Thống đốc California Gavin Newsom hôm thứ Năm đã chỉ ra một điểm mâu thuẫn rõ ràng trong lời phủ nhận kịch liệt của Tổng thống Donald Trump đối với bài báo của tờ Wall Street Journal cáo buộc ông từng gửi một bức thư chúc mừng sinh nhật tục tĩu cho Jeffrey Epstein, kẻ phạm tội tình dục quá cố, người bạn thân một thời của ông.
Trump đã chỉ trích bài báo của tờ Wall Street Journal, tuyên bố ông không liên quan gì đến bức thư được cho là năm 2003 (có hình vẽ một người phụ nữ khỏa thân) và khẳng định đó là "một thứ giả mạo".
"Tôi chưa bao giờ vẽ một bức tranh nào trong đời", Trump tuyên bố.
Newsom đáp trả bằng cách chia sẻ ảnh chụp màn hình một bài báo năm 2019 của tờ Washington Post về một bức phác họa đường chân trời Manhattan mà Trump từng vẽ - kèm theo chữ ký của ông - đang được rao bán đấu giá.
Đáp trả lại chính lời của Trump, Newsom chú thích bài đăng: "Tôi chưa bao giờ vẽ một bức tranh nào trong đời."
Thực tế, bức ảnh đường chân trời chỉ là một trong số nhiều bức mà Trump đã vẽ trong những năm qua, chủ yếu để gây quỹ từ thiện.
Trong bối cảnh phản ứng dữ dội ngày càng tăng từ một số người ủng hộ MAGA của ông về việc chính quyền của ông cản trở việc công bố hồ sơ Epstein, Trump đã tuyên bố sẽ kiện tờ Journal về bài viết này.