HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Tình bạn cay đắng của ông Gaddafi
Old 10-27-2011   #1
saigon75
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
saigon75's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 54,629
Thanks: 1,521
Thanked 4,892 Times in 1,268 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 73
saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2
Khi tình thế trở nên nguy ngập với sự áp sát Tripoli của quân nổi dậy hồi tháng 8, nhà lãnh đạo Libya bị lật đổ Muammar Gaddafi đã viết một lá thư cho Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi, cầu xin ông này tác động để tạm dừng chiến dịch không kích của NATO.

Tuần báo Paris Match (Pháp) đã đăng tải bản nháp của lá thư đề ngày 5-8 trên. Bên cạnh nội dung in bằng chữ Ả Rập, có nhiều dòng chữ viết tay bên dưới – được cho là của ông Gaddafi – như sau: “Gửi lá thư này đi với danh nghĩa của tôi sau khi đã chỉnh sửa”.

Cầu xin ở bước đường cùng

Nếu được chứng thực, lá thư này cho thấy sự tuyệt vọng của ông Gaddafi khi phải tìm đến sự cứu giúp của Thủ tướng Ý, người từng một thời là bạn bè thân thiết cũng như đồng minh châu Âu thân cận nhất của ông trước khi Ý tham gia chiến dịch không kích Libya.
Giấy chứng tử của ông Gaddafi. Ảnh: Reuters

Trong thư, ông Gaddafi trách móc người bạn lâu năm đã không ra tay cứu giúp cũng như “quên bẵng” tình bạn giữa hai người đã giúp ích như thế nào cho lợi ích hai nước. “Tôi ngạc nhiên trước thái độ của một người bạn đã cùng tôi dựng xây lợi ích của hai nước. Tôi đã hy vọng ít nhất ông cũng đứng ra hòa giải trước khi quyết định tham chiến” – thư viết.
Tiếp theo, lá thư viết rằng chưa phải là quá muộn để Ý đổi hướng, chuyển sang bảo vệ ông Gaddafi để đưa quan hệ Ý – Libya sang trang mới. Thư viết: “Tôi không đổ lỗi cho ông những chuyện không thuộc trách nhiệm của ông, vì tôi biết rất rõ rằng ông cũng không thích thú gì sự can thiệp quân sự này”.
Về phía người bị trách móc, Thủ tướng Berlusconi bày tỏ cảm giác “rất tệ” khi phải đứng về phe NATO để hất cẳng người bạn cũ Gaddafi. Trong bài phát biểu trước những người ủng hộ hồi tháng 9, ông Berlusconi còn nói ông đã suy xét đến chuyện từ chức do áp lực phải chọn lựa tham gia chiến dịch của NATO vào tháng 4.
Hiện không rõ lá thư này có đến được tay ông Berlusconi không dù tờ Paris Match cho biết nó đã được một cặp vợ chồng người Ý chuyển đến văn phòng thủ tướng Ý. Văn phòng ông Berlusconi chưa đưa ra bình luận gì về việc này.

NTC muốn NATO “ở lại thêm 1 tháng”

Ngày 25-10, phát biểu với báo giới tại thành phố Benghazi, Bộ trưởng Dầu mỏ và Tài chính kiêm Chủ tịch Hội đồng An ninh tối cao Libya - Ali Tarhuni - cho biết Hội đồng Chuyển tiếp quốc gia (NTC) muốn NATO duy trì các hoạt động trên không tại Libya thêm một tháng nữa.
NTC muốn NATO thám sát bầu trời Libya thêm một thời gian. Ảnh: Reuters

Đề xuất trên được đưa ra sau khi NATO dự kiến chấm dứt chiến dịch vào ngày 31-10 tới. Theo kế hoạch, trong ngày 26-10, các đại sứ của NATO sẽ họp để đưa ra quyết định chính thức.
Trước mắt, Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Carme Chacon ngày 25-10 tuyên bố rút tất cả binh sĩ nước này khỏi Libya vào cuối tháng 10. Một tuần trước, Madrid đã rút 4 máy bay tiêm kích F-18 cùng 2 máy bay tiếp nhiên liệu và 60 lính không quân về nước.

Hành trình trốn chạy của Saif al-Islam Gaddafi

Ngày 25-10, Reuters dẫn lời kể của một cận vệ cho Saif nói ông này thường xuyên gọi điện thoại cho cha mình và cố tìm cách trốn khỏi Bani Walid khi thị trấn này thất thủ vào ngày 17-10.
“Ông ấy rất căng thẳng. Ông ấy gọi điện thoại vệ tinh cho cha mình nhiều lần. Ông ấy cũng dặn đi dặn lại chúng tôi: “Không được nói cho ai biết tôi ở đâu. Không được để chúng tìm ra tôi”. Ông ấy có vẻ sợ trúng đạn súng cối” – người cận vệ tên al-Senussi Sharif al-Senussi kể.
Trong thời gian ẩn náu tại Bani Walid, Saif thường ở dưới hầm trong một căn nhà an toàn ở khu Taboul tiếp giáp với một thung lũng sỏi đá.
Saif nhiều khả năng đang chạy đến Niger bằng phà. Ảnh: Reuters

Senussi kể tiếp: “Trong lúc rời Bani Walid, đoàn xe của ông ấy bị không kích nhưng ông ấy sống sót”. Một chỉ huy của NTC tên Mukhtar xác nhận: “Đơn vị của tôi theo dấu hắn từ ngày 19-10, sau đó NATO đánh bom trúng đoàn xe Saif. Hắn ngồi trong xe bọc thép nên sống sót và được ai đó cứu thoát. Chúng tôi đã lục soát khu vực trên nhưng không tìm thấy Saif”.
Cũng theo lời Senussi, người phát ngôn của ông Gaddafi - Moussa Ibrahim – cũng có mặt ở Bani Walid nhưng đã trốn thoát vài ngày trước khi Bani Walid rơi vào tay NTC.
Saif al-Islam Gaddafi là người con duy nhất của ông Gaddafi hiện chưa rõ tung tích. Các hãng tin phương Tây cho biết ông này đang trên đường tới Niger bằng phà cùng anh rể, vốn là người đứng đầu cơ quan tình báo của ông Gaddafi.
Chính phủ Niger trước đó đã tuyên bố các thành viên trong chế độ cũ của Libya muốn lánh nạn tại đây sẽ không bị trao trả về Libya nếu không được đảm bảo an toàn.

Tổng thống Obama: “Nên cư xử đúng mực với người chết”

Trong chương trình Tonight Show trên đài NBC (Mỹ) tối 25-10, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thảo luận về cuộc chiến tại Libya và cái chết của ông Gaddafi.
Tổng thống Mỹ cho rằng nên đối xử đúng mực với thi thể ông Gaddafi. Ảnh: Reuters
Ông Obama cho rằng ông Gaddafi đã được trao cơ hội để đưa Libya chuyển sang nền dân chủ một cách hòa bình. “Nhưng ông ta đã không nắm lấy. Rõ ràng bạn không muốn nhìn thấy một người bị đẩy đến kết cục bi thảm như vậy, nhưng tôi nghĩ đó là thông điệp mạnh mẽ dành cho các nhà độc tài khắp thế giới” – Tổng thống Mỹ nói.
Liên quan đến việc trưng bày thi thể của ông Gaddafi, ông Obama nhắc lại việc Lầu Năm Góc không công khai hình ảnh chụp xác trùm khủng bố Osama bin Laden.
Ông nhấn mạnh: “Tôi không cho rằng chúng ta nên thích thú với việc đó. Tôi nghĩ cần cư xử với người đã chết một cách đúng mực dù rằng người ấy từng làm những điều khủng khiếp”.

theo CBS
saigon75_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	19
Size:	20.4 KB
ID:	328199  
 
User Tag List

Thread Tools

Úc cấm thiếu niên dưới 16 tuổi dùng Facebook vì quá độc hại, Mỹ có lẽ tiếp bước? Cái chết bí ẩn của Tulku Hungkar Dorje tại Sài Gòn: Bàn tay Bắc Kinh và sự im lặng của Hà Nội Thương Tín qua đời : Đám Tang Lặng Lẽ Ở Phan Rang Và Hào Quang Vang Bóng
85.000 tấm visa bị xé bỏ: chân dung nước Mỹ thời truy bức di dân 48 Giờ Cùm Tay Trên Bầu Trời: Số Phận Bà Melissa Trần Và Bóng Đen Luật Di Trú Mỹ Từ Tử Thủ Đến Công Chức Xứ Người – Đời Lưu Vong Của Trung Tướng Ngô Quang Trưởng
Mùa Noel “Ông Già Định Ở Lại” – Góc Đời Riêng Của Vợ Chồng Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu Trump, Obamacare và bài trắc nghiệm đạo đức mang tên “Make America Great Again” Từ giọt nước sông Rio Grande đến bóng ma sụp đổ USMCA
Lá Cờ Vàng – Giấc Mơ Nhỏ Và Vận Mệnh Lớn Của Dân Tộc Những trùng hợp rợn người trong lịch sử nhân loại Những bí mật bên trong xác ướp Ba Đình
Dân kinh doanh trả giá đắt vì chính sách thuế của Cộng Sản Trăm năm bia đá cũng mòn, bia hám danh thì còn mãi Sài Gòn ‘bỏ phố’: Mặt bằng trăm triệu, đèn tắt và kỷ nguyên thu mình của người kinh doanh
Costco kiện thuế quan: Cú tát 2.000 USD vào lời hứa ‘năm sau’ của ông Trump 401k – IRA – IUL: Ba cái ‘hũ để dành’ ở Mỹ, xài trật là mất toi tuổi già Chi bộn tiền làm đẹp, giờ ôm rổ mỹ phẩm mà run: Nỗi hoang mang của khách Mailisa sau ngày thẩm mỹ viện tắt đèn
Cột điện gỗ Mỹ để: Nửa thế kỷ vẫn đứng vững ở miền Nam Việt Nam Việt Nam sau 50 năm: Quyền được tự hào và nghĩa vụ… tự chịu đựng Thất thủ trước mưa lũ: Khi bộ máy cứu nạn chỉ còn là những công điện trên giấy
Từ quán phở tị nạn đến tiệm ăn làn sóng mới Hai cái bắt tay lịch sử Nixon – Thiệu và bi kịch một đồng minh bị bỏ rơi Lũ đã dâng tới nóc nhà rồi, lệnh cứu hộ mới ký: 24 giờ vàng bị đánh cắp bởi hai chữ “chờ lệnh”
Việt Nam dưới chế độ cộng sản: Có thật đáng để tự hào? Từ thuyền nhân Việt Nam đến công tố viên hạ gục “Kẻ sát nhân Golden State” Mỹ chính thức “khai tử” đồng penny: Chia tay 1 cent sau 232 năm lặng lẽ trong túi áo người dân
Địa đạo Củ Chi: Huyền thoại tuyên truyền và sự thật bị chôn trong đất đỏ Saudi bắt tay đại gia AI Mỹ: canh bạc nghìn tỷ USD của Thái tử Mohammed bin Salman Walmart – “liều thuốc giải” cho cơn khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở nước Mỹ
Trump khoe “thời hoàng kim” dưới mái vòm McDonald’s, trong khi người Mỹ vẫn ngộp vì tiền chợ tiền nhà Doanh nghiệp nhỏ nước Mỹ oằn mình dưới thuế quan Trump và cơn bão chi phí sinh hoạt Trump xoay sang “Plan B”: Giấc mơ làm nước Mỹ rẻ hơn và thực tế hóa đơn ngày một dày
Trump “ảo thuật” giá cả: nói lạm phát giảm, nhưng hóa đơn người Mỹ vẫn tăng Trump trong lâu đài mạ vàng: hứa cứu tầng lớp lao động, rồi lạc khỏi nỗi lo tiền chợ “No Kings” rầm rộ khắp nước Mỹ: Gần 7 triệu người xuống đường, khẳng định “Không có vua trong nền dân chủ”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 20:28.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.09651 seconds with 13 queries