HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
Thread Tools
 
 
Default Bạc Hy Lai bị lộ âm mưu giết người cực kỳ tinh vi
Old 05-01-2012   #1
tonny_thuong
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
Join Date: Feb 2008
Posts: 61,375
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 80
tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1
– Hôm 1/5, một tạp chí Hong Kong đưa tin, ông Bạc Hy Lai đã từng lên kế hoạch ám sát cấp dưới Vương Lập Quân – cựu Giám đốc Công an Trùng Khánh, đồng thời tạo ra những bằng chứng giả mạo nhằm che đậy âm mưu giết người cực kỳ tinh vi

[/b]Bạc Hy Lai, nguyên cựu Bí thư tỉnh ủy Trùng Khánh, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc với con đường tiến thân cực kỳ xán lạn. Tuy nhiên, ông Bạc đã bị cách chức hồi đầu tháng 3 vừa qua và đang bị giam giữ do “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng” cũng như bị cáo buộc có liên quan tới nhiều tội danh khác.

“Vết trượt dài trên con đường sự nghiệp” của họ Bạc bắt đầu từ sự kiện xảy ra đêm ngày 6/2/2012 khi cấp dưới – đồng thời là cánh tay phải đắc lực của ông Bạc lúc bấy giờ, tức Vương Lập Quân tìm tới Tổng lãnh sự Mỹ tại Thành Đô để tố cáo những “tội ác” động trời của Bạc gia. Theo đó, cựu Bí thư tỉnh ủy và phu nhân Cốc Khai Lai bị cho là tham nhũng và vụ đầu độc doanh nhân người Anh Neil Heywood.


Bạc Hy Lai đã phải buông xuôi giấc mơ lớn trên chính trường Trung Quốc chỉ vì "không đối tốt với người anh em" Vương Lập Quân


Vụ việc đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông và dư luận Trung Quốc. Kể từ đó, nhiều tình tiết mới liên quan tới kỳ án Bạc Hy Lai đã được đưa ra khiến không ít người bàng hoàng.

Trong số đó, những bí mật riêng tư, những vụ làm ăn phi pháp, chuyện tham ô, hay cả âm mưu chính trị và nhiều thủ đoạn giết người thâm độc trong giới quyền lực ngầm ở Trung Quốc cũng dần được đưa lên mặt báo.

Mới đây, một bài viết nổi bật trên tạp chí tháng New-Way có trụ sở tại Hong Kong đã "vạch mặt" Bạc Hy Lai vì âm mưu sát hại ông Vương Lập Quân cùng việc tạo chứng cứ giả che mắt lực lượng chức năng và dư luận xã hội.

Thông tin cho thấy, lúc đầu ông Bạc và “đồng bọn” bao gồm doanh nhân tỉ phú Xu Ming cùng cựu Giám đốc Cơ quan An ninh Trung Quốc Che Keming đã lập ra 3 kịch bản ám sát ông Vương Lập Quân.

Kịch bản thứ nhất: Giết chết ông Vương và dựng hiện trường giả của một vụ trả thù tàn bạo của giới xã hội đen vì trước đó cựu Giám đốc công an này đã từng nổi tiếng với thành tích chống tham nhũng và tội phạm ở Trùng Khánh. Như vậy, đối với Vương mà nói, nếu đằng nào cũng phải chết, thì đây có vẻ là một cái chết “đáng giá” vì người đời sẽ cảm thông và coi đó âu cũng là một sự hy sinh cao cả, đáng trân trọng. Thậm chí, có khi sau khi chết ông còn được người ta thương mến và ngưỡng mộ hơn nhiều. Xem ra, kịch bản này nếu có thể đặt tên là “Cái chết nhân đạo” cũng có phần hợp lý.

Tuy nhiên, để giết người một cách “sạch sẽ”, những tên sát thủ chuyên nghiệp luôn phải tính trước nhiều khả năng để có thể qua mắt cảnh sát và giới chuyên môn. Về phương diện này, kịch bản số 1 có vẻ không được hợp lý cho lắm. Bởi lẽ kể từ khi bị Bạc Hy Lai giáng chức hôm 2/2, Vương Lập Quân đã đề cao cảnh giác, tăng cường bảo vệ nên hành động xã hội đen đột nhập lộ liễu và ám sát ông xem chừng khó có thể xảy ra trong thực tế.


Ông Vương khi còn đảm nhiệm chức vụ Giám đốc công an Trùng Khánh đã có thành tích tốt trong việc chống tham nhũng và tội phạm có tổ chức

Không thể thực hiện “Cái chết nhân đạo”, Bạc Hy Lai tiếp tục bàn tới các phương án khác. Kịch bản thứ 2 sẽ là: giết chết Vương Lập Quân và dàn dựng hiện trường thành vụ tự sát.

Theo đó, căn cứ vào tin đồn Vương ăn hối lộ của một số tổ chức tội phạm và các doanh nghiệp khi còn đảm nhiệm chức vụ, tự sát xem chừng cũng là một giải pháp có tính thực tế. Tuy nhiên, ông Bạc lúc đó còn là Bí thư tỉnh ủy Trùng Khánh, lại đang có tham vọng leo cao hơn, nếu việc cấp dưới dính bê bối ăn hối lộ mà um xùm lên, thử hỏi cấp trên làm sao không liên lụy?

Không những thế, “cặp bài trùng” Bạc – Vương từng nổi tiếng khắp Trung Quốc về những chiến công hiển hách trong việc chống tham nhũng và tội phạm ở Trùng Khánh, nay ông Vương chết vì “vết nhơ” ấy chắc chắn sẽ ảnh hưởng xấu tới chiến dịch mà ông Bạc còn đang muốn thúc đẩy. So lên tính xuống, cái được cái mất, giải pháp này coi chừng cũng không ổn.

Thế là cuối cùng, Bạc Hy Lai chọn giải pháp thứ 3: giết chết Vương Lập Quân và tạo hiện trường tự sát. Tuy nhiên, đó sẽ không phải là vụ tự tử để “chạy án” như trên mà là vì “cùng quẫn sinh làm liều”. Để phục vụ âm mưu này, bước đầu "Bạc Hy Lai và đồng bọn” tạo ra những hồ sơ bệnh án giả mạo ghi rõ ông Vương bị mắc chứng rối loạn thần kinh mãn tính, trầm cảm nặng và dễ bị kích động.

Bước tiếp theo trong kịch bản số 3, ông Bạc Hy Lai sẽ rời Trùng Khánh, đến Vân Nam du lịch một thời gian để tạo chứng cứ ngoại phạm trong khi “đàn em” lo việc “giải quyết” Vương Lập Quân.

Tuy nhiên, chính trường chẳng khác nào chiến trường, việc ai thắng ai thua quả thực không phải là điều lúc nào người ta cũng có thể chắc chắn được. Nhất là đối với những người đã từng “vào sinh ra tử” cùng nhau, “hiểu rõ tâm can” lẫn nhau, khi trở thành kẻ thù của nhau lại càng khó bề đối phó hơn nhiều lần. Cặp đôi Bạc – Vương là một trong số những trường hợp điển hình như thế.


Quan hệ "huynh - đệ tốt " chuyển thành thù địch khiến "cặp bài trùng" một thời Bạc - Vương cùng rơi vào cảnh khốn đốn

Chẳng là vì Bạc Hy Lai chưa kịp “chu du” Vân Nam thì đã bị bắt giam để điều tra trong khi cái chi tiết phát sinh này lại chưa hề được đề cập tới trong bất cứ kịch bản nào trước đó. Mọi sự ngoài dự tính, Bạc Hy Lai được phen “bạc mặt”.

Nguyên cớ là do tối hôm 6/2, Vương Lập Quân đã bí mật tới Tổng lãnh sự Mỹ tại Thành Đô với nhiều hồ sơ và tài liệu tố cáo vợ chồng Bạc Hy Lai có liên quan tới tham nhũng và giết người, mở đầu chuỗi ngày sóng gió của Bạc gia.

Ngay sau “đêm định mệnh”, Vương Lập Quân bị chính quyền Trùng Khánh bắt giam. Khi được phỏng vấn, Vương cho biết cách duy nhất có thể giúp ông ta thoát khỏi “bàn tay ma quỷ” của Bạc Hy Lai là phải công khai mọi bí mật, ngăn không cho ông Bạc leo lên nấc thang quyền lực cao nhất trong Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đó là lý do vì sao ông Vương lại chọn giải pháp tới Tổng lãnh sự Mỹ xin “tị nạn chính trị” và nói hết mọi sự thật đã giấu kín bấy lâu.

Để giải thích cho hành động “táo bạo” của cựu Giám đốc công an Trùng Khánh, chính quyền thành phố đã lập tức đăng tải trên internet thông tin về bản bệnh án ghi tóm tắt rằng Vương Lập Quân bị mắc chứng trầm cảm nặng, dễ bị kích động, không làm chủ được hành vi và thậm chí đã từng có ý định tự tử.

Cũng theo tài liệu này, các chuyên gia đã cố hết sức điều trị nhưng tình trạng của ông Vương không có dấu hiệu khả quan mà thậm chí càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Nếu bằng chứng này là sự thật thì phải chăng ông Vương đã tới Tổng lãnh sự Mỹ chỉ để “nói nhảm”, và phải chăng Bạc gia “hoàn toàn trong sạch”?


Gia đình của vợ chồng ông Bạc Hy Lai, Cốc Khai Lai và cậu quý tử Bạc Qua Qua liên tiếp gặp "sóng gió" trong suốt thời gian qua

Ngay sau khi được công bố, bản bệnh án trên của ông Vương Lập Quân đã được chính bệnh viện có tên lên tiếng xác nhận chỉ là giả mạo.

Trong khi đó, nhiều nguồn tin khác cho biết, kể từ khi bị bắt giam, Bạc Hy Lai đã hoàn toàn bị suy sụp về mặt tinh thần. Ông Bạc thường xuyên nổi cơn thịnh nộ vì mới bị cách chức trong Đảng, thậm chí cựu Bí thư Trùng Khánh còn không chịu ăn uống và nhiều lần nghĩ tới việc “liều mạng” nhưng không thành công.

theo vtc
tonny_thuong_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.JPG
Views:	7
Size:	7.2 KB
ID:	377736  
 
User Tag List

Thread Tools

Nguyên nhân nhiếp ảnh gia, nhà quay phim Hải Ngoại, VietfaceTV, Thuý Nga Paris By Night vừa qua đời Những chuyện hài hước nhất hôm nay +65 videos Trump gia hạn ngừng bắn, siết chặt thòng lọng kinh tế và tối hậu thư cho Tehran
Bóng ma quyền lực tại Tehran: Lãnh đạo tối cao "mất tích" và ván bài sinh tử của những người ở lại Witkoff, Kushner trở lại, đàm phán Pakistan đổ vỡ, 90% Mỹ và Iran tái chiến Sóng Gió Nghị Trường: Kevin Warsh Và Canh Bạc Quyền Lực Tại Cục Dự Trữ Liên Bang Mỹ
Những chuyện hài hước nhất hôm nay +videos Đàm phán Hòa bình Mỹ - Iran tại Pakistan: Cuộc đấu trí trên bờ vực chiến tranh và vai trò của "Cánh tay phải" Steve Witkoff Trump và ván bài cân não với Iran tại Islamabad
Iran bên bờ sụp đổ hay “đòn gió chiến lược”? 77 vạn quân tan rã, Mỹ siết vòng vây và cuộc mặc cả sinh tử tại Hormuz Vietnam Airlines huỷ hàng loạt đường bay do giá xăng Jet A1 lên cao ngất ngưỡng 5 Ngày Định Mệnh: Mỹ - Iran Trên Bờ Hòa Bình Hay Bão Lửa?
Nước Mỹ tắc nghẽn trên bầu trời: TSA kiệt sức, ICE tràn vào phi trường, thế bế tắc ngân sách DHS càng thêm rối ren Viện Bảo Tàng VNCH sắp hoàn thành tại Úc – Hành trình từ sóng gió đến niềm tự hào dân tộc 100 vạn quân thề quyết tử, ông Trump dọa ‘xóa sổ’ Iran sau 48h
Trump hoãn thượng đỉnh với Tập Cận Bình: Mỹ sa lầy vì Iran, Bắc Kinh ung dung chờ thời lật thế cờ Mỹ vừa đánh Iran vừa phải “mở van” dầu cho Iran bán: Đòn chiến tranh phản tác dụng, ông Trump mắc kẹt giữa lửa đạn và giá xăng Siêu tàu sân bay 13 tỷ USD bốc cháy: Tai nạn hay sự thật bị che giấu giữa chiến tranh Trung Đông?
Tướng Esmail Qaani: Nội gián hay ‘thần may mắn’? Chuyện Qaani rời họp đúng phút chót khiến Iran dậy sóng +video “Hột Nhơn Cuộc Tình”: Netizen đẩy thuyền Barron Trump – Kim Ju Ae, nghe vừa lãng mạn vừa… ớn lạnh! UAE chặn tên lửa và drone dày đặc: 3 người chết, 68 bị thương; Israel đánh 70 kho vũ khí Hezbollah
Trump nói Mỹ ‘đang vượt tiến độ’ trong chiến tranh Iran: ‘4–5 tuần chỉ là dự kiến, cần bao lâu cũng làm Trump tuyên bố Mỹ đang ‘đánh Iran tơi tả’, nhưng cảnh báo: ‘Đợt tấn công lớn nhất vẫn chưa bắt đầu Chiến tranh Mỹ–Iran leo thang: 18 lính Mỹ bị thương nặng, Israel dọa đánh hạ tầng Lebanon, vùng Vịnh rối loạn vì đạn lạc
Chiến dịch ‘Epic Fury’, Tóm tắt tình hình mới nhất Đêm Lửa Tehran: Đòn Đánh Mỹ–Israel, Cái Chết Của Khamenei Và Cơn Địa Chấn Hormuz Bão lửa Trung Đông lan rộng: Iran tuyên bố ‘không đàm phán’, Gulf rung chuyển vì nổ lớn, và cú ‘bắn nhầm’ làm rơi 3 tiêm kích Mỹ tại Kuwait

 

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Video Classic Master Page

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Duo Series Movies Portal

Duo Music Portal

Phim Bộ

Tỷ Giá

Thời Tiết

Tin Nóng Nhất 50h

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 08:31.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.09569 seconds with 15 queries