Tổng thống Trump bổ sung thêm những tấm bảng vinh danh VÔ CÙNG HUYỀN THOẠI vào "Đại lộ Danh vọng Tổng thống"
Đây là một trong những điều hoành tráng, mang tính biểu tượng, huyền thoại (hãy chọn từ ngữ bạn thích) nhất mà tôi từng thấy trong một thời gian dài, và ngay cả theo tiêu chuẩn của Donald Trump thì điều này cũng vượt xa mọi kỳ vọng của tôi.
Sau khi thay thế ảnh của Joe Biden trên Đại lộ Danh vọng Tổng thống vài tháng trước, Tổng thống Trump giờ đây đã nâng tầm bằng cách thêm các tấm bảng bên dưới mỗi vị Tổng thống mô tả những điểm nổi bật (hoặc điểm yếu) trong nhiệm kỳ Tổng thống của họ.
Và phải nói rằng chúng thực sự quá tuyệt vời.
Và đúng vậy, thông tin này được xác nhận 100% là có thật. Dưới đây là bài đăng từ Andrew Leyden, người dùng biệt danh PenguinSix, một người mà chúng tôi đã theo dõi ở đây trong nhiều năm.
P6 sống ở Washington, D.C. và nổi tiếng với việc đưa tin trực tiếp về các sự kiện địa phương.
Gần đây ông ấy cũng được cấp quyền vào Nhà Trắng, và đó là nguồn gốc của thông tin này.
Thật khó để chọn ra một "người mình thích nhất", nhưng ông ấy đã không nương tay với Barack Hussein Obama:
Bây giờ chúng ta hãy xem xét từng cái một, và bên dưới tôi cũng sẽ cung cấp văn bản thuần túy trong trường hợp bạn khó đọc qua hình ảnh.
DONALD TRUMP:
BARACK HUSSEIN OBAMA:
RONALD REAGAN:
BILL CLINTON:
JOE BIDEN / AUTOPEN:
Và đây là toàn văn nếu bạn thấy dễ đọc hơn:
Donald Trump
Tấm bia kỷ niệm 1: Năm 2016, tranh cử với khẩu hiệu “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”, Donald J. Trump trở thành người đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ trở thành Tổng thống mà chưa từng giữ chức vụ chính trị nào trước đó, hoặc phục vụ với tư cách là sĩ quan trong quân đội. Sau khi đánh bại 16 ứng cử viên khác trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa, ông tiếp tục đánh bại cựu Ngoại trưởng Hillary Rodham Clinton với chiến thắng áp đảo tại Cử tri đoàn với tỷ số 304 so với 227, đại diện cho một sự thay đổi chưa từng có, biến cái gọi là “bức tường xanh” của Pennsylvania, Michigan và Wisconsin thành những “chiến trường” bầu cử trong tương lai.
Tấm bia kỷ niệm số 2: Trong nhiệm kỳ đầu tiên mang tính lịch sử của mình, Tổng thống Trump đã ký ban hành luật cắt giảm thuế lớn nhất trong lịch sử, xây dựng một nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, bãi bỏ số lượng kỷ lục các quy định của liên bang, tái thiết quân đội Hoa Kỳ, chấm dứt thỏa thuận hạt nhân Iran và Hiệp định khí hậu Paris, kết thúc thảm họa NAFTA, tiêu diệt Đế chế Hồi giáo ISIS, ký kết Hiệp định Abraham lịch sử và tạo ra nền kinh tế vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới. Ông cũng đã cứu sống hàng triệu người trên toàn thế giới với Chiến dịch Warp Speed và phản ứng của ông đối với đại dịch Coronavirus.
Barack Hussein Obama
Tấm bia tưởng niệm 1: Barack Hussein Obama là vị Tổng thống da đen đầu tiên, một nhà hoạt động cộng đồng, một Thượng nghị sĩ nhiệm kỳ của bang Illinois, và là một trong những nhân vật chính trị gây chia rẽ nhất trong lịch sử nước Mỹ. Khi làm Tổng thống, ông đã thông qua Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe “Không thể chi trả” kém hiệu quả, dẫn đến việc đảng của ông mất quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội, và dẫn đến việc đảng Cộng hòa giành được đa số ghế lớn nhất tại Hạ viện kể từ năm 1946. Ông đã lãnh đạo một nền kinh tế trì trệ, phê chuẩn Thỏa thuận hạt nhân Iran tồi tệ, và ký kết Hiệp định Khí hậu Paris đơn phương, cả hai hiệp định này sau đó đều bị Tổng thống Donald J. Trump chấm dứt.
Tấm bia số 2: Dưới thời Obama, Đế chế Hồi giáo ISIS lan rộng khắp Trung Đông, Libya rơi vào hỗn loạn, và Nga xâm lược và chiếm Crimea ở Ukraine. Ông ta làm tê liệt các doanh nghiệp nhỏ bằng các quy định hà khắc và thủ tục hành chính rườm rà về môi trường, tàn phá ngành khai thác than của Mỹ, và sử dụng Sở Thuế vụ (IRS) và các cơ quan hành chính liên bang như vũ khí chống lại các đối thủ chính trị của mình. Obama cũng đã theo dõi chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2016 của Donald J. Trump, và chủ trì việc tạo ra trò lừa bịp "Nga, Nga, Nga", vụ bê bối chính trị tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ. Người kế nhiệm do ông ta lựa chọn, Hillary Rodham Clinton, sau đó đã thua cuộc bầu cử Tổng thống trước Donald J. Trump.
Ronald Reagan
Tấm bia tưởng niệm: Ronald Reagan đã chiến thắng trong Chiến tranh Lạnh và làm thay đổi nền chính trị Mỹ cũng như Phong trào Bảo thủ. Trước khi vào Nhà Trắng, Reagan là một diễn viên Hollywood, Chủ tịch Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh, Thống đốc California và trong nhiều thập kỷ, là một tiếng nói hàng đầu trong phong trào Bảo thủ Mỹ. Khi làm Tổng thống, ông đã ban hành luật cắt giảm thuế, điều hành một nền kinh tế thịnh vượng và tái thiết quân đội Mỹ. Ông đã sống sót sau khi bị ám sát và đối đầu với Liên Xô với sự minh bạch đạo đức đáng kinh ngạc, gọi đó là một “đế chế xấu xa”, và gây áp lực chưa từng có lên mối đe dọa Cộng sản. Được biết đến với biệt danh “Người hùng biện vĩ đại”, ông đã tái đắc cử với chiến thắng áp đảo năm 1984 và rời nhiệm sở với tỷ lệ ủng hộ cao, đã khôi phục niềm tin, tinh thần và ý chí quốc gia. Ông là một người hâm mộ Tổng thống Donald J. Trump từ lâu trước khi Tổng thống Trump tranh cử vào Nhà Trắng trong một cuộc đua lịch sử. Tương tự, Tổng thống Trump cũng là một người hâm mộ ông!
Bill Clinton
Tấm bia kỷ niệm: Bill Clinton từng giữ chức Bộ trưởng Tư pháp và Thống đốc bang Arkansas trước khi đắc cử Tổng thống trong một cuộc bầu cử được coi là bất ngờ lớn trước Tổng thống George H.W. Bush. Trong nhiệm kỳ Tổng thống, Clinton đã ký ban hành luật về tội phạm và phúc lợi xã hội, được thông qua dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng hòa tại Quốc hội. Ông đã phê chuẩn NAFTA, hiệp định mà Tổng thống Donald J. Trump sau này đã chấm dứt vì cho là có hại cho Hoa Kỳ, chào đón Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, và giám sát sự can thiệp quân sự của NATO tại Bosnia và Kosovo. Bất chấp những bê bối đeo bám nhiệm kỳ Tổng thống của ông, sự bùng nổ công nghệ cuối những năm 1990 đã mang lại tăng trưởng kinh tế vượt trội, giúp ông và đảng Cộng hòa tại Quốc hội đạt được ngân sách cân bằng lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ. Năm 2016, vợ của Tổng thống Clinton, Hillary Clinton, đã thất cử Tổng thống trước Tổng thống Donald J. Trump!
Joe Biden / Autopen
Tấm bia số 1: Joe Biden ngủ gật là vị Tổng thống tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ. Nhậm chức sau cuộc bầu cử tham nhũng nhất từng thấy ở Hoa Kỳ, Biden đã giám sát một loạt thảm họa chưa từng có, đẩy quốc gia đến bờ vực sụp đổ . Chính sách của ông gây ra lạm phát cao nhất từng được ghi nhận, khiến đồng đô la Mỹ mất hơn 20% giá trị trong 4 năm. Kế hoạch “Lừa đảo Xanh Mới” của ông đã làm suy yếu vị thế thống trị năng lượng của Mỹ và bằng cách bãi bỏ biên giới phía Nam, Biden đã để 21 triệu người từ khắp nơi trên thế giới tràn vào Hoa Kỳ, bao gồm cả từ các nhà tù, trại giam, bệnh viện tâm thần và trại điều dưỡng. Thảm họa Afghanistan của ông là một trong những sự kiện nhục nhã nhất trong lịch sử nước Mỹ, dẫn đến cái chết của 13 quân nhân Mỹ dũng cảm, cùng nhiều người khác bị thương nặng. Nhận thấy điểm yếu chí mạng của Biden, Nga đã xâm lược Ukraine, và các phần tử khủng bố Hamas đã phát động cuộc tấn công tàn bạo ngày 7 tháng 10 vào Israel.
Tấm bia số 2: Được đặt biệt danh là "Ngủ gật" và "Gian xảo", Joe Biden bị những người điều khiển cánh tả cực đoan chi phối. Họ và các đồng minh của họ trong giới truyền thông tin giả đã cố gắng che đậy sự suy giảm nghiêm trọng về tinh thần của ông, và việc ông sử dụng bút tự động chưa từng có tiền lệ. Sau thất bại nhục nhã trong cuộc tranh luận với Tổng thống Trump vào tháng 6 năm 2024, ông buộc phải rút lui khỏi chiến dịch tái tranh cử trong ô nhục. Biden đã sử dụng lực lượng thực thi pháp luật như một vũ khí chống lại đối thủ chính trị của mình, đồng thời đàn áp nhiều người vô tội khác. Ông rời nhiệm sở bằng cách ban hành lệnh ân xá hàng loạt cho những tên tội phạm và côn đồ thuộc đảng Dân chủ cực đoan, cũng như các thành viên của gia đình tội phạm Biden — Nhưng bất chấp tất cả, Tổng thống Trump vẫn tái đắc cử với chiến thắng áp đảo và CỨU NƯỚC MỸ!