|
Vết bầm dập trên người chị Lý là do... sửa ảnh?
11-15-2011
|
#1
|
|
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,864
Thanks: 11
Thanked 14,096 Times in 11,257 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
|
Sau khi vụ việc người chồng lột áo, đánh đập vợ và quay video vì… bị vợ ngăn ngoại tình tại thị xã Phúc Yên được phản ánh trên các báo, trên các trang mạng, trong các câu chuyện của chị em, đâu đâu cũng thấy xôn xao phẫn nộ.
“Tại sao?”
Đau xót, phẫn nộ, ngạc nhiên… nhiều chị em khi đọc những thông tin về vụ người chồng ngang nhiên ngoại tình, bạo hành vợ, bắt vợ xem video cảnh ân ái… đã rất sốc vì không thể tin rằng, câu chuyện này lại vẫn đang tồn tại trong một xã hội văn minh.
Bạn đọc Lan Anh (24 tuổi, quận Đống Đa, HN) bày tỏ quan điểm: Việc đánh vợ, đánh phụ nữ chân yếu tay mềm đã là một việc không thể chấp nhận được ở người đàn ông. Thế nhưng với một người đàn ông đi ngoại tình, không những không ăn năn hối hận mà đánh đập vợ, bạo hành như với nô lệ thời trung cổ, xúc phạm cả gia đình nhà vợ thì việc này không đơn giản nằm trong phạm trù đạo đức nữa mà cần đến pháp luật giải quyết.

Nhiều bạn đọc băn khoăn, phải chăng câu chuyện của chị Lê Thị Lý mới phản ánh trên báo chỉ là bề ngoài? (Ảnh: Dân Việt)
Nhiều chị em còn cực đoan sau khi đọc xong bài báo rút ra kết luận: Yêu ai thì yêu vẫn phải yêu bản thân mình nhất, hy sinh vì chồng nhưng liệu chồng có xứng đáng với sự hi sinh đó hay không?
Thành viên ngocxit00 chia sẻ: Thực ra khi về quê thấy chị em phụ nữ ở quê rất hay bị chồng đánh, nhưng ít người dám bỏ chồng. Vì bỏ chồng thì đi về đâu? Về nhà bố mẹ đẻ chưa chắc có chỗ nhé vì nhà cửa, ruộng vườn thì bố mẹ thì chia hết cho con trai, rồi điều tiếng với làng trên xóm dưới thì bố mẹ chịu sao nổi? Đọc câu chuyện của chị Lý, chỉ biết nói câu cảm thông với chị ấy và hy vọng xã hội tốt hơn để có nhiều con đường cho phụ nữ chọn.
Trái với ý kiến của nhiều người, thành viên hocngoan... trên một diễn đàn cho rằng, có thể mọi việc chỉ là bề ngoài, chưa như mọi người nghĩ. Vì thực tế “chẳng có ai ngu dại lại chọn cho mình một người chồng vũ phu và lăng nhăng cả”. Nhất là với anh Thịnh, chồng chị Lý là người có 2 bằng Đại học và đang làm quản lý nhân sự tại Toyota Việt Nam. Có thể, bản thân chị Lý cũng có chuyện mập mờ gì khác chăng?
“Thương thay thân phận đàn bà!”
Một số thành viên sinh hoạt trên mạng nhà ở Phúc Yên cho rằng, một phần chị Lý không muốn chia tay chồng, vì thật ra, trong quãng thời gian đi xuất khẩu lao động, bao nhiêu vốn liếng chị đều gửi về xây nhà cửa hết.
Giờ nếu chia tay chồng thì tức là công sức của chị cũng bỏ ra sông ra bể.
Mặc dù phẫn nộ vì cách cư xử của ông chồng với chị Lý, nhưng nhiều chị em phụ nữ khá tỉnh táo trong cách nhìn nhận vấn đề.
Thanh viên meyeuchup cho rằng: Phận đàn bà vốn dĩ đã khổ. Nhưng việc mình nhịn quá lại là một cái nhục cho mình. Bởi vì chị Lý biết chuyện như vậy mà vẫn nhịn, bị đánh mà vẫn van xin, thậm chí còn viết giấy cam đoan với chồng và bồ của chồng không xúc phạm đến danh dự của họ là việc không thể chấp nhận được.

Chị Lê Thị Lý với vết thương trên người sau khi bị chồng bạo hành (Ảnh: PLXH)
'Giữa một xã hội công bằng, văn minh như hiện nay, lại giữa một thị xã không hề nhỏ, tại sao vẫn có người phụ nữ chịu cảnh sống như vậy? Không thể quy kết rằng, chị ấy không biết về luật phòng chống bạo lực gia đình hay không dám nói với các cơ quan chức năng. Quan trọng nhất ở đây là suy nghĩ của chị Lý' - thành viên này nói.
Thành viên touluos nhấn mạnh: Điều cần thiết nhất bây giờ là tìm cho chị Lý một luật sư có uy tín và năng lực để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của trước pháp luật.
Việc chị Lý bị hành hạ về mặt thể xác (vết thương, kết quả giám định ở bệnh viện, lời khai của đồng nghiệp, hàng xóm …) và về mặt tinh thần (việc mẹ ruột phải quỳ lết xin đưa đi viện có chứng kiến của hàng xóm, việc bắt phải xem video, việc sút từ 50 kg xuống 38 kg trong 20 ngày…), việc có chứng kiến nhưng không có hành động can thiệp giúp đỡ của gia đình chồng là đã được xác lập, cộng thêm lời khai của Lý (về việc sỉ nhục người cha quá cố của bạn, hành hạ tình dục, dọa chọc mù mắt, lột quần áo nhốt…) dựa trên điều này, luật sư có thể giúp chị Lý khởi kiện người chồng và gia đình chồng ngay lập tức.
Chưa nói đến chuyện bồi thường, nhưng ít nhất nếu hồ sơ đầy đủ, lập thành án, sẽ kéo dài thời gian tạm giam lên để gia đình Lý có thêm thời gian tập hợp các chứng cứ khác.
'Cá nhân tôi nghĩ, vì luật pháp chưa nghiêm minh, vì người phụ nữ còn quá ít kỹ năng và kiến thức tự bảo vệ mình, cộng với tư tưởng nhịn nhục của phụ nữ Việt từ xưa đến giờ mới có những kẻ dám ngang nhiên làm điều ác như vậy.
Đây cũng là bài học cho nhiều phụ nữ khác, có thể ở trong hoàn cảnh bị bạo hành nhưng chưa (dám) lên tiếng. Hi vọng sau vụ này, đài báo tuyên truyền xử án, sẽ có nhiều thay đổi trong tư tưởng và cách xử lý vấn đề của phụ nữ nói chung' - thành viên này nói.
Hải Bình/VNN
Last edited by vuitoichat; 11-19-2011 at 15:52.
|
|
|
11-15-2011
|
#2
|
|
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
Join Date: Apr 2011
Posts: 9,488
Thanks: 0
Thanked 379 Times in 298 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 28 Post(s)
Rep Power: 24
|
* anh Thịnh, chồng chị Lý là người có 2 bằng Đại học và đang làm quản lý nhân sự tại Toyota Việt Nam
Hai cái bằng đại học không hẳn đã là NGƯỜI. Có những cái bằng cao hơn cũng có khi chỉ là CON.
|
|
|
11-16-2011
|
#3
|
|
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,864
Thanks: 11
Thanked 14,096 Times in 11,257 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
|
Chồng đánh vợ, quay clip đã nhận tội
Theo Trung tá Nguyễn Hoài Thanh, Công an thị xã Phúc Yên, Nguyễn Tiến Thịnh đã khai nhận hành vi dùng ống nhựa dài 90 cm đánh vợ là chị Lê Thị Lý vào các ngày 19 và 20/10 do nghĩ rằng vợ đã đánh ghen "bồ" của mình.
Ngoài ra, Thịnh phủ nhận chuyện đã quay clip và một số hành vi nhẫn tâm khác mà anh này đã gây ra cho vợ khiến chị Lý bị thương tật 17%. Tuy nhiên, công an Phúc Yên đã thu giữ chiếc điện thoại Thịnh dùng để quay clip đánh vợ cũng như các video quan hệ với người tình và đang giám định để tìm

Vợ chồng Thịnh - Lý ngày còn hạnh phúc. Ảnh: GDVN
Trước đó, ngày 27/10, chị Lê Thị Lý nhập viện Bệnh viện Đa khoa thị xã Phúc Yên trong tình trạng cơ thể suy nhược với nhiều chấn thương phần mềm trên lưng, mông, đùi. Kết quả giám định, chị Lý bị thương tật 17%.
Theo đơn tố cáo của chị Lý gửi cơ quan chức năng, chị Lý cho biết chị và Thịnh cưới nhau từ năm 2006 và có một con gái 4 tuổi. Một năm sau khi cưới, chị Lý xin đi xuất khẩu Angola.
Tháng 1/2011, chị Lý về nước và phát hiện Thịnh thường xuyên qua lại với những người phụ nữ khác. Một lần, chị Lý đã đến đánh ghen với bồ của chồng (Trình bày với PV, chị Lý cho rằng mình không đánh ghen mà chỉ là em và bạn bè của mình đã đánh và cắt tóc bồ của Thịnh). Cũng kể từ đây, những cơn “mưa đòn” của người chồng vô nhân tính đã trút xuống chị.
Tuy nhiên, khi vụ việc bị phanh phui, phía nhà chồng của chị Lý cho rằng, vì chị Lý ngoại tình nên mới bị chồng đánh đến như vậy. Theo gia đình Thịnh, thời gian chị Lý làm việc ở Angola đã có quan hệ tình cảm với một người đàn ông. Khi về nước, chị Lý vẫn thường xuyên nhắn tin “mùi mẫn” và còn “thề non hẹn biển” bỏ anh Thịnh về chung sống với người đàn ông này. Gia đình chồng từng bắt chị Lý viết cam kết không tái phạm việc ngoại tình nữa. Tuy nhiên, Trung tá Thanh cho biết hiện cũng chưa có chứng cứ gì cho thấy chị Lý có người đàn ông khác ngoài chồng.
Trước những hành vi nhẫn tâm của người chồng đối với vợ, ngày 7/11, Cơ quan CSĐT CA thị xã Phúc Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tiến Thịnh về hành vi cố ý gây thương tích cho vợ là Lê Thị Lý.
Mai Phương
Theo Bưu điện Việt Nam
|
|
|
11-16-2011
|
#4
|
|
R2 Kiếm Khách
Join Date: Nov 2006
Posts: 159
Thanks: 17
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 20
|
Tong thong My ma con ngoai tinh kia ma,,huong gi chi la mot thang quan doc con con voi 2 cai bang dai hoc dom ma la cai tha gi...thang nay ma cho lam quang ly cong nhan la no lang nhan voi cap duoi la cai chac..dem thien me no cho roi..
|
|
|
11-17-2011
|
#5
|
|
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,864
Thanks: 11
Thanked 14,096 Times in 11,257 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
|
Lời khai của kẻ lột trần, ép vợ xem clip sex
Nguyễn Tiến Thịnh (SN 1980, tổ 5 phường Hùng Vương, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) đã cúi đầu nhận tội cho hành vi hành hạ vợ dã mãn gây bức xúc dư luận trong thời gian vừa qua.

Nguyễn Tiến Thịnh và vợ Nguyễn Thị Lý khi còn hạnh phúc (Ảnh: PLVN)
Những ngày qua, hình ảnh chị Lê Thị Lý (30 tuổi, Vĩnh Phúc) mình đầy vết bầm tím do chồng là Nguyễn Tiến Thịnh đánh đập dã man đã gây sự phận nộ trong dư luận. Thịnh đã bị Công an thị xã Phúc Yên tạm giam để điều tra hành vi “quỷ dữ”.
Tại cơ quan điều tra, Thịnh khai vào tối 13/10, khi đi làm về, thấy vợ đang ngồi máy tính chat với thái độ rất lén lút. Sinh nghi, nhưng không làm gì được bởi lúc đó Thịnh không nhớ mật khẩu để vào nick chat của vợ. Tuy nhiên, sáng 19/10, đột nhiên Thịnh mới nhớ ra rồi bí mật vào kiểm tra tại mục nhật ký tin nhắn. Thịnh sững người khi thấy vợ mình có những tin nhắn “mùi mẫn” với một người đàn ông tên Minh ở Angola.
Họ còn “thề non hẹn biển” đến tháng 11 (khi đó Minh về nước) sẽ sống với nhau. Sau đó, Thịnh đã in rồi nộp lại bản chat của vợ để làm bằng chứng.
Theo lời khai của Thịnh, chị Lý từng thú nhận với chồng mình có bồ tại nước ngoài nhưng vẫn còn yêu vợ, vẫn muốn con gái mình có đủ cha và mẹ nên anh đã bỏ qua. Thịnh cũng thừa nhận hành vi đánh vợ bằng một đoạn ống nhựa dài 90cm là sai.
Hiện, bản in mà Thịnh đã nộp cho cơ quan điều tra đang được xác minh.
Sự việc đang ngày càng trở nên phức tạp khi chị Lý cũng tố cáo chồng mình vì muốn bảo vệ người tình nên mới đánh đập hành hạ chị dã man như vậy. Theo bản tố cáo của chị Lý gửi tới cơ quan chức năng, do hoàn cảnh khó khăn, một năm sau khi cưới (vợ chồng chị Lý cưới nhau năm 2006 và đã có con gái 4 tuổi), chị Lý xin đi xuất khẩu Angola. Tháng 1/2011, chị Lý về nước và thời gian này, theo chị Lý, chị thấy chồng thường xuyên qua lại với những người phụ nữ khác. Khuyên bảo không nghe, một lần do quẫn trí, chị Lý đã đến đánh ghen với bồ của chồng. Lý đã tổ chức cắt tóc kẻ thứ 3. Nhưng sau đó, chị đã phải xin lỗi “tình địch” và gia đình nhà chồng. Tuy nhiên, kể từ đây, những cơn “mưa đòn” của người chồng vô nhân tính đã trút xuống chị.
Trước những hành vi nhẫn tâm của người chồng đối với vợ, ngày 7/11, Cơ quan CSĐT CA thị xã Phúc Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tiến Thịnh về hành vi cố ý gây thương tích cho vợ là Lê Thị Lý.
Điều tra ban đầu cho thấy, Thịnh thừa nhận hành vi đánh vợ của mình nhưng nhất quyết không thừa nhận có quan hệ với những người đàn bà khác mà vợ đã tố cáo. Bản thân chị Lý cũng phủ nhận những cáo buộc ngoại tình mà Thịnh đã khai với cơ quan điều tra.
Mẫn Chi
(VNN/tổng hợp)
|
|
|
11-17-2011
|
#6
|
|
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,864
Thanks: 11
Thanked 14,096 Times in 11,257 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
|
Vợ bị chồng làm nhục, bắt xem clip sex vì ngoại tình?
Trong khi dư luận, đặc biệt là phụ nữ đang ào ào lên tiếng về vụ việc chồng hành hạ vợ dã man tại Vĩnh Phúc, thì thông tin đăng tải trên các báo lại đang gây thêm hoang mang về một “sự thật” khác…
Người chồng tàn ác đã nhận tội
Theo báo Dân Việt đăng ngày 16/11, Nguyễn Tiến Thịnh đã khai nhận toàn bộ vụ đánh vợ dã man và một số hành vi nhẫn tâm khác vào đêm 19 và 20/10 Vĩnh Phúc, dẫn đến thương tích 17% của vợ là Lê Thị Lý. Thông tin dẫn lời Trung tá Nguyễn Hoài Thanh - Công an thị xã Phúc Yên cho biết, Thịnh khai nhận đã đánh chị Lý bằng đoạn ống nhựa cứng dài khoảng 90cm. Hiện đoạn ống nhựa này đã được cơ quan công an thu giữ.
Liên quan đến việc quay clip về cảnh Thịnh đánh Lý, công an cũng đã thu giữ điện thoại của Thịnh để đưa đi giám định hình sự. Hiện chị Lý đã bác bỏ thông tin từ gia đình nhà chồng rằng chị ngoại tình. Trung tá Thanh cũng cho biết, chưa có dấu hiệu cho thấy chị Lý có quan hệ tình cảm với người khác.
Nhưng lại kêu oan?
Tuy nhiên, theo thông tin đăng trên báo Pháp luật Việt Nam thì, bà Nguyễn Thị Vui - mẹ đẻ anh Thịnh (người được các báo đưa tin là đã đánh vợ dã man), cho rằng, dư luận những ngày qua khiến gia đình bà suy sụp và “Đáng buồn là nhiều người chỉ mới nghe từ một phía”. “Con tôi đánh vợ là sai, nhưng nguyên nhân sâu xa là vì nó quá sốc trước việc con dâu vẫn lừa dối để ngoại tình dù đã được tha thứ nhiều lần” - báo Pháp luật Việt Nam dẫn lời bà mẹ chồng chị Lý.

Chị Lý với những vết thương do bị chồng hành hạ
Tờ báo này cũng cho biết, theo đơn khiếu nại của anh Thịnh gửi cơ quan chức năng ngày 4/11/2011, chị Lý vẫn thường xuyên gọi điện, nhắn tin, chat với người tình ở Angola. Họ còn hẹn làm hộ chiếu để tiếp tục đi, nên chị Lý tìm mọi cách để bỏ anh, làm mất danh dự, bôi nhọ nhân phẩm của anh như đánh ghen, đe dọa tử tự. Anh Thịnh còn cho biết, mẹ vợ chấp thuận rút đơn nếu anh trả cho chị Lý 1,8 tỷ đồng.
Pháp luật Việt Nam cũng nói, bà Vui đưa cho phóng viên một tệp hơn 40 trang giấy A4, ghi lại những đoạn chat “mùi mẫn” về mối quan hệ bất chính của chị Lý, cũng như bản cam kết được cho là chị Lý đã viết nhận tội đã ngoại tình và lừa dối chồng cũng như gia đình nhà chồng.
Cam kết này, chị Lý viết trước mặt mẹ đẻ là bà Chu Thị Tuyên và bà Tuyên đã ký vào bản cam kết này để răn dạy chị Lý.
Về thông tin anh Thịnh đánh vợ, bà mẹ chồng nói rằng: "Không có chuyện nó đánh vợ dã man, nó chỉ dùng ống nhựa đánh vào mông nhưng không hiểu sao kết quả giám định pháp y tỉnh Vĩnh Phúc thì tỷ lệ thương tích của Lý lại lên đến 17%?".
Chưa hết, cũng theo Pháp luật Việt Nam thì khi được hỏi về đoạn clip “nóng” giữa anh Thịnh với “bồ” mà theo chị Lý thì anh Thịnh đã bắt chị phải xem thì Trung tá Thanh khẳng định: “Đây hoàn toàn là lời khai từ phía chị Lý, chúng tôi chưa thu clip nào liên quan đến vụ án, ngay sau khi thu giữ điện thoại của anh Thịnh”.
Trong khi đó, tờ báo này dẫn lời Thiếu tá Nguyễn Đặng Toàn - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - Công an TX Phúc Yên (người ký Quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Thịnh - PV): bị tạm giam từ ngày 7/11, Nguyễn Tiến Thịnh dường như suy sụp. “Thịnh hối hận lắm, cứ khóc suốt”.
Liệu có việc chị Lý đã ngang nhiên ngoại tình dẫn đến chồng chị không kiềm chế được nên "quá tay" đánh vợ? Có phải người chồng từng đánh vợ dã man hiện đang rất ân hận nên cứ khóc suốt? Và có hay không chuyện người chồng đánh vợ thì nhẹ mà kết luận lại nặng? Hiện vẫn chưa có kết luận cuối cùng về vụ việc, nhưng dư luận vẫn đang hết sức bức xúc, đặc biệt là các chị phụ nữ.
Trong khi nhiều người tỏ ý nghi ngờ về bản cam kết của chị Lý, rằng nó được viết trước sự đe doạ của người chồng vũ phu và một gia đình vô cảm thì một phụ nữ nói: “Bất biết là em Lý có ngoại tình hay không ngoại tình, nhưng đây không phải cái cớ để Thịnh ra tay tàn độc như thế. Nếu cứ ngoại tình mà được ra tay thế thì e rằng 2/3 các đức ông chồng giờ đang nằm la liệt tại các bệnh viện mất rồi”!
Cùng với đó, nhiều người đã lên tiếng kêu gọi Hội Phụ nữ Việt Nam cũng như các tổ chức, cá nhân khác cùng các cơ quan thông tấn báo chí vào cuộc để giúp cho người phụ nữ bất hạnh trong vụ việc này.
Mỹ Hạnh/ Vnmedia
|
|
|
11-18-2011
|
#7
|
|
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,864
Thanks: 11
Thanked 14,096 Times in 11,257 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
|
Vụ chồng đánh đập vợ, bắt vợ xem clip sex với "bồ nhí": Hàng xóm phanh phui sự việc
GiadinhNet - Phía gia đình nhà chồng Lê Thị Lý khẳng định: Những vết bầm đen trên cơ thể chị Lý là nhờ kỹ thuật... chỉnh sửa hình ảnh(!?)

Bà Vui và con gái chị Lê Thị Lý.
Tại cơ quan CSĐT Công an thị xã Phúc Yên, Nguyễn Tiến Thịnh đã thừa nhận hành vi bạo hành với vợ là Lê Thị Lý. Nhưng phía gia đình nhà chồng vẫn kiên quyết đòi giám định lại vết thương vì cho rằng, những vết bầm đen trên cơ thể chị Lý là nhờ kỹ thuật... chỉnh sửa hình ảnh(!?).
Chưa có chứng cứ vợ ngoại tình
Trước thông tin nhà chồng "tố" mình ngoại tình, chị Lê Thị Lý đã hoàn toàn bác bỏ. Về phía gia đình nhà chồng cũng không có chứng cứ gì để chứng minh con dâu mình ngoại tình ngoài một tập tài liệu in lại những đoạn chat qua mạng yahoo giữa nick chat của chị Lý và một người đàn ông tên là Dương Văn M. Cơ quan công an cũng cho biết hiện chưa có dấu hiệu cho thấy chị Lý có quan hệ tình cảm với người khác.

Ông Đào Duy Hiến - chủ tiệm vàng nơi chị Lý làm việc.
Tại cơ quan CSĐT Công an thị xã Phúc Yên, Nguyễn Tiến Thịnh cũng đã khai nhận hành vi cố ý gây thương tích cho chị Lý. Theo đó, Thịnh đã đánh chị Lý bằng đoạn ống nhựa cứng dài khoảng 90cm. Liên quan đến việc quay clip về cảnh Thịnh đánh Lý, công an cũng đã thu giữ điện thoại của Thịnh để đưa đi giám định hình sự.
Theo giám định của bên Công an thị xã Phúc Yên thì chị Lý bị mất 17% sức khỏe. Vậy nhưng, khi chúng tôi tiếp xúc với gia đình của anh Thịnh, họ vẫn nghĩ những vết thương của chị Lý là... giả. Nói về những vết tích tím nằm ở vai của chị Lý, bà Vui (mẹ anh Thịnh) cho biết: "Đó là do bà Tuyên đánh Lý để dạy con vì lúc hai bên ký cam kết đã thống nhất với nhau như vậy"?. Ngoài ra, em chồng Lê Thị Lý là Nguyễn Văn Thiệu (người bị chị Lý tố dùng kéo cắt tóc chị) thì nói rằng: Chị Lý bỏ nhà đi rồi đến ngày 29/10 gia đình tôi bất ngờ nhận được tin chị Lý đang nằm ở Khoa chấn thương, Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên. Khi đi chị ấy còn nguyên vẹn, chả làm sao cả... Những tấm ảnh chị Lý chụp lại ở viện người ta có thể dùng photoshop để bôi đen làm nặng thêm những vết thương kia. Điều đó rất có thể". Anh Thiệu cũng thừa nhận việc mình cắt tóc chị Lý nhưng chỉ cắt một ít để chị Lý "thề không tái phạm nữa”.
Bà Nguyễn Thị Vui cho biết: Cuộc sống gia đình nhà tôi hạnh phúc, làm ăn bình thường, trước giờ không có tiếng to, tiếng nhỏ gì. Trước đó, khoảng tháng 8, vợ chồng Thịnh còn đưa nhau đi du lịch trong miền Nam. Mọi chuyện cũng chỉ bắt đầu khi Lý chát với người đàn ông ở Angola. Dù nhiều lần gia đình đã phải ngồi họp bàn với nhau, Lý cũng viết bản cam kết không tái phạm nhưng Lý vẫn không thôi liên lạc qua chat với người đàn ông kia và còn hứa hẹn sẽ chung sống với nhau ở Hà Nội. "Biết chuyện, thằng Thịnh mới không kiềm chế được và có đánh vợ một vài cái gậy vào mông và chân. Nếu những vết thương trên người Lý có thể là thật, tôi đề nghị cơ quan y tế giám định lại các vết thương đó?", bà Vui nói.
Hàng xóm tẩy chay
Cháu Nguyễn Khánh Ly, 4 tuổi - con gái của chị Lê Thị Lý thấy có nhiều khách lạ tìm đến liền nép mình vào một góc tường. Từ ngày mẹ cháu vào viện, bố bị bắt tạm giam, cháu luôn khóc đòi bố mẹ. Mỗi khi thấy có khách lạ vào cháu lại sợ hãi. Bà Vui bảo: "Bình thường cháu rất hiếu động nhưng từ ngày bố mẹ nó xảy ra chuyện cháu rất hay hốt hoảng, mồ hôi vã ra như tắm, la hét và ăn ít hơn hẳn".
Cũng theo lời kể của gia đình Thịnh, sau khi biết vụ việc xảy ra, bà Vui được mời đến họp ở Hội Phụ nữ thì bị một người ở đó tát vào mặt. "Thậm chí, tập thể phường nhìn thấy người nhà tôi ở đâu cũng chửi rủa và đánh. Tại sao mọi người xử sự như vậy? Trong lúc nóng giận chồng vợ lời qua tiếng lại là chuyện thường tình. Thịnh đánh vợ là sai nhưng đánh ở mức độ nào và nguyên nhân từ đâu thì cần suy xét mới có thể đưa ra đánh giá? Mọi việc không có gì to tát mà giờ gia đình tôi gánh chịu tổn thất về tinh thần, mất hết danh dự", bà Vui nói.
Để tìm hiểu rõ hơn về chị Lê Thị Lý, chúng tôi đã tìm gặp ông Đào Duy Hiến, chủ tiệm vàng Duy Hiến - nơi chị Lý làm việc. Ông Hiến cho biết: "Lý làm ở đây được hơn một năm, sau khi đi nước ngoài về lại quay về đây làm tiếp. Nó là đứa hiền lành, nhanh nhẹn, chăm chỉ. Gần đây, thấy cháu đi làm thất thường, lại thấy có vết bầm tím ở mặt và cổ, tôi hỏi thì cháu bảo là ngã xe. Sau đó mấy ngày thì không thấy cháu đi làm, lúc mẹ Lý gọi điện từ quê ra bảo cháu bị chồng đánh thì tôi mới nắm rõ.
Tôi bảo mẹ cháu đưa ngay về BVĐK Phúc Yên kiểm tra để tiện cho mọi người giúp đỡ. Khi cháu vào nhập viện tôi mới bàng hoàng về những vết thương tích trên người cháu. Đánh kiểu man rợ như thế thì thận, lách, gan... sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tôi sợ cháu bị dập nội tạng vì mấy ngày trời không đi tiểu được, đến khi thông tiểu thì chỉ ra toàn máu. Vậy mà cả gia đình nhà chồng không ai đưa cháu đi viện cứ để im ỉm đánh dã man vậy. Họ thật là vô cảm!".
Chị Nguyễn Thị Linh, hàng xóm của gia đình chị Lý cũng bức xúc, cho biết: Trong thời gian Lý bị nhốt trong nhà, một số gia đình như gia đình anh chị Bình Minh, anh Hòa có hỏi bà Vui sao không thấy chị Lý đâu đều nhận được câu trả lời là chị Lý đã về quê. Lúc Lý nhập viện, thấy Lý khóc nức nở vì không có tiền đóng tạm ứng viện phí, gọi cho mẹ chồng nhiều lần bà cũng không ra đóng cho. Nhiều người dân ở đây đến tận nhà lôi bà ấy ra viện để đóng viện phí cho Lý.
Ông Đào Duy Hiến còn cho biết thêm: Mọi chuyện phanh phui ra cũng nhờ người dân vào cuộc, chứ Lý chịu đựng, dù bị đánh vậy cũng không muốn tố cáo chồng. Khi vào viện, thấy những vết thương trên cơ thể Lý kinh khủng quá những người hàng xóm đã đề nghị Lý cởi bỏ đồ rồi đưa thợ ảnh vào để chụp lại. Sau đó họ yêu cầu các Hội Phụ nữ, tổ dân phố và các cơ quan chức năng vào cuộc. "Hôm Lý nằm viện, Thịnh vào còn đe dọa nói "tôi chỉ đánh 40 thang giường thôi là chết". Bà Vui (mẹ của Thịnh) còn đến nhà tôi xin. Bà ấy bảo chỉ mong chúng tôi nói xấu Lý, nói tốt cho gia đình bà ta để công an đỡ bắt Thịnh. Nhưng đánh người ta đến vậy có tính người không? Con người chứ có phải con vật đâu mà đánh dã man như thế chứ", ông Hiến búc xúc.
Phương Thuận
|
|
|
11-18-2011
|
#8
|
|
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
Join Date: Jan 2007
Posts: 7,182
Thanks: 1,810
Thanked 681 Times in 369 Posts
Mentioned: 1 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 107 Post(s)
Rep Power: 26
|
...câu chuyện này lại vẫn đang tồn tại trong một xã hội văn minh...
Chuyện lạ, tại VN có văn minh sao?
|
|
|
11-18-2011
|
#9
|
|
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,864
Thanks: 11
Thanked 14,096 Times in 11,257 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
|
7 ngày địa ngục qua lời kể của người vợ xinh đẹp bị chồng tra tấn
Tới tận bây giờ con chị Lý vẫn hỏi rằng “Sao bố lại cởi quần áo và đánh mẹ”, “Con nhìn thấy bố với cô nào không mặc gì trên điện thoại”.

Chị Lý vẫn đang được điều trị trong bệnh viện. Ảnh: Minh Khuê
Tới hôm 16/11, sức khỏe đã dần ổn định sau gần 20 ngày nằm viện điều trị những thương tích do chính chồng là Nguyễn Tiến Thịnh (31 tuổi, trú tại tổ 5, Đường Lạc Long Quân, phường Hùng Vương, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) gây ra, chị Lê Thị Lý, 30 tuổi, không ít lần phải thốt lên: “Có trong mơ tôi cũng không nghĩ mình bị chồng và gia đình chồng bạo hành như vậy. Hơn 5 năm về làm dâu nơi đất khách quê người, chưa bao giờ tôi xưng một câu “tôi” với chồng, tôi coi người cha chồng đã khuất và mẹ chồng không khác gì người bố cũng đã qua đời và mẹ đẻ mình".
Không thể quên những đòn đánh của chồng
Khoảng tháng 7/2008, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị Lý đã sang Angola làm ăn, có bao nhiêu chị gửi hết về cho cho chồng xây nhà, mua ôtô. Đầu tháng 1/2011, chị Lý về nước và sau đó phát hiện chồng mình có tình nhân tên là An. Chị An trước là bạn học cùng trường cao đẳng với chị Lý ở Phúc Yên và lấy chồng đối diện nhà chị Lý.
Vì ghen, vào ngày 6/10, chị Lý đã bảo bạn tới tìm gặp An. Tức giận thay cho Lý, đám bạn chị đã cắt một đoạn tóc của An để dằn mặt. Sau đó, chị Lý đã xin lỗi gia đình chồng và cô bồ của chồng. Trong tờ đơn viết hôm 15/10/2011, Thịnh thừa nhận trong thời gian vợ đi làm ăn xa, Thịnh có một số mối quan hệ với 3 người phụ nữ, nhưng An là người anh ta dành nhiều tình cảm và đi lại rất nhiều lần với nhau mà anh không nhớ nổi. Và cho đến nay, mối quan hệ này đã chấm dứt hoàn toàn.
Theo lời Lý thì trước khi chị phát hiện chồng có bồ vào tháng 7 vừa qua, chồng không có hành vi bạo lực với chị. Thế nhưng, sau đó, vì cho rằng chị Lý đã làm mất sĩ diện của chồng, Thịnh đã nhiều ngày chửi bới, đánh đập chị Lý. Chị Lý bị giam giữ và đánh đập trong nhà suốt 7 ngày (từ hôm 20-26/10). Trước đó vào hôm 18-19/10 chị cũng đã bị chồng đánh, đến sáng hôm 20/10 chị vẫn đi mua bó hoa tặng mẹ chồng.
Ngồi trên giường bệnh, chị Lý tâm sự: "Điều khiến tôi đau đớn là anh Thịnh cởi quần áo đánh đập và còn bắt tôi xem đoạn video anh ấy với cô bồ là chị An làm tình với nhau. Sự việc diễn ra ngay trước mặt đứa con gái 4 tuổi của tôi”. Tới tận bây giờ con chị vẫn hỏi rằng “Sao bố lại cởi quần áo và đánh mẹ”, “Con nhìn thấy bố với cô nào không mặc gì trên điện thoại”, điều đó khiến chị đau thêm gấp trăm ngàn lần và sợ rằng sự việc lần này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý con suốt đời. Đau đớn là chị còn bị gia đình nhà chồng vu cho là có quan hệ bất chính khi ở nước ngoài và có đứa con 3 tuổi rưỡi, trong khi chị bảo chị chỉ đi nước ngoài có 3 năm thì làm sao có con 3 tuổi rưỡi được. Tất cả chỉ để nhằm ép chị ly dị, nhưng vì thương con nên chị đã cố gắng níu kéo hạnh phúc gia đình mà vô ích.
Hàng xóm giật mình và bất bình
Theo những người hàng xóm sống ở tổ 5 thì trước khi sự việc bị vỡ lở, nhà anh chị Lý kín cổng cao tường nên khá im ắng. Trong đêm chị bị đánh, người dân xung quanh nghe thấy tiếng kêu nhưng lại tưởng tiếng bọn trẻ đùa nhau. Chỉ tới khi Lý trốn được ra ngoài thì mọi chuyện mới bị vỡ lở.
Không chỉ người trong cuộc là chị Lý cảm thấy đau xót mà người dân trong tổ rất phẫn nộ. Từ khi chị Lý được điều trị trong Bệnh viện Đa Khoa Phúc Yên, nhiều bà con cô bác hàng xóm xung quanh tới thăm chặt cả phòng bệnh. Đa phần người dân sống ở khu phố đều không thể tin nổi làm sao anh Thịnh lại tra tấn vợ dã man tới vậy cho tới khi chứng kiến tận mắt những thương tật mà chị Lý đang phải chịu và khi sự việc được phanh phui trên báo chí.
Từng tham gia cuộc họp phụ nữ về vấn đề này, bà Trần Thị Liên ở đường Lạc Long Quân thuộc tổ 5 tỏ ra khá bất bình: “Thịnh và gia đình bên chồng đã hùa vào đánh cháu Lý đến thâm tím cả người, vậy mà sau đó lại vấy cho mẹ vợ đã đánh đập con gái. Điều đó là không thể, bởi hổ dữ có ăn thịt con bao giờ”, bà Liên nói thêm: “Thịnh không những bắt mẹ vợ quỳ trước cửa nhà mà còn lột trần vợ, bắt quỳ xuống và bò từ buồng của vợ chồng sang phòng của cô em dâu với khoảng cách 10m để vừa đánh vừa quay video. Đó không phải là hành động của người đàn ông có học”.
Tuy nhiên, điều khiến bà Liên không khỏi bức xúc là khi chị Lý bị đánh, trong nhà có tới 4 thế hệ cùng sinh sống nhưng không ai bênh Lý hay can ngăn Thịnh. Theo bà Liên, chưa biết cả anh Thịnh và chị Lý có quan hệ bất chính hay không nhưng chỉ riêng việc anh đánh vợ đã là vi phạm pháp luật, mà đã là phạm luật thì phải bị xét xử. Bà Liên cho biết thành viên tổ phụ nữ của khu rất uất ức về vấn đề này và muốn sự việc được làm rõ.
Trong khi đó, cô Nguyễn Thị Thắng cũng sống ở đường Lạc Long Quân nói: “Trước hôm bị bắt, Thịnh đã vào thăm Lý trong bệnh viện và quỳ gối bò từ cửa vào trong xin vợ và mẹ tha thứ để chị không làm to chuyện. Bà Vui cũng quỳ gối xin con. Những hành động đó thì còn có ý nghĩa gì sự việc đã rồi”.
Là người trực tiếp làm việc và tiếp xúc với chị Lý, bà Phan Thúy Hạnh, Phó giám đốc doanh nghiệp vàng bạc Duy Hiến – nơi chị Lý làm công việc kế toán - cho biết: “Lý vào làm từ năm 2006. Sau thời gian đi nước ngoài về, Lý tiếp tục làm chỗ tôi. Lý là cô gái ngoan hiền và nhẹ nhàng. Trước khi sự việc vỡ lở, tôi thấy Lý có vẻ buồn buồn, một số nhân viên thấy cháu khóc nhưng không thấy tâm sự gì. Khi được hỏi tại sao có vết bầm tím trên tay và mặt thì cháu chỉ bảo là do ngã xe. Hôm 5/10, cháu Lý mới tâm sự là phát hiện chồng có bồ và có ý định đánh ghen nhưng tôi đã khuyên can. Ngày 14/10 thì Lý xin nghỉ làm buổi chiều và nghỉ luôn từ đó cho tới nay”.
Bà Hạnh cho biết chính bà là người đã đưa chị Lý vào viện sau khi mẹ Lý gọi điện nhờ bà giúp đỡ vì Lý vẫn đang đóng bảo hiểm ở doanh nghiệp của bà. Chính bà đã tận mắt nhìn thấy những vết bầm tím trên người Lý trước khi đưa chị vào viện. Bà cũng tỏ ra bất bình khi mẹ con anh Thịnh cho rằng những tấm ảnh đăng vết thâm tím trên người chị là do photoshop, hay theo như chị Lý kể thì anh Thịnh bảo mẹ con chị tự bôi nhọ nồi lên rồi chụp ảnh.
Ông Nguyễn Văn Tỵ, Tổ trưởng tổ dân phố số 5 cho biết: “Đây là vụ bạo hành gia đình nghiêm trọng nhất xảy ra từ trước tới nay trên địa bàn thị xã. Vợ chồng anh chị Lý đều được cho là những người hiền lành. Sau vụ việc chị Lý có làm đơn tố cáo gửi lên tổ dân phố và công an, còn anh Thịnh trước khi bị bắt cũng có đơn khiếu nại gửi lên cơ quan chức năng”, ông Tỵ cũng cho biết: “Mong muốn của người dân xung quanh đây là sự việc sớm được làm sáng tỏ để khỏi gây bất bình trong dư luận ”.
Ngoài đơn khiếu nại, anh Thịnh còn nộp kèm một bản in những đoạn hội thoại chát của vợ với một tên nick chát là duongminh... mà anh Thịnh cho là người chị đang có quan hệ bất chính. Khi được hỏi có biết chuyện này không, chị Lý cho biết rằng chưa nhìn thấy bản in đó. Anh Thịnh biết nick chat và tài khoản của chị, vì vậy anh có thể vào chat bất cứ lúc nào và rồi in ra hay thay đổi nội dung thế nào chị không biết. Chỉ biết anh ấy tốt nghiệp chuyên ngành tin học và việc đó là quá dễ dàng.
Sau khi nhận được phản ánh của người dân về vụ việc, Đại tá Phùng Tiến Bộ, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã tới thăm hỏi sức khỏe chị Lý. Ông đã chỉ đạo Công an thị xã Phúc Yên khẩn trương tiến hành điều tra. Khi có đủ chứng cứ, cơ quan Công an đã nhanh chóng khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Thịnh với tội danh cố ý gây thương tích. Nếu làm rõ được các chứng cứ về hành vi làm nhục người khác, cơ quan Công an sẽ khởi tố bổ sung.
( theo datviet )
|
|
|
11-19-2011
|
#10
|
|
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,864
Thanks: 11
Thanked 14,096 Times in 11,257 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
|
Chi tiết bất ngờ trong vụ làm nhục vợ, bắt mẹ vợ xem clip sex
Mẹ chồng của nạn nhân khăng khăng cho rằng con dâu mình đã ngoại tình nên mới bị chồng "dạy".
Những tình tiết kỳ lạ, uẩn khúc…

Ông Đào Văn Hiến - chủ tiệm vàng nơi chị Lý làm việc
Câu chuyện về vụ bạo hành kinh hoàng xảy ra ở thị xã Phúc Yên - Vĩnh Phúc đã xảy ra được gần một tháng, nhưng người dân ở địa phương và độc giả vẫn chưa hết bàng hoàng, tức giận, xen lẫn những nghi ngờ về bản chất của sự việc. Chúng tôi đã trở lại bệnh viện đa khoa khu vực thị xã Phúc Yên để xác minh, nắm bắt một số nguồn tin đa chiều về vụ việc.
Trên giường bệnh, người phụ nữ 30 tuổi Lê Thị Lý với dáng người nhỏ nhắn, có thể nói là trắng trẻo xinh đẹp và trẻ hơn tuổi này đã có những tiến triển khá tốt về sức khỏe. Các vết thương đã liền dần, sắc thái đã khá hơn nhiều. Tuy nhiên, đôi lúc chị vẫn còn hoảng loạn và chưa thật sự ổn định về tâm lý.
Nguyễn Tiến Thịnh đã cúi đầu khai nhận hành vi dùng gậy để “dạy vợ” tại Cơ quan CA. Tuy nhiên, điều khiến cho dư luận hết sức phẫn nộ là hành vi tàn nhẫn thú tính của người chồng “thích” dùng… chân, tay, gậy để nói chuyện với vợ.
Để hiểu rõ thêm thông tin liên quan đến những mâu thuẫn của hai vợ chồng Thịnh - Lý, những tình tiết và nguyên nhân khiến Nguyễn Tiến Thịnh tức giận hành hạ dã man vợ, chúng tôi đã tìm đến nơi làm việc của chị Lý để mở rộng nguồn tin vụ việc.
Ngày 15/11, phóng viên có buổi làm việc với ông Đào Văn Hiến, chủ doanh nghiệp vàng Duy Hiến (nơi chị Lý làm việc) ở đường Trần Hưng Đạo, phường Hùng Vương, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Ông Hiến cho biết, trước khi lấy Thịnh, chị Lý đã làm việc tại đây một năm. Sau khi đi Angola về thì chị Lý lại quay về làm thu ngân tại doanh nghiệp của ông. “Trước khi sự việc xảy ra, tôi có thấy biểu hiện khang khác, vẻ mặt gầy nhợt nhạt, trên mặt có một hai vết trầy xước nên có hỏi nhưng cũng chỉ bảo do vừa bị ngã xe xong.
Đến khi chị Lý choáng, yếu quá mà ngất xỉu đi nên tôi lại hỏi ốm nặng thế nào thì mới bảo vừa bị chồng đánh. Đến khi anh em đồng nghiệp đưa chị Lý vào nằm nghỉ thì mới hãi hùng trước những vết thương in hằn trên da thịt chị. Nhiều người có mặt tại đây thấy bức xúc trước những gì nhìn thấy nên có mời người về chụp ảnh các vết thương của Lý và khuyên nên đến trình báo với công an.” – ông Hiến nói
Theo ông Hiến, sau khi sự việc xảy ra, cơ quan CA vào cuộc, bà Vui có đến nhà ông để xin không đưa sự việc Thịnh đánh vợ ra cơ quan pháp luật. “Sau khi cháu Lý nằm viện được 3-4 ngày, bà Vui có đến nhà tôi để xin cho Thịnh để giải quyết 'tình cảm'. Nhưng tôi đã gạt đi chuyện này và bảo:' Em có gì đâu mà chị xin?' Rồi chị ấy ra về” – ông Hiến cho biết.
Ông Hiến khẳng định không có quan hệ gia đình gì với bà Vui và Lý cũng chỉ là người làm thuê tại gia đình ông mà thôi. Vậy tại sao bà Vui lại đến nhà ông Hiến để “xin” vì chuyện gia đình?
Tiếp theo câu chuyện, ông Hiến còn cho biết, lúc hai mẹ con bà Vui đến nhà ông và đến bệnh viện, Thịnh còn nói: “Tôi chỉ đánh 40 cái thang giường thôi. Lúc đó còn rất nhiều người chứng kiến nữa” – ông Hiến khẳng định đã từng nghe được Thịnh nói như vậy. Trước đó, Thịnh khai và nhận đánh vợ bằng ống gậy nhựa dài khoảng 90cm đã được cơ quan CA thu giữ.
Những người hàng xóm gần nhà cho biết, đã từng nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của chị Lý vào buổi tối. Chị Lý nhập viện chiều muộn ngày 28/10 sau mấy ngày phải ở lại trong nhà mẹ chồng. Một người hàng xóm cách nhà chị Lý vài chục mét xác nhận việc chị này chạy vào nhà một người hàng xóm bên cạnh, kể bị đánh, xin cứu. Họ không tin, chỉ khi chị Lý đã vạch quần áo để họ xem vết thương nên gọi taxi cho Lý bỏ trốn.
"Lý mới là người ngoại tình chứ không phải con tôi ngoại tình"?
Đó là khẳng định của bà Vui, mẹ của Nguyễn Tiến Thịnh. Theo lời khai của Thịnh tại Cơ quan CSĐT CA thị xã Phúc Yên, tối 13/10, khi đi làm về, thấy vợ thậm thụt ở máy tính để chát nên Thịnh đã nghi ngờ.
Nhưng mãi mấy ngày sau, sáng 19/10, Thịnh mới nhớ ra mật khẩu nick chat của vợ, bí mật vào kiểm tra tại mục nhật ký tin nhắn và phát hiện sự thật: Chị Lý đang chát với người đàn ông M ở Angola với những lời lẽ tình tứ.

Thịnh sẽ giải thích như thế nào về những vết thương trên người chị Lý?
Họ cũng hẹn nhau tháng 11 khi Nguyễn Văn M về Việt Nam hai bên sẽ chung sống với nhau (bản này đã giao nộp cho cơ quan CA). Thịnh bảo: Trước đây, khi về nước, chị Lý đã thú nhận có "bồ" tại nước ngoài nhưng vì yêu vợ nên Thịnh chấp nhận bỏ qua. Thịnh cũng chối về mối quan hệ của mình với chị A. và 2 cô gái khác giống như chị Lý tố cáo trong tờ tường trình do chính anh ta viết.
Theo bà Vui, Lý mới là người ngoại tình chứ không phải con trai bà. Bà đưa ra chứng cứ mấy chục trang giấy, in lại những đoạn chat giữa Lý và một người đàn ông tên M đang ở Angola, nơi Lý đã đi làm từ cuối năm 2007 đến 2010.
Tuy nhiên, chị Lý không thừa nhận mình ngoại tình với người đàn ông khác. Các bản cam kết là chị bị ép. “Em không giấu chồng em chuyện gì cả. Ngay cả ních chat, mật khẩu của em thì anh Thịnh đều biết hết. Nếu em ngoại tình thì em dại gì mà cho chồng biết”- chị Lý giải thích.
Ngay sau khi báo chí đưa tin về việc Lý bị đánh, Nguyễn Tiến Thịnh đã làm đơn khiếu nại gửi các cơ quan bảo vệ pháp luật thị xã Phúc Yên trình bày về việc bị Lý và gia đình vợ vu oan. Theo anh này, Lý và người đàn ông tên M kia hẹn hò sẽ đến với nhau vì thế hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn.
Theo bà Vui, bà thông gia đã ở nhà mình mấy ngày, không có chuyện con bà đánh chị Lý, càng không có những chuyện quay video như chị Lý kể. Bà Vui phủ nhận hoàn toàn những cáo buộc mà gia đình Lý tố cáo. Theo bà, không có chuyện con trai và con dâu bà đánh nhau, chỉ là mâu thuẫn nhỏ và Thịnh chỉ đánh vợ “vài roi” để dạy dỗ.

Theo bà Vui (mẹ chồng chị Lý), Lý mới là người ngoại tình chứ không phải con trai bà(?)
Chị Lý cho rằng, từ khi chị khuyên can chồng từ bỏ mối quan hệ với cô gái tên A không thành, chị đã gặp A và nói chuyện, "cảnh cáo". Cũng từ đó, Thịnh bắt đầu có những hành vi thô bạo với vợ để lấy lại danh dự cho tình nhân. “Nhà A cách nhà em chỉ vài cổng. Chồng A đi vắng nên nó quan hệ với chồng em nhiều người nhìn thấy. Vì thế mà anh Thịnh bắt đầu hành hung em.”- chị Lý nghẹn ngào nói.
Đến bây giờ, những bàn tán xoay quanh chuyện Nguyễn Tiến Thịnh bạo hành vợ vẫn chưa dừng lại. Bởi chị Lý cho rằng mình đánh ghen với “bồ” của chồng nên bị đánh đến thân tàn, còn anh Thịnh cũng tố chị Lý vì “ngoại tình”. Vậy ai mới là bị hại? Điều này phải chờ những điều tra của cơ quan công an thị xã Phúc Yên kết luận.
Theo GDVN
|
|
|
11-19-2011
|
#11
|
|
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,864
Thanks: 11
Thanked 14,096 Times in 11,257 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
|
Vết bầm dập trên người chị Lý là do... sửa ảnh?
Người nhà Nguyễn Tiến Thịnh cho rằng những vết bầm đen trên cơ thể chị Lý là do kỹ thuật... chỉnh sửa hình ảnh.
Trong khi Nguyễn Tiến Thịnh (SN 1980, trú thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) đã thừa nhận hành vi bạo hành với vợ là chị Lê Thị Lý (SN 1981) thì gia đình Thịnh lại cho rằng, những vết thương của chị Lý là... giả.

Những vết bầm tím trên người chị Lý là do... sửa ảnh? (Ảnh: PL&XH)
Em chồng chị Lý là Nguyễn Văn Thiệu (người bị chị Lý tố dùng kéo cắt tóc chị) cho biết trên báo Gia đình & Xã hội rằng: “Những tấm ảnh chị Lý chụp lại ở viện người ta có thể dùng photoshop để bôi đen làm nặng thêm những vết thương kia". Anh Thiệu cũng thừa nhận mình đã cắt tóc chị Lý nhưng chỉ cắt một ít để chị Lý "thề không tái phạm nữa” (không tái phạm chuyện ngoại tình - PV).
Nói về những vết tích tím nằm ở vai của chị Lý, bà Nguyễn Thị Vui (mẹ anh Thịnh) cho biết trên báo này, đó là do bà Tuyên (mẹ đẻ của chị Lý) đánh chị để răn dạy. “Nếu những vết thương trên người Lý có thể là thật, tôi đề nghị cơ quan y tế giám định lại các vết thương đó?", bà Vui cho biết.
Trong khi đó, ông Đào Văn Hiến, chủ doanh nghiệp vàng Duy Hiến (nơi chị Lê Thị Lý làm việc) ở phường Hùng Vương, thị xã Phúc Yên lại tiết lộ những vết thương của chị Lý là do chồng đánh.
"Tôi bảo mẹ cháu đưa ngay về BVĐK Phúc Yên kiểm tra để tiện cho mọi người giúp đỡ. Khi cháu vào nhập viện tôi mới bàng hoàng về những vết thương tích trên người cháu. Đánh kiểu man rợ như thế thì thận, lách, gan... sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tôi sợ cháu bị dập nội tạng vì mấy ngày trời không đi tiểu được, đến khi thông tiểu thì chỉ ra toàn máu", ông Hiến chia sẻ trên báo Gia đình.
Trên GDVN, ông Hiến kể, nhiều người có mặt tại đây thấy bức xúc trước những gì nhìn thấy nên có mời người về chụp ảnh các vết thương của Lý và khuyên nên đến trình báo với công an.
Ông Hiến còn cho biết trên báo Gia đình & Xã hội rằng: Hôm chị Lý nằm viện, Thịnh vào còn đe dọa nói "tôi chỉ đánh 40 thang giường thôi là chết". Bà Vui còn đến nhà ông để "xin" không đưa sự việc Thịnh đánh vợ ra cơ quan pháp luật.
Vụ việc gây xôn xao dư luận này bắt đầu từ ngày 27/10 khi chị Lý phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch, trên cơ thể bị đa trấn thương và sức khỏe bị suy nhược nghiêm trọng. Nguyễn Tiến Thịnh cũng khai nhận đã đánh chị Lý bằng đoạn ống nhựa cứng dài khoảng 90cm. Về clip quay lại cảnh Thịnh đánh chị Lý, cơ quan công an cũng đã thu giữ điện thoại của Thịnh để lãm rõ.
Thịnh đã bị khởi tố, bắt tạm giam với tội danh cố ý gây thương tích cho người khác. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tích cực làm rõ.
Thu Hằng
(vnn/Tổng hợp)
|
|
|
|
|