HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
Thread Tools
 
 
Default Mắc nợ tiền tỷ vì “con dại”
Old 03-11-2012   #1
woaini1982
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 24,000
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 42
woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1
Thời gian gần đây, nhiều gia đình ở các Mễ Trì, Tây Tựu, Thượng Cát... (Từ Liêm, Hà Nội) đã bị đe dọa, đánh đập đòi trả những món nợ lên tới vài tỷ đồng từ những khoản vay nặng lãi của con trai họ.

Không ít gia đình trong số đó rơi vào cảnh tán gia bại sản, vợ chồng ly tán, sống chui sống lủi….

“Một ngày đẹp trời” gia đình anh Lê Xuân Nam (xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm, tên nhân vật đã thay đổi) được “đón” một nhóm người vác mã tấu với một mảnh giấy viết tay ghi món tiền nợ 600 triệu đồng, có đầy đủ chữ ký mang tên con trai lớn.


Tang vật thu được từ một vụ án liên quan đến đòi nợ thuê

Tối hôm ấy, khi đứa con dại dột của anh lần về nhà, cúi đầu thừa nhận với bố mẹ số nợ khổng lồ ấy anh vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Không nói gì, chỉ khóc nhưng đến nửa đêm, vợ anh phát hiện con ôm bụng lăn lộn ở góc nhà. Đứa con dại dột đã uống thuốc tự vẫn nhưng không chết... Anh Nam phải gọi người bán đất, bán ruộng vừa để trả nợ vừa để chữa bệnh cho con.

Bà Nguyễn Thị Ph., thôn Đống Ba, xã Thượng Cát thời gian gần đây không còn tâm trí nào để làm ăn. Cậu con trai của bà vay nặng lãi để tiêu xài, bà cắn răng bán hơn 60m đất thổ cư, mấy thửa ruộng mà vẫn chưa trả hết nợ. Con trai mắc nợ bỏ trốn, con dâu về nhà mẹ đẻ ở rồi nộp đơn lên Tòa án nhân dân huyện xin ly hôn. Xấu hổ, lo sợ, tiếc của, xót con, nhà bà Ph. như có đám.

Bà Nguyễn Thị Sơn, Chủ tịch Hội LHPN xã Liên Mạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội cho biết, trong vòng nửa năm qua, các gia đình ở cả bốn thôn thuộc xã Liên Mạc đều nháo nhác lên vì nạn côn đồ đến tận nhà đòi nợ tiền tỷ. Con nợ hầu hết ở lứa tuổi vị thành niên, chưa biết làm ăn buôn bán gì nhưng số tiền nợ thì dẫu có bán hết tài sản, đất đai trong nhà đi cũng không trả được.

“Nhiều cháu rất ngoan, là học trò giỏi, có cháu chuẩn bị lên đường nhập ngũ cũng bị côn đồ săn đuổi, ráo riết đòi nợ. Có cháu bị cắt gót chân. Có gia đình bị chúng ngồi cổng không dám đi, không dám về, bỏ cả công việc. Có cháu đang học lớp 9 bị đòi nợ 170 triệu, bố mẹ không trả được, bị chúng bắt cóc mất một tuần. Thôn Yến Nội có khoảng 40 cháu tham gia vào tệ nạn này, tổng số tiền nợ các gia đình thông báo là gần 100 tỷ đồng. Tới nay còn trên 10 cháu đang trốn chui trốn lủi vì chưa trả nợ”.

Cũng theo bà Sơn, hầu hết các cháu tham gia vào việc vay nặng lãi là do chơi game, cá độ bóng đá, chơi lô đề và đánh bạc. Ban đầu, các cháu thắng liên tục, sau thua liên tiếp, càng cố gỡ lại thì càng thua nhiều hơn. Do không có tiền trả nợ, các cháu thường phải đi vay lãi chỗ khác để đập vào khoản nợ ban đầu, và để có vốn đánh tiếp hòng gỡ nợ. Số tiền lên tới cả chục triệu/lần vay với lãi suất 4-5%/ngày và cắt lãi ngay từ đầu nên chỉ thời gian rất ngắn, số nợ lên tới vài trăm triệu đến vài tỷ đồng.

Trước thực trạng này, các chiến sỹ CSHS CA huyện Từ Liêm khuyến cáo, các bậc cha mẹ cần tăng cường quản lý, giám sát con em mình, làm bạn với con, phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc giáo dục con. Đối với những trường hợp con cái mắc một khoản nợ lớn, cũng cần phải xem lại có thực sự con mình vay nợ không và vay nợ bao nhiêu, loại trừ trường hợp chính những đứa con này là chủ nợ, đòi cha mẹ mình để lấy tiền tiêu xài.

Theo PNTĐ
woaini1982_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	5
Size:	131.7 KB
ID:	365159  
Old 03-11-2012   #2
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 150,922
Thanks: 11
Thanked 14,270 Times in 11,412 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 187
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Default Mắc nợ tiền tỷ vì “con dại”

Thời gian gần đây, nhiều gia đình ở các xã Mễ Trì, Tây Tựu, Thượng Cát... (Từ Liêm, Hà Nội) đã bị đe dọa, đánh đập đòi trả những món nợ lên tới vài tỷ đồng từ những khoản vay nặng lãi của con trai họ.

Không ít gia đình trong số đó rơi vào cảnh tán gia bại sản, vợ chồng ly tán, sống chui sống lủi….

“Một ngày đẹp trời” gia đình anh Lê Xuân Nam (xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm, tên nhân vật đã thay đổi) được “đón” một nhóm người vác mã tấu với một mảnh giấy viết tay ghi món tiền nợ 600 triệu đồng, có đầy đủ chữ ký mang tên con trai lớn.


Tang vật thu được từ một vụ án iên quan đến đòi nợ thuê

Tối hôm ấy, khi đứa con dại dột của anh lần về nhà, cúi đầu thừa nhận với bố mẹ số nợ khổng lồ ấy anh vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Không nói gì, chỉ khóc nhưng đến nửa đêm, vợ anh phát hiện con ôm bụng lăn lộn ở góc nhà. Đứa con dại dột đã uống thuốc tự vẫn nhưng không chết... Anh Nam phải gọi người bán đất, bán ruộng vừa để trả nợ vừa để chữa bệnh cho con.

Bà Nguyễn Thị Ph., thôn Đống Ba, xã Thượng Cát thời gian gần đây không còn tâm trí nào để làm ăn. Cậu con trai của bà vay nặng lãi để tiêu xài, bà cắn răng bán hơn 60m đất thổ cư, mấy thửa ruộng mà vẫn chưa trả hết nợ. Con trai mắc nợ bỏ trốn, con dâu về nhà mẹ đẻ ở rồi nộp đơn lên Tòa án nhân dân huyện xin ly hôn. Xấu hổ, lo sợ, tiếc của, xót con, nhà bà Ph. như có đám.

Bà Nguyễn Thị Sơn, Chủ tịch Hội LHPN xã Liên Mạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội cho biết, trong vòng nửa năm qua, các gia đình ở cả bốn thôn thuộc xã Liên Mạc đều nháo nhác lên vì nạn côn đồ đến tận nhà đòi nợ tiền tỷ. Con nợ hầu hết ở lứa tuổi vị thành niên, chưa biết làm ăn buôn bán gì nhưng số tiền nợ thì dẫu có bán hết tài sản, đất đai trong nhà đi cũng không trả được.

“Nhiều cháu rất ngoan, là học trò giỏi, có cháu chuẩn bị lên đường nhập ngũ cũng bị côn đồ săn đuổi, ráo riết đòi nợ. Có cháu bị cắt gót chân. Có gia đình bị chúng ngồi cổng không dám đi, không dám về, bỏ cả công việc. Có cháu đang học lớp 9 bị đòi nợ 170 triệu, bố mẹ không trả được, bị chúng bắt cóc mất một tuần. Thôn Yến Nội có khoảng 40 cháu tham gia vào tệ nạn này, tổng số tiền nợ các gia đình thông báo là gần 100 tỷ đồng. Tới nay còn trên 10 cháu đang trốn chui trốn lủi vì chưa trả nợ”.

Cũng theo bà Sơn, hầu hết các cháu tham gia vào việc vay nặng lãi là do chơi game, cá độ bóng đá, chơi lô đề và đánh bạc. Ban đầu, các cháu thắng liên tục, sau thua liên tiếp, càng cố gỡ lại thì càng thua nhiều hơn. Do không có tiền trả nợ, các cháu thường phải đi vay lãi chỗ khác để đập vào khoản nợ ban đầu, và để có vốn đánh tiếp hòng gỡ nợ. Số tiền lên tới cả chục triệu/lần vay với lãi suất 4-5%/ngày và cắt lãi ngay từ đầu nên chỉ thời gian rất ngắn, số nợ lên tới vài trăm triệu đến vài tỷ đồng.

Trước thực trạng này, các chiến sỹ CSHS CA huyện Từ Liêm khuyến cáo, các bậc cha mẹ cần tăng cường quản lý, giám sát con em mình, làm bạn với con, phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc giáo dục con. Đối với những trường hợp con cái mắc một khoản nợ lớn, cũng cần phải xem lại có thực sự con mình vay nợ không và vay nợ bao nhiêu, loại trừ trường hợp chính những đứa con này là chủ nợ, đòi cha mẹ mình để lấy tiền tiêu xài.

Theo Phụ nữ Thủ đô
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	110312phapluatdoino_92a08.jpg
Views:	8
Size:	131.7 KB
ID:	365214  
 
User Tag List

Thread Tools

Scandal tình dục làm rung chuyển cuộc đua thống đốc California: Eric Swalwell “tự bắn vào chân”, cục diện đảo chiều phút chót Cuba giữa vòng vây cấm vận: Bản lĩnh của "Hòn đảo tự do" hay bước đường cùng trước tối hậu thư từ Washington? Eo biển Hormuz bên bờ phong tỏa: Đàm phán Mỹ-Iran sụp đổ, chiến tranh ngôn từ hóa thành đòn siết thương mại toàn cầu
Giấc mơ xe hơi Mỹ dần xa tầm tay: Khi giá xe leo thang, người trẻ chật vật xoay xở Sự thật về vụ nổ súng kinh hoàng của đặc vụ ICE tại California Đàm phán Mỹ–Iran xuyên đêm thất bại: Hừng đông vỡ mộng tại Islamabad
Những chuyện hài hước nhất hôm nay Hội nghị Islamabad: Đêm trắng nghẹt thở bên bờ vực chiến tranh và những "toan tính" trên bàn cờ Mỹ - Iran Sự Thật Bị Che Khuất: Cuộc Chiến Biên Giới 1979 Và Nỗi Đau Lịch Sử Chưa Được Gọi Tên
Mỹ chưa sẵn sàng hộ tống tàu qua Hormuz, Nga bị tố giúp Iran, “Ayatollah” là gì, Mỹ tiết lộ số dầu trung bình-thấp còn trong kho Thông điệp đầu tiên của Tân Giáo Chủ Ba Tư: đóng Hormuz, dọa đánh căn cứ Mỹ và lời trấn an nửa vời với láng giềng Putin trúng số giữa cơn bão Trung Đông: khi dầu mỏ, chiến tranh và ảo tưởng của Trump cùng đẩy Nga hưởng lợi
Iran đưa ra ba điều kiện để chấm dứt chiến tranh, Giá nhiên liệu máy bay tăng mạnh, du lịch Trung Đông thiệt hại 600 triệu USD mỗi ngày California thấp thỏm, Iran mở rộng đòn đánh, hai tàu chở dầu bốc cháy, Mỹ tung 172 triệu thùng, Trump tuyên bố “đã thắng” Mỹ đánh Iran, châu Âu đứng nửa gần nửa xa: Donald Trump bỗng thấy cô đơn giữa vòng đồng minh
“G2” hay giấc mộng lưỡng cực: Trump muốn Mỹ - Trung cùng chia thiên hạ, Bắc Kinh lại không muốn mang tiếng bá quyền Nga ngồi không cũng hưởng lợi: chiến tranh Iran có thể thành “mỏ vàng” mới cho Điện Kremlin Eo biển Hormuz bốc lửa, chiến tranh lan rộng: Tàu hàng Thái Lan nổ tung, Iran có kho thuỷ lôi đáng sợ
DHS “quay xe” vụ dừng PreCheck: Hành khách thở phào, Global Entry vẫn bấp bênh Newsom “lên đường” bằng tour sách: Nếu đối đầu Kamala Harris, đó là… số phận Đêm Mar-a-Lago: Kẻ mang súng và can xăng bị bắn hạ ngay cổng Bắc
Tô Lâm bắt đầu chiến dịch thanh trừng các đàn em của Nguyễn Phú Trọng còn sót lại TRUMP MANG LẠI THÙ GHÉT CHƯA TỪNG THẤY Tràn ngập ảnh Đinh La Thăng ăn tết ở nhà, báo chí trong nước bịt kín thông tin
Trump nâng thuế quan toàn cầu lên 15% sau phán quyết Tối Cao Pháp Viện: “Đòn bẩy” mới, sóng gió mới Bốn năm chiến sự Ukraine: Nga trả giá bằng máu, bằng tiền – và bằng vị thế quốc tế Sydney rộn ràng Hội Chợ Tết Bính Ngọ 2026: Khai mạc tưng bừng – Hôm nay (CN 22/2) tiếp tục 10AM–10PM, pháo bông 9PM

 

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Video Classic Master Page

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Duo Series Movies Portal

Duo Music Portal

Phim Bộ

Tỷ Giá

Thời Tiết

Tin Nóng Nhất 50h

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 06:29.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11485 seconds with 13 queries