HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Quốc tang ở Triều Tiên qua quan sát của người nước ngoài
Old 12-24-2011   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,911
Thanks: 11
Thanked 14,098 Times in 11,259 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Những ngày trước luôn có đông người đến viếng chủ tịch Kim Jong-il kể cả trong mưa rét, nhưng lượng người giảm xuống chút ít hôm qua và mọi người cũng không còn khóc nhiều nữa.


Một số người nước ngoài làm việc tại Triều Tiên đến viếng ông Kim Jong-il. Ảnh: AFP

Một người nước ngoài đang ở Bình Nhưỡng kể với AFP những chi tiết cụ thể về những gì diễn ra quanh mình trong những sau khi ông Kim Jong-il qua đời.

Người này đề nghị được giấu tên và chỉ cho biết làm việc trong một phái đoàn viện trợ. Anh kể thành phố vẫn hoạt động như thường lệ nhưng với không khí nặng nề và ảm đạm hơn.

Đài truyền hình quốc gia ngày ngày phát đi những hình ảnh người dân khóc thương cố chủ tịch và cho biết ít nhất 5 triệu luợt người đã đến viếng ông Kim Jong-il, bằng một phần năm dân số toàn Triều Tiên.

Người cung cấp thông tin cho AFP nói, các đường phố vắng vẻ chỉ có những địa điểm viếng cố chủ tịch là tập trung đông người.

"Chỉ có những địa điểm như quảng trường Kim Nhật Thành là có đông người đến viếng. Ở đây có hàng nghìn người đứng xếp hàng để đến quỳ, lạy trước di ảnh của ông Kim Jong-il. Các hoạt động tuy tập trung đông người nhưng vẫn diễn ra trong trật tự, như thường lệ", thành viên phái đoàn viện trợ nói trên kể. "Khi chúng tôi đến nơi thì thấy một cảnh tượng rất hùng tráng. Phải có đến 10.000 người đang xếp hàng để viếng, cứ từng đoàn khoảng 100 người lần lượt tiến lên phía trước, quỳ xuống và khóc".

Ngoài ra cảnh tượng còn thêm bi thương khi trời cũng âm u, gió lạnh buốt và tiếng nhạc u buồn phát ra từ loa của ban tổ chức lễ viếng. "Ở những địa điểm này cũng có nhiều nhà quay phim và chụp ảnh đến tác nghiệp", anh cho biết.

Nhưng đến sáng ngày thứ sáu, lượng người đến viếng tại những địa điểm công cộng đã giảm xuống, ít nhất một trong số 4 điểm nơi người dân thường tập trung khá yên ắng.

Chỉ có những bó hoa trước di ảnh ông Kim Jong-il, một số phụ nữ và trẻ em đang quét dọn xung quanh khu vực nhưng mọi người không khóc nữa. Còn quang cảnh đường phố Bình Nhưỡng dường như đã trở lại bình thường.

"Phố xá vẫn như thường lệ, số người và xe như thường ngày, giao thông công cộng cũng vẫn hoạt động. Chúng tôi vẫn làm việc được với các cơ quan địa phương. Cửa hàng cửa hiệu, ít nhất là những là những nơi mà tôi nhìn thấy, mở cửa bình thường và công trường xây dựng cũng đã hoạt động trở lại".

Anh cũng cho biết thêm, khi anh cùng đoàn cán bộ viện trợ đến viếng chủ tịch Kim tại quảng trường Kim Nhật Thành thì được các quan chức cấp cao của chính phủ đón tiếp và cảm ơn. Họ chuẩn bị cho đoàn một vòng hoa lớn với dòng chữ "Chủ tịch Kim Jong-il vĩ đại muôn năm và ghi tên tổ chức viện trợ lên đó. Có rất nhiều vòng hoa như vậy, giống hệt nhau, dưới di ảnh của ông Kim ở quảng trường.

Ngoài ra, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA cho biết, hôm qua Phó chủ tịch quân ủy trung ương, đại tướng Kim Jong-un cùng các cán bộ lãnh đạo cấp cao của Triều Tiên đã tổ chức lễ viếng thi hài cố chủ tịch Kim Jong-il tại Cung Tưởng niệm Kumsusan.

Đây là lần thứ hai đại tướng Kim Jong-un đến viếng thi hài của cha và nhận lời chia buồn của các đoàn sau lần viếng thăm ngày 20/12. Lễ quốc tang sẽ kéo dài đến hết ngày 29/12 và lễ tang chính thức diễn ra vào ngày 28 tới.

Vũ Hàh/vnexpress
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	mourn_in_snow_(10).jpg
Views:	7
Size:	66.1 KB
ID:	345039  
Old 12-24-2011   #2
sac_nguyensinh
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
 
sac_nguyensinh's Avatar
 
Join Date: Jan 2011
Posts: 3,447
Thanks: 0
Thanked 38 Times in 35 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 18
sac_nguyensinh Reputation Uy Tín Level 1
Default

Vì mọi người đều thuộc một tổ dân phố nào đó, không đi thì bỏ mẹ, chúng trù dập cho mà chết, thôi thì chịu khó chút mà được yên thân. Xả hội chủ nghĩ mà.
sac_nguyensinh_is_offline  
 
User Tag List

Thread Tools

Ba người Việt bị ICE bắt ở New Orleans: Từ giấc mơ Mỹ đến nguy cơ bị trục xuất Hai anh em sinh đôi trở về Việt Nam tìm mẹ ruột sau 24 năm và người mẹ Mỹ mang trái tim Bồ Tát Cuối năm phố tắt đèn: Cơn sóng trả mặt bằng và tiếng thở dài của tiểu thương
Tin đồn ông Nguyễn Xuân Phúc xin qua Mỹ định cư: Tấm thẻ đảng và cánh cửa di trú Hoa Kỳ Netflix tung đòn 28 USD/cổ phiếu: Trận quyết đấu cuối cùng của ‘chiến tranh streaming’? Cơn sốc 50.000 USD: Mua xe mới ở Mỹ sắp thành xa xỉ phẩm?
Làn sóng hủy show Nhật Bản ở Trung Quốc: Khi chính trị tắt đèn sân khấu Mãn kinh – chương đời bị bỏ quên của một nửa nhân loại Cuộc họp nội các thật hỗn loạn của ông Trump
Miền Trung chết đuối trong hai chữ “đúng quy trình” Nhật Bản thời Takaichi: Khi Tokyo thôi “hiền lành” và trở thành đối trọng cứng rắn với Bắc Kinh Từ lũ dữ miền Trung đến “Công ước Hà Nội”: Khi khế ước xã hội bị xé bỏ
Phú Yên không còn quan tài: Tiếng khóc giữa đại hồng thủy và những chuyến xe chở tình người Mafia công nghệ 4.0: Từ vụ Alice Guo đến cuộc cạnh tranh quyền lực ngầm ở Đông Nam Á Người đàn ông mang trạm sạc đến nối lại tin tức giữa vùng lũ
“Lũ nhân tạo” ở Việt Nam: Khi dòng sông bị bẻ cong vì thủy điện Đêm 19-11 và tiếng kêu giữa lũ dữ: Khi “đúng quy trình” nhấn chìm niềm tin của dân Lời nói dối “người Mỹ không làm việc này” và cái giá của cả một quốc gia
Đức dựng lại “đạo quân mạnh nhất châu Âu”: Tham vọng của Merz và nỗi lo nghĩa vụ quân sự Thích Trí Quang: Từ “vì đạo pháp và dân tộc” đến 44 năm im lặng Khi Bắc Kinh dọa “chặt đầu” bà đầm thép Sanae Takaichi
Trump hô tội “phản loạn, xử tử hình” 6 dân biểu Dân Chủ: chính trường Mỹ trượt sát lằn ranh bạo lực Ukraine giữa gọng kìm: Kế hoạch hòa bình của Trump và bóng ma drone Rubicon trên bầu trời chiến tranh Kinh tế Mỹ “chạy hết ga, nhưng ghế trống”: Nỗi lo suy thoái không việc làm dưới thời Trump
Hai thẩm phán liên bang chặn lệnh Trump “bóp cổ” ngân sách cứu trợ thiên tai để ép bỏ DEI và hỗ trợ di trú Đêm lũ cuốn trôi Camp Mystic: từ bức vẽ ám ảnh của bé Lulu đến 27 sinh mạng nhỏ bị bỏ rơi Từ cái chết Pamela Genini đến bóng tối đè lên phụ nữ Ý dưới thời Giorgia Meloni

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 23:20.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.10788 seconds with 13 queries