HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Đánh bạc trên QL1A chờ... lũ rút
Old 10-18-2011   #1
dh2003
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
dh2003's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Posts: 9,141
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 27
dh2003 Reputation Uy Tín Level 1dh2003 Reputation Uy Tín Level 1
Hàng loạt xe tải nằm nối đuôi nhau từ mấy ngày nay trên đường tránh TP. Đồng Hới (Quảng Bình) vì mưa lũ tắc đường. Họ đang đứng ngồi không yên, chờ cho nước rút để thông xe, nếu không thì hàng ngàn tấn hàng sẽ bị trả về vì trễ hẹn. Trong lúc chờ đợi, họ ngồi quay tròn sát phạt nhau giữa thanh thiên bạch nhật.

Nóng hết ruột gan

Có mặt tại điểm giao nhau giữa đường tránh TP Đồng Hới với quốc lộ 1A, địa điểm trước cầu Quán Hàu trưa nay (18/10), chúng tôi chứng kiến cảnh hàng chục chiếc xe tải nối đuôi nhau nằm dài. Cánh tài xế ủ rũ như đang ngồi trên đống lửa.

Một bác tài xế tên Lê Bá Đạt (45 tuổi) điều khiển xe tải BKS 86C – 00495 chở 20 tấn sữa từ cửa khẩu Tân Thanh, lạng Sơn để đáp hàng tại Đà Nặng buồn bã nói: “ Xe tui bị tắc từ 11 giờ đêm 16/10, nóng ruột lắm, ở trong đó người ta cứ gọi điện giục mang hàng vô mà giờ tắc đường như thế này thì bó tay luôn. Phải giải thích mãi mà người ta cũng không chịu hiểu, thông cảm cho, cực lắm. Không biết khi mô đường mới thông được đây nữa.”


Nhàn rỗi, sát phát giữa đường

Tìm đến với một chiếc xe tải khác, chủ nhân chiếc xe biển số 78K – 2945 đang ngủ gà ngủ gật trên xe. Chúng tôi phải gọi đến mấy tiếng anh mới tỉnh giấc.

Anh Nguyễn Thanh Khang quê ở Khánh Hòa có xe chở 18 tấn bánh kẹo từ Hà Nội vào để trả hàng ở Khánh Hòa nhưng vào đến đây thì gặp lụt tắc đường từ 2 giờ sáng ngày 17/10.

Anh Khang rầu rĩ nói: “ Tắc đường lâu quá, tôi đã phải chủ động gọi điện báo với người ta là xe đang bị tắc, họ bảo không biết là nguyên nhân gì, cứ hàng vô chậm chúng tôi sẽ nhập với giá thấp hơn.”

Cũng theo anh tài xế này, mấy hôm bị tắc đường, ăn ở sinh hoạt… đắt đỏ lắm. Mua một chai nước cũng bị “chém” 20 ngàn đồng, đĩa cơm 50 ngàn còn phải đi bộ mỏi chân mới mới có quán.

Cùng chung tâm trạng lo lắng, anh Nguyễn Thanh Quang ( 34 tuổi) tài xế chiếc xe tải biển số 17K – 7850 chở 40 tấn kính từ Thái Bình để vào TP Hồ Chí Minh đã bị tắc lại 3 ngày.

“Người ta gọi điện suốt để giục hàng mà tui phải giải thích thế nào họ cũng không hiểu cho. Cứ vài giờ đồng hồ là họ lại gọi giục hàng, bực mình quá tui nói xe ô tô chứ có phải thuyền mô mà vô được”. - Anh Thái bức xúc.


Nhàn rỗi, sát phát giữa đường

Cũng nằm trong đoàn xe bị tắc lại, đoạn gần cuối đoàn xe có một nhóm tài xế đang quay tròn sát phạt nhau giữa thanh thiên bạch nhật. Họ ngồi ngay giữa đường nơi góc khuất giữa hai chiếc xe, thoải mái chia bài, đếm tiền. Thấy chúng tôi đến gần họ vẫn bình thản.

Một người đàn ông giấu tên nói bọn tui xe tắc lại mấy ngày rồi, nằm dài cổ chờ thông đường không biết làm gì cả chán lắm. Chỉ có đánh bài mới giết được thời gian thôi.

Những tài xế khác trong lúc nhàn rỗi nhưng không có máu me cờ bạc thì gọi điện thoại "buôn" chuyện, xem phim, nghe nhạc…

Trở lại nơi trạm chốt gặp một chiến sĩ CSGT đang chặn đường không cho cánh xe tải vì nóng lòng mà liều vượt qua. Trao đổi với chúng tôi, anh này cho biết quốc lộ 1A đang ngập sâu gần 1m, tại nhiều địa điểm nên chưa thể thông xe được. Hiện họ cũng chưa nhận được chỉ đạo đến lúc nào thì mới cho phép xe đi qua.

Đứng trước cần trạm chắn đường, chị Lê Thị Liễu (công nhân Công ty Cổ phần đường bộ 494) cho biết trạm chốt chắn này đã được dựng lên từ đêm 16/10 khi nước lũ tràn qua quốc lộ 1A. Hiện các chị phải thay phiên nhau trực 24/24h không cho xe nào qua, tất cả vì an toàn tính mạng, tài sản cho tài xế.

Trần Văn – Q Huy
Theo vietnamnet
dh2003_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	111018142819.jpg
Views:	7
Size:	5.2 KB
ID:	325629  
 
User Tag List


Hà Nội đang rất mệt – nhưng tôi vẫn không đành rời đi Chuyện giang hồ Á Châu và những cú sốc văn hoá Người Đàn Bà Gánh Sứ Mệnh Đến Hơi Thở Cuối Cùng
Putin Sụp Kiểu Liên Xô Hay Chỉ Là Giấc Mơ Của Phương Tây? “Con kiến kiện củ khoai”: Dân Phú Yên có thật sự kiện được thủy điện xả lũ? Trump Đánh Thuế, Chuỗi Cung Ứng Đại Di Cư: Việt Nam Đang Lên Đời Hay Chỉ Là Trạm Trung Chuyển Rẻ Tiền?
VIỆT NAM SẮP HÓNG HAY ĐANG ẢO GIÁC TẬP THỂ? Macron dọa đánh thuế hàng Trung Quốc: Châu Âu giật mình trước thâm hụt 300 tỷ euro Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Trump: Khi ‘Nước Mỹ trên hết’ hóa thành bản tuyên ngôn cá nhân
Vì sao ngày xưa vua miễn thuế khi bão lụt, còn ngày nay thì không? Phép tính lạnh lùng của quyền lực Lindsey Halligan: 63 Ngày Hỗn Loạn Ở Viện Công Tố Virginia Việt Cộng sẽ tịch thu toàn bộ tiền của Việt kiều gửi trong ngân hàng?
Từ ‘Sổ Sinh Tử’ Đến Những Tấm Bưu Thiếp Tự Do: Lời Kêu Gọi Từ Buổi Tưởng Niệm 50 Năm Quốc Nạn 1975–2025 Paris By Night Lặng Im: Khi Đế Chế Giải Trí Chạm Đáy Khủng Hoảng Địa Ngục Lửa Trên Cao Ốc: Thảm Họa Wang Fuk Court Rúng Động Hồng Kông, ít nhất 146 người chết, khoảng 40 người vẫn còn mất tích
Ván Cờ Hòa Bình Của Trump: Ukraine Giữa Thể Diện Dân Tộc, Bom Đạn Và Lính Đánh Thuê Toàn Cầu Thảm Sát Trong Tiệc Sinh Nhật Ở California: Khi Bữa Tiệc Gia Đình Hóa Chiến Trường Đẫm Máu Vì sao Paris By Night và nghệ sĩ hải ngoại đồng loạt im lặng trước chuyện chống Cộng?
Nghề nail người Việt giữa cơn bão 2025: khi ghế trống nhiều hơn khách Giáng sinh kiểu Mỹ 2025: Rạp phim cháy vé, gấu bông biết nói nhảm và nỗi băn khoăn “có nên cho con tiền lúc mình còn sống?” Bitcoin lao dốc, vàng – bạc lập kỷ lục: cơn “sốc Nhật Bản” đang dọa thổi bay cú rally cuối năm của Phố Wall
Black Friday 2025: Người Mỹ mua nhiều mà được ít – thuế Trump và “K-đồ thị” xé đôi túi tiền Chống tham nhũng làm nghẽn “cỗ máy chiến tranh”: Doanh thu quốc phòng Trung Quốc bất ngờ lao dốc Cựu tiếp viên hàng không và “luật ngầm” 4 triệu – 7 triệu: đường dây mại dâm Tài Nguyên Fortuner II lộ sáng
Quân Lực VNCH – Ai còn nhớ, ai đã quên: TQLC Phúc Yên Nguyễn Xuân Phúc và một “tổn thất” của Khóa 16 Kinh tế Trung Quốc đang tan rã từ bên trong: “phép màu” chỉ là một phim trường khổng lồ Giữa Nước Mỹ Chia Rẽ: Tâm Sự Của Một Người Nhập Cư

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 13:08.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.14079 seconds with 15 queries