Chồng bị tai nạn ngã dàn giáo, đầu đập vào vào  khối bê tông khiến hộp sọ bị nứt rạn và trong trạng thái hôn mê. Bản  thân người vợ vừa trải qua ca phẫu thuật gãy cột sống và xương cạn cách  đây không lâu.
    Đó là hoàn cảnh thương tâm của gia đình chị Đặng Thị Nguyệt (sinh  năm 1971), ở xã Nam Hoa, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định hiện đang có  chồng cấp cứu tại khoa Hồi tích cực tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định.
 Vào thăm chồng chị là anh Lê Văn Hà, chúng tôi đã không cầm được  nước mắt khi chứng kiến cảnh người đàn ông phải đeo ống thở, nằm bất  tỉnh, bên cạnh là tiếng khóc dấm dứt của người vợ tội nghiệp. Không biết  làm gì để cứu chồng lúc này nhưng chị sợ lắm cái ranh giới mong manh  giữa sự sống và cái chết của chồng; sợ anh cứ nhắm mắt hoài như thế  không mở ra được nữa. 
  
 
 Chăm vợ đi viện vừa xong, bản thân anh Hà lại bị tai nạn kinh hoàng 
  
 Giọng mếu máo, lạc đi chị cho hay: Hoàn cảnh gia đình khó khăn,  không có công ăn việc làm nên chồng chị ngày ngày đi làm thợ xây để kiếm  đủ cái ăn cho cả nhà. Không may cách đây ít hôm trong lúc đang xây, anh  Hà trượt chân bị ngã giàn giáo, đầu đập vào khối bê tông dẫn đến tình  trạng tụ máu trong nên phải mổ khẩn cấp tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam  Định cho đến nay vẫn bất tỉnh.
 Càng nguy nan hơn nữa khi chúng tôi được biết cách đây gần 1 năm, chị  Nguyệt bị ngã khi đang đi phu hồ dẫn đến gãy xương sống và xương cạn  háng nên phải cấp cứu tại bệnh viện. Gia cảnh quá bần cùng nghèo khó,  lúc chị Nguyệt nằm viện cấp cứu, anh Hà phải chạy vạy vay mượn gần 100  triệu để lo tiền viện phí. 
 Chị Nguyệt vừa được xuất viện cách đây ít lâu, vợ chồng chưa kịp  vui niềm ngày đoàn tụ thì anh Hà lại xảy ra chuyện. Quá bất ngờ và hẫng  hụt, người vợ tội nghiệp cả ngày với gương mặt thất thần “cắt không còn  một giọt máu” khiến ai cũng lo lắng và xót lòng. Anh Lê Văn Hải, anh  trai của anh Hà ngậm ngùi: “Năm trước là vợ nó nằm viện, một mình nó vừa  lo cho các con, vừa một tay chăm vợ. Giờ vợ vừa xuất viện lại gặp nạn  như thế này, thật lòng không biết nói như thế nào nữa, nhưng kiệt quệ  quá không biết hỏi vay tiền ai nữa để chú ấy được chữa trị tiếp”. 
  
 
 Chị Nguyệt tự trách bản thân mình không làm gì được để giúp chồng 
  
 Trao đổi với bác sỹ Lê Đức Thịnh, Trưởng khoa Hồi sức tích cực của  bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định được biết: “Bệnh nhân Lê Văn Hà nhập  viện trong tình trạng hôn mê, hộp sọ bị nứt sau khi ngã từ độ cao 3m  xuống. Do có nhiều máu tụ trong não nên bệnh viện đã tiến hành phẫu  thuật cho bệnh nhân, tuy nhiên hiện tại còn có máu đông dập nát nhỏ vẫn  còn nằm lại. Tình cảnh của bệnh nhân bây giờ vẫn khá nguy kịch. Hoàn  cảnh gia đình bệnh nhân lại khá khó khăn, hơn nữa lại không có bảo  hiểm y tế nên chi phí rất đắt đỏ, trung bình mỗi ngày điều trị cho anh  Hà chi phí là gần 2 triệu đồng”.
 Biết tình cảnh gia cảnh nhà chị quá khó khăn, nên UBND xã Nam Hoa  phải đứng ra kêu gọi người dân trong xã mỗi người một ít góp lòng hảo  tâm. Nhưng bà con lối xóm không phải ai cũng có nên chỉ huy động được  gần 5 triệu đồng.
 Nhìn anh Hà đầu quần băng, bên cạnh là hàng loạt ống hỗ trợ điều  trị nằm mê man bất tỉnh, đâu biết rằng người vợ mình ngồi cạnh những  giọt nước mắt ứa ra, chúng tôi cũng không khỏi xót xa. Chị Nguyệt thi  thoảng lại cất lời: “Anh ơi, anh tỉnh dậy đi. Anh mà chết thì mẹ con em  sống ra sao nữa..”. Hiện tại anh Hà đang thở bằng máy hỗ trợ, tất cả mọi  sinh hoạt ăn uống đều phải qua ống máy.
  
 
 Tình cảnh nguy kịch của anh Hà khiến mọi người đều lo lắng 
  
 Nghẹn ngào trong dòng nước mắt chị Nguyệt cho biết: “Giờ những gì  đáng giá thì đã bán hết từ lúc chữa trị cho tôi rồi, vay mượn khắp mọi  nơi có thể rồi nhưng chi phí điều trị quá cao. Tôi thật vô dụng khi  không làm gì được cho chồng mình. Mọi người làm ơn cứu chồng tôi  với!..”.
  
 Người phụ nữ gương mặt khắc khổ, hai mắt sưng húp vì bao đêm khóc  thương chồng. Rồi cả khoản nợ cả trăm triệu, tiền viện phí lo cho chồng  vẫn đang treo lơ lửng trên đầu…
  
   
   
    | Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:1. Mã số 975: Chị Đặng Thị Nguyệt (vợ của bệnh nhân Lê Văn Hà) ở xã Nam Hoa, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định 
 ĐT: 01675.797.084
 
 2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.
 Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
 Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490
 Email: quynhanai@dantri.com  .vn
 Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:
 * Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
 Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
 Số TK: 045 100 194 4487
 Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.
 * Tài khoản USD tại VietComBank:
 Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri
 Account Number: 045 137 195 6482
 Swift Code: BFTVVNVX
 Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)
 * Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
 Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
 Số TK: 10 201 0000 220 639
 Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm
 * Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)
 Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
 Số TK: 0721100356359
 Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội
 * Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)
 Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
 Số TK: 0721100357002
 Swift Code: MSCBVNVX
 Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK -  MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)
 3. Văn phòng đại diện của báo:
 VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122
 VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725
 VP HCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885
 VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269
 
 
 | 
 
 Đức Văn – Phạm Oanh