HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Sự thật cái chết em trai nữ đại gia phố núi
Old 03-23-2012   #1
johnnydan9
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
johnnydan9's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 75
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
“Sao báo chí lại nhằm vào lúc gia đình tôi đang có tang mà bới móc, đưa nhiều thông tin sai sự thật, không có cơ sở như thế? Rồi lại lồng ghép chuyện đám tang em tôi vào chuyện đám cưới của con tôi. Hãy để cho em tôi được yên”, bà Liễu, nữ thương gia ở Hà Tĩnh bức xúc.
“Hãy để cho em tôi được yên!”

Chúng tôi gặp lại nữ đại gia Nguyễn Thị Liễu tại xã Sơn Tây (Hương Sơn, Hà Tĩnh) sau ngày gia đình bà vừa trải qua nỗi đau lớn. Cú sốc lớn về tinh thần đã làm bà quá mệt mỏi.

Bà Liễu cho hay, đến ngày 21/3, bà mới biết được cái chết của em trai bà (Nguyễn Văn Luân) đã trở thành tâm điểm của dư luận, báo chí như vậy.

Nữ thương gia Nguyễn Thị Liễu cảm thấy quá sốc sau khi biết cái chết của em trai bà lại trở thành tâm điểm của dư luận, báo chí


“Chúng tôi thực sự quá sốc khi đọc những bài báo sai sự thật này. Tôi không dám cho bố mẹ và em dâu tôi biết. Em dâu thì đang mang bầu, bố thì mắc bệnh tim mạch, sợ họ không thể chịu đựng được khi biết đến những thông tin này”, bà Liễu nói.
Theo bà Liễu, việc em trai bà tử vong là việc hoàn toàn bình thường, không ảnh hưởng tới xã hội nhưng không hiểu sao nhiều người lại bới móc như vậy.

“Trong lúc gia đình tôi đang có tang, báo chí lại đưa tin em tôi treo cổ tự tử vì thua nợ cá độ bóng đá, lô đề. Không hiểu họ lấy cơ sở nào mà thông tin như vậy” - nữ đại gia nói.

Theo bà Liễu, điều đáng buồn hơn cả là một số tờ báo lại cố tình bới móc những thông tin không đúng vào lúc gia đình đang đau buồn tột cùng và lo đám tang cho em trai.
“Nội dung bài báo nói về cái chết của em tôi mà lại lồng chuyện đám cưới, rồi đưa cả hình ảnh đám cưới vui vẻ trước đó vào trong bài nói về đám tang. Không biết lương tâm họ để đâu nữa?” - bà Liễu bức xúc.

Hồ sơ lưu tại Bệnh viện ĐK khu vực Cầu Treo ghi rõ: Trên người Luân không có dấu vết bất thường.


“Nội dung các tờ báo phản ánh hoàn toàn sai sự thật. Việc em trai tôi tử vong không ảnh hưởng đến xã hội và hoàn toàn là một cái chết bình thường. Thế nhưng các tờ báo lại cố tình bới móc, trích dẫn một số nguồn tin không rõ ràng và đăng tải lên là em trai tôi tự tử trong nhà riêng vì vợ nợ cá độ bóng đá. Thậm chí có tờ báo còn nói rằng em trai tôi vỡ nợ cá độ bóng đá lên tới hàng trăm tỷ đồng”.
Bà Liễu còn bày tỏ, những thông tin dư luận đồn thổi xung quanh cái chết của em trai bà trên một số tờ báo không chỉ bôi nhọ danh dự của gia đình mà còn xúc phạm đến người đã chết. “Nếu mọi người còn có lương tâm thì hãy để cho em trai tôi được yên”, bà nói.

Sự thật cái chết

Chúng tôi đã tìm gặp anh Hoàn, bạn thân của Nguyễn Văn Luân, người tiếp xúc với Luân trước khi tử vong.
Anh Hoàn cho biết, khoảng 10h trưa ngày 18/3 anh có đến nhà Luân chơi thì thấy Luân kêu mệt trong người nên không thể đi đám cưới cùng với vợ. Luân có kể tối hôm trước có uống rượu với bạn bè.

“Thấy nó mệt nên tôi về để cho Luân nghỉ. Không ngờ, khoảng 15 phút sau thì nhận được tin Luân đã nằm bất động trên giường. Mọi người liền đưa lên bệnh viện nhưng không kịp nữa” , anh Hoàn kể.

Bác sỹ Hà Thị Minh Tuyết, Phó GĐ Bệnh viện ĐK khu vực Cầu Treo, người trực tiếp thăm khám cho Luân cũng cho biết, khi vào viện thì các bộ phận trên người Luân đã ngừng hoạt động. Các bác sỹ cố gắng cấp cứu nhưng không thể, Luân đã chết trước khi vào đến viện.

Theo bác sỹ Tuyết, theo thói quen, khi thăm khám cho Luân thì chị có kiểm tra trên toàn thân thể để lỡ có vết thương thì cấp cứu. Thế nhưng trên toàn thân thể không có vết thương hay dấu vết bất thường nào.

Bà Liễu cho biết, bà đã chính thức gửi đơn đề nghị cải chính, xin lỗi đến một số tờ báo mà bà cho là thông tin sai sự thật, ảnh hưởng đến gia đình và em trai đã mất.


“Tôi có hỏi người nhà thì được biết, Luân kêu đau ngực từ lâu nhưng chủ quan không đi khám mà chỉ gọi người đến tiêm và truyền. Theo phán đoán của tôi, rất có thể Luân đã bị tử vong do nhồi máu cơ tìm, một trạng thái thường gặp ở những người có bệnh lý tim mạch”,
bà Tuyết nói.
Ông Lê Trọng Thành, Trưởng Công an xã Sơn Tây cho biết, nhiều năm trở lại đây, nhất là kể từ sau khi Nguyễn Văn Luân tử vong, công an xã không nhận được bất cứ thông tin nào nói rằng Luân nợ tiền bạc của ai. Vì thế cho nên một số thông tin cho rằng Luân tự tử vì thua nợ tiền tỷ là không đúng sự thật.

Cũng theo ông Thành, Luân là một con người điềm đạm, chưa từng làm hại ai, chưa từng có hành vi vi phạm pháp luật.

Anh Dũng Cao, một người dân ở xã Sơn Tây cũng cho biết, cả xã Sơn Tây và thị trấn Tây Sơn tiếc thương cho cái chết quá trẻ của Luân. Luân sống hiền hoà, yêu vợ con hết mực, tốt với tất cả mọi người nên ai cũng quý mến. Hôm diễn ra đám tang, có rất nhiều người đã đến đưa tiễn Luân.

Trong một diễn biến khác, bà Nguyễn Thị Liễu đã chính thức gửi đơn đề nghị cải chính thông tin sai sự thật gửi đến một số cơ quan chức năng quản lý báo chí và một số tờ báo mà bà cho rằng đã đưa tin sai.

“Nếu những người đưa tin có đủ cơ sở, cung cấp cho tôi rằng em trai tôi nợ như thế nào, chỉ rõ chủ nợ thì gia đình tôi sẽ xử lý. Còn nếu không có căn cứ thì phải công khai xin lỗi em trai và gia đình tôi vì đã đưa tin sai, bôi nhọ tới người đã chết và cả người đang sống”, bà Liễu nói thêm.
johnnydan9_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	437312227_20120323074217_lieu1.jpg
Views:	22
Size:	131.5 KB
ID:	368494  
Old 03-23-2012   #2
hanna 4 lu
Banned
 
Join Date: Oct 2011
Posts: 665
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 0
hanna 4 lu Reputation Uy Tín Level 1
Default

chết vì 2 lý do
1- hút hay chích quá đô
2 hai là ghiền thiếu thuốc nhưng con điếm chị của nó không cung cấp nên tự tử thôi
hanna 4 lu_is_offline  
Old 03-23-2012   #3
nguoidan
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
Join Date: Apr 2011
Posts: 9,488
Thanks: 0
Thanked 379 Times in 298 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 28 Post(s)
Rep Power: 24
nguoidan Reputation Uy Tín Level 6
nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6
Default

Không phải, chỉ do thằng thần trùng lại cái đờm mang tai họa tới thôi. Nó hát 2 đám cưới ôm tiền khủng là hai nhà đó gặp họa cấp kỳ, cứ nghiệm mà xem. Em bà này chết, còn con Hiền theo tin người nhà trốn nợ qua Mỹ cũng đang chờ chết rồi.
nguoidan_is_offline  
Old 03-23-2012   #4
xitrum2000
R4 Cao Thủ Võ Lâm
 
Join Date: Feb 2012
Location: some where in military base
Posts: 802
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 14
xitrum2000 Reputation Uy Tín Level 1
Default

toàn là đại heo thùng rỗng chơi sang để lòe đi mượn đầu heo nấu cháo........chiêu diệc kìu mẽo bận đồ hiệu đi xe khủng ở nhà sang chước sau gì thì cũng té giếng
xitrum2000_is_offline  
Old 03-23-2012   #5
hunt4
R3 Hảo Kiếm Khách
 
Join Date: Jan 2007
Posts: 222
Thanks: 15
Thanked 15 Times in 14 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 5 Post(s)
Rep Power: 19
hunt4 Reputation Uy Tín Level 1
Default

o doi la the. ngheo thi bi khinh, giau thi bi ghet. Hoi suc nao nghe do cho de noi cho met
hunt4_is_offline  
Old 03-24-2012   #6
daibangnho
Banned
 
Join Date: Apr 2007
Location: Usa
Posts: 408
Thanks: 68
Thanked 164 Times in 95 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 40 Post(s)
Rep Power: 0
daibangnho Reputation Uy Tín Level 4daibangnho Reputation Uy Tín Level 4daibangnho Reputation Uy Tín Level 4daibangnho Reputation Uy Tín Level 4daibangnho Reputation Uy Tín Level 4daibangnho Reputation Uy Tín Level 4daibangnho Reputation Uy Tín Level 4daibangnho Reputation Uy Tín Level 4daibangnho Reputation Uy Tín Level 4daibangnho Reputation Uy Tín Level 4daibangnho Reputation Uy Tín Level 4daibangnho Reputation Uy Tín Level 4daibangnho Reputation Uy Tín Level 4daibangnho Reputation Uy Tín Level 4daibangnho Reputation Uy Tín Level 4daibangnho Reputation Uy Tín Level 4
Default

Những người giàu có ở ngọai quốc , họ chỉ làm việc thiện để có sự
bình an trong tâm hồn. Còn ở VN & Trung Quốc thì đa số những
người giàu chỉ muốn dùng tiền để làm nở mặt, nở mày .
Lòng người thật là nhỏ nhoi .
daibangnho_is_offline  
Old 03-24-2012   #7
3dungvemcondo
Banned
 
Join Date: Feb 2012
Posts: 2,649
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 0
3dungvemcondo Reputation Uy Tín Level 1
Default

Quote:
Originally Posted by nguoidan View Post
Không phải, chỉ do thằng thần trùng lại cái đờm mang tai họa tới thôi. Nó hát 2 đám cưới ôm tiền khủng là hai nhà đó gặp họa cấp kỳ, cứ nghiệm mà xem. Em bà này chết, còn con Hiền theo tin người nhà trốn nợ qua Mỹ cũng đang chờ chết rồi.
ai nói với ông là con điếm hiền đang chờ chết .

ông ngây thơ qúa ông ơi đmẹ nó đang chạy cách để chuyển tiền vào nơi an toàn rồi thì thằng chồng chó của sẽ tyuên bố công ty phá sản rồi đòan tụ với nó ông chống mắt chờ xem
3dungvemcondo_is_offline  
Old 03-24-2012   #8
philipdam
R4 Cao Thủ Võ Lâm
 
Join Date: Aug 2009
Posts: 845
Thanks: 47
Thanked 61 Times in 28 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 7 Post(s)
Rep Power: 17
philipdam Reputation Uy Tín Level 1philipdam Reputation Uy Tín Level 1
Default

Sự việc trên cho chúng ta thấy:” sự viết tung tin lên mạng một cách cẩu thả là có hại biết bao nhiêu, cho cá nhân lẫn cả xả hội”. Cho nên chúng ta đừng để vướng vào mà các cụ xưa đã nói:”nhà báo nói láo ăn tiền”, “tin vịt”, “Tung tin đồn nhảm”. Có lợi cho bản thân tạm thời mà hại cho người và xả hội thì vô vàng, hãy cẩn sử dụng tự do thông tin của chúng ta nhé các bạn.
philipdam_is_offline  
 
User Tag List


Ba người Việt bị ICE bắt ở New Orleans: Từ giấc mơ Mỹ đến nguy cơ bị trục xuất Hai anh em sinh đôi trở về Việt Nam tìm mẹ ruột sau 24 năm và người mẹ Mỹ mang trái tim Bồ Tát Cuối năm phố tắt đèn: Cơn sóng trả mặt bằng và tiếng thở dài của tiểu thương
Tin đồn ông Nguyễn Xuân Phúc xin qua Mỹ định cư: Tấm thẻ đảng và cánh cửa di trú Hoa Kỳ Netflix tung đòn 28 USD/cổ phiếu: Trận quyết đấu cuối cùng của ‘chiến tranh streaming’? Cơn sốc 50.000 USD: Mua xe mới ở Mỹ sắp thành xa xỉ phẩm?
Làn sóng hủy show Nhật Bản ở Trung Quốc: Khi chính trị tắt đèn sân khấu Mãn kinh – chương đời bị bỏ quên của một nửa nhân loại Cuộc họp nội các thật hỗn loạn của ông Trump
Miền Trung chết đuối trong hai chữ “đúng quy trình” Nhật Bản thời Takaichi: Khi Tokyo thôi “hiền lành” và trở thành đối trọng cứng rắn với Bắc Kinh Từ lũ dữ miền Trung đến “Công ước Hà Nội”: Khi khế ước xã hội bị xé bỏ
Phú Yên không còn quan tài: Tiếng khóc giữa đại hồng thủy và những chuyến xe chở tình người Mafia công nghệ 4.0: Từ vụ Alice Guo đến cuộc cạnh tranh quyền lực ngầm ở Đông Nam Á Người đàn ông mang trạm sạc đến nối lại tin tức giữa vùng lũ
“Lũ nhân tạo” ở Việt Nam: Khi dòng sông bị bẻ cong vì thủy điện Đêm 19-11 và tiếng kêu giữa lũ dữ: Khi “đúng quy trình” nhấn chìm niềm tin của dân Lời nói dối “người Mỹ không làm việc này” và cái giá của cả một quốc gia
Đức dựng lại “đạo quân mạnh nhất châu Âu”: Tham vọng của Merz và nỗi lo nghĩa vụ quân sự Thích Trí Quang: Từ “vì đạo pháp và dân tộc” đến 44 năm im lặng Khi Bắc Kinh dọa “chặt đầu” bà đầm thép Sanae Takaichi
Trump hô tội “phản loạn, xử tử hình” 6 dân biểu Dân Chủ: chính trường Mỹ trượt sát lằn ranh bạo lực Ukraine giữa gọng kìm: Kế hoạch hòa bình của Trump và bóng ma drone Rubicon trên bầu trời chiến tranh Kinh tế Mỹ “chạy hết ga, nhưng ghế trống”: Nỗi lo suy thoái không việc làm dưới thời Trump
Hai thẩm phán liên bang chặn lệnh Trump “bóp cổ” ngân sách cứu trợ thiên tai để ép bỏ DEI và hỗ trợ di trú Đêm lũ cuốn trôi Camp Mystic: từ bức vẽ ám ảnh của bé Lulu đến 27 sinh mạng nhỏ bị bỏ rơi Từ cái chết Pamela Genini đến bóng tối đè lên phụ nữ Ý dưới thời Giorgia Meloni

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 08:06.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.13797 seconds with 15 queries