugin, một triết gia cực đoan, có biệt danh là
"triết gia của Putin", "bộ não của Putin", là người cổ xúy cho tính thượng đẳng của dân tộc Nga, kêu gọi khôi phục đế chế Nga dưới thời các Nga hoàng và bác bỏ tư cách quốc gia của những nước láng giềng như Ukraine hay Kazakhstan. Những quan niệm này là nền tảng được ông Putin viện dẫn để biện minh cho các cuộc xâm lược hoặc can thiệp vào Ukraine, Georgia.
Bà Darya Dugina, vốn là một nhà báo nổi tiếng, cũng từng mạnh mẽ lên tiếng ủng hộ cuộc xâm lược Ukraine.
Đầu năm nay, bà đã bị chính quyền Mỹ và Anh trừng phạt do đưa ra các "
thông tin sai lệch" có liên quan đến cuộc xâm lược của Nga. Dù vậy, trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng Năm vừa qua, bà bày tỏ thái độ tự hào rằng cả bà và cha bà đều bị các quốc gia Tây Phương trừng phạt.
Cộng sự của ông Dugin nói chiếc Toyota Land Cruiser là của ông ta, cho nên có thể đây là một vụ ám sát mà chính ông Dugin mới là mục tiêu bị nhắm tới chứ không phải là cô con gái ông. Cô Dugina, 29 tuổi, là một nhà báo và bình luận viên, thường chia sẻ
"thế giới quan diều hâu" của cha cô và đã bị chính phủ Hoa Kỳ và Anh cấm vận vì đã phát tán các thông tin sai lệch về Ukraine.
Zakhar Prilepin, một nhà văn bảo thủ nổi tiếng, cho biết trong một bài đăng trên kênh Telegram rằng ông Dugin và con gái đã tham dự một lễ hội theo chủ nghĩa dân tộc vào thứ Bảy nhưng đã rời đi bằng những chiếc xe khác nhau; vào phút cuối ông Dugin đã tình cờ sang ngồi một chiếc xe khác. Truyền thông nhà nước Nga mô tả lễ hội là một sự kiện an ninh tương đối thấp. Hãng thông tấn nhà nước TASS trích dẫn một nguồn tin thực thi pháp luật giấu tên nói rằng không có sự kiểm tra an ninh nào ở lối vào bãi đậu xe nơi chiếc xe do cô Dugina lái.
Các nhân viên điều tra Nga nói rằng, một thiết bị gây nổ đã được lắp bên dưới chiếc xe ở phía tài xế và vụ tấn công được cho là "
một tội ác được tính toán trước".
Không có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm gây ra vụ nổ này. Một giới chức Ukraine bác bỏ về sự can dự của Ukraine. Tuy nhiên, các bình luận và chính trị gia ủng hộ Kremlin nhanh chóng đổ lỗi cho Ukraine và yêu cầu trả thù, làm gia tăng xung đột cho cuộc chiến đã kéo dài gần sáu tháng. Denis Pushilin, tên tổng-thống- tự-xưng của cái gọi là nước Cộng hòa nhân dân Donetsk ly khai từ Ukraine và do Nga hậu thuẫn, đổ lỗi cho
"bọn khủng bố của chế độ Ukraine, âm mưu giết Alexander Dugin".
Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine, cho biết:
"Ukraine chắc chắn không liên quan gì đến vụ nổ ngày hôm qua. Chúng tôi không phải là một quốc gia tội phạm như Liên bang Nga, càng không phải là một quốc gia khủng bố".
Vụ nổ này xảy ra khi Kremlin phải đối mặt với những câu hỏi ngày càng gay gắt về các nỗ lực chiến tranh của họ ở Ukraine và tại sao họ không làm nhiều hơn để ngăn chặn các cuộc tấn công sâu ở phía sau chiến tuyến. Những người ủng hộ nổi bật của cuộc chiến, vốn đã tức giận vì các cuộc tấn công gần đây của Ukraine ở Crimea, đã nhanh chóng lên mạng xã hội tuyên bố rằng Ukraine đứng sau cái chết của cô Dugina và kêu gọi trả thù.
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga, Maria V. Zakharova, không cáo buộc Ukraine nhưng viết trên mạng Telegram rằng nếu Ukraine thực sự phải chịu trách nhiệm,
"thì chúng ta phải nói về một chính sách khủng bố nhà nước được chế độ Kyiv thực hiện. Chúng tôi đang chờ đợi kết quả của cuộc điều tra", bà Zakharova viết.
Mặc dù vẫn chưa rõ ông Putin sẽ phản ứng như thế nào trước cái chết của cô Dugina, nhưng những lời kêu gọi báo thù rầm rộ cho thấy những người ủng hộ nhiệt thành nhất cuộc xâm lược Ukraine đang có thể trở thành sự khó chịu cho Kremlin, thôi thúc Tổng thống Nga leo thang chiến tranh.