HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2013 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Hội nhập xứ người...
Old 08-22-2013   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 149,255
Thanks: 11
Thanked 14,116 Times in 11,277 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 185
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Song Thy thuộc thế hệ Việt kiều thứ hai, thứ ba sinh ra và lớn lên ở Đức. Cô bé nói tiếng Việt chưa thạo lắm, nhưng trông mộc mạc, nề nếp và rất nhiệt tình dẫn các cô các chú đoàn Việt Nam đi tham quan, đi siêu thị sau những giờ lên lớp.

Khi đã thân quen, có lần tôi hỏi đùa: “Con gái đã có người yêu chưa, có làm con dâu cô không, hay là thích lấy chồng Tây?”. - “Cháu lấy chồng Việt thôi, nhưng phải là người Việt ở đây, không lấy người ở trong nước sang đâu, vì khác chúng cháu lắm”. Câu trả lời thẳng thắn làm tôi có chút chạnh lòng, nhưng tôi hiểu cái “khác” ở đây là sự khác biệt về văn hóa - một trong những điều hóc búa nhất của bà con ta khi ra nước ngoài làm ăn, sinh sống. Làm thế nào để có thể sống được, hội nhập được, mà vẫn giữ được những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp?

Bài toán việc làm…

Song Thy sinh ra trong một gia đình Việt kiều bình dân định cư ở Berlin, bố đi chở hàng thuê, mẹ đi trông trẻ thuê cho người Đức. Lao động phổ thông ở Đức, theo luật, được trả từ 8,5 đến 10 euro một giờ. Thy thương bố mẹ vất vả, phải lo tiền thuê nhà, tiền chi tiêu các khoản.

Bởi vậy cô học một lúc hai trường, học đại học về kinh tế, học cao đẳng về thuế. Mà học nghề ở đây là vừa học, vừa có thể đi làm, để nhanh chóng nắm bắt thực tiễn. Như thế vừa tiết kiệm được thời gian học, ra trường lại dễ xin việc làm hơn. “Chúng cháu luôn xác định, mình quốc tịch Đức nhưng vẫn là người gốc Việt, muốn cạnh tranh xin việc trong thời buổi khó khăn này, chỉ có cách là phải học thật giỏi, phải cố gắng gấp đôi, gấp ba so với các bạn người Đức khác”.

Mỗi tuần, Thy đi học 2 ngày, đi làm 3 ngày ở Công ty thuế PwC, với mức lương 600 euro/tháng, cũng đủ cho cô thuê một phòng trọ và tự nấu ăn. Những dịp có thêm việc, ví dụ dẫn đoàn ViệtNam đi thăm thú các nơi, cô được một công ty tư nhân trả cho 10 euro/giờ. Khác với Thy, bạn cô, Hồng Linh lại rất giỏi tiếng Việt. Bố mẹ đi lao động xuất khẩu, bố bị bệnh mất sớm, Linh về Việt Nam ở với ông bà một thời gian, rồi lại sang Đức với mẹ. Mẹ lập gia đình mới, sinh thêm các em. Dù bố dượng đối xử tốt, nhưng Linh vẫn muốn tự lập sớm.

Cô cùng Thy dẫn đoàn chúng tôi đi chơi với mục đích học thêm tiếng Việt, cũng như có cơ hội làm quen với giới truyền thông ở Munich, vì Linh đang học về truyền thông và quảng cáo ở Đại học Tổng hợp Leipzig. Linh kể lại, có một lần trên lớp, bà giáo đặt câu hỏi, không bạn nào trả lời được, Linh đứng dậy trả lời trôi chảy. Thế mà bà giáo già tỏ vẻ không hài lòng: “Bây giờ đã đến lúc người nước ngoài đứng lên dậy người Đức rồi đấy!”.

Đó chỉ là một trường hợp tương đối cá biệt, các bạn Đức cũng phản ứng với câu nói đó. Xã hội Đức rất văn minh, tuy nhiên, cả Thy và Linh đều xác định, phải giỏi nghề, giỏi tiếng Đức, thành thạo tiếng Anh, biết thêm một, hai ngoại ngữ và phải tích cực hoạt động xã hội, để có một cái CV (lý lịch) tốt thì mới mong có việc làm. Lớn lên ở Đức, nói tiếng Đức như tiếng mẹ đẻ, thấm sâu cái tác phong công nghiệp, đúng giờ giấc, nguyên tắc và tự tin kiểu Đức, những cô bé này vẫn thích học thêm tiếng Việt và nghe chuyện tiếu lâm Việt Nam.

Đồng thời, đi với chúng tôi, các cô mới có dịp tìm hiểu trên mạng để có thể giới thiệu với đoàn về văn hóa Đức. Ngày thường đi học, đi làm từ sáng đến tối, lấy đâu thời gian mà tìm hiểu, thăm thú! Nào là Vườn Anh, Bảo tàng BMV, Công viên Olympia - nơi diễn ra Thế vận hội Munich năm 1972, rồi Nhà thờ Đức Bà và Cung điện Hoàng gia ở Munich.

Lần đầu tiên, các cô được chiêm ngưỡng kho báu vật Hoàng gia, những đại sảnh nguy nga lộng lẫy và nơi ngự trị của các vị vua, các vị công tước, tuyển hầu xứ Bavaria. Cũng nhờ dẫn đoàn đi, các cháu mới hiểu rõ thêm về lịch sử, kiến trúc cổ của Đức.

Xuất hiện từ thế kỷ 14, Cung điện Munich được mở rộng, phát triển qua nhiều thế kỷ, với sự pha trộn của phong cách Phục Hưng, Baroque, Rococo và Cổ điển. Khu dinh thự rộng lớn này, với 10 sân trong và 130 phòng trưng bày, là lâu đài trong thành phố lớn nhất nước Đức và là một trong những bảo tàng nghệ thuật lớn nhất châu Âu.

Tuy sinh trưởng ở Đức, được hưởng thụ bầu không khí trong lành của những rừng cây giữa lòng thành phố, được hưởng thành quả khoa học kỹ thuật hiện đại, được tiếp thu văn minh châu Âu, song con đường tìm kiếm việc làm, thực sự hội nhập với nền văn hóa bản địa của thế hệ Việt kiều thứ hai, thứ ba này cũng không phải là trải toàn hoa hồng. Ấy là chưa kể đến những người đi lao động xuất khẩu, những sinh viên Việt ở Đông Âu cũ đến Đức làm việc và sinh sống và những sinh viên du học tự túc.

Tôi gặp Thùy Ninh ở quầy thu ngân trong Tiệm ăn Tokyo, rộng trên dưới 200 mét vuông, trong một siêu thị lớn ở Munich. Sang đây học cao học về quản trị doanh nghiệp, năm đầu được bố mẹ chu cấp, những năm sau Ninh cố gắng tự lo. Cuối tuần, cô “chạy bồi” (làm bồi bàn) cho quán kem Ý. Rồi may mắn có người giới thiệu, dịp hè Ninh được làm bồi bàn cho một nhà hàng của người Việt ở thành phố Starnberg.

Chủ cửa hàng là anh Phạm Lâm Thao, cũng là dân học kinh tế, nên dễ đồng cảm. Anh Thao là du học sinh ở Bungaria, sang Đức từ năm 1991. Là người có tầm nhìn xa, anh Thao sang Nhật học cách mở hàng ăn kiểu Nhật, thế rồi từ cửa hàng ăn đầu tiên mà Ninh vào làm, bây giờ đã phát triển thành một chuỗi cửa hàng thuộc Công ty Tokyo. Từ bồi bàn, quen việc và biết việc, lại có bằng cấp, Ninh được thăng cấp lên làm thu ngân.

Những sinh viên như cô biết ơn những ông chủ Việt như anh Thao, vì nhờ làm việc ở đây dịp nghỉ hè và nghỉ đông, Ninh kiếm được khoảng 6000 euro, đủ trang trải ăn, ở cho một năm đi học. Bây giờ tốt nghiệp rồi, thì bản hợp đồng lao động dài hạn và hợp đồng nhà ở mà Công ty Tokyo ký kết với Ninh sẽ là một điều kiện căn bản, để cô có thể đăng ký hộ khẩu và làm việc dài hạn ở Đức.

Anh Phạm Lâm Thao (bên phải) và em trai.

Đã từng vất vả tìm việc làm, Thao thấu hiểu và thông cảm với khó khăn của sinh viên Việt. Vốn là du học sinh với học bổng Nhà nước, nghĩa là thuộc đội ngũ những học sinh xuất sắc, lại đã quen với môi trường châu Âu suốt 5 năm học. Vậy mà sang Đức với hai bàn tay trắng, lúc đầu Thao cũng bỡ ngỡ lắm. Ba tháng liền, Thao lăn vào học tiếng Đức, học ngày học đêm.

Phải giỏi tiếng bản địa thì mới tồn tại và hòa nhập được. “Ngay việc đi làm giấy tờ cũng phải cố mà tự lo, chứ bạn bè ai cũng bận rộn kiếm sống, nhờ đi phiên dịch ngại lắm”. Ngày ấy xin việc dễ hơn bây giờ, nhưng muốn làm ở các hãng lớn cũng không hề đơn giản, phải có CV (lý lịch) tốt, có bằng cấp chuẩn, phải vượt qua được cửa ải phỏng vấn và 6 tháng thử việc. Nhờ năng động và quyết tâm, Thao đã được nhận vào làm cho Công ty ghế ô tô của Hãng xe hơi Audi, rồi sau đó là Hãng BMV nổi tiếng.

Vốn là dân tài chính có đầu óc nhanh nhạy, lại không bằng lòng với mức lương tùng tiệm, Thao bỏ hãng, huy động vốn mở công ty, nhận thầu phân phát báo và tờ rơi quảng cáo cho toàn bộ tiểu bang Bavaria với hơn 12 triệu dân. Tích góp vốn dần dần, rồi huy động mọi nguồn lực, Thao chuyển sang mở hàng ăn và các cơ sở làm đẹp.

Cách đi này của anh khác với mô hình doanh nghiệp nhỏ gia đình của nhiều người Việt trên đất Đức. Muốn làm được như vậy, Thao tâm sự, “phải nắm vững luật lệ của người Đức, tìm hiểu nhu cầu thị trường và đi dần từng bước chắc chắn”. Đặt các tiệm ăn ở các siêu thị lớn với mức thuê khá chóng mặt – khoảng 10.000 euro/tháng/tiệm, đồng nghĩa với việc là mình phải điều hành thật sự chuyên nghiệp và bài bản mới hút được khách và trụ vững. Ở Công ty của Thao có đủ cả bộ phận quản lý nhân lực, kỹ thuật, an toàn thực phẩm và kế toán tài chính...

Để cho chắc chắn, anh kéo cậu em trai tốt nghiệp Đại học Bách khoa ngành Công nghệ sinh học sang giúp mình. Sang Đức, Phạm Ngọc Thạch còn phải đi học thêm 4 năm về công nghệ thực phẩm nữa, để có thể cùng anh trai quản lý tốt các nhà hàng. Là nhà hàng kiểu Nhật với những băng chuyền sushi nguội các loại, nhưng anh em Thao còn sáng tạo, bổ sung thêm món nóng của Nhật và Thái cho đa dạng. Nhằm thu hút khách trong thời buổi khủng hoảng kinh tế, Thao động viên nhân viên phục vụ thật nhanh buổi trưa để hút khách làm việc ở các văn phòng, và linh động đưa ra những gói khuyến mại, như chương trình “ăn thoải mái, giá giảm 40%”...

Để có thể làm ăn lâu bền ở Đức, Thao tích cực làm việc thiện, tranh thủ dựa vào cộng động người Việt và nhiệt tình góp sức xây dựng cộng đồng ấy. Không chỉ giúp nhiều thanh niên, sinh viên Việt ở Đức có việc làm, có chỗ ở ổn định, trưởng thành và giỏi tiếng Việt hơn khi làm việc trong môi trường công ty với hầu hết nhân viên là người Việt. Phạm Lâm Thao còn gắn kết họ lại với nhau bằng các hoạt động văn hóa tập thể như tổ chức dã ngoại, hội họp và tổ chức văn nghệ, tổ chức ngày 1/6, đón Trung thu, Noel và đón Tết Âm lịch v.v.

Văn hóa Việt và văn hóa Âu hòa trộn nhuần nhuyễn trong các hoạt động này. Không những thế, Phạm Lâm Thao còn tích cực đóng góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt ở quê nhà, đóng góp cho những ngôi chùa Việt ở Đức, như chùa Tâm Giác, Phổ Bảo; tổ chức trại hè, hỗ trợ một phần tài chính cho lớp học tiếng Việt của các cháu nhỏ ở Munich; tài trợ cho nhiều hoạt động văn hóa của Hội sinh viên toàn nước Đức cũng như từng đóng vai trò Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu người Việt toàn châu Âu. Phạm Lâm Thao tâm niệm, văn hóa là chất kết dính hỗ trợ công ty anh và cộng đồng bà con Việt làm ăn, đồng thời cũng nâng cao vị thế của người Việt trên đất Đức.

Gập ghềnh nẻo xa, nhớ quê nhà...

Ở Đức hiện nay có khoảng 125.000 người Việt sống hợp pháp và mang quốc tịch Việt Nam, thêm vào đó là mấy vạn người đã nhập quốc tịch Đức, và còn lại mấy vạn người sống không có giấy tờ. Phần lớn trong số đó là người đi học tập và lao động xuất khẩu ở Đông Đức rồi ở lại Berlin,Leipzig.

Họ đã phải lặn lội, bươn chải, lo miếng cơm manh áo, mở hàng ăn, tiệm làm đẹp, buôn bán nhỏ, giàu có thì thành lập trung tâm thương mại. Có một bộ phận là người tị nạn sau năm 1975, hoặc là đi theo con đường “lâm nhân” từ miền Trung sang những năm gần đây. Không ít bà con mình đang phải sống trong góc tối với những gam màu u ám.

Chỉ có một số ít Việt kiều, ví dụ như sinh viên du học ở Đông Âu, Đông Đức trước đây và sinh viên thế hệ thứ hai, thứ ba, sinh trưởng ở Đức là có đủ điều kiện làm việc trong các hãng, các công ty Đức. Con đường sống và hội nhập của phần đông bà con mình gập ghềnh, trắc trở, nhưng tấm lòng của họ vẫn thơm thảo hướng về quê nhà.

Anh Mai Xuân Sang (giữa) gặp gỡ tác giả và những người bạn tại Đức.

Tôi gặp vợ chồng anh Mai Xuân Sang trong một quán bia nổi tiếng ở khu phố cổ Munich. Bà con Việt kiều mình cứ gặp đoàn khách ở nhà sang là mừng rỡ lắm. Anh Sang hào hứng giới thiệu: sang Đức không uống bia Đức là coi như chưa đến Đức, lễ hội bia là một nét độc đáo của văn hóa Đức.

Nếu Munich có loại bia Augustiner độc đáo, chỉ sản xuất phục vụ riêng cư dân thành phố này, thì nước Đức có hơn 5000 loại bia với hơn 1500 nhà máy lớn nhỏ, trong đó nhà máy sản xuất bia Oettinger đứng hàng đầu với sản lượng 600 triệu lít/năm. Lễ hội bia Oktoberfest của Munich từ lâu đã nổi danh khắp thế giới. Tổ chức vào hai tuần cuối tháng 9 hàng năm, đây là dịp để mọi người gặp gỡ, thưởng thức các vũ điệu, các món ăn và đặc biệt là các loại bia.

Năm 2011, Lễ hội bia này có gần 7 triệu người tham gia và tiêu thụ hết 7,5 triệu lít bia. Trong đó có tới 2,5 triệu lít bia Hefeweizen - hay còn gọi là bia béo, bia lắc, vì trước khi rót ra cốc người ta phải lắc chai thật mạnh. Đay là loại bia sản xuất bằng lúa mì, có mùi vị thơm ngậy đặc biệt. Người Bavaria nói: “Chưa uống bia Hefeweizen thì coi như chưa uống bia Đức” !

Đã 25 năm sinh sống ở Đức, anh Sang coi đây là quê hương thứ hai của mình. Bởi vậy anh đã rất tự hào khi giới thiệu về văn hóa bia của người Đức. Nhưng để tồn tại và hội nhập được với nền văn hóa này, con đường anh đi gập ghềnh và hun hút kéo dài, tưởng chừng như vô tận. Ở nhà là nghệ sĩ nghiệp dư đi hát cho Quân khu 1, anh Sang đi xuất khẩu lao động năm 1988 rồi ở lại Đức lập nghiệp.

Mai Xuân Sang không bao giờ quên được những ngày đầu vất vả cực nhục ấy. Trời mùa đông lạnh -10 đến -20 độ C, những người Việt như anh mò mẫm dậy sớm, ra chợ bày hàng hóa dưới sàn, đứng cả ngày dưới tuyết, mong thu về từng đồng xu lãi. Người Việt mình lúc mới sang Tây, chẳng hiểu gì phong tục, luật lệ, kỷ cương Tây. Đi lao động trong nhà máy, anh đã thấm thía sự khác biệt này. Bà con mình phần lớn có tác phong nông nghiệp, giờ giấc thì cao su, nơi công cộng thì nói rõ to...

Ngay cái cách ăn uống cũng khác. Người Đức thuộc loại uống nhiều bia nhất trên thế giới, mỗi năm trung bình tiêu thụ hết trên 100 lít bia/người, nhưng đó là trong lễ hội, ngoài giờ làm việc. Luật Lao động của Đức quy định, người lao động uống bia trong giờ làm việc có thể bị sa thải.

Vừa vật lộn kiếm sống, vừa tìm hiểu để hòa nhập với cuộc sống xứ người, 10 năm sau khi sang Đức, anh Sang đã có giấy tờ định cư lâu dài. Anh đón vợ sang, hai vợ chồng góp nhặt, tiết kiệm mở một quán ăn nhỏ (Imbis), rồi bán đi, thuê mặt bằng ở nơi gần trung tâm, phát triển lên thành tiệm ăn Mai Châu Azia Bistro, chuyên bán đồ ăn Việt.

Không giàu có, nhưng vợ chồng anh rất thuận hòa và tập trung lo cho các con ăn học. Hai cháu lớn đã tốt nghiệp đại học. Cô bé út Mai Thị Minh Châu học rất giỏi, và là người Việt đầu tiên ởMunich thi đỗ vào Trường chuyên Maximilian - ngôi trường trung học đã đào tạo nên hai nhân tài đoạt giải Nobel. Châu thường xuyên dành điểm tuyệt đối ở hầu hết các môn học trong ngôi trường này.

Anh Sang cho rằng, sở dĩ các cháu học giỏi là do nề nếp, do giáo dục gia đình. Cô bé út của anh chị sinh ra ở Đức, nhưng nói tiếng Việt giỏi, vì cả gia đình đều chú ý dạy cháu tiếng Việt. Lũ trẻ lớn lên, tất nhiên, phải hướng chúng hòa hợp với xã hội Đức, nhưng anh chị Sang cũng quan tâm dạy con về lễ nghĩa truyền thống.

Ví dụ như không đưa tăm một tay, không được thích gì làm nấy - đòi hỏi tự do cá nhân theo kiểu Âu châu. Bản thân vợ chồng anh Sang vẫn sống theo nếp nhà, rất chung thủy và yêu quý nhau. Không học theo lối sống quá hiện đại của phương Tây, không bồ bịch, ly dị như trào lưu của một số người Việt mới sang Tây. Theo anh, sự đầm ấm trong gia đình là yếu tố quan trọng động viên con học tập.

Không giàu có gì, nhưng khi cuộc sống tạm ổn, anh chị Sang chắt bóp tiền ủng hộ chương trình “Trái tim cho em”. Ủng hộ chung, rồi ủng hộ riêng, giúp được các cháu nghèo ở vùng sâu, vùng xa mổ tim là anh chị mừng lắm. Cũng là từ vùng quê nghèo ra đi, cũng trải qua cái nghèo ở quê nhà và trên đất khách, anh chị Sang muốn được góp phần nhỏ bé cho quê hương.

Là Trưởng ban Tổ chức Giải “Sao Mai điểm hẹn” năm 2013 ở Munich, anh Sang nuôi mơ ước sẽ cùng với bà con mình, cùng các nghệ sĩ Hùng “râu”, Vinh xiếc... tổ chức được nhiều chương trình văn nghệ, lấy tiền gửi về Việt Nam ủng hộ chương trình “Trái tim cho em”. Tiền bạc đóng góp chưa tính nhiều, tính ít, nhưng tấm lòng, tình cảm hướng về quê hương của bà con Việt kiều mình là rộng lớn, bao la. Đó chính là nét đẹp “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều” của văn hóa Việt - vẫn được giữ gìn nơi mảnh đất châu Âu xa xôi.

Khúc vĩ thanh

Hai tuần đi học của đoàn cán bộ VTV chúng tôi đã kết thúc. Tạm biệt Munich, tạm biệt mùa hè nước Đức với những hàng cây phong, cây dẻ, những hàng sồi xanh mướt. Những lâu đài, cung điện của những thế kỷ vàng son thuở trước và những siêu thị, những nhà ga tàu điện ngầm... hiện đại, văn minh.

Hai tuần trên đất Đức giúp tôi hiểu rõ thêm sự gian nan, vất vả và ý chí vươn lên của bà con người Việt. Vươn lên để tự khẳng định mình, để hội nhập mà vẫn cố gắng giữ gìn những nét đẹp tinh thần của văn hóa Việt. Để hội nhập xứ người, bà con mình phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba so với những người dân bản địa. Nhưng để những Song Thy, Hồng Linh, Minh Châu... sinh trưởng trên đất Đức, mà vẫn yêu quý và hướng về những nét đẹp của cội nguồn văn hóa Việt – việc làm ấy khó khăn gấp bội phần. Nó đòi hỏi tất cả chúng ta, phải cùng nhau tận tâm góp sức.

Tôi trở về Hà Nội với lời hẹn- sẽ có một ngày đưa Song Thy, Hồng Linh đi chơi Hồ Tây, đi thăm các làng nghề gắn bó với đất Thăng Long ngàn năm tuổi... Để cảm tạ các em đã giúp tôi làm quen với lịch sử và văn hóa Giéc - manh trong một mùa hè xanh - rực rỡ nắng trời Âu.

Munich - Hà Nội, tháng 7/2013

Nguồn: Phan Quỳnh Anh/ antgct.cand
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	500_thumb.jpg
Views:	13
Size:	35.1 KB
ID:	506013  
 
User Tag List


“Mặt Trái Vinh Quang”: Ba Năm Lính Nghĩa Vụ Và Những Điều Không Có Trong Sách Giáo Khoa Ai Làm Mất Miền Nam? Khi Sự Thật Khó Nuốt Hơn Một Lời Kết Tội Hoa Kỳ Tổng Thương Mại 801 Tỷ USD: Một Con Số Đẹp Và Cái Bẫy Tự Hào Nguy Hiểm
Móng Cái – “Cửa Ngõ Rửa Xuất Xứ”: Việt Nam Đứng Giữa Ba Thế Kẹt Khi Mỹ Siết Thuế Hàng Đội Lốt Bánh Tét Giữa Mùa Đông: Một Cái Tết Dương Lịch Mà Nghe Như Tết Quê Nhà Năm 2025: Cười ra nước mắt, tức không nói nên lời
Nga nô độc tới đâu, thực tế bẽ tới đó: 10 cú “tiên tri” trượt vỏ chuối Nguyên nhân rùng rợn sau lượng kiều hối kỷ lục chuyển về Sài Gòn Vì sao dân Hồi giáo nghèo không đổ về Vùng Vịnh, mà lại tìm đường sang Âu–Mỹ?
Tướng Nga thiệt mạng vì bom gài dưới gầm xe ở Moscow Tự tử vì bị Trump trục xuất Mỹ bán gói vũ khí 11,1 tỷ USD cho Đài Loan: HIMARS, drone cảm tử và lời cảnh cáo từ Bắc Kinh
Hàn Quốc xin “vé” vào CLB tàu ngầm hạt nhân: Trump gật đầu, nhưng cái giá là gì? Số người gốc Việt sống chui ở nước ngoài tăng lên mức kỷ lục 517.000 người Vì sao “vượt biển” của họ Hồ là cứu nước, còn vượt biển của dân Việt sau 1975 là “Cali, đu càng”?
Con trai người lính VNCH hôm nay là Captain Hải quân Mỹ và Giáo sư tại Walter Reed Chính quyền Trump muốn trục xuất khoảng 100.000 người gốc Việt khỏi Mỹ Dân Việt Nam làm mờ biển số xe khiến AI của Công An không biết đường nào mà phạt
Công dân Mỹ cũng có thể bị ICE bắt nhầm: ‘Xứ tự do’ và nỗi sợ gõ cửa lúc nửa đêm Khi CIA mù tịt, còn một tướng VNCH đã nhìn ra trước Kinh tế Trung Quốc kẹt giữa lạm phát và giảm phát
Hàng Tàu phá vây thuế quan, Trump khoe kinh tế A+++ và chiếc ví rỗng của người Mỹ Nguyễn Cao Kỳ, cái chết bất ngờ và bài học đắt giá về ‘hòa hợp hòa giải’ Trung Quốc siết cổ doanh nghiệp Việt: Cuộc xâm lược thương mại ngay trên sân nhà
Mỹ đuổi thẳng tay nếu chửi Mỹ trên Facebook Hòa bình mong manh cho Ukraine: Kế hoạch 20 điểm, sức ép từ Trump và bài toán bầu cử giữa làn đạn Fed cắt lãi suất lần thứ ba liên tiếp: Powell “phanh gấp”, túi tiền người Mỹ thay đổi ra sao?
IKEA khai trương cửa hàng đầu tiên ở New Zealand: Người Kiwi xếp hàng từ tờ mờ sáng Nước Mỹ không dung dưỡng kẻ vô ơn: Tị nạn, di dân và cơn giận của Donald Trump Dư âm Giáng Sinh Sài Gòn xưa: Từ mùa sao sáng đến thánh ca buồn
Lê Duẩn – Mao Trạch Đông và cái giá “lá chắn phương Nam” của Việt Nam Trung Quốc hủy 540.000 vé sang Nhật: Đòn răn đe hay cú “tự bắn vào chân”? Trump xóa bỏ tiêu chuẩn nhiên liệu thời Biden
Mỹ đã hiểu sai tham vọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đánh giá thấp sự quyết liệt tàn nhẫn của họ Tị nạn, thẻ xanh, visa du học cùng bị “khóa cửa” Khi bia Mexico gặp búa trừng phạt di trú của Trump: Cú ngã đau của đế chế Modelo – Corona
Biển số 37.77: Thông điệp ngầm của Thủ tướng Nhật Takaichi Sanae gửi Bắc Kinh Quốc tịch Mỹ: Tường thành gần như tuyệt đối cho người nhập tịch Con gái Hà Nội, giọt nước dưới mặt lá
Những tay giang hồ miền Nam: huyền thoại, bóng tối và cái giá phải trả Huỳnh Điều – “anh lớp Ba” mà Cộng sản sợ cái miệng hơn sợ khẩu M.79 Tiếng súng 9 giờ sáng ở Florida và hành trình cuối của nữ deputy Terri Sweeting-Mashkow
“Giang sơn” nào được sắp xếp, và sắp xếp cho ai? Sau 40 tuổi, khuôn mặt là “bản lý lịch” của tâm hồn Siêu biệt phủ trăm tỷ của Chủ tịch phường Hải Phòng: “Đại Lộc Thiên tử” giữa làng nghèo
Từ vụ sạc 24 giờ ở Mỹ đến chết yểu ở Ấn Độ: VinFast và câu hỏi dành cho người Việt Khi chú Hòa xây nhà bình dân: những kiệt tác âm thầm giữa lòng Sài Gòn Việt Nam – Xứ sở của những người bị bắt phải học nghề đói
Mailisa bị bắt và ký ức đôi vợ chồng ăn chay đi chùa Đi Hàn, đi Nhật rồi nhìn lại Việt Nam: yêu nước đâu chỉ nói trên môi Nepal – Đất nước sống ở năm 2082 giữa trái tim Himalaya
Nicholas Winton – Người hùng thầm lặng cứu 669 đứa trẻ khỏi bóng đen Đức Quốc Xã Bi kịch giáo sư Yoshihiro Sato: khi dữ liệu đẹp đổi lấy danh dự và cái chết Sự ngu dốt của bọn có học – từ Nguyễn Huy Thiệp đến thời những lời nói lật ngược sự thật
Việt kiều về nước mua vé business, không ngờ bị Việt Cộng đẩy xuống ngồi hạng bét, nguyên nhân thật hãi hùng Đàn ông Việt ở Mỹ vs đàn ông ở Việt Nam: rửa chén hay rửa… cái tôi? Bách chiến kiêu hùng, ông gốc Việt đi chiến xa giữa lòng nước Mỹ
Ra phi trường rồi mới biết không xuất cảnh được, lý do thật bất ngờ ở 'thiên đường' Việt Cộng “Tôi sẽ tiếp tục vận động đòi tự do”: Derek Trần gửi thông điệp Giáng sinh cho TNLT Việt Nam Little Saigon dậy sóng
Những nguyên nhân khiến Chiến dịch của quân đội thất bại lật đổ Thế Lực Hưng Yên Châu Âu tỉnh giấc muộn: “Nếu chiến tranh tới trong 3–5 năm, ta đã sẵn sàng chưa?” Từ sân khấu thành chiến tuyến, một cái tên, một cơn sóng: “Trump Kennedy Center” và buổi diễn Giáng Sinh bị hủy phút chót
Trump kiện BBC đòi 10 tỷ đô: đòn dằn mặt báo chí hay cuộc chiến danh dự thật sự? Ba người hùng đã mãi mãi ngã xuống khi ra tay ngăn chặn 2 tên khủng bố ở bải biển Bondi, Úc Mỹ tràn ngập người thất nghiệp, năm tệ nhất từ sau đại dịch
Tiền ảo nhà Trump mất sạch giá trị, Melania coin mất 99%, bong bóng cổ phiếu sụp đổ và bài toán “nước Mỹ giàu lắm” Ford thắng lớn với xe xăng, “để đó” xe điện – và vì sao giấc mơ xe tí hon giá rẻ vẫn xa tầm tay người Mỹ Little Saigon Landmark Seattle: “Ngôi nhà neo đậu” mới cho cộng đồng người Việt
Boba & Beans – Quán ăn Việt thắp hương quê giữa trung tâm Meriden Bellaire Market District 100 triệu USD: ‘Chợ 3 Miền’ đưa Little Saigon Houston bước sang trang mới Hà Nội xếp hàng thẳng tắp: khi camera AI dạy lại văn hoá đèn đỏ
Tổng thống ‘Hòa Bình’ và những biên giới đỏ lửa: Thái–Miên, Pakistan–Afghanistan và vở kịch giải thưởng cho Trump Chernobyl lại báo động đỏ: Lá chắn thép 2,1 tỷ euro bị drone đánh thủng, IAEA cảnh báo mất chức năng an toàn Paris lại đăng quang, Bangkok đông nghẹt, Viêng Chăn vẫn lặng lẽ: Bản đồ du lịch 2025 giữa kỷ lục mới và những góc bình yên
Trump Thắng Lớn Trong Cuộc Chiến ‘Bãi Nhiệm Không Cần Lý Do Vì Sao Tôi Chống Trump: Từ Nước Mắt Trong ICU Đến Chiếc Ô Đỏ MAGA Và Trò Hề ‘Giải Hòa Bình’ Từ Okinawa đến màn hình điện thoại: Trung Quốc leo thang quân sự, siết kiểm soát số và cuộc chiến bóng ma quanh Đài Loan
Cú quay đầu của lá phiếu Latino: từ ‘kỳ tích’ Trump 2024 đến khối cử tri dao động nhất nước Mỹ Cộng đồng Somali ở Minnesota đứng dậy giữa bão trục xuất Trung Quốc ăn cắp máy quang khắc bất thành – vì sao ‘đốt cháy giai đoạn’ trong ngành chip là chuyện bất khả?
Cú “cắn ghế” thần tốc ở Hà Nội: Mailisa, Doctor Magic và ván cờ phe phái Ngân sách tăng thuế của Labour và nước Anh nơi 1/3 trẻ em sống trong nghèo đói Đĩa mì Ý ở Mỹ trước bão thuế 107%: từ “xa xỉ phẩm 4 đô” đến nỗi lo mất luôn món ăn bình dân
Mùa mua sắm Mỹ thời bão giá: Macy’s, Old Navy, Walmart xoay xở, Sears hấp hối – trong khi Đài Loan bứt tốc nhờ cơn sốt AI Tịch thu 100 sổ đỏ, 300 cây vàng SJC, 400k USD, 3 tỷ đồng của Mailisa và còn nhiều nữa, siêu xe hàng tá, tiền hàng ...tấn Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi chấm dứt lợi dụng tôn giáo cho chiến tranh trong chuyến công du Thổ Nhĩ Kỳ – Li Băng
Louvre tăng giá vé 45% với khách ngoài châu Âu: bức tranh đắt đỏ mới của “ngôi đền nghệ thuật” Paris Bão Mặt Trời đe dọa buồng lái: hơn 6.000 máy bay Airbus A320 phải sửa gấp vì nguy cơ mất kiểm soát 10 ngày ở ghế Chủ tịch Hà Nội: Nguyễn Đức Trung và bài toán nhân sự trước Đại hội 14
Nếu VinFast thua sạch ở Mỹ: Hoá đơn có thể lên tới 1,5 tỷ USD Từ Việt Minh đến Chuyên Chính Đỏ: Chiến lược che giấu và thanh trừng có chủ đích Từ Nội Chiến Mỹ đến Việt Nam: Hai cách đối xử với người lính bại trận
“Hãy công bố kết quả MRI đi!” – Tim Walz dội gáo nước lạnh vào cơn thịnh nộ Lễ Tạ Ơn của Donald Trump Từ Vệ Binh Quốc Gia đến Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa – hành trình một đạo quân quốc gia “Người Cày Có Ruộng” – ngày vui nhất đời Tổng thống Thiệu và ký ức tem thư của một thằng bé Sài Gòn
Tiền tuyến rực lửa, bàn đàm phán nóng lên: Ukraine vạch lằn ranh đỏ trước kế hoạch hòa bình của Trump Starbucks – Target và ly socola bạc hà cứu vãn mùa Giáng sinh ảm đạm Phố thời trang tắt đèn trước Tết: Tiểu thương Hà Nội kẹt giữa gánh thuê nhà và thuế khóa

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 22:28.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11137 seconds with 15 queries