HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default 'Hoảng hồn' thịt lợn phát quang
Old 04-05-2011   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 59
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
Đất Việt - Anh Trương, một người dân Thanh Đảo mới đây tá hỏa khi gặp chuyện kỳ quái: thủ lợn mua từ cửa hàng thực phẩm “có tiếng” tại kKhu thương mại tổng hợp trên đường Nam Kinh bỗng phát ánh sáng xanh trong đêm. Cả nhà anh Trương được phen hoảng hồn vì nghĩ thịt lợn bị…ma ám.

Miếng thịt có ma

Sự việc bắt đầu khi ông Trương tới khu thương mại tổng hợp nằm ở giao lộ Nam Kinh và Ninh Hạ mua sắm, thịt thủ lợn với màu sắc bắt mắt tại một cửa hàng thực phẩm ngay lập tức “hớp hồn” ông.

Trông thấy biển hiệu “hoành tráng” treo trước cửa hàng, ông Trương “bụng bảo dạ” yên tâm về chất lượng sản phẩm, liền chi ra 20 NDT mua về gần nửa cân thịt thủ.

Nửa đêm, ông Trương tỉnh giấc đi vệ sinh. Khi ngang qua phòng bếp, ông bỗng giật mình khi phát hiện ra thứ ánh sáng màu xanh trông rất ma quái trên bàn ăn.

“Thần hồn nát thần tính”, ông lo sợ trong bếp có ma. Sau vài phút trấn tĩnh, ông Trương tiến gần tới đồ vật phát ra ánh sáng kỳ lạ này. Hóa ra là ánh sáng của đĩa thịt thủ mua lúc chiều, ăn chưa hết.


Thịt thủ lợn nhà ông Trương phát ánh sáng xanh kỳ lạ.

Ngày hôm sau, ông Trương liền đem chuyện kể lại với hàng xóm. Tưởng chỉ mỗi mình gặp chuyện kỳ lạ, ai ngờ, nhiều người trong khu cũng mua phải loại thịt như vậy. Nhưng ai cũng nghĩ là chuyện nhỏ, nên không bận tâm.

Nhưng do chưa hết bàng hoàng, sợ hãi, ông Trương chia sẻ với phóng viên: “Hơn 30 năm qua ăn món thịt lợn, gia đình tôi chưa bao giờ gặp phải loại nào phát sáng như vậy. Cứ tưởng mua ở cửa hàng có thương hiệu thì thực phẩm sẽ đảm bảo chất lượng. Ai ngờ còn kinh khủng hơn thịt ngoài chợ!”.

Chủ cửa hàng vòng vo chối tội

Theo thông tin được ông Trương cung cấp, vào 16h30 ngày 1/4, phóng viên lập tức tới cửa hàng thực phẩm “có tiếng” . Tại đây, phóng viên phát hiện thấy, chỉ duy nhất sản phẩm xúc xích, giăm bông là đóng mác thương hiệu. Những thực phẩm khác đều “ở trần” không thương hiệu, không ngày sản xuất, không hạn sử dụng…


Chỉ duy nhất sản phẩm giăm bông và xúc xích tại cửa hàng này có nhãn hiệu.

Trước câu hỏi nghi vấn của phóng viên về chất lượng vệ sinh thực phẩm của những thực phẩm trong quầy hàng này, một khách hàng vừa mua thịt thủ “vô tư” chia sẻ: “Tôi mua thực phẩm tại cửa hàng này vì trông chúng rất bắt mắt, ăn cũng rất ngon miệng.”

Khi nhác thấy phóng viên “lân la” tới trước tủ kính bày bán thịt thủ lợn, chủ cửa hàng liền đon đả chào mời. “Toàn bộ thịt trong tủ này đều có thương hiệu phải không?”, phóng viên nhắc đi nhắc lại câu hỏi, nhưng người chủ cố ý tảng lờ, không hé nửa lời về thương hiệu và nơi xuất xưởng của loại sản phẩm này.

Phải vặn hỏi tới lần thứ ba, phóng viên mới nhận được câu trả lời thành thực: “Loại sản phẩm này không phải do cửa hàng sản xuất mà được nhập về từ một cơ sở chế biến khác.”

Lần theo thông tin do cửa hàng này khai nhận, phóng viên tìm tới cơ sở chế biến, xuất xưởng sản phẩm này để điều tra làm rõ chân tướng vụ việc.

Nhưng thật bất ngờ, người phụ trách cơ sở sản xuất này cho hay, họ chưa từng bán thịt thủ cho cửa hàng tại khu mậu dịch đường Nam Kinh. Người này quả quyết, rõ ràng có dấu hiệu nhái thương hiệu, gian dối làm ăn.

9h20 ngày 2/4, phóng viên cùng nhân viên Phòng Công thương Bát Đạt Hồ, Thanh Đảo, Sơn Đông và đại diện cơ sở sản xuất nói trên tới kiểm tra thực tế tại Khu thương mại đường Nam Kinh.

Kết quả kiểm tra cho thấy, ngoài giăm bông và lạp xưởng có thương hiệu là của hãng sản xuất này, các sản phẩm khác đều không phải. Nhân viên kiểm tra của phòng cCông thương cho biết, quầy thịt thủ này chưa đăng ký thương hiệu bày bán tùy tiện, không những vi phạm luật sở hữu mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền lợi của người tiêu dùng.

Phòng công thương Bát Đạt Hồ sẽ xử phạt chủ cửa hàng 200 NDT và yêu cầu ban quản lý khu thương mại đường Nam Kinh tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thực phẩm của các quầy hàng, tuyệt đối không để tình trạng này tái diễn.

Thịt lợn phát quang do hàm lượng phốt pho quá lớn

Phòng giám sát, quản lý vệ sinh thực phẩm thành phố Thanh Đảo cho biết, thịt thủ phát quang có nhiều khả năng do hàm lượng phốt pho trong thịt vượt quá tiêu chuẩn.

Do đặc tính hút nước tốt của chất phốt pho, một số xưởng chăn nuôi phi pháp cho thêm quá nhiều chất này vào nước uống của lợn trong giai đoạn chăn nuôi.

Ngoài ra, trong quá trình chế biến thịt không tránh khỏi việc sử dụng chất phụ gia muối khoáng, đặc biệt là phốt pho làm tăng hàm lượng dinh dưỡng cho sản phẩm. Nhưng khi sử dụng quá đà, sẽ khiến hàm lượng chất này vượt quá quy định cho phép.

Hiện phòng quản lý vệ sinh thực phẩm Thanh Đảo đang nhanh chóng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và tìm ra nguyên nhân phát quang của loại sản phẩm này.

Mai Anh (theo Fenghuang, Huanqiu, Sina)
jojolotus_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	tg%20lonphatquang5.jpg
Views:	23
Size:	47.6 KB
ID:	275492  
 
User Tag List

Thread Tools

IKEA khai trương cửa hàng đầu tiên ở New Zealand: Người Kiwi xếp hàng từ tờ mờ sáng Nước Mỹ không dung dưỡng kẻ vô ơn: Tị nạn, di dân và cơn giận của Donald Trump Dư âm Giáng Sinh Sài Gòn xưa: Từ mùa sao sáng đến thánh ca buồn
Lê Duẩn – Mao Trạch Đông và cái giá “lá chắn phương Nam” của Việt Nam Trung Quốc hủy 540.000 vé sang Nhật: Đòn răn đe hay cú “tự bắn vào chân”? Trump xóa bỏ tiêu chuẩn nhiên liệu thời Biden
Mỹ đã hiểu sai tham vọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đánh giá thấp sự quyết liệt tàn nhẫn của họ Tị nạn, thẻ xanh, visa du học cùng bị “khóa cửa” Khi bia Mexico gặp búa trừng phạt di trú của Trump: Cú ngã đau của đế chế Modelo – Corona
Biển số 37.77: Thông điệp ngầm của Thủ tướng Nhật Takaichi Sanae gửi Bắc Kinh Quốc tịch Mỹ: Tường thành gần như tuyệt đối cho người nhập tịch Con gái Hà Nội, giọt nước dưới mặt lá
Những tay giang hồ miền Nam: huyền thoại, bóng tối và cái giá phải trả Huỳnh Điều – “anh lớp Ba” mà Cộng sản sợ cái miệng hơn sợ khẩu M.79 Tiếng súng 9 giờ sáng ở Florida và hành trình cuối của nữ deputy Terri Sweeting-Mashkow
“Giang sơn” nào được sắp xếp, và sắp xếp cho ai? Sau 40 tuổi, khuôn mặt là “bản lý lịch” của tâm hồn Siêu biệt phủ trăm tỷ của Chủ tịch phường Hải Phòng: “Đại Lộc Thiên tử” giữa làng nghèo
Từ vụ sạc 24 giờ ở Mỹ đến chết yểu ở Ấn Độ: VinFast và câu hỏi dành cho người Việt Khi chú Hòa xây nhà bình dân: những kiệt tác âm thầm giữa lòng Sài Gòn Việt Nam – Xứ sở của những người bị bắt phải học nghề đói
Mailisa bị bắt và ký ức đôi vợ chồng ăn chay đi chùa Đi Hàn, đi Nhật rồi nhìn lại Việt Nam: yêu nước đâu chỉ nói trên môi Nepal – Đất nước sống ở năm 2082 giữa trái tim Himalaya
Nicholas Winton – Người hùng thầm lặng cứu 669 đứa trẻ khỏi bóng đen Đức Quốc Xã Bi kịch giáo sư Yoshihiro Sato: khi dữ liệu đẹp đổi lấy danh dự và cái chết Sự ngu dốt của bọn có học – từ Nguyễn Huy Thiệp đến thời những lời nói lật ngược sự thật

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 21:05.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.12840 seconds with 13 queries