
Buổi trưa, tôi cùng vài đồng nghiệp rủ nhau đi ăn ở quán quen thuộc.
Vừa bước vào, ông chủ quán đã niềm nở tiến đến chào hỏi:
- "Hôm nay cậu không đưa vợ đi cùng à?"
Ngay lập tức, cô nhân viên cấp dưới trong nhóm đập tay xuống bàn, giả giọng giận dữ:
- "Tôi mới là vợ anh ấy! Người phụ nữ ông vừa nhắc tới là ai thế?"
Ông chủ há hốc mồm, vội lảng ra chỗ khác.
Cả bàn cười rần rần, riêng tôi đỏ mặt vì ngượng, quay sang trách:
- "Cô đùa kiểu gì kỳ vậy?"
Cô nhân viên híp mắt cười ranh mãnh:
- "Sếp an tâm, thế nào sếp cũng được giảm giá!"
Lúc tính tiền, ông chủ vẻ mặt áy náy nói nhỏ:
- "Thành thật xin lỗi cậu, tôi không ngờ trước giờ cậu toàn dẫn... người yêu đi ăn. Nhờ cậu về nói lại với chị nhà giùm tôi là tôi nhận nhầm người. Bữa này coi như tôi giảm giá 50%, cậu thứ lỗi và tiếp tục ủng hộ quán nhé!"
VietBF@ sưu tập