HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Học sinh bị chặn đánh vì không đưa tiền “bảo kê”
Old 10-03-2011   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,852
Thanks: 11
Thanked 14,096 Times in 11,257 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Gần một tháng qua, nhiều học sinh Trường THCS Lương Văn Chánh (xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa - Phú Yên) bị nhóm thanh niên chặn xin tiền, không có thì bị đánh đập, dẫn đến có em không dám đi học. Tình trạng này đang gây bất bình trong dư luận…


Hằng ngày, anh Lê Văn Nhựt phải chở con là Lê Văn Việt đi học cho an toàn

Em Lê Văn Việt, học sinh lớp 9A4, cho biết: “Từ khi khai giảng năm học mới đến nay, em bị một nhóm thanh niên nhuộm tóc vàng khoảng 16 – 20 tuổi thường hay ngồi ở quán nước gần trường và một số bạn trong trường chờ tan học về chặn lại hỏi tiền, nếu không đưa thì bị đánh. Không chỉ đánh một lần mà nhiều ngày sau đó cũng bị đánh. Thậm chí tụi em đi học kèm môn tiếng Anh của cô Thủy ở thôn Quy Hậu cũng bị nhóm thanh niên này chặn tại xóm Chùa, bạn nào có tiền đưa vài ba ngàn thì thôi. Riêng em bị đánh 4 lần”.

Trước tình trạng này, Việt về nhà báo với gia đình nên ngày nào ba Việt cũng phải chở con đi học rồi đón về. Anh Lê Văn Nhựt, ba của Việt, nói: “Vợ chồng tôi làm lò gạch rồi chở cho khách hàng không có nhiều thời gian rảnh. Nhưng gần đây cứ đúng giờ con đi học phải bỏ mọi công việc để đưa đi, sau đó chờ học ra rồi chở về. Sự việc này tôi đã báo cho thầy dạy ở trường của Việt biết nhưng đến nay vẫn còn tiếp diễn”.

Được biết, Việt là học sinh giỏi của trường, cuối năm học lớp 8 vừa qua, tổng kết các môn học em được 8,6 điểm.

Còn em Huỳnh Văn Trọng, học lớp 9A8 nhìn giống như đứa trẻ mới học lớp 5 vì rất nhỏ con cũng bị nhóm thanh niên trên chặn đánh. Trọng nói: “Em không biết mấy người này và chưa bao giờ chọc ghẹo họ, vậy mà không biết sao thường chặn đánh em”.

Ba của Trọng, anh Huỳnh Ngọc Trung, nói: “Trọng bị đánh đến nỗi sợ không dám đi học. Mấy bữa đầu Trọng về bảo tôi xin chuyển đến Trường THCS Trần Hào, xã Hòa Quang Nam học, để khỏi bị đánh. Sau khi nghe sự việc, vợ chồng tôi phải bỏ công việc tráng bánh hằng ngày để chia nhau đưa cháu đi học, đón về.

Thầy Lê Hữu Đài, giáo viên chủ nhiệm của Trọng, thừa nhận: “Có lần học về, em bị nhóm thanh niên chặn đánh nên không dám về nhà. Khi nghe sự việc tôi gọi điện cho gia đình xuống đón em về. Tôi ra cổng trường thì thấy có nhóm thanh niên đang ở quán nước gần trường và hỏi thì không có ai nhận đánh Trọng, vì vậy mình không thể nói được”.

Thầy Đài kể thêm: Vừa qua, có hiện tượng nhóm thanh niên này ngồi trong quán nước gần trường khống chế các em học sinh khi đang học. Cụ thể là nhắn tin vào máy điện thoại di động của em Nguyễn Thanh Xuân, lớp 9A8 phải ra quán để “làm việc”, thậm chí không cho Xuân vào lớp hai tiết. Sau khi vào lớp, Xuân không dám nói thiệt mà báo em phải về nhà có việc đột xuất. Lúc đó, tôi nghi ngờ nên gặng hỏi và Xuân mới chịu kể là bị nhóm thanh niên ngoài quán đe dọa!.

Khi chúng tôi đề cập đến vụ việc trên với Công an xã Hòa Trị thì ông Nguyễn Đình Công, Phó trưởng Công an xã nói: “Chúng tôi chưa nghe ai báo sự việc này nên không có cơ sở để xử lý”.

Tuy nhiên thầy Lê Trung Đàn, Hiệu trưởng Trường THCS Lương Văn Chánh, lại khẳng định: “Cách đây nửa tháng có nhóm thanh niên bên ngoài thường hay lẩn quẩn trước cổng trường để gây rối. Nhà trường đã báo cho Công an xã Hòa Trị xuống làm việc mấy buổi trưa liên tiếp và khi thấy công an thì nhóm thanh niên này bỏ chạy”.

Theo Trung Hiếu
Báo Phú Yên
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	bidanh_50f1c.jpg
Views:	13
Size:	127.7 KB
ID:	321604  
 
User Tag List


IKEA khai trương cửa hàng đầu tiên ở New Zealand: Người Kiwi xếp hàng từ tờ mờ sáng Nước Mỹ không dung dưỡng kẻ vô ơn: Tị nạn, di dân và cơn giận của Donald Trump Dư âm Giáng Sinh Sài Gòn xưa: Từ mùa sao sáng đến thánh ca buồn
Lê Duẩn – Mao Trạch Đông và cái giá “lá chắn phương Nam” của Việt Nam Trung Quốc hủy 540.000 vé sang Nhật: Đòn răn đe hay cú “tự bắn vào chân”? Trump xóa bỏ tiêu chuẩn nhiên liệu thời Biden
Mỹ đã hiểu sai tham vọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đánh giá thấp sự quyết liệt tàn nhẫn của họ Tị nạn, thẻ xanh, visa du học cùng bị “khóa cửa” Khi bia Mexico gặp búa trừng phạt di trú của Trump: Cú ngã đau của đế chế Modelo – Corona
Biển số 37.77: Thông điệp ngầm của Thủ tướng Nhật Takaichi Sanae gửi Bắc Kinh Quốc tịch Mỹ: Tường thành gần như tuyệt đối cho người nhập tịch Con gái Hà Nội, giọt nước dưới mặt lá
Những tay giang hồ miền Nam: huyền thoại, bóng tối và cái giá phải trả Huỳnh Điều – “anh lớp Ba” mà Cộng sản sợ cái miệng hơn sợ khẩu M.79 Tiếng súng 9 giờ sáng ở Florida và hành trình cuối của nữ deputy Terri Sweeting-Mashkow
“Giang sơn” nào được sắp xếp, và sắp xếp cho ai? Sau 40 tuổi, khuôn mặt là “bản lý lịch” của tâm hồn Siêu biệt phủ trăm tỷ của Chủ tịch phường Hải Phòng: “Đại Lộc Thiên tử” giữa làng nghèo
Từ vụ sạc 24 giờ ở Mỹ đến chết yểu ở Ấn Độ: VinFast và câu hỏi dành cho người Việt Khi chú Hòa xây nhà bình dân: những kiệt tác âm thầm giữa lòng Sài Gòn Việt Nam – Xứ sở của những người bị bắt phải học nghề đói
Mailisa bị bắt và ký ức đôi vợ chồng ăn chay đi chùa Đi Hàn, đi Nhật rồi nhìn lại Việt Nam: yêu nước đâu chỉ nói trên môi Nepal – Đất nước sống ở năm 2082 giữa trái tim Himalaya
Nicholas Winton – Người hùng thầm lặng cứu 669 đứa trẻ khỏi bóng đen Đức Quốc Xã Bi kịch giáo sư Yoshihiro Sato: khi dữ liệu đẹp đổi lấy danh dự và cái chết Sự ngu dốt của bọn có học – từ Nguyễn Huy Thiệp đến thời những lời nói lật ngược sự thật

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 03:27.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11039 seconds with 15 queries