Là nữ gián điệp lợi hại chuyên săn khủng bố nhưng Ross Miller Shannon được biết đến như một công chức chính phủ hiền lành, bà mẹ đảm đang của ba con nhỏ...
Sáng làm công chức, tối săn khủng bố
Ross Miller Shannon là một người mẹ ba con với vẻ ngoài bình dân như bao phụ nữ Mỹ khác. Công chức chính phủ là vỏ bọc an toàn tới độ tuyệt đối với Shannon. Hàng xóm, bạn bè, thậm chí người thân chỉ biết tới cô như một phụ nữ thuộc tuýp cổ điển, nguyên tắc, trung thành với công việc ổn định trong chính phủ. Nhưng ít ai ngờ, đằng sau vẻ ngoài nhu mì, bình dị ấy, Shannon là một nữ gián điệp chuyên làm nhiệm vụ săn lùng những phần tử khủng bố.
Nữ gián điệp Ross Miller Shannon.
Công việc đặc biệt của cô bắt đầu từ năm 2002, nhưng mọi hoạt động chỉ diễn ra trong bóng tối. Bởi ban ngày, Shannon vẫn chỉn chu trong trang phục công sở, đi về đúng giờ và chăm chút gia đình chu đáo như những người phụ nữ đảm đang của gia đình.
Thân phận gián điệp của cô chỉ được bộc lộ vào mỗi buổi tối. Shannon tận dụng vốn ngoại ngữ tiếng Ả Rập của mình và sử dụng phần mềm khai thác địa chỉ IP để xâm nhập các trang mạng của phần tử Hồi giáo cực đoan để khai thác thông tin tình báo quan trọng.
Doanh nhân - vỏ bọc hoàn hảo
Tạp chí
Der Spiegel mới đây cho biết, một cặp vợ chồng sinh sống tại Ballingen, nằm giữa Stuttgart và Cologne ở miền tây nước Đức đã bị bắt khi đang nghe mật mã vì nghi ngờ là gián điệp. Đó là Andreas A. và Heirdrun A., đều 51 tuổi, có hộ chiếu Áo và mang tên Đức. Tuy nhiên, những thông tin trên hộ chiếu hoàn toàn là giả mạo. Giới điều tra nghi ngờ cặp đôi này lúc đầu làm gián điệp tại Đức cho cơ quan tình báo KGB của Liên Xô cũ và hiện làm cho cơ quan tình báo nước ngoài Nga (SVR), mặc dù thực chất hoạt động của họ là gì hiện vẫn chưa được rõ.
Andreas A. nói chất giọng “đặc Nga” và cho biết có thể nói tiếng Anh, Đức và Tây Ban Nha. Người này đến Đức để học ngành kỹ thuật và sau đó làm nhà thầu phụ trong ngành ô tô. Cặp đôi được xác nhận là kết hôn vào năm 1990 và có một bé gái. Đầu năm nay, Andreas A. nhận làm quản đốc dự án cho một công ty ở Ballingen.
Trao đổi thông tin tình báo ngay trong siêu thị
Mới đây, cục điều tra liên bang Mỹ FBI công bố một số video quay lại cảnh Anna Chapman và các “đồng sự” khác trong tổ chức gián điệp của Nga đang bí mật trao đổi tiền và thông tin tình báo.
Anna Chapman vào siêu thị để trao đổi tiền và thông tin tình báo.
Dù những nghi vấn xung quanh thân phận điệp viên của Anna Chapman được giới truyền thông tung tin từ rất lâu, phía Mỹ trước đây chưa có bằng chứng nào khẳng định hoạt động thu thập thông tin nhạy cảm của người phụ nữ xinh đẹp này. Đoạn video cho thấy, Anna Chapman với vỏ bọc là một khách hàng đi mua sắm trong siêu thị Macy, NewYork đã bí mật truyền các thông điệp được mã hóa cho một nhân viên trong chính phủ Nga ở gần đó qua mạng không dây.
Anna Chapman còn tổ chức một cuộc gặp bí mật với một quan chức Nga đóng giả làm nhân viên FBI tại quán cà phê trong trung tâm NewYork. Sau cuộc gặp, nữ điệp viên xinh đẹp thản nhiên hóa trang thành một khách hàng tới trung tâm điện thoại để sắm một chiếc di động dưới cái tên khác.
Các video khác được công bố vào đúng dịp lễ Halloween cũng tiết lộ hoạt động trao đổi thông tin của các thành viên còn lại trong tổ chức gián điệp nổi tiếng của Nga tại Mỹ.
Sau khi được thả vào hồi tháng 10/2010, phần lớn các gián điệp này đều khá im hơi lặng tiếng. Riêng Anna Chapman bỗng được săn đón rầm rộ. Vẻ ngoài nóng bỏng, sexy của cô gái trẻ trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông và dư luận. Cô nhanh chóng nổi lên là một MC duyên dáng, người mẫu ảnh cho các tạp chí hàng đầu và là thành viên tích cực trong tổ chức thanh niên của đảng cầm quyền.
Gián điệp đội lốt phóng viên truyền hình
Được biết đến là một nữ phóng viên truyền hình xinh đẹp từng làm cho các đài BBC, NPR, KVLY (một chi nhánh của đài truyền hình NBC tại Fargo), Roxana Saberi bị nghi ngờ là một nữ điệp viên sắc sảo của Mỹ. Cô bị bắt tại Iran vào hồi tháng 1 năm nay sau khi mua một chai rượu vang, hành động vốn bị cấm ở Iran.
Nữ phóng viên Roxana Saberi bị Iran kết tội là một gián điệp của Mỹ.
Ban đầu, Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố, Saberi đã phạm pháp vì vẫn tiếp tục làm việc như một phóng viên tự do của Mỹ tại Iran dù chính phủ nước này đã thu hồi giấy phép hành nghề báo chí của cô vào năm 2007. Nhưng mới đây, phía Iran lại khẳng định, Saberi thực chất là một gián điệp đội lốt phóng viên. Trường hợp của cô đã được chuyển cho Tòa án Cách mạng Iran, cơ quan chuyên xem xét các trường hợp đe dọa tới an ninh quốc gia. Như vậy bản án mà cô phải nhận chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng.
Mai Anh (tổng hợp)