Nhục quá, lạy nó và cầu nguyện xin nó phù hộ cho được đắc cử đặng hốt thêm một mớ tiền đem theo xuống âm ty lo cho Diêm Vương vì tội của chúng mi đối với dân nhiều lắm.!
Trong 50 tuần, 38 sĩ quan đen/trắng cảnh sát bị bắn chết trong khi thi hành công vụ. Thì sao? Có được bọn thảo khấu nói tới không?
Tiểu bang nào? Ngày 4/6/ 2 CS viên xô ngã 1 người đàn ông, Để lấy lòng đám biểu tình, Mayor fired 2 nhân viên CS. Thế là 57 nhân viên CS đều từ chức 1 lúc! Mà đó là điều bọn biểu tình mong ước và đòi hỏi.
Ố

4
Ngay cả trước quan tài những người lính hy sinh vì bảo vệ nước Mỹ, những Tổng Thống chỉ cúi đầu trong im lặng. Chưa thấy ai mà quỳ một cách khôi hài và trơ trẽn, thối tha như thế này !
Biết là cả 2 đảng đều muốn người của mình thắng cử, nhưng ít ra cũng phải biết giới hạn và lòng tự trọng chứ!
Tôi đã thấy Tổng Thống Mỹ quỳ lạy, nhưng họ chỉ quỳ lạy trước Thiên Chúa để cầu nguyện cho sự che chở nước Mỹ và câu cuối cùng luôn là God bless America.
Tôi không phải dân Mỹ, nhưng nếu được bỏ phiếu và dù có thích đảng dân chủ đến đâu, qua tấm hình này tôi sẽ bầu cho Trump.
Càng đến cận ngày bầu cử càng thấy nhiều trò hề Tởm quá!!! VAN ================= MaiNg: (Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn VAN trên và thấy rất khinh bỉ 1 con người hèn hạ như tên già Biden ứng cử viên TT. Nếu hắn mà thành TT, đất nước Mỹ này sẽ xuống hố xí chỉ trong mấy tháng thôi.
Hắn là tên hề già được tên TT lọ nồi hỗ trợ vì muốn phá cho nát nước Mỹ sau 8 năm chỉ phá mà chưa nát.
Floyd là 1 tên có nhiều tiền án, du thủ du thực, dù viên cảnh sát Chauvin rất sai, thì phải chịu tù và đợi chờ việc xét xử đúng của luật pháp. Nhưng việc: -Tên thị trưởng NY ôm quan tài mạ vàng khóc nức nỡ -Tên Phó TT và là ứng cử viên TT quỳ gối trước quan tài -1 cựu TT chậm nước mắt trong tang lễ -Pelosi và Schumer đến quỳ lễ cầu nguyện ở Nhà Thờ

là những vở kịch tỡm lợm quá tồi làm cho cả thế giới phải khinh bỉ. Người dân Mỹ có giáo dục, có hiểu biết đều lấy làm nhục nhã trước những hành vi hèn hạ của 5 tên hề quái đản trên. Hành động bẩn thỉu trên chỉ mua chuộc được lá phiếu của bọn vô giáo dục, côn đồ đã đến nhận 200$ mỗi ngày để dự biểu tình đốt phá. Số lớn người Mỹ đen có học, tư cách nhìn rõ chúng nó là ai.
==================== =======
Tôi xin nhắc lại ở đây 1 giai thoại này: (Trong 1 bài có tựa: “Những kẻ khốn nạn!” = Thiếu tướng Harold GREENE của Lục quân Mỹ bị giết bởi khủng bố Taliban August 5/2014. Ông được đưa về Mỹ với lễ nghi quân cách.
5
Trong khi Thiếu tướng Greene được chôn cất, thằng khốn nạn lọ nồi đang bình thản đi đánh golf. Phó tổng thống Bí Đái (Biden) cũng không ở đó. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng không luôn. Thậm chí cờ toàn
quốc đã không được treo hạ nửa cột buồm.
ốn ngày sau khi Tướng Harold Greene hy sinh mạng sống cho nước Mỹ,
Michael Brown đã bị giết ở Ferguson, Missouri. Michael Brown là một tên da đen du thủ du thực trẻ tuổi. Trong vài phút trước khi bị bắn chết, tên du côn này đã thực hiện một vụ cướp tại một cửa hàng tạp hóa địa phương.
Theo các báo cáo khác, Brown đã tấn công viên cảnh sát Darren Wilson và đánh vỡ xương hốc mắt của ông ta. Obama đã long trọng phái một phái đoàn ba người đại diện tòa Bạch Ốc đến chia buồn và tham dự đám tang của tên cướp Michael Brown!
Cả Obama và Biden đều đã không tham dự đám tang của sĩ quan quân đội cấp cao nhất đã hy sinh trong nhiệm vụ kể từ ngày 9/11, nhưng chúng nó đã phái một phái đoàn đến dự đám tang của một tên côn đồ vô loại chỉ vì nó da màu đen. *
hi bà Thủ tướng Margaret Thatcher, một trong những đồng minh trung thành nhất của Mỹ và là đối tác của Ronald Reagan trong việc hạ bệ chủ nghĩa cộng sản Xô Viết đã chết, Obama chỉ gửi qua loa một phái đoàn cấp thấp nhỏ đến đám tang của bà Thủ tướng Thatcher. *Khi Chris Kyle, tay Người Nhái Thiện Xạ Hoa Kỳ nguy hiểm nhất trong lịch sử bị sát hại, không có biểu hiện cảm thông nào từ tòa Bạch Ốc.
Nhưng khi danh ca Whitney Houston chết vì quá liều ma túy, chính quyền Obama / Biden đã ra lệnh cho tất cả các lá cờ được treo ở nửa cột buồm. (!!!)
Không có phái đoàn tòa Bạch Ốc tại đám tang của một anh hùng Mỹ. Anh hùng Mỹ chết và Obama đi đánh golf.