|
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Join Date: Dec 2006
Posts: 88,250
Thanks: 11
Thanked 3,751 Times in 3,090 Posts
Mentioned: 5 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 8 Post(s)
Rep Power: 109
|
Francis Huỳnh, 35 tuổi
Cư ngụ ở thành phố Dallas, tiểu bang Texas
Đang làm việc cho công ty T-Mobile USA, phụ trách hỗ trợ kỹ thuật.
Vincent Thái/Viễn Đông (phỏng vấn)
Vincent: Như bạn đã biết, đây là một bài về lối sống. Xin bạn kể về cuộc sống của bạn ra sao trong một tuần lễ.
Francis: Sinh hoạt thông thường hàng tuần của tôi khác hẳn với hầu hết những người cùng lứa tuổi với tôi, vì mọi người mà tôi biết đều làm việc từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Còn tôi thì làm việc ca thứ nhì, từ 12 giờ trưa cho tới 9 giờ tối, Thứ Hai đến Thứ Sáu. Vì vậy, tôi không có cơ hội giống như những người khác để có thời giờ vui vẻ, đi Happy Hours, ăn uống, chơi game, hoặc nghe hòa nhạc. Nói chí ít thì đó là một sự điều chỉnh thích ứng, nhưng tôi cũng xoay xở thu xếp một cách tốt nhất theo khả năng mình.
Tôi dành phần lớn thời giờ rảnh rỗi vào ban sáng sau khi thức dậy rồi, để làm những việc lặt vặt, hoặc tới phòng thể dục. Giữ cho mình khỏe mạnh gọn gàng và đi tập thể dục hàng ngày là một thông lệ đối với tôi, giống như chà răng hoặc coi lại facebook. Đó là một sự lựa chọn về lối sống, còn quan trọng hơn ở tuổi tôi so với thời gian trước đây. Tôi cũng theo học mấy lớp trên Internet, khi tôi không đi tập thể dục hoặc bận làm việc, cho nên chuyện học như thế choán mất nhiều giờ rảnh của tôi.
Những ngày cuối tuần của tôi thường khá bận rộn, vì tôi phải cố gắng theo kịp bạn bè, đi mua sắm, coi truyền hình, chơi game, đọc sách hoặc dọn dẹp sạch sẽ quanh nhà. Điều này chẳng khác gì với những việc mà những người cùng độ tuổi với tôi đang làm, đặc biệt là những người còn sống độc thân.
Vincent: Bạn hình dung ra mình sẽ như thế nào trong 5 năm tới?
Francis: Trong 5 năm nữa, tôi hình dung mình lấy vợ và an cư lạc nghiệp với một gia đình. Người ta đa số đều giả thiết rằng ở trạc tuổi này thì hiện nay tôi đã lập gia đình rồi và đã có con cái, nhưng chuyện ấy chưa xảy ra. Và tôi để ý thấy điều ấy nơi những người cùng trạc tuổi với tôi, tức những người sinh vào năm Thìn, chúng tôi đều đồng hội đồng thuyền cả, nam cũng như nữ. Dường như trong nhóm họ chưa có ai lấy vợ lấy chồng, và vẫn còn sống cuộc đời độc thân ấy, nhưng đấy không phải là một chuyện gì xấu. Đa số đều hướng về nghề nghiệp và chẳng qua là không coi gia đình như là một vấn đề lớn giống như những người khác. Ngoài ra tôi chắc chắn rằng họ cũng giống như tôi thôi, không muốn hấp tấp vội vàng làm một chuyện gì đó để rồi ân hận trong những năm tháng về sau. Điều ấy sẽ xảy ra vào lúc người ta bất ngờ nhất, nếu nó có xảy ra, cho nên việc gì mà phải vội vàng. Tôi đã sống ở miền Trung Tây và miền Nam (nước Mỹ) trong phần lớn đời tôi, tuy nhiên kế hoạch của tôi là dời về sống ở California trong vòng 5 năm tới đây, cũng như tùy vào chuyện công việc tôi làm sẽ đưa tôi đi đâu.
Vincent: Còn trong 15 năm nữa thì sao?
Francis: Trong 15 năm nữa thì mình đã đến chặng giữa của cuộc đời rồi. Tôi hình dung ra con cái mình lớn lên, và hy vọng chính mình tiến tới gần một độ tuổi, khi mà mình có một cơ hội nghỉ hưu, mặc dù vẫn còn tùy vào nền kinh tế và tình trạng bất trắc của quỹ hưu trí 401k, an sinh xã hội, và tiền hưu bổng, và cũng chắc chắn còn tùy vào chuyện tôi để dành được bao nhiêu tiền để về hưu, tùy vào chuyện mình sống và làm việc ở đâu, v.v...
Vincent: Theo bạn nghĩ thì 3 nét tốt nhất để sống một cuộc đời tốt đẹp là 3 nét gì?
Francis: Tôi nghĩ rằng có 3 điều quan trọng nhất để cứ theo đó mà sống:
1. Sống tốt nhất theo khả năng của mình, theo đuổi sự xuất sắc và lớn lao cao cả;
2. Đối xử với mọi người với phẩm giá và kính trọng, như câu châm ngôn có từ ngàn xưa: “Hãy làm cho những người khác điều mà mình muốn họ làm cho mình”;
3. Trung tín với những người chung quanh mình... Chẳng có ai muốn bị đâm vào lưng cả.
Vincent: Bạn có ứng dụng ba điều ấy vào cuộc sống của mình hay không?
Francis: Tôi cảm thấy rằng mỗi ngày tôi sống bằng những giá trị này, trong việc áp dụng điều ấy cho mỗi phương diện trong cuộc đời mình khi sống giữa những người khác. Điều quan trọng là chúng ta có được một nền tảng, có thể nói như thế, nhờ đó mà chúng ta sống theo cách ấy mỗi một ngày trong cuộc sống chúng ta.
Vincent: Ai là những người gây ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn?
Francis: Những nguồn ảnh hưởng quan trọng nhất trong đời tôi là hai người anh và bà chị của tôi. Những nỗi tranh đấu gian khổ mà họ phải đối phó, để đi tới thời điểm hiện tại, chính là điều mà tôi thường suy nghĩ đến. Tôi từng ra sức cố gắng bước đi trong bóng của họ suốt cả đời tôi, vì họ đặt mục tiêu quá cao. Tuy nhiên, tôi cũng nhận được cảm hứng từ họ để tự thúc đẩy mình, hy vọng đến một ngày nào đó sẽ đạt được một mức độ xuất sắc giống như họ đã đạt được.
Vincent: Một số mục tiêu trong cuộc sống của bạn là gì? Bạn dự định như thế nào để đạt tới những mục tiêu ấy?
Francis: Những mục tiêu của tôi thì cũng có tính cách thực tế như bất cứ người nào khác thôi. Có được một sự thành đạt sự nghiệp lâu dài và thành công, đạt tới một mức độ thành công có thể đo lường được, không những về mặt tiền bạc mà còn về mặt bản thân nữa. Sống thọ và sống khỏe, và có thể nhìn thấy con cái mình lớn lên.
Vincent: Bạn có những sở thích nào?
Francis: Những sở thích của tôi, ở bên ngoài công việc, bao gồm việc xem các trận đấu và tham gia vào bất cứ hoạt động nào liên quan tới thể thao. Tôi cũng thích đi du lịch và chụp ảnh, ngoài chuyện ưa chơi game trên máy vi tính, cũng như tải nhạc và phim từ trên mạng xuống.
Vincent: Bạn tham gia như thế nào vào cộng đồng Việt Nam?
Francis: Mức độ tham gia của tôi vào cộng đồng người Việt gói gọn trong việc mỗi tuần đi tới tiệm phở, hoặc đi chợ Việt Nam, cỡ đó thôi.
Vincent: Bạn cảm thấy chuyện hòa hợp vào nền văn hóa cội rễ của chúng ta có một tầm quan trọng như thế nào?
Francis: Tiếp tục hòa nhập với nền văn hóa của chúng ta thực sự tùy thuộc vào mức độ bạn cắm rễ sâu tới bao nhiêu vào nền văn hóa ấy, từ chuyện bạn được dưỡng dục như thế nào, cũng như ý định bạn muốn tiếp tục tham gia tới đâu. Rất dễ bị mắc kẹt vào lối sống Mỹ và cứ sống lối sống ấy như bất cứ một gia đình bình thường nào khác.
Vincent: Nếu bạn phải tóm tắt triết lý cuộc sống của mình trong một câu, thì đó là câu gì?
Francis: Bạn như thế nào đi nữa, thì hãy làm một người tốt.
Vincent: Xin cám ơn Frank đã chia sẻ những suy nghĩ của mình!
VienDong
|