Trịnh Xuân Thanh tiết lộ bí mật động trời về Nguyễn Cao Kỳ
Trước khi bất ngờ bị bắt cóc về Việt Nam, ông Trinh Xuân Thanh đã để lại một bản hồi ký bí mật động trời cho gia đình tại Berlin. Tới hôm nay gia đình ông Trịnh Xuân Thanh đưa cho các ký giả đăng lên mạng Internet. Nội dung như sau:
Khoản nợ Minh Phụng vay của ngân hàng theo báo chí nêu ra là 6.000 tỷ tức là ông Thanh này có ít nhất 900 tỷ tiền hồi đó 1991-1997.
Thực hư không biết thế nào nhưng Ông Võ Viết Thanh được điều ra Bộ Công An làm Tổng cục trưởng Tổng cục an ninh còn ông Minh Phụng thì đi ngủ với giun.
Trung ương đảng biết rõ tướng Nguyễn Cao Kỳ là 1 vị tướng liêm khiết và chống cộng đến cùng, nên nếu lôi kéo được ông Kỳ về nước là thành công rất lớn và tiếng nói của ông Kỳ sẽ như 1 chiếc máy bơm để bơm Kiều hối về Việt Nam.
Không phải dễ dàng tìm được người nói chuyện với ông Kỳ và thuyết phục ông ấy về nước và Trung ương đảng đã nghĩ ngay đến bố tôi là ông Trịnh Xuân Giới.
Sở dĩ Trung ương đảng chọn bố tôi vì họ biết bố tôi có 1 người anh ruột cùng cha khác mẹ đi vào Nam 1954 đó chính là Ông Trịnh Xuân Ngạn – trước đây là Chánh án Pháp viện tối cao của VNCH.
Bác Ngạn tôi lại có người con Trai là Trịnh Xuân Thuận, một nhà thiên văn học nổi tiếng đang sống tại Pháp và mối quan hệ giữa bác Ngạn tôi và ông Nguyễn Cao Kỳ thời VNCH là rất tốt.
Trưởng ban dân vận Trung ương lúc đó là ông Nguyễn Minh Triết tức Sáu Phong đã vội vàng đưa bố tôi về làm Phó ban dân vận Trung Ương để thực hiện nhiệm vụ này.
Ông Sáu Phong vừa dốt nát lại vừa tham nên Trung ương đảng biết là cỡ như ông Sáu Phong mà sang Mỹ thì ông Kỳ sẽ không bao giờ tiếp.
Bố tôi sang Mỹ không phải với tư cách là lính của ông Sáu Phong mà với tư cách là trợ lý của nhà ngoại giao Nguyễn Đình Bin.
Sau mấy lần trò chuyện với anh tôi là ông Trịnh Xuân Thuận thì ông Nguyễn Cao Kỳ đồng ý gặp bố tôi ông Trịnh Xuân Giới với tư cách là người đồng hương ở bên kia chiến tuyến.
Ông Kỳ khăng khăng nói, sang đây chơi thì chơi vui thôi, còn các ông đừng hòng dụ tôi về để bắt tôi.
Nhưng như người ta nói “Mưa dầm thấm sâu“ và “Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền“. Cuối cùng ông Nguyễn Cao Kỳ cũng chấp nhận về nước với cái giá 50 triệu đô la.
Trung ương đảng xác định bỏ ra 50 triệu đô để mỗi năm thu về hơn 10 tỷ đô thì quá lãi, còn lãi gấp ngàn lần so với buôn vũ khí và heroin.
Và ông Nguyễn Cao Kỳ đã về nước với những phát ngôn cùng những hành động làm cho những người VNCH trước đây biết ông, đều bất ngờ và buồn chán.
Con gái ông Nguyễn Cao Kỳ là cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên cũng được về nước đầu tư với những ưu đãi bất ngờ khi cô ta đầu tư vào chuỗi nhà hàng khách sạn Memory Longue tại Đà nẵng, nhưng sau khi ông Kỳ chết thì ưu đãi cũng hết và còn bị chèn ép đủ thứ khiến cô ta phải rút hết về Mỹ, chỉ để lại mấy cái cửa hàng bán thực phẩm chức năng và mỹ phẩm cùng hàng thời trang xách tay từ Mỹ về Việt Nam.
Chuyện Ông Nguyễn Cao Kỳ về Việt Nam và dẫn theo cô con gái gọi là tuổi trẻ lớn lên và sống kiểu Mỹ cùng với người chồng lúc đó là Trịnh Hội thì ai cũng biết hết...Nhưng chuyện Trịnh Hội về với Kỳ Duyên mà quen với con gái của một vị có chức trong nước sau này ko còn quen cô ấy nữa thì Trịnh Hội bị nhà nước cấm ko cấm visa cho vào Việt Nam...còn Kỳ Duyên thì làm ăn với cái tên của mình mở 1 số cơ sở làm ăn tại Việt Nam và hải ngoại thì ai cũng biết...Chỉ có điêu là cô này có được bao nhiêu tiền với cái bỏ cái tên của mình để được mở 1 số cơ sở tại Việt Nam và hải ngoại thì ko cần phải biết...Ai có tiền thì sống...ko tiền thì đi xin...Chỉ có 1 điều mà người hải ngoại biết mà ko làm gì được đó là mỗi năm cần phải gửi tiền về Việt Nam hơn 10 tỷ đô la dưới mọi hình thức...Dân nằm vùng hải ngoại kêu gọi gửi tiền về Việt Nam nhiều như vậy nhưng những kẻ nằm vùng được bao nhiêu thì ko biết...chỉ biết con ông cháu cha tại Việt Nam nó hưởng hết và nó xài tiền người Việt tỵ nạn thì thấy rõ nhất...Nhà nước Việt Nam gọi những kẻ nằm vùng là làm tay sai vì ko được hưởng mà con ông cháu cha trong nước nó chia nhau hưởng thôi...
Nhìn lại Nguyễn Cao Kỳ, Phạm Duy lúc qua đời có ai kính ko...2 ông này và nhiều người khác qua đời gia đình được bao nhiêu tiền...Sao Trịnh Xuân Thanh ko tiếc lộ việc Nguyễn Cao Kỳ tại sao chết vì bịnh tại nước ngoài mà ko phải tại Việt Nam và Mỹ....Đòn này do ai đưa ra khi trong nước các thế lực đang thành trừng nhau...Tiền thì Nguyễn Tấn Dũng đã đưa cho con gái và con rể đâu tư tại nước ngoài hết rồi...Nhà nước Việt Nam có lấy lại được ko và người dân có hỏi Ông Trời tiền này có lấy lại được ko...
The Following 5 Users Say Thank You to thangbomvietnam For This Useful Post:
Chuyện xấu của gia đình Nguyễn Cao Kỳ thì thiên hạ có thêm vào cũng không dư, hoặc có bớt đi thì cũng không thiếu. Khi NCK lên truyền thanh, báo chí để lên tiếng thay cho VC về vấn đề "Hòa Hợp Hòa Giải" thì ai cũng hiểu là chẳng phải làm việc không công. Nỗi đau phải bỏ đất nước ra đi chưa nguôi thì lại nhận thêm một vết chém đến tận xương tủy khi tên khốn nạn này quay đầu hàng giặc và bêu xấu đến chính phủ đa tận tâm vì dân, vì nước.
Còn NCKD và mẹ của nó thì tiếp bước theo sự nghiệp chưa dứt của cha nó. Cho đến hôm nay thì chuyện đã rõ như trong lòng bàn tay. Chỉ có điều lạ là tại sao vẫn còn nhiều người ủng hộ cho nó. Tại sao người ta lại có thể quên hoặc bỏ qua những hành động khốn nạn của gia đình này được. Ủng hộ nó cũng đồng nghĩa với việc tiếp tay cho nó tiếp tục con đường bưng bô cho VC, và nó thì vẫn cứ dương dương tự đắc trong cộng đồng tị nạn VC tại hải ngoại.
The Following 14 Users Say Thank You to phokhuya For This Useful Post:
Tuong mien Nam Nguyen Cao Ky. Mien Nam mat nuoc vi mot ten gian diep ban nuoc. Qua Meo cung con muon ban them dan Viet Kieu cho Cong San de kiem them tien. Mot toi do cua Mien Nam. Dan toc mien Nam se khong bao gio tha thu cho mot ke diem dang nhu Cao Ky dau. Con co cua Cao Ky . Mot con diem thui cung se bi troi tra bao ma thoi. Cung co ngay se bi binh sida ma chet thoi. Hhahahahaha
The Following 4 Users Say Thank You to tlv For This Useful Post:
Tang lễ cho Ông NCK ko nhà quàng nào chịu cho làm...KD phải mướn 1 chỗ riêng để tổ chức an tang cho Ông...Đó là cưối đời là như vậy...Cho nên sau khi bị từ chối KD có lên tiếng nói với Cộng Đồng người Việt Hải Ngoại về sự từ chối này...
The Following 5 Users Say Thank You to thangbomvietnam For This Useful Post:
"...Bác Ngạn tôi..." Hải ngoại cũng có người tên này thì fải...nghe wen wen hỉ, giật bắn cả người....
Hmmm, mua ông Kỳ với giá 50 tr. USD? Bây giờ biết người ta chết rồi muốn nói sao thì nói sao kà... Và sao 0 đá động gì đến bà Kỳ gì hết, tuy rằng cũng đã qua đời và từng kinh doanh tô phở giá rất...đẹp...
The Following User Says Thank You to thangtram For This Useful Post:
Ừ , bày viết trên không thuyết phục.... đây là 1 cách bôi nhọa quá rõ ràng , thời bây giờ nói phải có chứng cớ ,kiểu 5 hồ sơ mật của Vũ nhôm đưa ra vậy mới thuyết phục thời bây giờ.
The Following User Says Thank You to kuti For This Useful Post:
Chuyện xấu của gia đình Nguyễn Cao Kỳ thì thiên hạ có thêm vào cũng không dư, hoặc có bớt đi thì cũng không thiếu. Khi NCK lên truyền thanh, báo chí để lên tiếng thay cho VC về vấn đề "Hòa Hợp Hòa Giải" thì ai cũng hiểu là chẳng phải làm việc không công. Nỗi đau phải bỏ đất nước ra đi chưa nguôi thì lại nhận thêm một vết chém đến tận xương tủy khi tên khốn nạn này quay đầu hàng giặc và bêu xấu đến chính phủ đa tận tâm vì dân, vì nước.
Còn NCKD và mẹ của nó thì tiếp bước theo sự nghiệp chưa dứt của cha nó. Cho đến hôm nay thì chuyện đã rõ như trong lòng bàn tay. Chỉ có điều lạ là tại sao vẫn còn nhiều người ủng hộ cho nó. Tại sao người ta lại có thể quên hoặc bỏ qua những hành động khốn nạn của gia đình này được. Ủng hộ nó cũng đồng nghĩa với việc tiếp tay cho nó tiếp tục con đường bưng bô cho VC, và nó thì vẫn cứ dương dương tự đắc trong cộng đồng tị nạn VC tại hải ngoại.
100% đồng ý với bạn ,tới giờ này người việt tỵ nạn cộng sản vẫn chưa thấy những cái việc mà gia đình tên tướng hèn nhát đả cuối đầu quỳ lại bọn cộng sãn ,trái với lởi tuyên thề của 1 người lính Việt Nam Cộng Hoà
Tổ Quốc ,Danh Dự, Trách Nhiệm
tên tướng hèn này đả bỏ ,những lời tuyên thệ đó ,và nối giáo theo việt cộng và cà con gái cũng vậy ,chúng ta cộng động tỵ nạn cộng sản phải đoàn kết lại và tẩy chay gia đình tên tướng hèn này,trên mọi phương diện
The Following 4 Users Say Thank You to vn1111963 For This Useful Post:
Nói ra thì sẽ bị lên án kỳ thị miền vùng! Thật lòng mà nói, những cái lũ chó mà bắc kỳ làm nên cái hư, cái xấu, cái láo cà, thì toàn là bọn bắc kỳ làm nên mà thôi! Từ Cao Kỳ rồi tới Phạm Duy, ca sĩ, Mc, những trung tâm V.V. Nội nhìn riêng gia đình ông Thiệu đi, cho đến nay có ai bình luận gì về bê bối của gia đình ông ấy chưa? Con cái ông có lem nhem gì ko?
The Following 3 Users Say Thank You to kietkml For This Useful Post:
"...Bác Ngạn tôi..." Hải ngoại cũng có người tên này thì fải...nghe wen wen hỉ, giật bắn cả người....
Hmmm, mua ông Kỳ với giá 50 tr. USD? Bây giờ biết người ta chết rồi muốn nói sao thì nói sao kà... Và sao 0 đá động gì đến bà Kỳ gì hết, tuy rằng cũng đã qua đời và từng kinh doanh tô phở giá rất...đẹp...
Lại một bài viết quảng cáo cho VT nữa.
Bột mặt thật của VT , đa số cong đồng Viet tai Cali ai cũng biết hết rồi. Cần gì quảng cáo nữa.
Cái trò bỉ ổi là ở chổ đó, sau lúc người ta còn sống nhăn răng thì khg nói này nói nọ hay đưa ra bằng chứng gì, tới chừng chết thì nói đủ trò ...Đó như trường hợp Lisa Pham còn sống nhăn răng , nói nàng ấy là "lủ tạnh" của 1 nhóm khủng bố thì nàng ấy tát lại 1 tràng nói này nọ lại liền ..
Cũng như hồi xưa vụ chủ nhiệm Yến của báo Người Việt còn sống thì chả nói gì cả, chờ cho ông ấy chết queo thì chưng ra tấm hình ông ấy đang ngồi hợp với Ng tấn dũng (aka dũng xà mâu hay đồng chí 3X) ...
Sao lúc ông ấy sống nhăn hỏng chưng ra coi ông ấy giải thích ra sao ? .
The Following User Says Thank You to HonThienViet For This Useful Post:
....trái với lởi tuyên thề của 1 người lính Việt Nam Cộng Hoà Tổ Quốc ,Danh Dự, Trách Nhiệm.. tên tướng hèn này đả bỏ ,những lời tuyên thệ đó ....
Mày đừng có mang cái "luận điệu" để đổ tội cho ai khác, còn bay thì không nghe mậy... Cả lũ bay phải liên đới trách nhiệm tội "đào ngũ trước địch quân"... quì mọp 2 gối dâng tổ quốc cho địch. Danh dự Trách nhiệm cái đéo gỉ với tụi hèn mạt bay!!! Tử hình hết thì mới đúng... DM Hay tụi mày tự xử đi tao coi cái coi..... Cũng trốn chui trốn nhủi gần 43 năm rồi còn gi...
The Following User Says Thank You to weekends For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.