HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Kết cục bi thảm của "tú bà nghìn đô"
Old 03-01-2011   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,911
Thanks: 11
Thanked 14,098 Times in 11,259 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Ngày 19/8/2009, cảnh sát Exeter ập vào ổ chứa mại dâm số 2 Stables, đường Friernhay, quận Exeter. Đây là ổ của tú bà Lauren Martell. Động mại dâm này hoạt động đã được hơn 3 năm nay và một khoản tiền kếch xù đã chảy vào túi túi chủ chứa.


ảnh minh họa

Tú bà Lauren Martell chủ ổ chứa số 2 Stables, đường Friernhay, quận Exeter, Anh quốc bị bắt ngày 19/8/2009. Để lừa khách hàng và kiếm bội tiền từ nghề buôn hương bán sắc, Martell đã huấn luyện cho gái mại dâm chiêu giả gái còn trinh bằng tiết chim bồ câu. Tòa án tối cao Exeter Crown tịch thu mọi tài sản có giá trị của Martell. Đồng thời, Martell phải nộp phạt 81.000 bảng Anh trong vòng 6 tháng, nếu không đóng đủ số tiền trên đồng nghĩa với việc ả phải chịu án ngồi tù 2 năm. Muối mặt, Martell buộc phải đi làm thuê những công việc thấp hèn, thậm chí cả bới rác, xung quanh những lời chế giễu thị phi.

Chiêu dụ “mồi” dùng máu bồ câu giả gái còn trinh

Ngày 19/8/2009, cảnh sát Exeter ập vào ổ chứa mại dâm số 2 Stables, đường Friernhay, quận Exeter. Đây là ổ của tú bà Lauren Martell. Động mại dâm này hoạt động đã được hơn 3 năm nay và một khoản tiền kếch xù đã chảy vào túi túi chủ chứa. Sự việc chỉ được vỡ lở khi một gái mại dâm do quá bức xúc cách trả lương của tú bà Lauren Martell nên đã tố cáo hoạt động mại dâm trá hình kinh doanh massage với lực lượng chức năng. Sau khi nhận được tin báo, tổ chuyên án được thành lập triển khai điều tra.

Lực lượng cảnh sát Exeter đã lần lượt bắt quả tang 12 vụ bán dâm cùng nằm dưới sự điều hành của ổ “nhền nhện” này và tạm giữ 21 gái mại dâm. Để lừa khách hàng và kiếm bội tiền từ nghề buôn hương bán sắc, chủ cơ sở này đã huấn luyện cho gái mại dâm chiêu giả gái còn trinh bằng tiết chim bồ câu. Tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu được nhiều hộp tiết chim bồ câu để ngăn lạnh, bông thấm và một số “dụng cụ nhà nghề” khác.

Đường dây gái gọi cao cấp này hoạt động dọc theo tất cả các con tàu cao tốc và trung tâm Porsche, tổ chức bài bản, chặt chẽ. Để tuyển những cô gái trẻ có ngoại hình ưa nhìn, Martell cùng đồng bọn thuê một văn phòng và thường xuyên đăng tin tuyển dụng nhân viên nữ, từ những cô gái dạt vòm đến những cô gái tốt nghiệp trung học, đại học chưa có việc làm. Khi thấy “ứng viên” nào ưng ý, ả sẽ tìm cách giữ lại và hứa sẽ “bố trí công việc phù hợp”, thu nhập cao.

Theo lời khai của Lithuania, một gái bán dâm bị bắt, khi cô đến nộp hồ sơ, Martell đều rất đon đả chào mời. Nhìn một lượt từ đầu đến chân, Martell tỏ ra ưng ý và bảo Lithuania cứ ở lại một vài hôm xem thế nào rồi hãy quyết định khi thấy Lithuania có ý định ra về vì không thấy họ nói tới công việc nào cụ thể. Lithuania được bố trí ở cùng một vài cô gái trẻ, hầu hết họ đều thuộc lứa “9x”, khá vui vẻ, thoải mái và dễ bắt chuyện. Vài ngày ở lại Lithuania thường xuyên thấy những người cùng phòng mang tiền về, một phần nộp cho bà chủ, phần còn lại họ mua sắm đủ thứ những gì mình thích. Họ bảo Lithuania, muốn kiếm tiền thì hãy cân nhắc và nói với họ. Sau một tuần bao ăn uống, ngủ nghỉ, Martell trực tiếp đặt vấn đề với Lithuania đi khách, nếu cô đồng ý thì ký hợp đồng. Những người như Lithuania khi gật đầu sẽ được Martell và các đàn chị khác huấn luyện các “bí kíp” nhà nghề để trở thành gái còn trinh, thành sinh viên nhà nghèo, vô gia cư để lừa khách.

Lithuania cũng khai rằng, Martell quy định tất cả những gái mại dâm ở đây đều không được sử dụng bao cao su khi đi khách nếu khách không muốn. Những nhân viên ở đây bị Martell nô dịch bằng các loại thuốc và rượu mạnh. Nửa năm qua, mỗi lần giả gái trinh bán cái “ngàn vàng” cho khách mua dâm, Lithuania mang về 10000 bảng. Tuy nhiên, cũng có lần Lithuania phải về tay trắng, ngoài ra còn phải nộp phạt cho chủ vì để lộ mình không phải gái trinh. Những lần “mua trinh” đó, nếu khéo lừa, những người như Lithuania có thể lấy được 400 bảng ngàn nhân dân tệ, rẻ nhất cũng được 200 bảng, một khoản thu nhập trong mơ đối với nhiều người so với mức sống bình quân hiện nay. Tuy nhiên, Martell không để họ được lĩnh hậu hĩnh đến thế, mỗi lần đi khách về gái mại dâm phải nộp lại cho ả 80%.

Để hợp thức hóa số tiền kiếm được, Martell ma mãnh, thông qua hình thức rửa tiền. Khi thu được 29.000 bảng ở đường dây gái gọi Porsche Boxster, Martell nhanh chóng mua một con tàu cao tốc Sea Ray 185 trị giá 9.000 bảng (hiện đang giữ ở Torquay, mỗi ngày trả lệ phí neo đậu là 2.075 bảng), mua một bức tranh trị giá 2.075 bảng ở Exmouth.

Niếm mùi cơ cực, tủi nhục ở cái tuổi 39

Ngày 20/8/2009, Tòa án tối cao Exeter Crown tịch thu mọi tài sản có giá trị của Martell. Đồng thời, Martell phải nộp phạt 81.000 bảng Anh trong vòng 6 tháng, nếu không đóng đủ số tiền trên đồng nghĩa với việc ả phải chịu án ngồi tù 2 năm. Lúc này, Martell đã tay trắng. Người thân quen không ai giúp đỡ. Ả không muốn ngồi tù nên chỉ còn cách kiếm tiền. Vì Martell đang nằm trong vòng kiểm sát của cảnh sát địa phương nên ả không thể kiếm tiền nhanh bằng các con đường phạm pháp và không được phép ra khỏi địa phương cư trú. Trong khi đó, hạn cho ả chỉ trong vòng 6 tháng phải nộp đủ 81.000 bảng Anh . Không còn cách nào khác, Martell đành chấp nhận đi làm thuê.

Bấy lâu nay, Martell quen “ngồi mát ăn bát vàng”, giờ phải tự thân đi kiếm sống quả là không dễ. Ban đầu, Martell xin đi làm thuê cho một cửa hàng bán quần áo rất to ngoài chợ giời ở Oldham. Ngoài Martell ra còn có rất nhiều người làm như ả ở đây. Cửa hàng to nên làm việc rất vất vả nhưng bù lại tầm quan sát của tôi sẽ tốt hơn nhiều. Martell cũng cố gắng chăm chỉ như mọi người nhưng đôi lúc cái làn da mỏng tang như giấy quen được ủ ấm trong chăn êm, đệm ấm vẫn mang xu hướng lười biếng một chút.

Martell bắt đầu từ 12 giờ 30 phút trưa giờ muộn hơn những người khác đến 5 tiếng và kết thúc lúc 6 giờ sớm hơn những người khác 2 – 3 tiếng. Thật chẳng thành công lắm cho một “tú bà U39” đi làm thuê lười biếng như ả, nhưng bù lại là sự nhanh nhẹn, sự tự tin nhanh nhậy với khuôn mặt ưa nhìn nên cũng dễ dàng trong việc mua đi bán lại. Và cũng chính vì vậy nên bà chủ mới nhận làm nửa ngày như thế, và giao những công việc cao hơn như nhận hàng, phân chia hàng do Martell đảm nhận là phần nhiều.

Chân tay Martell luôn hoạt động không ngừng nghỉ, và đừng nghĩ tới việc ngồi trong suốt cả ngày làm việc, trong khi đó cái lạnh đã làm ả thấu sương,… Làm được 6 ngày, tay chân Martell cũng nhiều vết chai hơn, làn da thì cũng dày lên phần nào….

Tai họa lại ập xuống. Lần đó, một số tiền nhỏ bị mất và thật không may khi Martell lại là người nhận và phân chia hàng. Chỗ bị mất tiền Martell qua lại nhiều nhất. Mọi nghi ngờ đổ dồn lên Martell ….Mọi người xung quanh đàm tiếu: Đi làm thuê thì tiền đâu ra mà cái phong cách khoác trên người khác hẳn những người làm thuê. Mặc thì đồ hiệu, đồng hồ, điện thoại…Còn giả bộ mỹ miều. Lại lai lịch nữa chứ. Chủ ổ chứa đấy, có tha cơ lỡ vận mới chịu cảnh làm thuê làm mướn. Ai mà tin được một người như thế chứ. Khó, khó lắm! Mà bà chủ này cũng lạ, hết người làm thuê rồi hay sao? Đúng là tự rước họa vào thân, không đuổi khách đi thì cũng tiền mất tật mang….

Lúc đó mặt Martell nóng ran như tan chảy hết những ụ tuyết cao như núi ngoài kia để muốn xé vụn cái số tiền công tủi nhục kia khi bà chủ ném trước mặt Martell với câu mỉa mai:“Nếu lấy thì mày cứ bỏ ra, chứ số tiền đấy cũng chẳng là gì với tao “.

Với một vết roi in trên da con ngựa hoang bất trị như Martell thì lòng tự ái bây giờ là trên hết…. Martell đứng dậy, phủi mông bước ra ngoài khi kịp quay lại nói một câu cũng đầy hàm ý: “Một nửa coi như bù vào số tiền chị bị mất, còn nửa kia là lãi để trả cho sự ăn cắp, ăn trộm mà chị nói. Số tiền đấy đối với tôi cũng chẳng là gì. Quá lắm thì ngồi tù. Cũng chẳng sao…”

Chân bước nhanh ra khỏi cửa trong sự ngỡ ngàng và kinh ngạc của mọi người. Ngoài trời tuyết rơi từng hạt to, nước mắt Martell như đóng băng trên khóe mắt, nhưng chắc cũng tại không kìm được nên cứ thế chảy như trôi đi mọi tiếng xì xào của mọi người đằng sau…

1 ngày, 2 ngày, ở nhà không đi làm. Vẫn với quyết tâm, nhất định không thể chấp nhận cảnh ngồi tù, dù là 2 năm. Martell thầm nghĩ: “Ừ thì trước có gan làm thì nay phải có gan chịu”. Muối mặt, Martell tiếp tục đi xin việc. Ở cái thành phố Exeter hầu hết mọi người đều nghe về câu chuyện của ả. Mấy cửa hàng đồng ý cho làm nhưng họ cũng “trả đũa” với Martell. Trước ả bóc lột tới 80% số tiền của nhân viên sau mỗi ca tiếp khách. Thì nay, các chủ cửa hàng cũng trả lương một ngày công cho Martell rẻ mạt, đồng ý thì làm không thì đi chỗ khác. Lúc đầu, Martell cũng lắc đầu không chịu, nhưng đi đến đâu họ cũng trả như vậy. Nuốt cay đắng, tủi nhục, Martell đành chấp nhận bán giày thuê.

Thầm nhẩm với số tiền lương 20 bảng/ngày thì trong vòng 6 tháng không đủ tiền nộp phạt, chưa tính đến các khoản chi tiêu cho một ngày. Martell quyết định đi nhặt rác kiếm thêm. Cứ tối tối, một cái mũ, chiếc khẩu trang mỏng, ủng, đôi găng tay, Martell bắt đầu hành nghề. Vì xấu hổ, sợ mọi người nhìn thấy, nên mỗi lần bước ra khỏi nhà, Martell đều đội mũ, khẩu trang bịt mặt kín mít, rồi len lén đi nhặt. Nhặt được cái gì, Martell lại nhanh chóng phân ra từng loại như đồ điện tử, đồ nhôm, sắt hay giấy, bìa carton để cho vào mỗi bao tải riêng…

( theo phapluatxh )
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	12
Size:	7.3 KB
ID:	265950  
 
User Tag List


Bi kịch quán bún ốc Trần Hưng Đạo: 3 mẹ con chết ngạt sau cửa cuốn khóa kín ‘America Alone’ – Khi Trump vẽ lại trật tự thế giới theo cách của mình Cuộc chơi liều lĩnh của Trump với Tu chính án 14 và quyền có quốc tịch khi chào đời
LeBron James: Chấp nhận đánh mất kỷ lục 1.297 trận chỉ để làm một đường chuyền đúng Ciel Tower – khách sạn cao nhất thế giới Chiếc nhẫn cưới ‘mất tích’ và nghi ngờ Phó Tổng Thống Mỹ bỏ cô vợ Ấn Độ
Karoline Leavitt: Từ ‘thánh cô nói láo’ đến biểu tượng của Trump 2.0 Bong bóng AI, khí hậu nổi giận và năm 2026 Khi Vingroup phải vay trái phiếu lãi 12%: Phao cứu sinh hay bước đi liều mạng?
Từ Geneva đến Kyiv: Kế hoạch 28 điểm của Trump và thế lưỡng nan của Ukraine Nước Nga trên ván bài cuối: biết không thể thắng nhưng vẫn lao vào cuộc chiến đến cùng Tiền thuế đã đi đâu, khi dân miền Trung đói rét trên nóc nhà chờ chết?
Nellie Bly – 72 ngày vòng quanh thế giới và cú đòn vào mọi định kiến về phụ nữ “Góa phụ đen” ở nước Nga: khi cái chết của người lính trở thành một mô hình kinh doanh Lá thư cuối của Kurt Vonnegut: hãy sáng tạo chỉ để tâm hồn mình lớn lên
Trung Quốc vỡ trận công nghiệp: khi “Made in China” bước vào thập niên suy thoái mới Bốn ngày trên nóc nhà: khi người dân miền Trung thực sự bị bỏ rơi giữa lũ dữ Không một lời cảnh báo: Miền Trung chết chìm trong lũ thủy điện “đúng quy trình”
Biệt kích Chung Tử Ngọc – Từ ngọn đồi lửa đạn đến sáu năm lao tù cộng sản Một mạng người đáng giá bao nhiêu – từ vụ tai nạn ở California đến những xác người trong lũ Việt Nam Mercury – đoàn tàu Art Deco biến tốc độ thành cái đẹp hữu hình
Hoa Kỳ-Ukraine đạt sự đồng thuận cho kế hoạch hòa bình với 19 điểm mới Tấm chăn thơ rách nát giữa địa ngục cộng sản – từ hố xí tập thể đến bến bờ tị nạn Morgan Geyser trốn khỏi giám sát: Bóng ma Slender Man trở lại sau vụ đâm bạn 19 nhát chấn động nước Mỹ
New Delhi ngạt thở: Khi Pháo đài Đỏ hóa đen và người dân chỉ còn ước được… hít thở Red Bull – từ lon nước vàng ở Bangkok đến đế chế nội dung làm thay đổi thế giới Kế hoạch 28 điểm của Trump: Hoà bình cho Ukraine hay bản hợp đồng nhượng bộ cho Nga?

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 10:54.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11012 seconds with 15 queries