HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
Thread Tools
 
 
Default Hành trình truy tìm sát thủ giết người yêu vùi trong cát
Old 10-21-2012   #1
johnnydan9
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 75
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
Chỉ hai ngày kể từ khi phát hiện vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến thiếu nữ 20 tuổi bị sát hại vùi trong cát, Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Công an tỉnh Nam Định đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Trần Văn Sơn (20 tuổi, trú tại xã Trung Lương, huyện Bình Lục, Hà Nam)- người tình trong mộng của nạn nhân.
Chân dung sát thủ Trần Văn Sơn tại Cơ quan Điều tra

• Vùi “người tình” trong cát

Khoảng 9 giờ ngày 7/8/2012, người dân phát hiện tại khu vực Quốc lộ 21B đang thi công thuộc địa phận thôn Câu Thượng, xã An Nội, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam có một xác chết bị vùi trong cát. Nạn nhân là nữ, khoảng 18 - 22 tuổi, được phát hiện trong tình trạng không mặc áo, bị nhiều vết chém ở vùng cổ và đầu, thi thể đang trong thời kỳ phân hủy. Nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, những vật dụng cá nhân tối mà những cô gái trẻ thường mang theo như điện thoại di động, nhẫn, dây chuyền, đồng hồ hay bông tai đều không có. Nhận định đây có thể là một vụ án mạng giết người, cướp tài sản, Công an tỉnh Hà Nam đã nhanh chóng triển khai lực lượng khẩn trương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện cách nơi chôn vùi xác chết khoảng 3m, có một đôi dép và chiếc áo của nạn nhân đã bị cắt rách, vùi dưới cát. Công an nhận định đối tượng gây án đã chém chết nạn nhân rồi vùi cát lên, sau đó giấu áo và đôi dép của nạn nhân.

Vụ án xảy ra gây chấn động vùng quê vốn yên ả thanh bình khiến dư luận hoang mang, bất an. Vì vậy, Ban giám đốc Công an tỉnh Hà Nam đã thành lập Ban chuyên án với quyết tâm phá án nhanh. Do địa bàn gây án là khu công trường đang thi công dang dở nên vắng vẻ, không có nhân chứng; hiện trường vụ án lại gần đường Quốc lộ 21B, một nút giao thông quan trọng đi qua các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Hưng Yên. Bên cạnh đó, tung tích nạn nhân vẫn đang là một ‘ẩn số” nên việc khoanh vùng đối tượng, xác định thủ phạm cũng gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, Ban chuyên án đã gửi thông báo tìm tung tích nạn nhân tới các huyện, thành phố trong tỉnh Hà Nam và các tỉnh lân cận như Nam Định, Hưng Yên, Ninh Bình, Hòa Bình... Kết quả hồi âm ban đầu cho thấy, trên địa bàn xã An Nội và huyện Bình Lục nơi phát hiện vụ án mạng không có trường hợp nữ giới nào có đặc điểm tương tự như nạn nhân mà cơ quan điều tra thông báo tìm tung tích thời điểm này bị “mất tích”.

Với tinh thần làm việc cực kỳ khẩn trương, sau đó, Ban chuyên án nhận được thông tin có 15 trường hợp người thân mất tích có đặc điểm tương tự xin được nhận dạng. Tuy nhiên, lần lượt xác minh, cả 15 trường hợp đến nhận dạng đều không ai nhận là bị hại của vụ án. Ban chuyên án cũng đã rà soát, triệu tập 20 đối tượng nghi vấn tại địa phương để đấu tranh làm rõ, tuy nhiên những người này đều có chứng cứ ngoại phạm. Chuyên án tưởng như đi vào ngõ cụt…

• Mất tích sau lần hò hẹn với người yêu

Ngày 8/8/2012, Công an tỉnh Nam Định phát hiện tại khu vực ki-ốt 23 bãi tắm Thịnh Long, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu có một trường hợp tên là Lò Thị Hợp (SN 1992, đăng ký hộ khẩu thường trú tại phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) là nhân viên bán hàng của ki-ốt này xin nghỉ việc đi Hà Nội giải quyết việc riêng từ 8 giờ ngày 4/8/2012, đến nay chưa về. Chủ ki ốt thuê chị Hợp bán hàng là vợ chồng anh Nguyễn Văn Doanh cho biết, vợ chồng anh thuê chị Lò Thị Hợp và chị họ của chị Hợp là chị Lò Thị Quân làm nhân viên bán hàng. Quá trình làm việc tại đây, chị Hợp tỏ ra là người chịu khó, chăm chỉ, quan hệ đúng mực.

Sáng 4/8, chị Hợp có xin phép chủ nhà cho nghỉ làm để lên Hà Nội tìm thuê nhà trọ cho em. Theo yêu cầu của chị Hợp, vợ chồng anh Doanh đã cho chị vay 4,8 triệu đồng làm lộ phí. Khi đi, chị Hợp mang theo số tiền trên cùng một túi xách đựng quần áo, một túi xách tay đựng đồ nữ trang, một máy nghe nhạc và một điện thoại di động Samsung.

Chị Lò Thị Quân, chị họ của Hợp làm cùng ki-ốt cho biết thêm, chiều 3/8/2012 chị Hợp có hẹn sáng mai sẽ lên chỗ bạn trai chơi, rồi đi từ sáng 4/8 không thấy về. Chị Quân đã gọi điện cho chị Hợp nhưng điện thoại tắt máy, không liên lạc được. Sau khi tiến hành đối chiếu dấu vân tay, Ban chuyên án xác định nạn nhân bị sát hại ở khu vực thôn Cầu Thượng, xã An Nội, huyện Bình Lục chính là chị Lò Thị Hợp.

Lập tức, Cơ quan Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với công an tỉnh Nam Định khẩn trương điều tra, khoanh vùng thủ phạm. Đến 14 giờ ngày 9/8, Cơ quan Điều tra xác định đối tượng sát hại nạn nhân Lò Thị Hợp chính là Trần Văn Sơn (SN 1992, trú tại thôn Cửa, xã Trung Lương, huyện Bình Lục) - “bạn trai” đã hẹn hò với nạn nhân.

Nhà tên Sơn ở gần hiện trường vụ án, trước và sau khi xảy ra vụ án Sơn có mặt ở địa phương, đặc biệt sáng 4/8 Sơn là người đã đón chị Hợp ở khu vực cầu Họ, xã Trung Lương. Từ kết quả xác minh trên, Ban chuyên án quyết định bắt khẩn cấp đối tượng Trần Văn Sơn, nhưng khi đến nhà hắn thì gia đình cho biết Sơn cùng anh trai đi Phủ Lý lấy giấy tờ xe máy mới mua. Các mũi trinh sát đã tập trung truy tìm và phát hiện Sơn đang ngồi sau xe máy do anh trai chở đi trên Quốc lộ 21B hướng Trung Lương đi Phủ Lý. Trinh sát đã bám sát, khống chế, bắt gọn Sơn. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Sơn, công an thu giữ một dây chuyền bằng kim loại màu vàng, một máy nghe nhạc, một điện thoại Samsung.

Chân dung sát thủ phong tình

Tại Cơ quan Điều tra, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Trần Văn Sơn đã cúi đầu nhận mình chính là hung thủ đã sát hại dã man chị Hợp để cướp tài sản. Hắn khai nhận, khoảng đầu tháng 7/2012, hắn đi nghỉ mát tại bãi biển Thịnh Long (huyện Hải Hậu, Nam Định), tình cờ ghé quán của chị Hợp uống nước, nghỉ ngơi.

Thấy cô chủ quán xinh đẹp, trẻ trung nên Sơn đã làm quen, tán tỉnh. Qua câu chuyện, Sơn “úp mở” giới thiệu mình là một công tử nhà giàu quê ở TP Nam Định nhưng công tác ở Hà Nội, nghỉ hè rảnh rỗi mới có thời gian xuống đây tắm biển, nghỉ ngơi. Tỏ ra rất ga-lăng, Sơn đã mời chị Hợp có dịp lên nhà mình chơi, hoặc có việc lên Hà Nội thì cứ alô cho hắn một câu, “dẫu em có ở đâu anh cũng sẽ đến đón”.

Trước gã thanh niên đẹp trai, đô con, có tài “chém gió” như thế thì một cô gái quê như chị Hợp bị “choáng váng, say nắng” là điều dễ hiểu. Khi Sơn ngỏ ý muốn xin số điện thoại để tiện liên lạc, chị Hợp đã vui vẻ cho ngay. Những ngày sau đó, Sơn và chị Hợp thường xuyên liên lạc với nhau. Chưa đầy tuần sau, Sơn buông lời tán tỉnh, bày tỏ tình yêu với Hợp và được cô gái trẻ nhận lời.

Gần một tháng kể từ ngày quen nhau, tối 3/8/2012, chị Hợp hẹn hôm sau lên chỗ Sơn chơi. Đến khoảng 8 giờ ngày 4/8/2012, chị Hợp bắt xe khách lên chỗ Sơn. Trước khi đi và trên đường đi, chị Hợp đã liên lạc nhiều lần bằng điện thoại với Sơn. Có điều, chàng “bạch mã hoàng tử” hẹn đón người yêu ở nhiều địa điểm như Bến xe Nam Định, Trạm thu phí Mỹ Lộc nhưng lại thất hứa, không ra đón.

Sau đó, Sơn đón chị Hợp tại khu vực cầu Họ, xã Trung Lương bằng xe máy nhãn hiệu Wave RS, BKS: 90B1-12662. Sau khi cả hai uống nước ở một quán giải khát, Sơn chở thẳng người đẹp đến nhà nghỉ An Sinh, thuộc xã Trung Lương để “tâm sự”. Sau khi thỏa mãn, tên Sơn có ý định sát hại chị Hợp để cướp tài sản.

Đến khoảng 19 giờ, Sơn đưa chị Hợp đi ăn tối rồi cả hai lượn phố phường. 21 giờ, hắn chở chị Hợp ra QL21B thuộc địa phận thôn Câu Thượng, xã An Nội thì dừng lại, Sơn bảo chị Hợp xuống xe. Cô gái rời xe máy, bỡ ngỡ nhìn bãi cát hoang vu không hiểu ý đồ của chàng người yêu đưa mình đến đây để làm gì thì bất ngờ hắn mở cốp lấy con dao phay chuẩn bị sẵn, chém liên tiếp khiến nạn nhân tử vong không kịp kêu một tiếng.

Sau đó, hắn lạnh lùng dùng dao cắt áo chị Hợp, mang áo và đôi dép đi giấu cách vị trí gây án khoảng 3m. Giấu xong, hắn kéo nạn nhân vào giữa khe hai đống cát, tháo sợi dây chuyền, lấy điện thoại rồi cào cát phủ lên. Sau đó, Sơn đi về phía làng Vòi, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc vứt dao xuống ao đình rồi quay lại nhà nghỉ An Sinh lục tìm đồ đạc còn lại của chị Hợp.

Sau khi lấy đi những vật dụng có giá trị, hắn đem quần áo và túi xách của nạn nhân ra cầu Châu Giang, xã Hưng Long, huyện Bình Lục vứt xuống sông. Tên sát thủ yên chí rằng hắn gây án vào ban đêm, vả lại đã xóa dấu vết, phi tang vật chứng nên công an sẽ không thể tìm ra hắn. Không ngờ, chỉ 5 ngày sau khi gây án, hắn đã bị tóm gọn.

Việc Sơn bị bắt về hành vi giết người cướp của khiến gia đình và hàng xóm của hắn vô cùng bàng hoàng, bởi trước nay Sơn là một thanh niên hiền lành tử tế, vừa mới tốt nghiệp trường Trung cấp Thủy lợi.

Với thành tích khám phá nhanh vụ án đặc biệt nghiêm trọng chỉ sau hai ngày, Ban chuyên án đã được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam khen thưởng; Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam cũng thưởng nóng 20 triệu đồng cho lực lượng tham gia phá án. Hiện Công an tỉnh Hà Nam đang gấp rút hoàn tất bản Kết luận điều tra, chuẩn bị chuyển hồ sơ truy tố bị can Trần Văn Sơn ra trước pháp luật về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Pha Lê
johnnydan9_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	images663495_Chan_dung_sat_thu.jpg
Views:	9
Size:	63.2 KB
ID:	417085  
 
User Tag List

Thread Tools

Nguyên nhân nhiếp ảnh gia, nhà quay phim Hải Ngoại, VietfaceTV, Thuý Nga Paris By Night vừa qua đời Những chuyện hài hước nhất hôm nay +65 videos Trump gia hạn ngừng bắn, siết chặt thòng lọng kinh tế và tối hậu thư cho Tehran
Bóng ma quyền lực tại Tehran: Lãnh đạo tối cao "mất tích" và ván bài sinh tử của những người ở lại Witkoff, Kushner trở lại, đàm phán Pakistan đổ vỡ, 90% Mỹ và Iran tái chiến Sóng Gió Nghị Trường: Kevin Warsh Và Canh Bạc Quyền Lực Tại Cục Dự Trữ Liên Bang Mỹ
Những chuyện hài hước nhất hôm nay +videos Đàm phán Hòa bình Mỹ - Iran tại Pakistan: Cuộc đấu trí trên bờ vực chiến tranh và vai trò của "Cánh tay phải" Steve Witkoff Trump và ván bài cân não với Iran tại Islamabad
Iran bên bờ sụp đổ hay “đòn gió chiến lược”? 77 vạn quân tan rã, Mỹ siết vòng vây và cuộc mặc cả sinh tử tại Hormuz Vietnam Airlines huỷ hàng loạt đường bay do giá xăng Jet A1 lên cao ngất ngưỡng 5 Ngày Định Mệnh: Mỹ - Iran Trên Bờ Hòa Bình Hay Bão Lửa?
Nước Mỹ tắc nghẽn trên bầu trời: TSA kiệt sức, ICE tràn vào phi trường, thế bế tắc ngân sách DHS càng thêm rối ren Viện Bảo Tàng VNCH sắp hoàn thành tại Úc – Hành trình từ sóng gió đến niềm tự hào dân tộc 100 vạn quân thề quyết tử, ông Trump dọa ‘xóa sổ’ Iran sau 48h
Trump hoãn thượng đỉnh với Tập Cận Bình: Mỹ sa lầy vì Iran, Bắc Kinh ung dung chờ thời lật thế cờ Mỹ vừa đánh Iran vừa phải “mở van” dầu cho Iran bán: Đòn chiến tranh phản tác dụng, ông Trump mắc kẹt giữa lửa đạn và giá xăng Siêu tàu sân bay 13 tỷ USD bốc cháy: Tai nạn hay sự thật bị che giấu giữa chiến tranh Trung Đông?
Tướng Esmail Qaani: Nội gián hay ‘thần may mắn’? Chuyện Qaani rời họp đúng phút chót khiến Iran dậy sóng +video “Hột Nhơn Cuộc Tình”: Netizen đẩy thuyền Barron Trump – Kim Ju Ae, nghe vừa lãng mạn vừa… ớn lạnh! UAE chặn tên lửa và drone dày đặc: 3 người chết, 68 bị thương; Israel đánh 70 kho vũ khí Hezbollah
Trump nói Mỹ ‘đang vượt tiến độ’ trong chiến tranh Iran: ‘4–5 tuần chỉ là dự kiến, cần bao lâu cũng làm Trump tuyên bố Mỹ đang ‘đánh Iran tơi tả’, nhưng cảnh báo: ‘Đợt tấn công lớn nhất vẫn chưa bắt đầu Chiến tranh Mỹ–Iran leo thang: 18 lính Mỹ bị thương nặng, Israel dọa đánh hạ tầng Lebanon, vùng Vịnh rối loạn vì đạn lạc
Chiến dịch ‘Epic Fury’, Tóm tắt tình hình mới nhất Đêm Lửa Tehran: Đòn Đánh Mỹ–Israel, Cái Chết Của Khamenei Và Cơn Địa Chấn Hormuz Bão lửa Trung Đông lan rộng: Iran tuyên bố ‘không đàm phán’, Gulf rung chuyển vì nổ lớn, và cú ‘bắn nhầm’ làm rơi 3 tiêm kích Mỹ tại Kuwait

 

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Video Classic Master Page

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Duo Series Movies Portal

Duo Music Portal

Phim Bộ

Tỷ Giá

Thời Tiết

Tin Nóng Nhất 50h

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 03:40.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11934 seconds with 13 queries