Tổng thống Donald Trump dường như đổ lỗi cho các thành viên của quân đội và các đơn vị thực thi pháp luật vì đã lây lan COVID-19 cho người của ông trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Năm với người dẫn chương trình Fox News Sean Hannity khi ông tuyên bố rằng các quan chức mặc đồng phục thường muốn "ôm" và "hôn" các thành viên. của nhóm của tôi (Trump) vì lòng biết ơn đối với "những việc làm tốt" mà chính quyền đã làm cho họ.
"Bạn biết đấy, rất khó, khi bạn ở với những người lính, khi bạn ở với không quân, khi bạn ở với Thủy quân lục chiến. và các sĩ quan cảnh sát," tổng thống nói, không lâu sau khi các báo cáo xuất hiện. rằng cố vấn hàng đầu Hope Hicks đã nhiễm virus. "Tôi ở bên họ rất nhiều. Và khi họ đến gần tôi, thì rất khó để nói,"Xin lùi lại. Lùi lại ". Đó là một tình huống khó xử. "
Trump, người mà Nhà Trắng tại một thời điểm tuyên bố đã được kiểm tra "nhiều lần" một ngày để tìm COVID-19, nói với Hannity rằng ông sẽ trải qua xét nghiệm sau khi chẩn đoán dương tính của Hicks. Tổng thống sau đó tiết lộ trong một tweet sáng sớm hôm thứ Sáu rằng ông và đệ nhất phu nhân đều có kết quả xét nghiệm dương tính và sẽ cách ly trong 14 ngày. (Theo Agence France-Press, tiết lộ về chẩn đoán đã trở thành tweet được "thích" và chia sẻ nhiều nhất của Trump, theo Agence France-Press, tích lũy được hơn 1,2 triệu lượt thích trong vòng tám giờ.) (à điều này giải thích tại sao cái Tweet của Trump được viết khoảng 10 sáng, ngày hôm 2 tây, trong khi tin Trump bị nhiễm COVID là ngày 1 tây).
"Tôi vừa được kiểm tra, và chúng ta sẽ xem điều gì sẽ xảy ra. Ý tôi là, ai mà biết được?" Trump nói với Hannity. "Nhưng bạn biết cô ấy rất rõ. Cô ấy (Hope Hicks) thật tuyệt vời, và cô ấy đã hoàn thành một công việc tuyệt vời."
Tổng thống sau đó quay lại chủ đề quân đội và cảnh sát.
"Nhưng rất, rất khó khi bạn ở với những người từ quân đội hoặc cơ quan thực thi pháp luật, và họ đến với bạn, và họ muốn ôm bạn. Và họ muốn hôn bạn, bởi vì chúng tôi thực sự đã làm rất tốt cho họ ", Trump nói thêm. "Và họ vẫn đến gần, và đó là tại sao mọi chuyện xảy ra. Tôi rất ngạc nhiên khi nghe nói, với Hope. Nhưng cô ấy là một người rất thân thiện với họ, và cô ấy - cô ấy biết có rủi ro, nhưng cô ấy còn trẻ."
Báo Atlantic đã công bố một bài tường trình vào đầu tháng 9 nêu chi tiết những bình luận chê bai mà Trump được cho là đã đưa ra riêng tư về các thành viên quân đội đã thiệt mạng trong khi thi hành công vụ. Trong khi Trump đã đưa ra những nhận xét tương tự một cách công khai, ông đã chế giễu bản báo cáo giấu tên là "sự ô nhục" và "một câu chuyện giả mạo".
Cả The New York Times và The Washington Post đều chỉ ra rằng Trump dường như đang đổ lỗi cho binh lính và cảnh sát vì đã lây bệnh cho đội của ông. Aaron Blake của The Post nhận xét rằng những lời nhận xét của Trump với Hannity là "một cách kỳ lạ" để giải thích cho việc nhiễm bệnh của Hicks.
"Tuy nhiên, nhiều thành viên quân đội và cơ quan thực thi pháp luật đánh giá cao những gì Nhà Trắng Trump đã làm cho họ, họ có thực sự muốn cố vấn cấp cao của Trump, người hiếm khi nói chuyện công khai, để ôm cô ấy và cố gắng hôn cô ấy không?" ông đã viết.
Người kiểm tra thực tế (fack-checker) của CNN, Daniel Dale, đã lưu ý rằng Trump thường bịa đặt ra "những câu chuyện chưa được xác minh về những người đàn ông nam nhi bật khóc khi biết ơn sự hiện diện của ông", người nghi ngờ gọi ông là "thưa ngài".
Đầu tuần này, Trump nói với một đám đông biểu tình rằng ông vừa gặp một công nhân xây dựng đang rơi nước mắt vì cảm kích. Anh ấy đã kể những câu chuyện tương tự về một người thợ khai thác than, một nông dân, một công nhân luyện thép và một người đàn ông trông "to như 'cầu thủ bóng đá'".
"Đặc điểm chung của nhân vật trong những câu chuyện này là họ là nam giới, cứng rắn và to lớn, và rằng, trước khi khóc khi gặp Trump trong bối cảnh không có nhân chứng độc lập, họ chưa từng khóc bao giờ, không thể nhớ mình đã khóc trước hay chỉ. Dale nói.
Dale chỉ ra rằng Trump đã từng có một bài phát biểu năm 2019, trong đó ông nói rằng một số nông dân, chủ trang trại và công nhân xây dựng "mạnh mẽ và cứng rắn" đã bị cáo buộc đã khóc khi họ tham gia lễ ký lệnh hành pháp năm 2017 với ông.
"Một nửa trong số họ đã khóc", ông nói với Liên đoàn Cục Nông trại Mỹ, trong đó có một người đàn ông mà Trump nói rằng có vẻ cứng rắn đến mức không bao giờ khóc ngoại trừ "khi còn là một em bé."
"Anh ấy đã khóc", Trump nhấn mạnh. "Anh ấy nói," Thưa ngài, ngài đã trả lại mạng sống cho tôi. Ngài đã trả lại tài sản cho tôi. ". Buổi gặp mặt đó của Trump đã được thu trên video, nhưng lại không thấy ai khóc như lời Trump bịa ra.
Link:
https://www.salon.com/2020/10/02/the...-inner-circle/