HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > World Box| Thế Giới > World News|Tin Thế Giới > World News |Tin Thế Giới 2006-2019


 
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Một thanh niên Đại Lục dũng cảm gửi lời xin lỗi đến người Hồng Kông
Một thanh niên Đại Lục gửi lời xin lỗi đến người Hồng Kông. Tahnh niên này đã dám nói lên chính kiến của mình trên đất nước Trung Quốc thật quá dũng cảm. Anh nói “Đối diện với sự nhiệt tình này [của người Hồng Kông], tôi thực sự cảm thấy thật hổ thẹn. Là một đồng bào Đại Lục, rất nhiều người không phân rõ trắng đen phải trái đã chỉ trích họ là bạo đồ, chỉ trích họ là thanh niên vô dụng, tôi thực sự rất hổ thẹn.” Một nam thanh niên từ Đại Lục đến Hồng Kông tham gia hoạt động phản đối Dự luật Dẫn độ chia sẻ với phóng viên báo Epoch Times.

Ngày 12/12 vừa qua là tròn 6 tháng (từ ngày 12/6) khi người biểu tình bao vây trụ sở Hội đồng Lập pháp trong cuộc biểu tình phản đối Dự luật Dẫn độ (Ảnh: Epoch Times)
Ngày 12/12 là ngày kỷ niệm nửa năm người dân Hồng Kông bao vây Hội đồng Lập Pháp Hồng Kông. Trong ngày này, người Hồng Kông đã phá động phong trào phản đối Dự luật Dẫn độ, bao gồm tham gia hoạt động 43.000 người tham “mít tinh kỷ niệm nửa năm cuộc mít tinh ngày 6/12”, hàng nghìn người tham gia lễ tưởng niệm sinh viên Đại học Khoa học Công nghệ Hồng Kông Châu Tử Lạc bị ngã tử vong.

Gửi lời xin lỗi đến người Hồng Kông
Trong lễ tưởng niệm, một thanh niên đến từ Đại Lục yêu cầu giấu tên, cho biết trước đây anh đã tham gia cuộc mít tinh kỷ niệm nửa năm cuộc diễu hành ngày 6/12.

Anh chia sẻ với phóng viên Epoch Times rằng, “vô cùng xúc động” và may mắn vì có thể đến dự buổi mít tinh này. Thực ra, tình huống cơ bản không giống như những gì mà truyền thông Đại Lục nói, ví dụ như ở Hồng Kông mà nói tiếng phổ thông thì sẽ bị đánh. “Khi tôi hỏi đường, tôi đều dùng tiếng phổ thông, nhưng rất nhiều người nhiệt tình chỉ đường cho tôi, rất nhiều mời một cách nhiệt tình, họ nói rằng mít tinh ở chỗ đằng kia, bạn hãy mau đi đi, sắp diễn ra rồi, họ rất rất nhiệt tình.”

“Đối diện với sự nhiệt tình này, tôi thực sự cảm thấy, là một đồng bào Đại Lục, thực sự rất hổ thẹn. Rất nhiều người không phân rõ trắng đen chỉ trích họ [người Hồng Kông] là bạo đồ, chỉ trích họ là thanh niên vô dụng, thực sự tôi rất hổ thẹn.”

Anh nói: “Ở đây, tôi nghĩ, tôi không thể đại diện cho tất cả người Đại Lục, tôi muốn đại diện cho tất cả những đồng bảo hiểu chân tướng, nói một câu “xin lỗi” với người Hồng Kông. Rất nhiều sự việc chúng ta làm có thể là cũng không đủ, nhiều người như thế hiểu lầm các bạn, thực sự xin lỗi các bạn.”

Anh cho rằng, trên mạng xã hội, thông qua trò chuyện và ước tính ra, có khoảng 40% người hiểu chân tướng, nhưng trong số 40% này có thể chỉ có 5-6% người dám lên tiếng. Bởi vì thỉnh thoảng ở trên Weibo, trang web Bilibili anh thấy có người lặng lẽ đăng những dòng chữ khó hiểu, khi nhìn thấy những dòng chữ này, thì chắc chắn là họ đã hiểu được sự thật. Còn có một số người có thể không dám nói, chỉ bấm nút “thích”.

Anh cho biết, ở hiện trường cảm thấy người Hồng Kông lực tập trung và lực hiệu triệu rất lớn. Phản đối Dự luật Dẫn độ đã kéo dài nửa năm, là người Đại Lục, rất nhiều lúc ở bên “trong tường” (chỉ người Đại Lục bị Vạn lý tường lửa của ĐCSTQ ngăn chặn thông tin), không biết gì cả, có một số người không vượt được tường lửa. “Tôi có thể đích thân đến đây, đến đây được tận mắt chứng kiến Hồng Kông đã xảy ra chuyện gì, sau đó nói rõ sự việc cho mọi người: Hồng Kông đang đối mặt với thảm họa như thế nào, thảm họa nhân quyền, thảm họa pháp chế.”

Lần đầu tiên đến Hồng Kông sau khi phong trào phản đối Dự luật Dẫn độ bùng nổ, anh xem nhiều chương trình trên YouTube, ví dụ như chương trình “Đập bàn kinh ngạc”, chương trình của Đài Truyền hình Tân Đường Nhân, tiết mục Trần Phá Không và tin tức của Apple Daily. Có lúc anh cũng xem trực tiếp suốt đêm, có lúc xem đến 2 – 3 giờ sáng, “vừa xem vừa rơi nước mắt”.

Epoch Times phát trực tiếp rất hay, bởi vì có giải thích bằng tiếng phổ thông, người nghe không hiểu tiếng Quảng Đông, thì nghe tiếng phổ thông.

Bởi vì trực tiếp là không thể làm giả được, trực tiếp có thể nhìn thấy từng chi tiết thực tại. Thông qua xem trực tiếp, đọc tin tức và giao lưu với bạn bè Hồng Kông, thì biết được phong trào phản đối Dự luật Dẫn độ không giống như những gì mà truyền thông Đại Lục nói.

Truyền thông của ĐCSTQ đảo lộn trắng đen
“Họ [truyền thông Đại Lục] chính là đảo lộn trắng đen”, cho nên tôi cảm thấy một số kênh truyền thông tại Đại Lục về cơ bản là không đáng tin. Truyền thông Đại Lục luôn tuyên truyền cuộc kháng nghị của người Hồng Kông thành một nhóm người nhỏ, nhưng xem trực tiếp thì biết, cho nên anh kiến nghị bạn bè Đại Lục nhất định đọc thông tin từ nhiều kênh khác nhau, sau đó tự phán đoán, có năng lực suy nghĩ độc lập, không nên bị truyền thông Đại Lục dẫn dắt.

Anh cho biết, tại Đại Lục mà truyền bá tin tức chân thật ở hải ngoại thì sẽ có rất nhiều rủi ro, nhưng anh vẫn hy vọng thông qua các cách khác nhau, đem một số thông tin truyền đến Đại Lục, để cho người Đại Lục đọc được những thông tin này thì họ mới có thể suy nghĩ. “Nếu không, họ chỉ biết nghe những lời nói một mặt từ chính phủ. Tất cả mọi người đều bị bưng bít, thì sau này Trung Quốc sẽ không có tương lai nữa.”

Đi khắp nơi để check in “quán ăn vàng”
Lần này là lần thứ hai anh đến Hồng Kông, nhóm anh có tổng cộng 4 người, ngoài tham gia mít tinh, họ còn ủng hộ “quán ăn vàng” (quán ăn vàng là chỉ các quán ăn ủng hộ hoạt động kháng nghị, quán ăn xanh là chỉ quán ăn ủng hộ chính phủ và cảnh sát).

Họ đi từ nơi này đến nơi khác để tìm xem chỗ nào có “quán ăn vàng”, đi đến chỗ nào thì đều sẽ “check in”, bởi vì họ cảm thấy “vàng – xanh” là chính kiến, “trắng – đen” là lương tri, “dù‘quán ăn vàng’ bị một số người thân ĐCSTQ tẩy chay, chúng tôi vẫn đến, dùng hành vi của chính mình, dùng sức mạnh của Weibo để ủng hộ những ‘quán ăn vàng’ này, để họ có thể tiếp tục ủng hộ kháng nghị.” Mặc dù lực lượng của họ là không đáng kể gì, nhưng dùng hết khả năng để biểu đạt một chút tâm ý của bản thân mình.

Người Hồng Kông không bảo vệ gia viên, ngọn đèn tự do coi như xong
“Trong lòng tôi và bạn bè Đại Lục, Hồng Kông vẫn luôn là một ngọn đèn tự do, chính là Hồng Kông đã chiếu sáng toàn bộ tiến trình dân chủ Đại Lục.” Anh cho biết, đối với người Hồng Kông mà nói, họ đòi bầu cử tự do, đòi 5 yêu cầu, cũng là vì ngày mai của Hồng Kông, vì cuộc sống tốt đẹp hơn sau này.

“Nếu Dự luật Dẫn độ được thông qua, thì có khả năng một người nào đó, ở một trường hợp nào đó nói lời ‘không nên nói’, thì có khả năng sẽ bị chụp mũ, bị đưa đến Đại Lục.” Anh nói, bởi vì trước đó, sự kiện ĐCSTQ bắt ông chủ cửa hàng sách ở Vịnh Đồng La, chính là lén lút đến Hồng Kông bắt cóc người, nhưng hiện nay sau khi có được Luật Đào phạm, thì họ có thể tùy tiện đến đây bắt giữ người một cách đường hoàng, vậy thì pháp trị của Hồng Kông ở đâu? Cho nên anh cho rằng người Hồng Kông vì sau này có thể sống một cách tự do hơn, thì nhất định phải đấu tranh đến cùng.

Anh cho rằng ĐCSTQ thừa nhận hiện thực “một quốc gia, hai chế độ” tại Hồng Kông không thay đổi trong 50 năm, “Mới được bao nhiêu năm mà đã sắp thay đổi, tôi cảm thấy rất nhiều người biết chân tướng đều không thể chấp nhận được.”

ĐCSTQ ‘tứ bề thọ địch’
Anh còn lấy ví dụ, hiện trạng vô cùng nghiêm trọng đó là ĐCSTQ bức hại nhân quyền tại Đại Lục, nhưng điều này cũng khiến cho ĐCSTQ “tứ bề thọ địch”.

Anh quen một người bạn trên Twitter, bởi vì ở “trong tường” đăng một số tin tức nên liền bị cảnh sát mời đi “uống trà”. Nghe nói là bị câu lưu 7 ngày. Còn nữa, ĐCSTQ bức hại tàn khốc Pháp Luân Công, bức hại Cơ Đốc giáo, bức hại người Duy Ngô Nhĩ.

Anh cho rằng, ĐCSTQ hiện tại “tứ bề thọ địch”. Ngoài phong trào phản đối Dự luật Dẫn độ tại Hồng Kông ra, còn có rất nhiều sự việc như chiến tranh thương mại Mỹ – Trung, ĐCSTQ đang đánh cắp công nghệ, và ở trong nước chà đạp nhân quyền, rất nhiều quốc gia đều có thể nhìn thấy rõ, cho nên phàm là nước dân chủ thì đều không thể dung nhẫn để những sự việc như thế tiếp tục xảy ra. Cho nên anh cảm thấy trong thời điểm ĐCSTQ bị bao vây tứ phía, càng có nhiều tư liệu mật của ĐCSTQ được tuồn ra ngoài, khiến cho nhiều người hơn nữa thức tỉnh, để phản kháng ĐCSTQ, có lẽ tương lai có một ngày trong tương lai khiến Đại Lục được quang phục.



2 triệu người Hồng Kông ra đường biểu tình khiến anh cảm động
Điều khiến cho anh cảm động nhất chính là 2 triệu người Hồng Kông ra đường biểu tình, sự kiện này khiến anh đặc biệt cảm động. Còn có sự kiện ngày 21/7, ngày 31/8, và ngày 1/10 và ngày 2/10 và sự kiện cảnh sát nổ súng đạn thật. Nhất là sự kiện bắn đạn thật vào người biểu tình ở cự ly gần và đánh người biểu tình, “Trong phút chốc tôi đã rơi nước mắt, thực sự tàn nhẫn như vậy đấy. Hình tượng cảnh sát Hồng Kông trước đây không phải là như thế này, đột nhiên làm ra hành động như thế này khiến tôi cảm thấy lực lượng cảnh sát đã thối nát. Từ đầu đến cuối, từ trên xuống dưới đều thối nát. Đây là việc khiến rất nhiều người băn khoăn lo lắng.”

“Trước đây chúng ta rất sùng bái cảnh sát Hồng Kông, Hồng Kông là khu vực rất có pháp chế, bởi vì có tam quyền phân lập mà, tòa án chính là độc lập, nhưng hiện nay Hồng Kông biến thành như thế này, chúng ta không phải đặt vấn đề là vì sao lại xảy ra tình trạng này.” anh nói.

Năm 2019 là năm xấu của ĐCSTQ
Anh cho biết, năm 2019 có thể là năm mà ĐCSTQ có vận khí không tốt, nhưng đối với người dân mà nói có thể chính là một cơ hội.

Anh thường nghe người khác nói, năm 2019 có khả năng là một năm tồi tệ nhất của ĐCSTQ, cũng có khả năng là một năm tốt nhất trong 30 năm tới. Có rất nhiều người giữ thái độ bi quan này. Bởi vì các loại ảnh hưởng như chiến tranh thương mại chẳng hạn, tình hình kinh tế Đại Lục trượt dốc vô cùng nghiêm trọng.

Năm 2019 đối với ĐCSTQ mà nói, dù sao cũng là một thời điểm quan trọng. Đối với chính phủ mà nói là không tốt, đối với người dân mà nói thì có thể là một cơ hội.

Anh có 2 nguyện vọng, một là cuộc đấu tranh của người Hồng Kông có thể kiên trì đến cuối cùng, có thể kiên trì đến thắng lợi. Hai là nhờ phong trào phản đối Dự luật Dẫn độ, để dẫn động phong trào dân chủ Đại Lục, để nhiều người Đại Lục biết được chân tướng, đứng lên phản kháng ĐCSTQ. “Có một ngày chúng ta có thể quang minh chính đại ở ngoài đường phố mà nói những gì chúng ta cần nói, thảo luận những việc mà chúng ta cần thảo luận, xua đuổi chính quyền ĐCSTQ.”

Trời diệt Trung Cộng không chỉ còn là khẩu hiệu
Anh còn nhìn thấy ở rất nhiều nơi ở Hồng Kông có câu “Trời diệt Trung Cộng”, cả ở trên tường, trên cầu vượt, bồn hoa, và các tấm biển mà người biểu tình giơ lên.

“Tôi nghĩ ‘Trời diệt Trung Cộng’ đã không còn chỉ là một câu khẩu hiệu, nó là sự tượng trưng.” Anh nói, những chữ này anh đều đã thấy ở Trường Xuân, Thẩm Dương, Hà Bắc, Bắc Kinh và Quảng Châu.

“Trời diệt Trung Cộng” chính là từ khi ĐCSTQ thành lập chính quyền đến nay, đã làm nhiều điều ác, trời muốn tiêu diệt ĐCSTQ.

VietBF@ sưu tầm.
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam

HOT NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOME

Breaking News

VietOversea

World News

Business News

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

History

Thơ Ca

Sport News

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

Canada Tin Hay

USA Tin Hay

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

Home Classic

Home Classic Master Page



PinaColada
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
Release: 12-16-2019
Reputation: 136969


Profile:
Join Date: Oct 2013
Posts: 119,163
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	161.jpg
Views:	0
Size:	52.6 KB
ID:	1499828  
PinaColada_is_offline
Thanks: 9
Thanked 7,863 Times in 6,992 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 23 Post(s)
Rep Power: 138
PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9
PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9
 
User Tag List


Ba người Việt bị ICE bắt ở New Orleans: Từ giấc mơ Mỹ đến nguy cơ bị trục xuất Hai anh em sinh đôi trở về Việt Nam tìm mẹ ruột sau 24 năm và người mẹ Mỹ mang trái tim Bồ Tát Cuối năm phố tắt đèn: Cơn sóng trả mặt bằng và tiếng thở dài của tiểu thương
Tin đồn ông Nguyễn Xuân Phúc xin qua Mỹ định cư: Tấm thẻ đảng và cánh cửa di trú Hoa Kỳ Netflix tung đòn 28 USD/cổ phiếu: Trận quyết đấu cuối cùng của ‘chiến tranh streaming’? Cơn sốc 50.000 USD: Mua xe mới ở Mỹ sắp thành xa xỉ phẩm?
Làn sóng hủy show Nhật Bản ở Trung Quốc: Khi chính trị tắt đèn sân khấu Mãn kinh – chương đời bị bỏ quên của một nửa nhân loại Cuộc họp nội các thật hỗn loạn của ông Trump
Miền Trung chết đuối trong hai chữ “đúng quy trình” Nhật Bản thời Takaichi: Khi Tokyo thôi “hiền lành” và trở thành đối trọng cứng rắn với Bắc Kinh Từ lũ dữ miền Trung đến “Công ước Hà Nội”: Khi khế ước xã hội bị xé bỏ
Phú Yên không còn quan tài: Tiếng khóc giữa đại hồng thủy và những chuyến xe chở tình người Mafia công nghệ 4.0: Từ vụ Alice Guo đến cuộc cạnh tranh quyền lực ngầm ở Đông Nam Á Người đàn ông mang trạm sạc đến nối lại tin tức giữa vùng lũ
“Lũ nhân tạo” ở Việt Nam: Khi dòng sông bị bẻ cong vì thủy điện Đêm 19-11 và tiếng kêu giữa lũ dữ: Khi “đúng quy trình” nhấn chìm niềm tin của dân Lời nói dối “người Mỹ không làm việc này” và cái giá của cả một quốc gia
Đức dựng lại “đạo quân mạnh nhất châu Âu”: Tham vọng của Merz và nỗi lo nghĩa vụ quân sự Thích Trí Quang: Từ “vì đạo pháp và dân tộc” đến 44 năm im lặng Khi Bắc Kinh dọa “chặt đầu” bà đầm thép Sanae Takaichi
Trump hô tội “phản loạn, xử tử hình” 6 dân biểu Dân Chủ: chính trường Mỹ trượt sát lằn ranh bạo lực Ukraine giữa gọng kìm: Kế hoạch hòa bình của Trump và bóng ma drone Rubicon trên bầu trời chiến tranh Kinh tế Mỹ “chạy hết ga, nhưng ghế trống”: Nỗi lo suy thoái không việc làm dưới thời Trump
Hai thẩm phán liên bang chặn lệnh Trump “bóp cổ” ngân sách cứu trợ thiên tai để ép bỏ DEI và hỗ trợ di trú Đêm lũ cuốn trôi Camp Mystic: từ bức vẽ ám ảnh của bé Lulu đến 27 sinh mạng nhỏ bị bỏ rơi Từ cái chết Pamela Genini đến bóng tối đè lên phụ nữ Ý dưới thời Giorgia Meloni

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 06:41.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.10646 seconds with 15 queries