Một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại bang Telangana, Ấn Độ đã khiến 5 người tử vong sau cú va chạm kinh hoàng giữa xe máy phân khối lớn và ô tô.
Theo thông tin từ cảnh sát, vụ việc xảy ra ngày 11/5 tại huyện Mahabubnagar. Thời điểm đó, một chiếc ô tô đang thực hiện quay đầu thì bất ngờ bị xe máy thể thao lao tới với tốc độ khoảng 140 km/h đâm trúng.
Cú tông mạnh khiến cả hai phương tiện hư hỏng nặng, gần như biến dạng hoàn toàn. Hai người đi trên xe máy cùng ba người trong ô tô đều bị thương nghiêm trọng và được đưa đi cấp cứu, song tất cả đã tử vong do chấn thương quá nặng.
Các nạn nhân trên ô tô gồm Arshiya Begum (30 tuổi) và hai con nhỏ mới 2 tuổi và 7 tuổi. Người điều khiển xe máy được xác định là Yakub Afzal, 25 tuổi, sống tại Hyderabad. Người ngồi phía sau xe cũng không qua khỏi khi đang điều trị tại bệnh viện.
Người dân địa phương cho biết tuyến đường này thường xuyên xuất hiện tình trạng đua xe trái phép. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Bộ Năng lượng Mỹ hôm thứ Hai (11/5) thông báo sẽ giải phóng 53,3 triệu thùng dầu từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) cho các công ty năng lượng, nhằm bổ sung nguồn cung ra thị trường trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh do xung đột với Iran.
Động thái này nằm trong cam kết lớn hơn của Mỹ và các nước thành viên Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhằm bổ sung khoảng 400 triệu thùng dầu cho thị trường toàn cầu. Riêng Mỹ cam kết tung ra 172 triệu thùng dầu, theo kế hoạch được công bố từ tháng 3 với sự tham gia của hơn 30 quốc gia.
Khu dự trữ dầu chiến lược Bryan Mound, một cơ sở lưu trữ dầu ở Freeport, Texas. Ảnh: Reuters
Việc Iran phong toả eo biển Hormuz, tuyến đường thủy quan trọng vận chuyển 20% nguồn cung dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của thế giới trước khi xung đột nổ ra, đã đẩy giá dầu tăng cao và gây áp lực trên toàn nền kinh tế toàn cầu. Giá dầu thô đã tăng khoảng 45%, tương đương khoảng 30 USD/ thùng kể từ khi xung đột bùng phát.
Theo Bộ Năng lượng Mỹ, đến nay khoảng 35 triệu thùng dầu đã được đưa ra thị trường từ Kho Dự trữ dầu Chiến lược.
Kho dự trữ dầu chiến lược (SPR) của Mỹ là nguồn cung cấp dầu thô khẩn cấp lớn nhất thế giới. Kho dự trữ này đã được chính phủ liên bang duy trì từ năm 1975 để giúp bảo vệ nền kinh tế Mỹ khỏi những gián đoạn lớn trong nguồn cung dầu mỏ.
Mặc dù một số nhà sản xuất, bao gồm Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, đã tìm ra các tuyến đường thay thế cho hàng xuất khẩu của họ, nhưng theo các nhà phân tích, khoảng 10-12 triệu thùng dầu thô vẫn đang bị tắc nghẽn và không thể tiếp cận thị trường toàn cầu mỗi ngày.
Theo ước tính sơ bộ của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu năm ngoái vào khoảng 103 triệu thùng/ngày.
Giá xăng dầu tại Mỹ tăng vọt
Nghiên cứu của Đại học Brown cho thấy người tiêu dùng Mỹ đã phải gánh thêm khoảng 37 tỷ USD chi phí do giá xăng và dầu diesel tăng mạnh kể từ khi chiến sự với Iran bắt đầu.
Tính đến chiều thứ Hai, chi phí phát sinh tương đương hơn 284 USD cho mỗi hộ gia đình Mỹ.
Các số liệu được tính toán dựa trên "Iran War Energy Cost Tracker" - công cụ theo dõi tác động của chiến tranh tới giá năng lượng do Đại học Brown xây dựng. Hệ thống này so sánh giá nhiên liệu hiện tại với kịch bản giả định nếu không xảy ra xung đột.
Theo nghiên cứu, giá xăng tại Mỹ đã tăng từ 2,98 USD/gallon trước chiến tranh lên 4,52 USD/gallon vào thứ Hai, khiến người tiêu dùng thiệt hại khoảng 20 tỷ USD.
Trong khi đó, theo Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), giá dầu diesel hiện chỉ còn thấp hơn 18 cent so với mức đỉnh lịch sử thiết lập năm 2022. Loại nhiên liệu này đặc biệt quan trọng đối với ngành vận tải, đường sắt và nông nghiệp Mỹ.
Chi phí phát sinh liên quan đến dầu diesel hiện ước tính lên tới 16,9 tỷ USD, tác động trực tiếp lẫn gián tiếp tới người tiêu dùng Mỹ.
Mỹ tiếp tục xuất kho hàng chục triệu thùng dầu từ Kho Dự trữ Dầu chiến lược (SPR) nhằm hạ nhiệt giá nhiên liệu trong bối cảnh xung đột với Iran khiến thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh và nguồn cung dầu suy giảm.
Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
Cụ thể, kho dự trữ SPR của Mỹ đã phân bổ thêm 53,3 triệu thùng dầu cho các công ty, trong đó có tập đoàn kinh doanh năng lượng Trafigura và hãng lọc dầu Marathon Petroleum, nhằm bổ sung nguồn cung ra thị trường trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh do xung đột với Iran.
Theo Bộ Năng lượng Mỹ ngày 11/5, Trafigura là đơn vị nhận lượng dầu lớn nhất, với gần 13 triệu thùng, tiếp theo là Marathon Petroleum và Exxon Mobil.
Lượng dầu được tung ra thị trường đang tiến gần mức kỷ lục, trong nỗ lực kiềm chế đà tăng của giá nhiên liệu trước mùa cao điểm đi lại mùa hè tại Mỹ.
Theo trang Bloomberg, giá xăng trung bình trên toàn nước Mỹ đã tăng mạnh kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran ngày 28/2, lần đầu vượt ngưỡng 4,5 USD/gallon kể từ tháng 7/2022. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/5 cho biết ông sẽ tìm cách tạm đình chỉ mức thuế liên bang 18,4 xu/gallon đối với xăng “cho đến khi phù hợp”. Theo các nhà phân tích ngân sách độc lập, động thái này có thể khiến ngân sách Mỹ thất thu hàng tỷ USD mỗi tháng.
Lượng dầu từ SPR sẽ được giải phóng trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8, thời điểm các nhà máy lọc dầu tăng công suất để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu cao nhất trong năm. Đây là đợt bán dầu từ kho dự trữ chiến lược lớn thứ hai trong lịch sử Mỹ và là một phần trong nỗ lực toàn cầu do Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dẫn dắt nhằm hạ nhiệt giá dầu thế giới.
Tuần trước, Mỹ đã giải phóng lượng dầu kỷ lục 1,22 triệu thùng/ngày trong khuôn khổ sáng kiến này.
Chính quyền Tổng thống Trump cam kết giải phóng tổng cộng 172 triệu thùng dầu theo cơ chế trao đổi, theo đó dầu được cho các công ty vay và sẽ được hoàn trả bằng hiện vật vào thời điểm sau đó. Đến nay, Mỹ đã đồng ý xuất kho 133,1 triệu thùng. Hiện chưa rõ Bộ Năng lượng Mỹ có tiếp tục duy trì kế hoạch cho đến khi đạt mục tiêu 172 triệu thùng hay không.
Kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát, ngân hàng đầu tư Morgan Stanley ước tính lượng dầu dự trữ toàn cầu đã giảm khoảng 4,8 triệu thùng/ngày trong giai đoạn từ ngày 1/3 đến 25/4. Mức giảm này vượt xa kỷ lục sụt giảm theo quý từng được IEA ghi nhận, trong đó dầu thô chiếm gần 60% mức suy giảm, phần còn lại là các sản phẩm nhiên liệu tinh chế.
Bà Natasha Kaneva, Giám đốc nghiên cứu hàng hóa toàn cầu của tập đoàn tài chính JPMorgan Chase & Co., nhận định kho dự trữ dầu đóng vai trò như bộ giảm xóc đối với hệ thống năng lượng toàn cầu. Tuy nhiên, hệ thống này luôn cần duy trì một mức dầu tối thiểu để vận hành ổn định. Theo bà, thế giới sẽ chạm “mức vận hành tối thiểu” từ rất lâu trước khi các kho dự trữ thực sự cạn kiệt.
Trong tuần đầu tháng 5, cước tàu biển phổ biến tăng 5 - 7% khi các hãng tàu áp dụng phụ phí nhiên liệu khẩn cấp và phụ phí mùa cao điểm. Đáng nói, nhiều dự báo giá cước vẫn có thể tăng thêm.
Cước tàu biển, đặc biệt tuyến xuyên Thái Bình Dương, tăng mạnh. Drewry (đơn vị phân tích thị trường vận tải biển toàn cầu) vừa công bố chỉ số giá cước container cho biết, một container hàng 40 feet tăng 3%, lên 2.286 USD. Đây là điều bất ngờ khi 3 tuần liên tiếp trước đó giảm. Sự đảo chiều chủ yếu đến từ tuyến vận tải xuyên Thái Bình Dương. Nguyên nhân tăng do các hãng tàu bắt đầu cộng thêm phụ phí nhiên liệu khẩn cấp và phụ phí mùa cao điểm. Drewry dự báo, giá cước trên tuyến này có thể tiếp tục tăng trong tuần kế tiếp.
Cước tàu biển bất ngờ tăng
ẢNH: CHÍ NHÂN
MSC, hãng vận tải container hàng đầu thế giới, nâng phụ phí nhiên liệu khẩn cấp tuyến châu Á đến bờ đông Mỹ lên 644 USD/container 40 feet và tuyến châu Á đến bờ tây Mỹ lên 467 USD. Trong khi đó, từ ngày 1.5, hãng CMA-CGM cũng áp dụng phụ phí mùa cao điểm 2.000 USD/ container 40 feet. Một số tuyến như Thượng Hải đi New York tăng 7%, lên 3.721 USD/container 40 feet; Thượng Hải đến Los Angeles tăng 5%, lên 3.062 USD/container 40 feet.
Đáng chú ý, tính từ đầu năm đến cuối tháng 4, lượng nhập khẩu giảm 5% so với cùng kỳ năm trước. Riêng hàng xuất xứ từ Trung Quốc trong tháng 4 giảm 4,3% so với tháng trước.
Trong khi đó, cước tuyến Á - Âu tăng nhẹ 1 - 2%. Còn giá cước khu vực châu Á tiếp tục tăng tuần thứ tư liên tiếp, lên 925 USD/container vì nguồn cung tàu trên một số tuyến khu vực đang thắt chặt hơn.
Trước những biến động trên, Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) khuyến cáo, các ngành hàng phụ thuộc nhiều vào thị trường Mỹ cần theo dõi sát về đợt tăng giá cước lần này vì không chỉ đến từ vấn đề cung - cầu vận tải mà còn từ phụ phí do hãng tàu áp dụng. Trước mắt, các doanh nghiệp nên rà soát lịch giao hàng, điều khoản cước/phụ phí trong hợp đồng vận tải, chủ động làm việc sớm với hãng tàu hoặc nhà giao nhận để hạn chế rủi ro phát sinh chi phí trong mùa cao điểm.
Sáng nay 12.5, giá bạc tăng thẳng đứng hơn 5 triệu đồng mỗi kg so với chốt ngày 11.5, bán ra vượt 88 triệu đồng/kg.
Lúc 8 giờ 28, Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam mua vào và bán ra ở mức 85,867 - 88,533 triệu đồng/kg, tăng 5,52 - 5,7 triệu đồng.
Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá mỗi kg bạc tại thời điểm 8 giờ 31 là 85,706 - 88,346 triệu đồng (mua - bán), tăng 4,93 - 5,06 triệu đồng.
Giá bạc sáng nay tăng mạnh, tiến sát ngưỡng 90 triệu đồng/kg
ẢNH: ĐT
Vào 8 giờ 32, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá bạc 5 lượng ở 16,07 - 16,56 triệu đồng, tăng 930.000 - 950.000 đồng.
Trong khi đó, giá bạc 1 kg được Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch lúc 8 giờ 39 là 85,385 - 88,025 triệu đồng, tăng 4,61 - 4,74 triệu đồng.
Giá bạc đang ở mức cao nhất trong 1 tháng qua. Dù vậy, so với mức giá cao nhất từ tháng 3 tới nay ghi nhận ngày 2.3 (bán ra gần 99 triệu đồng/kg), giá mỗi kg bạc đã giảm hơn 10 triệu đồng.
Giá bạc trong nước tăng mạnh theo đà tăng của giá bạc thế giới. Giá bạc thế giới giao ngay lúc 9 giờ 3 (giờ Việt Nam) là 86,06 USD/ounce, tăng 0,08 USD/ounce so với chốt phiên trước đó. Đây là vùng giá cao nhất trong 1 tháng trở lại đây.
Theo Viện Bạc (The Silver Institute), thị trường bạc đã trải qua 5 năm liên tục thiếu hụt nguồn cung và được dự báo tiếp tục thâm hụt trong năm 2026. Tổng mức thâm hụt lũy kế được dự báo lên đến hơn 23.700 tấn, tương đương hơn 90% tổng sản lượng khai thác bạc toàn cầu.
Chuyên gia thị trường bạc Nguyễn Khánh Long nhìn nhận, bên cạnh nhu cầu tích trữ gia tăng, nhu cầu bạc trong công nghiệp tiếp tục được dự báo tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2026 khi cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo, các trung tâm dữ liệu siêu quy mô, mạng lưới truyền tải điện và xe điện tiếp tục được thúc đẩy đầu tư.
Trong báo cáo mới nhất của Bank of America, đội ngũ chuyên gia kim loại của ngân hàng này đang dự báo giá bạc có thể đạt từ 135 - 309 USD/ounce trước cuối năm 2026.
Trong bối cảnh các ca nhiễm virus Hanta đang gây lo ngại tại một số cộng đồng, nhiều người từng mắc bệnh kể lại những gì họ đã trải qua.
Đợt bùng phát virus Hanta trên tàu du lịch MV Hondius - khởi hành từ Argentina hướng đến Nam Cực rồi băng qua Đại Tây Dương - đã làm dấy lên lo ngại về mối đe dọa sức khỏe toàn cầu tiềm tàng.
Con tàu chở gần 150 người, trong đó ít nhất 3 hành khách tử vong và nhiều người khác bị bệnh. Giới chức y tế tại các quốc gia có công dân trên tàu đang theo dõi hành khách trở về từ chuyến tàu này.
Người sống sót kể lại căn bệnh hiếm gặp
Debbie Zepparian nhiễm virus Hanta vào năm 2011 khi dọn chuồng gà tại trang trại ở Montana, sau khi tiếp xúc với phân chuột trong khoảng 5 phút. Bà mô tả trải nghiệm chiến đấu với virus này giống như “địa ngục”.
“Tôi nghĩ ‘địa ngục’ là từ phù hợp. Những người trên con tàu đó khiến tôi đau lòng. Tôi luôn xúc động”, Zepparian nói. Zepparian cho biết ban đầu bà bị mệt mỏi, sau đó đau khắp cơ thể và cuối cùng phải nhập viện, nơi tim bà đã “ngừng đập” hai lần.
“Tôi nghĩ mình bị cúm. Nhưng rồi cơn đau chuyển thành đau nửa đầu. Sang tuần thứ hai, tôi bắt đầu mê sảng. Tôi phản ứng dữ dội với mọi thứ xung quanh - ánh sáng, âm thanh”, bà nói, đồng thời cho biết có lúc mình hành xử như một “con linh miêu bị dại”.
Zepparian cho biết bà đã phải dùng máy thở khoảng hai tuần trong trạng thái hôn mê nhân tạo. Dù sống sót, bà vẫn chịu tổn thương lâu dài ở tủy sống và hệ thần kinh.
“Tôi bị mất trí nhớ nghiêm trọng, đặc biệt là trí nhớ ngắn hạn. Từ đó đến nay tôi tàn tật. Tôi không thể sắp xếp các mẫu hình hay làm một số việc nhất định vì hậu quả của cơn hôn mê. Trong thời gian hôn mê, tất cả cơ quan nội tạng của tôi đều suy, tim bị phình to, cơ thể sưng lên gấp đôi kích thước bình thường. Tôi thậm chí còn phải phẫu thuật tụy khi đang hôn mê. Sau này tôi mới biết hết những chuyện đó”, bà nói.
Dù vẫn còn nhiều di chứng, Zepparian nhấn mạnh rằng mọi người không nên hoảng loạn và nghĩ virus Hanta sẽ trở thành đại dịch như COVID-19.
“Tôi muốn mọi người biết rằng vẫn có hy vọng…xin đừng hoảng sợ. Nó cực kỳ hiếm gặp. Khả năng bị sét đánh còn cao hơn”, bà nói.
Theo CDC, xác suất bị sét đánh mỗi năm là 1/15.300, trong khi khả năng nhiễm virus Hanta thấp hơn rất nhiều. Trước đợt bùng phát trên tàu du lịch này, chỉ có 864 ca được ghi nhận trong gần 30 năm, từ 1993 đến 2022, theo Hiệp hội Phổi Mỹ.
Người đàn ông Canada suýt chết vì virus Hanta
Lorne Warburton
Đợt bùng phát virus Hanta trên một tàu du lịch ở Đại Tây Dương cũng gợi lại ký ức đau buồn cho một người đàn ông ở British Columbia, Canada, người từng suýt chết vì loại virus hiếm gặp này ba năm trước. Lorne Warburton cho biết mọi chuyện bắt đầu bằng cơn đau đầu dữ dội và ớn lạnh “xuất hiện từ hư không”. “Tôi uống Advil liên tục như ăn kẹo. Cơn đau đầu khủng khiếp”, ông nói.
Ông đến phòng khám địa phương ở Pemberton, British Columbia, nhưng các bác sĩ không xác định được nguyên nhân. Khi triệu chứng chuyển nặng nhanh chóng, Warburton tin rằng ông có thể đã chết trên giường nếu không kịp quay lại phòng khám.
Ông được trực thăng đưa tới bệnh viện Lions Gate ở North Vancouver. “Người ta phát hiện tôi bị nhiễm trùng huyết, thận suy, phổi đầy dịch”, ông kể. Sau đó ông được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Vancouver, nơi xét nghiệm xác nhận dương tính với virus Hanta và phải dùng hệ thống hỗ trợ sự sống trong nhiều ngày.
Ông xuất viện sau 2 tuần nhưng mất gần một năm rưỡi mới hồi phục hoàn toàn. “Tôi cảm thấy mình rất may mắn vì còn sống. Giờ tôi không dám xem nhẹ bất cứ điều gì”, ông nói.
Dù hiếm gặp, loại virus lây từ loài gặm nhấm này có thể gây bệnh nghiêm trọng, thậm chí tử vong ở người. Dạng phổ biến nhất tại Bắc Mỹ là hội chứng phổi do virus Hanta (HPS), bệnh hô hấp nặng thường khởi phát bằng triệu chứng giống cúm và có tỷ lệ tử vong lên tới 50%, theo WHO.
Từ năm 1989 đến 2020, Canada chỉ ghi nhận 143 ca HPS được xác nhận. Trung bình mỗi năm cả nước chỉ có khoảng 4 - 5 ca. Trong số đó, 34 người đã tử vong.
"Cơn mưa tiền" hy hữu này được xác định rơi xuống từ một căn hộ ở tầng 9, thời điểm Cục Thi hành án (ED) đang tiến hành khám xét nơi đây như một phần của chiến dịch truy quét quy mô lớn nhắm vào các nhà thầu xây dựng.
Buổi sáng 7/5, những người đi bộ tại một khu dân cư ở Mohali, Ấn Độ, đã vô cùng kinh ngạc khi suýt giẫm phải nhiều xấp tiền rải rác dưới đất và chứng kiến cảnh tượng những tờ tiền khác đang bay phấp phới trong không trung.
"Cơn mưa tiền" hy hữu này được xác định rơi xuống từ một căn hộ ở tầng 9, thời điểm Cục Thi hành án (ED) đang tiến hành khám xét nơi đây như một phần của chiến dịch truy quét quy mô lớn nhắm vào các nhà thầu xây dựng.
Hoạt động của cơ quan trung ương được thực hiện tại 12 địa điểm khác nhau trên khắp Chandigarh và Mohali dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt, gây ra chấn động lớn trong giới bất động sản tại khu vực Punjab và Chandigarh.
Sự việc cụ thể xảy ra khi lực lượng chức năng ập vào căn hộ của doanh nhân Nitin Gohil tại một khu dân cư thuộc khu vực Kharar, Mohali. Theo các thông tin ghi nhận, ngay khi đội ngũ nhân viên ED tiếp cận tòa nhà, từ ban công căn hộ kể trên, ai đó đã ném xuống hai túi lớn chứa đầy những tờ tiền mệnh giá 500 rupee.
Hiện trường vụ việc. Nguồn clip: NĐT
Các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết họ đã tận mắt thấy nhiều xấp tiền rơi từ trên cao xuống. Một đoạn video quay lại cũng cho thấy hình ảnh một túi tiền nằm trên mặt đất cạnh các bó tiền mệnh giá 500 rupee vương vãi xung quanh.
Các nguồn tin cho hay đã có một cá nhân nhanh chóng tẩu thoát cùng một túi tiền trên xe hơi cá nhân, trong khi cơ quan chức năng đã kịp thời thu giữ túi còn lại với số tiền mặt ước tính khoảng 21 lakh rupee.
Đợt khám xét này của Cục Điều tra Kinh tế được cho là có liên quan trực tiếp đến các cáo buộc gian lận tài chính nghiêm trọng trong việc xin cấp giấy phép "thay đổi mục đích sử dụng đất" (CLU) từ Cơ quan Phát triển Khu vực Greater Mohali (GMADA).
Hiện tại, các cán bộ điều tra vẫn đang tích cực kiểm tra hồ sơ và các tài liệu tài chính liên quan để làm rõ những giao dịch bất hợp pháp trong vụ án này.
Đại sứ Mỹ tại LHQ cho biết UAE đang sử dụng tổ hợp phòng không Vòm Sắt được Israel chuyển giao.
Tại sự kiện ở trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York ngày 11/5, đại sứ Mỹ Mike Walz cho biết Israel đã cung cấp nhiều hệ thống phòng thủ tiên tiến cho Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), trong đó có lá chắn Iron Dome (Vòm Sắt).
"Chúng tôi đã thấy UAE sử dụng tổ hợp Vòm Sắt mà Israel chuyển cho họ. Vị thế của Israel trong khu vực đang thay đổi đáng kể", ông nói.
Đây là lần đầu quan chức Mỹ xác nhận Israel đã đưa tổ hợp Vòm sắt tới UAE, cũng là lần đầu hệ thống này được triển khai tại một quốc gia khác ngoài Mỹ và Israel.
Lá chắn Vòm Sắt của Israel hoạt động thế nào.
Đại sứ Walz từng đề cập tới hệ thống Vòm Sắt trên chương trình Fox News Sunday phát sóng ngày 10/5, khi nói rằng "UAE và Israel đang làm việc cùng nhau trong lĩnh vực hợp tác quân sự", nhưng không nêu thông tin cụ thể.
Giới chức UAE và Israel chưa xác nhận thông tin.
CNN ngày 5/5 đưa tin Israel đã bí mật triển khai tổ hợp Vòm Sắt tới UAE từ đầu xung đột Trung Đông. Các quan chức Israel giấu tên nói với trang tin Axios rằng động thái này được tiến hành theo lệnh của Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Hệ thống Vòm Sắt đã tham gia đánh chặn đòn tập kích của Iran ngày 4/5, nhưng chưa rõ bắn hạ được bao nhiêu mục tiêu.
Thông tin phản ánh mối quan hệ thân thiết mà Israel đã xây dựng với UAE kể từ khi hai nước nhất trí bình thường hóa quan hệ năm 2020. Quan hệ song phương vẫn được duy trì sau khi Israel bị các quốc gia Arab chỉ trích mạnh mẽ vì phát động chiến dịch tập kích Dải Gaza hồi cuối năm 2023.
Vòm Sắt thuộc lớp trong cùng trong hệ thống phòng không đa tầng của Israel, chuyên đánh chặn mục tiêu tốc độ chậm, bay thấp và có quỹ đạo dễ đoán như rocket, đạn cối và máy bay không người lái (UAV) tầm thấp. Israel nhiều năm qua đã nâng cấp radar và tên lửa của Vòm Sắt, giúp hệ thống sở hữu năng lực đối phó tên lửa đạn đạo một cách hạn chế.
Dù vậy, đây không phải là khí tài chuyên đánh chặn tên lửa đạn đạo và chỉ được dùng như phương án cuối cùng, khi các hệ thống tầm trung và xa đã bị xuyên thủng.
Yuval Steinitz, chủ tịch tập đoàn quốc phòng nhà nước Rafael của Israel, ngày 11/5 tuyên bố Vòm Sắt đạt hiệu quả tới 99% trong ngăn chặn các loại tên lửa, rocket của Hamas ở Gaza và nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon.
Kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát ngày 28/2, Iran đã phóng khoảng 550 tên lửa đạn đạo và hành trình, cùng hơn 2.200 UAV nhằm vào UAE, khiến quốc gia vùng Vịnh này trở thành nơi hứng đòn dữ dội hơn cả Israel.
Công ty phát trực tuyến Netflix bị kiện vì lén theo dõi trẻ em, thu thập dữ liệu kiếm hàng tỉ USD bằng cách bán thông tin về thói quen và sở thích của người xem cho các nhà môi giới dữ liệu thương mại và các công ty công nghệ quảng cáo.
Logo của Netflix trên một tòa nhà của công ty ở Hollywood,(Los Angeles, California)
ẢNH: REUTERS
Hãng Reuters ngày 12.5 đưa tin nền tảng trực tuyến Netflix đã bị Tổng chưởng lý bang Texas (Mỹ) Ken Paxton kiện vì cáo buộc công ty này theo dõi trẻ em và người tiêu dùng khác bằng cách thu thập dữ liệu mà không có sự đồng ý của họ, cũng như thiết kế nền tảng này gây nghiện.
Texas cho biết rằng trong nhiều năm, Netflix đã tuyên bố sai sự thật với người tiêu dùng rằng công ty không thu thập hoặc chia sẻ dữ liệu người dùng.
Trên thực tế, Netflix theo dõi, bán thông tin về thói quen và sở thích của người xem cho các nhà môi giới dữ liệu thương mại và các công ty công nghệ quảng cáo, kiếm được hàng tỉ USD mỗi năm.
Công ty có trụ sở tại Los Gatos (bang California) còn bị cáo buộc âm thầm sử dụng "thủ đoạn tinh vi" để giữ chân người dùng, bao gồm cả tính năng tự động phát, bắt đầu một chương trình mới khi chương trình khác kết thúc.
Một phát ngôn viên của Netflix cho biết công ty dự định giải quyết các cáo buộc này tại tòa án.
"Với tất cả sự kính trọng gửi đến tiểu bang Texas và Tổng chưởng lý Paxton, vụ kiện này thiếu cơ sở và dựa trên thông tin không chính xác và bị xuyên tạc. Netflix coi trọng quyền riêng tư của các thành viên và tuân thủ luật bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu ở mọi nơi chúng tôi hoạt động," phát ngôn viên này cho biết.
Ông Paxton cho rằng việc Netflix theo dõi người dùng vi phạm một đạo luật của Texas về các hành vi thương mại lừa dối.
Ông muốn Netflix xóa bỏ dữ liệu đã thu thập bất hợp pháp, không sử dụng dữ liệu đó cho quảng cáo nhắm mục tiêu mà không có sự đồng ý của người dùng và phải nộp phạt dân sự lên đến 10.000 USD cho mỗi lần vi phạm. Ông Paxton, một thành viên đảng Cộng hòa, đang tranh cử ghế Thượng viện Mỹ, thách thức Thượng nghị sĩ đương nhiệm John Cornyn thuộc cùng đảng.
Chính phủ Mỹ treo thưởng cho thông tin giúp phá vỡ hệ thống tài chính của IRGC và xác minh tung tích của Lãnh tụ Tối cao Iran.
CNN ngày 11/5 dẫn nguồn thạo tin cho biết chính phủ Tổng thống Donald Trump đang treo thưởng 15 triệu USD, thông qua chương trình Thưởng Công lý (RFJ) của Bộ Ngoại giao Mỹ, tìm kiếm thông tin về các nguồn tài chính của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đặc nhiệm Quds thuộc IRGC, các nhánh trực thuộc hoặc những cơ chế hỗ trợ tài chính chủ chốt của tổ chức này.
Washington cũng muốn thu thập thông tin về cách IRGC chuyển tiền và vật tư cho các lực lượng ủy nhiệm, dân quân đồng minh, cũng như các ngân hàng hoặc cơ sở đổi tiền hỗ trợ giao dịch cho lực lượng này. Những mục tiêu bị nhắm tới gồm công ty bình phong, cá nhân giúp IRGC né tránh lệnh trừng phạt, các tổ chức tài chính giao dịch với IRGC hoặc doanh nghiệp do lực lượng này sở hữu.
Mục tiêu của kế hoạch này là hướng đến làm gián đoạn các cơ chế tài chính của IRGC và gây thêm sức ép lên Tehran để buộc giới lãnh đạo Iran chấp nhận một thỏa thuận với Mỹ.
Thành viên IRGC tại cuộc duyệt binh ở Tehran tháng 9/2018. Ảnh: AFP
Ngoài khoản thưởng 15 triệu USD, trang chủ của chương trình RFJ còn treo thưởng 10 triệu USD cho thông tin liên quan các lãnh đạo chủ chốt của IRGC và các đơn vị thành phần. Danh sách mục tiêu cần xác minh tung tích có Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei, một số vị trí cố vấn cho ông Khamenei hiện chưa rõ danh tính và tư lệnh cao nhất của IRGC là tướng Ahmad Vahidi.
Bộ Ngoại giao Mỹ năm 2019 đưa IRGC vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài theo Đạo luật Di trú và Quốc tịch. Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ năm 2017 cũng xếp IRGC vào diện "Tổ chức khủng bố toàn cầu bị chỉ định đặc biệt". Toàn bộ tài sản và lợi ích tài sản của IRGC thuộc phạm vi tài phán Mỹ đều bị phong tỏa. Công dân Mỹ bị cấm giao dịch với lực lượng này và cấm hỗ trợ vật chất hoặc tài chính cho IRGC.
Một chiến dịch treo thưởng tương tự từng được Washington công bố hồi tháng 11/2023, cũng nhằm vào các cơ chế tài chính của IRGC. Thông cáo khi đó cho rằng IRGC can dự vào xung đột tại Ukraine thông qua chương trình cung cấp máy bay không người lái cho Nga.
Cũng trong ngày 11/5, Bộ Tài chính Mỹ công bố thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào ba cá nhân và 9 công ty bị cáo buộc hỗ trợ Iran mua bán dầu. Trong số này có 4 công ty đặt tại Hong Kong, 4 công ty ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và một công ty tại Oman.
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) cho biết các cá nhân và doanh nghiệp này đã hỗ trợ IRGC bán dầu thông qua mạng lưới công ty bình phong. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent tuyên bố chính quyền Trump sẽ tiếp tục sử dụng các biện pháp trừng phạt để cắt nguồn tài chính dành cho chương trình vũ khí, hạt nhân và các lực lượng đồng minh của Iran trong khu vực.
Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước hình ảnh xuất hiện trong story check-in Đà Lạt của ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân, khi nhiều người cho rằng một vật thể trên bàn trang điểm giống thuốc lá điện tử.
Ngày 11/5, trong story check-in Đà Lạt do Nguyễn Trần Trung Quân đăng tải, cư dân mạng xã hội xôn xao khi "soi" ra một vật thể đặt trên cốp make up, bị nghi là pod hay thuốc lá điện tử.
Ngay sau đó, cái tên Nguyễn Trần Trung Quân lập tức bị réo gọi khắp Threads và nhiều diễn đàn mạng xã hội; đồng thời chia sẻ lại story với tốc độ chóng mặt.
Story check-in Đà Lạt do Nguyễn Trần Trung Quân đăng tải.
Nhiều nghi vấn cho rằng nam ca sĩ đang sử dụng hàng cấm là thuốc lá điện tử.
Bởi vì từ ngày 14/1/2025, thuốc lá điện tử được coi là hàng cấm tại Việt Nam. Các hành vi "sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử" là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý theo các quy định của pháp luật.
Nguyễn Trần Trung Quân cũng nhanh chóng có động thái lên tiếng, trấn an dư luận ngay sau đó.
Theo thông tin từ Kênh 14, nam ca sĩ cho biết mình không hút thuốc từ nhỏ. Vật thể gây tranh cãi trong story là đồ dùng cá nhân của người trong ekip make up.
Lời giải thích của bạn make up cho Nguyễn Trần Trung Quân.
Theo Trung Quân, thời điểm chụp ảnh đăng story là lúc anh đang chuẩn bị make up cho buổi quay tại Đà Lạt nên vô tình chụp trúng món đồ này.
Cụ thể, Nguyễn Trần Trung Quân viết trên trang mạng xã hội cá nhân: "Quân vừa tới Đà Lạt để chuẩn bị quay job. Trước lúc make up thì như thường lệ Quân có chụp ảnh up lên story, cũng không để ý gì, up lên để update với các bạn hoạt động thường ngày của mình thôi. Vô tình dính một cái 'thuốc lá điện tử' và đây là của bạn trong team make up".
Nam ca sĩ cho biết, ngay sau khi phát hiện hình ảnh gây hiểu lầm, anh đã chủ động xoá story để tránh thông tin bị lan truyền sai lệch.
Trung Quân cũng công khai đoạn tin nhắn làm việc với người make up trong ekip. Người này cũng chủ động xin lỗi Nguyễn Trần Trung Quân và lên tiếng đính chính công khai trên Threads.
Tôi định bụng được về sớm sẽ rủ vợ đi hẹn hò lãng mạn, thế nhưng...
ăm nay 32 tuổi, làm kỹ sư xây dựng, còn vợ tôi, Linh, 29 tuổi, làm thiết kế và viết content tự do ở Hà Nội. Chúng tôi ở gần nhà nhau, quen nhau gần 4 năm rồi cưới, sau khi cả hai đều cảm thấy đã đủ trưởng thành để xây dựng gia đình.
Năm xưa, tôi rất tự hào khi được Linh chọn đồng hành trong cuộc đời này. Em là hoa khôi khu phố chúng tôi đang sống, bao chàng trai theo đuổi nhưng em đã chọn tôi vì bảo tôi chân thành, với cả lấy chồng gần sẽ tiện nhiều thứ.
Trước khi cưới, vì xác định sớm sẽ có con nên hai vợ chồng từng chủ động đi khám sức khỏe tiền hôn nhân. Kết quả khi ấy khá lý tưởng: tinh trùng của tôi bình thường, nội tiết và dự trữ buồng trứng của vợ cũng ổn định. Nghe vậy, cả hai yên tâm vô cùng.
Thế nhưng đời không phải lúc nào cũng diễn ra đúng kế hoạch. Năm đầu sau cưới, vợ chồng tôi thống nhất chưa có con ngay vì muốn tận hưởng cuộc sống son rỗi thêm một chút. Đến khoảng giữa năm thứ hai, chúng tôi bắt đầu “thả” tự nhiên.
Tính chất công việc của vợ được ở nhà hoặc làm từ xa nên thời gian nghỉ ngơi của em khá thoải mái. Tuy nhiên, đôi lúc em hay thức khuya, có khi xuyên đêm để hoàn thành thiết kế khách hàng đặt gấp.
Tháng đầu tiên “thả”, không có gì. Tháng thứ hai, vẫn chưa thấy tín hiệu. Rồi 6 tháng, 8 tháng, 1 năm… Mỗi lần đến kỳ kinh, tôi đều thấy gương mặt vợ trùng xuống. Ban đầu cô ấy còn cười bảo: “Chắc con đang chọn ngày đẹp để đến thôi anh”. Nhưng dần dần, nụ cười ấy thưa đi.
Bạn bè xung quanh lần lượt khoe tin vui. Những buổi họp lớp, tụ tập gia đình bắt đầu xuất hiện những câu hỏi vô tình mà nhạy cảm: “Bao giờ hai đứa có em bé?”, “Hay bận quá nên chưa tính?”. Chúng tôi cười cho qua, nhưng áp lực ngày một lớn.
Một hôm trên đường về nhà ngoại, vợ tôi im lặng suốt. Tôi nghĩ cô ấy buồn nên chỉ ôm vai động viên: “Không sao đâu, mình còn trẻ mà”. Cô ấy gật đầu, nhưng vẻ mặt vẫn rất nặng nề. Cho đến hai ngày trước.
Hôm đó công việc xong sớm nên tôi về nhà từ 3 giờ chiều thay vì 5 giờ như thường lệ, định bụng sẽ tắm rửa rồi rủ vợ xuống phố hẹn hò. Vừa mở cửa, tôi thấy nhà rất yên tĩnh. Tưởng vợ đang ngủ, tôi nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ.
Cảnh tượng trước mắt khiến tôi đứng chết lặng. Vợ tôi đang ngồi bên mép giường, vén nhẹ áo lên, một tay cầm bút tiêm áp vào vùng bụng dưới. Trên bàn cạnh đó là hộp thuốc, bông cồn, giấy hướng dẫn và vài chiếc kim tiêm nhỏ.
Cô ấy giật mình khi thấy tôi. Tôi còn sốc hơn. “Em đang làm gì thế?”, tôi gần như bật ra.
Linh thoáng hoảng hốt, vội kéo áo xuống rồi cúi mặt. Phải mất vài phút, cô ấy mới lí nhí: “Em đang tiêm kích trứng”. Tôi ngồi phịch xuống ghế, đầu óc trống rỗng.
Hóa ra suốt mấy tuần nay, sau giờ làm, vợ âm thầm đi khám tại một trung tâm hỗ trợ sinh sản. Sau khi tìm hiểu kỹ, cô quyết định bắt đầu quy trình kích trứng để chuẩn bị lấy noãn, tạo phôi và làm IVF.
“Em định nói với anh sau khi mọi thứ ổn định hơn”, cô ấy nói, mắt đỏ hoe. Tôi hỏi tại sao phải giấu. Linh bật khóc. “Vì em sợ anh áp lực. Sợ anh nghĩ do em có vấn đề. Em cũng sợ nếu thất bại, cả hai lại hụt hẫng thêm một lần nữa”.
Nghe đến đó, tim tôi như bị bóp nghẹt. Tôi đã nghĩ mình là người đồng hành đủ tốt, vậy mà vợ vẫn phải một mình tìm hiểu về trữ đông trứng, IVF, các phác đồ kích trứng, tác dụng phụ… rồi lặng lẽ tự tiêm từng mũi thuốc vào bụng mỗi tối.
Cô ấy kể mình đã đọc rất nhiều về hỗ trợ sinh sản. Vì dù kết quả khám hiện tại chưa có vấn đề lớn, nhưng sau 2 năm chưa có thai, cô không muốn tiếp tục chờ đợi bị động. “Em nghĩ nếu mình tạo được phôi sớm thì sau này sẽ chủ động hơn. Ít nhất cũng tận dụng được chất lượng trứng tốt ở hiện tại”, vợ nói.
Lúc ấy tôi mới hiểu, chuyện IVF với nhiều người không phải là “bước cuối cùng” như định kiến lâu nay. Với một số cặp đôi, đó đơn giản là lựa chọn chủ động hơn trong hành trình tìm con.
Tôi cầm chiếc bút tiêm trên tay, đọc kỹ hướng dẫn rồi nhìn bụng vợ có vài vết bầm nhỏ li ti. Không hiểu sao lúc đó tôi thấy thương cô ấy đến nghẹn lời. Bao lâu nay, tôi cứ nghĩ áp lực sinh con là chuyện của cả hai nên mình đã chia đều được gánh nặng. Nhưng hóa ra, phần lớn nỗi lo, sự kỳ vọng và cả cảm giác thất bại, vợ đều âm thầm giữ lại cho riêng mình.
Tối hôm đó, tôi ngồi cạnh và học cách tiêm cho vợ. Linh cười nhẹ, bảo: “Em đỡ run hơn nhiều”. Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi thấy hai vợ chồng thực sự bước cùng một nhịp trong hành trình này. Chúng tôi vẫn chưa biết IVF có thành công ngay hay không. Có thể sẽ thuận lợi, cũng có thể phải chờ thêm.
Nhưng ít nhất, từ khoảnh khắc tôi vô tình bắt gặp vợ trong phòng ngủ hôm ấy, tôi hiểu rằng hành trình làm cha mẹ không chỉ bắt đầu từ lúc nhìn thấy hai vạch.
Đôi khi, nó bắt đầu từ những mũi tiêm âm thầm, những giọt nước mắt giấu kín và quyết tâm rất lớn của một người phụ nữ chỉ vì quá mong được gọi hai tiếng “mẹ ơi”.
Phụ huynh vừa bật cười vừa bực bội mà xấu hổ khi con mình lại tưởng tượng như thế về cô giáo.
Ngày nay, trẻ em được tiếp cận với việc học từ rất sớm. Ngay từ bậc mẫu giáo, các em đã tham gia nhiều lớp học phụ trợ, làm quen với ngoại ngữ, kỹ năng sống và nhiều nội dung đa dạng khác.
Điều đó giúp trẻ trở nên nhanh nhạy hơn, nhưng đồng thời cũng khiến tuổi thơ của các em mang nhiều màu sắc “người lớn” hơn trước.
Bước vào bậc tiểu học, bên cạnh việc học hành bài bản, bản tính hồn nhiên và nghịch ngợm của trẻ cũng bộc lộ rõ rệt. Các em luôn tìm ra những cách riêng để tạo nên niềm vui, đôi khi là những trò nghịch ngợm khiến thầy cô và người lớn không khỏi vừa buồn cười, vừa “đau đầu”.
Một bài văn của một học sinh tiểu học có tên Giang Tiểu .... (Trung Quốc) gây xôn xao mạng xã hội những ngày gần đây, đã khiến nhiều người không khỏi bật cười nhưng cũng phải suy ngẫm.
Đề bài yêu cầu tưởng tượng “Tôi của hai mươi năm nữa”, một đề tài quen thuộc nhằm khơi gợi ước mơ và suy nghĩ về tương lai.
Em học sinh mở đầu bằng một khung cảnh rất đẹp: "thời tiết tuyệt vời, vợ chồng đi du lịch vòng quanh thế giới cùng hai đứa con đáng yêu..." - một cuộc sống mà ai cũng mơ ước vì hạnh phúc, đủ đầy và viên mãn.
Thế nhưng, bước ngoặt của câu chuyện lại đến rất bất ngờ. "Giữa chuyến đi ấy, em bắt gặp một bà lão lao ra từ vệ đường." Hình ảnh đối lập hoàn toàn với khung cảnh gia đình ấm êm trước đó.
Và rồi, câu kết khiến người đọc “giật mình”: "...đó chính là cô giáo dạy tiếng Trung của em 20 năm trước".
Nguyên văn bài văn của em học sinh tiểu học (đã được dịch ra).
Cách tưởng tượng ngây thơ, thật thà vừa có chút vui vẻ nhưng cũng vừa khiến người lớn phải suy nghĩ. Có thể em chỉ đơn giản muốn tạo ra một cú bất ngờ, hoặc cũng có thể đó là cách trẻ con nhìn nhận thế giới bằng trí tưởng tượng phong phú, không bị ràng buộc bởi logic của người trưởng thành.
Tuy nhiên bài văn ấy lại không được điểm cao vì thiếu tôn trọng giáo viên và bị phê phán.
Tuy chưa rõ thực hư của bài văn nhưng từ câu chuyện này, có thể thấy rằng giáo dục không chỉ là dạy chữ, mà còn là quá trình cha mẹ nên dạy con uốn nắn suy nghĩ, cảm xúc và cách giao tiếp của trẻ nhỏ với người lớn tuổi, đặc biệt là các thầy cô giáo. Không phải lúc nào sự hài hước, ngây thơ của trẻ nhỏ cũng phù hợp nếu nó thiếu đi sự tôn trọng người lớn.
Thông tin ca sĩ Miu Lê được cho là dương tính với Methamphetamine, Ketamine và MDMA đang gây xôn xao dư luận. Đây đều là những loại ma túy tổng hợp phổ biến trong môi trường bar, club, tiệc đêm hay lễ hội âm nhạc. Việc dương tính cùng lúc với 3 loại chất cấm càng gia tăng mức độ nguy hiểm đối với cơ thể con người.
Miu Lê bị bắt quả tang sử dụng ma tuý cùng nhóm bạn
Khoảng 12h30 ngày 10/5, từ tin báo của người dân, công an kiểm tra khu vực bãi tắm ở thôn 2 Cát Bà, đưa 6 người nghi sử dụng ma túy về trụ sở.
Nhóm này gồm: Lê Ánh Nhật (ca sĩ Miu Lê, 35 tuổi, trú TP.HCM), Vũ Khương An (31 tuổi, trú tại TP.HCM, hai quốc tịch Việt Nam và Canada), Trần Minh Trang (30 tuổi, trú tại Hà Nội), Vũ Tài Nam (24 tuổi, Bắc Ninh) cùng Trần Đức Phong (35 tuổi, trú tại Hà Nội) và Đoàn Thị Thúy An (36 tuổi, trú tại Cát Bà, hai quốc tịch Việt Nam và Mỹ).
Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy 6 người dương tính với ma túy. Trong đó, Phong, Nam, An và ca sĩ Miu Lê dương tính với Methamphetamine, Ketamine và MDMA.
Khám xét hai phòng ở bãi biển, công an thu: Hai túi nylon chứa chất bột màu trắng, một đĩa nhựa màu đen bám dính chất bột màu trắng, một thìa kim loại có bám dính chất bột màu trắng, ống hút được cuộn bằng tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng bám dính chất bột màu trắng, thẻ nhựa màu đen bám dính chất bột màu trắng, ống nhựa màu đen bám dính chất bột màu trắng... Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục làm rõ sự việc.
Methamphetamine - thường được gọi là “ma túy đá”, là chất kích thích cực mạnh tác động trực tiếp lên hệ thần kinh trung ương. Ảnh minh họa từ Internet.
Nguy cơ rối loạn tâm thần, mất kiểm soát hành vi
Methamphetamine, Ketamine và MDMA đều là các chất có khả năng tác động trực tiếp lên não bộ và hệ thần kinh. Sau khi sử dụng, người dùng có thể rơi vào trạng thái hưng phấn mạnh, mất kiểm soát cảm xúc, kích động, hoang tưởng hoặc xuất hiện ảo giác.
Trong nhiều trường hợp, người sử dụng ma túy tổng hợp có thể trở nên hung hãn, hành động thiếu kiểm soát hoặc không còn nhận thức rõ hành vi của mình. Các bác sĩ cũng cảnh báo việc lạm dụng nhóm chất này kéo dài có thể dẫn đến rối loạn tâm thần, suy giảm trí nhớ và tổn thương não bộ.
Tăng nguy cơ sốc ma túy và tử vong
Điều nguy hiểm nhất là các chất ma túy tổng hợp có thể tương tác với nhau, làm tăng độc tính lên tim mạch, thần kinh và hệ hô hấp. Người sử dụng có nguy cơ gặp các tình trạng như: sốc ma túy, rối loạn nhịp tim, tăng thân nhiệt nguy hiểm, suy hô hấp hoặc ngưng tim đột ngột. Đặc biệt trong môi trường tiệc tùng, nhảy múa cường độ cao, cơ thể rất dễ rơi vào trạng thái mất nước, kiệt sức và suy đa cơ quan.
Nhiều trường hợp tử vong liên quan ma túy tổng hợp được ghi nhận do cơ thể bị kích thích quá mức trong thời gian dài.
Hiện nay nhiều loại “thuốc lắc”, “nước vui” hoặc ma túy dạng tinh thể bị pha trộn nhiều hoạt chất khác nhau. Người sử dụng đôi khi nghĩ mình chỉ dùng một loại nhưng xét nghiệm lại cho kết quả dương tính với nhiều chất cấm. Đây cũng là lý do các vụ việc liên quan ma túy tổng hợp luôn được cơ quan chức năng đặc biệt chú ý và xử lý nghiêm.
Phi Thanh Vân và Miu Lê đã từng hợp tác với nhau trong "Những thiên thần áo trắng". Mới đây khi nghe tin đàn em bị bắt vì ma túy, Phi Thanh Vân đã lên tiếng.
Số phận phim "Đại tiệc trăng máu 8" có Miu Lê đóng chính sẽ ra sao?Số phận phim 'Đại tiệc trăng máu 8' có Miu Lê đóng chính sẽ ra sao?
GĐXH - Việc Miu Lê bị bắt vì ma túy khi đang có phim điện ảnh chiếu ở rạp đã khiến dư luận đặt câu hỏi về số phận của bộ phim này.
Diễn viên Phi Thanh Vân vừa chia sẻ dòng tâm sự dài trên trang cá nhân sau khi đọc những thông tin liên quan đến Miu Lê - người từng hợp tác cùng cô trong bộ phim truyền hình Những thiên thần áo trắng.
Trong bài viết, Phi Thanh Vân cho biết cô đã "ngồi lặng rất lâu" sau khi đọc tin tức và nhớ lại hình ảnh Miu Lê - cô bé hồn nhiên năm nào trên phim trường. Nữ diễn viên kể đàn em từng chia sẻ với cô về việc tự dưỡng tóc, tự làm tóc giả vì chưa có điều kiện kinh tế.
Phi Thanh Vân và Miu Lê trong "Những thiên thần áo trắng".
Theo Phi Thanh Vân, thời gian trôi qua nhanh khi cô bé ngày nào đã trở thành ngôi sao sở hữu nhiều ca khúc nổi tiếng, phim ảnh và sự nghiệp đáng mơ ước. Cô cho biết bản thân luôn dõi theo các sản phẩm mới của đàn em và cảm thấy tự hào khi nhắc về người từng đóng chung với mình.
Nữ diễn viên cũng tiết lộ cô từng nhiều lần trò chuyện với đạo diễn Lê Hoàng về nghệ sĩ trẻ này với tâm thế vui mừng khi chứng kiến một gương mặt nhỏ tuổi trưởng thành bằng chính nỗ lực của bản thân.
Trước những thông tin tiêu cực đang lan truyền, Phi Thanh Vân cho biết cô không giận mà chỉ cảm thấy tiếc nuối cho một tài năng và hành trình đẹp.
Miu Lê trong mắt Phi Thanh Vân là "cô bé hồn nhiên".
Trong bài đăng, nữ diễn viên bày tỏ quan điểm về tác hại của ma túy và áp lực trong môi trường giải trí. Theo cô, showbiz tồn tại nhiều áp lực, cô đơn và mệt mỏi, tuy nhiên người trẻ không nên tìm đến chất kích thích như một cách giải thoát vì điều đó có thể đánh mất tương lai đã mất nhiều năm xây dựng.
Khép lại bài viết, Phi Thanh Vân nhắn nhủ Miu Lê rằng nếu mệt mỏi có thể nghỉ ngơi, nếu sai hãy đối diện và nếu lạc đường vẫn có thể quay lại. Cô cho rằng một sai lầm không nên trở thành dấu chấm hết cho cả cuộc đời và vẫn mong người em năm nào được bình an.
Những ngày qua, vụ việc ca sĩ Miu Lê bị Công an TP Hải Phòng điều tra liên quan hành vi sử dụng trái phép chất ma túy đang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Trong số đó, cái tên Đoàn Thị Thúy An bất ngờ được cộng đồng mạng nhắc đến nhiều trên các diễn đàn mạng xã hội.
Cập nhật vụ việc xảy ra, tạp chí Sở hữu trí tuệ ngày 12/5/2026 đưa tin: “Lan truyền gia thế ‘khủng’ của Đoàn Thị Thúy An – người bị bắt vì sử dụng m:a t:úy cùng Miu Lê”, nội dung cụ thể như sau:
Thúy An sinh năm 1990, được cho là người khá nổi tiếng tại khu vực Cát Bà (Hải Phòng) vì xuất thân trong gia đình có điều kiện kinh tế tốt, sở hữu chuỗi homestay với vị trí đẹp, hướng biển. Một số bài viết trên mạng xã hội còn gọi Thúy An là “kiều mỹ” của Cát Bà, cho rằng cô từng có nhiều năm sinh sống ở nước ngoài nên phong cách sống khá hiện đại, phóng khoáng. Tuy nhiên, toàn bộ các thông tin này hiện vẫn chỉ xuất phát từ các bài đăng cá nhân và lời truyền miệng trên mạng, chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào.
Bên cạnh đó, MXH cũng xuất hiện nhiều lời đồn liên quan đến gia đình của Thúy An. Một số bài đăng cho rằng bố cô là người có tiếng tại địa phương, nổi tiếng nghiêm khắc và từng nhiều lần nhắc nhở con gái về việc giao du với nhóm bạn ăn chơi. Thậm chí, có tin đồn lan truyền rằng chính người thân trong gia đình là người trình báo vụ việc tới cơ quan chức năng. Tuy nhiên, toàn bộ các chi tiết này hiện vẫn chỉ xuất phát từ mạng xã hội, chưa được xác nhận chính thức.
Theo thông tin từ báo chí, khoảng 12h30 ngày 10/5/2026, Công an đặc khu Cát Hải nhận tin báo từ người dân về việc một nhóm nam nữ có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy tại một cơ sở lưu trú gần khu vực bãi tắm Tùng Thu. Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng đưa 6 người về trụ sở để làm việc gồm: Miu Lê (SN 1991), Đoàn Thị Thúy An (SN 1990), Nguyễn Hoàng Minh (SN 1988), Trần Quốc Bảo (SN 1993), Lê Gia Huy (SN 1995) và một phụ nữ tên P.T.K.A (SN 1997).
Theo kết quả test nhanh được cơ quan chức năng công bố, các đối tượng dương tính với nhiều loại ma túy khác nhau. Trong đó, Miu Lê được xác định dương tính với methamphetamine, ketamine và MDMA. Đoàn Thị Thúy An dương tính với methamphetamine và ketamine. Một số người còn lại cũng được cho là có kết quả dương tính với ketamine và thuốc lắc tổng hợp.
Trước đó, báo VnExpress ngày 11/5 đăng tải bài viết: “Ca sĩ Miu Lê bị bắt quả tang dùng ma túy ở bãi biển”, đưa tin về vụ việc trên như sau:
Khoảng 12h30 ngày 10/5, từ tin báo của người dân, công an kiểm tra khu vực bãi tắm ở thôn 2 Cát Bà, đưa 6 người nghi sử dụng ma t:úy về trụ sở.
Ca sĩ Miu Lê bị bắt quả tang sử dụng m:a t:úy ở đảo Cát Bà. Ảnh: Xuân Hoa
Nhóm này gồm: Lê Ánh Nhật (ca sĩ Miu Lê, 35 tuổi, trú TP HCM), Vũ Khương An (31 tuổi, trú TP HCM, hai quốc tịch Việt Nam và Canada), Trần Minh Trang (30 tuổi, trú Hà Nội), Vũ Tài Nam (24 tuổi, Bắc Ninh) cùng Trần Đức Phong (35 tuổi, trú Hà Nội) và Đoàn Thị Thúy An (36 tuổi, trú Cát Bà, hai quốc tịch Việt Nam và Mỹ).
Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy 6 người dương tính với m:a t:úy. Trong đó, Phong, Nam, An và ca sĩ Miu Lê dương tính với Methamphetamine, Ketamine và MDMA.
Khám xét hai phòng ở bãi biển, công an thu: Hai túi nylon chứa chất bột màu trắng, một đĩa nhựa màu đen bám dính chất bột màu trắng, một thìa kim loại có bám dính chất bột màu trắng, ống hút được cuộn bằng tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng bám dính chất bột màu trắng, thẻ nhựa màu đen bám dính chất bột màu trắng, ống nhựa màu đen bám dính chất bột màu trắng…
Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục làm rõ sự việc.
Chiều nay, trang Facebook của Miu Lê với 2,5 triệu người theo dõi đã khóa bình luận.
Miu Lê quê Ninh Thuận cũ. Năm 2009, cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với phim Những thiên thần áo trắng, sau đó ghi dấu ấn qua các dự án khác như Em là bà nội của anh, Bạn gái tôi là sếp, Anh thầy ngôi sao. Ngoài đóng phim, cô còn là ca sĩ, nổi tiếng với bản hit Giá như cô ấy chưa xuất hiện, Thầm thương trộm nhớ, Vì mẹ anh bắt chia tay.
Phát hiện chồng ngoại tình qua một buổi livestream du lịch, vợ choáng váng khi biết chồng nói đi công tác thực chất là đưa nhân tình đi chơi.
Vô tình xem livestream, vợ phát hiện chồng ngoại tình
Một người phụ nữ tại Hồ Nam (Trung Quốc) đã rơi vào cú sốc lớn khi vô tình phát hiện chồng ngoại tình ngay trong lúc xem livestream về một danh lam thắng cảnh trên mạng xã hội.
Theo truyền thông Trung Quốc, khi đang theo dõi video livestream, người vợ bất ngờ nhìn thấy một người đàn ông có ngoại hình và dáng đi rất giống chồng mình xuất hiện trong khung hình.
Ban đầu, cô còn nghĩ mình nhìn nhầm nên phải xem đi xem lại nhiều lần để xác nhận.
Người vợ phát hiện chồng ngoại tình nhờ video livestream.
Chồng nói đi công tác nhưng thực chất đưa nhân tình đi du lịch
Điều khiến người phụ nữ càng đau lòng hơn là chỉ vài ngày trước, chồng cô từng nói phải đi công tác nên không thể đưa vợ con đi chơi trong dịp nghỉ lễ.
Thế nhưng trên thực tế, anh ta lại đang đi du lịch cùng nhân tình. Trong đoạn livestream, người phụ nữ lạ mặt đi phía trước, còn người chồng theo sát phía sau với những cử chỉ thân mật.
Không chỉ vậy, cả hai còn đi giày đôi khiến người vợ gần như suy sụp khi phát hiện sự thật ngoại tình của chồng theo cách không ai ngờ tới.
Người vợ công khai bằng chứng chồng ngoại tình lên mạng xã hội
Quá phẫn uất trước cú sốc bị phản bội, người vợ đã ghi lại toàn bộ hình ảnh từ livestream làm bằng chứng rồi đăng tải lên mạng xã hội.
Câu chuyện chồng ngoại tình nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng và trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi.
Nhiều người cho rằng người vợ đã quá nóng vội khi công khai chuyện riêng tư lên mạng. Theo họ, việc đưa scandal ngoại tình ra trước công chúng có thể khiến mọi chuyện càng khó giải quyết hơn, đặc biệt là khi gia đình còn con nhỏ.
Một cư dân mạng bình luận: "Khi mọi người đều biết chuyện, việc giải quyết sẽ rất khó khăn. Tốt nhất nên bình tĩnh chờ chồng về rồi nói chuyện rõ ràng".
Cộng đồng mạng tranh cãi dữ dội về cách xử lý chuyện ngoại tình
Bên cạnh những ý kiến khuyên người vợ nên bình tĩnh, nhiều người khác lại bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với cô.
Không ít cư dân mạng cho rằng rất khó để một người phụ nữ giữ được bình tĩnh khi tận mắt chứng kiến chồng ngoại tình sau lưng mình.
"Cô ấy ở nhà chăm con, hy vọng được chồng đưa đi chơi nhưng cuối cùng lại phát hiện anh ta đang vui vẻ với nhân tình. Nỗi đau đó thực sự quá lớn", một tài khoản chia sẻ.
Hiện câu chuyện ngoại tình này vẫn tiếp tục gây tranh cãi trên mạng xã hội và thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.
Các cấp độ khác nhau của ngoại tình
Ngoại tình không chỉ đơn giản là phản bội thể xác mà còn bắt đầu từ những rung động và cảm xúc khó kiểm soát. Theo các chuyên gia, ngoại tình thường phát triển qua nhiều cấp độ khác nhau.
Một số người dù đã có gia đình ổn định vẫn liên tục tìm kiếm các mối quan hệ bên ngoài. Đây không còn là sai lầm nhất thời mà trở thành thói quen khó kiểm soát.
Lang thang cảm xúc
Dù đã có gia đình, nhiều người vẫn rung động trước người khác giới hấp dẫn, thành đạt hoặc quyến rũ hơn bạn đời của mình. Đây là trạng thái khá phổ biến ở con người.
Tuy nhiên, nếu để cảm xúc phát triển quá mức mà không kiểm soát, nó có thể trở thành nền tảng cho ngoại tình thực sự.
Tình một đêm
Đây là kiểu ngoại tình xảy ra trong khoảnh khắc mất kiểm soát, thường do rượu bia hoặc cảm xúc nhất thời. Người trong cuộc không có ý định duy trì mối quan hệ lâu dài.
Dù chỉ xảy ra một lần, nó vẫn có thể gây tổn thương lớn cho hôn nhân nếu không biết dừng lại đúng lúc.
Ngoại tình cảm xúc
Ban đầu chỉ là mối quan hệ bạn bè hoặc đồng nghiệp, nhưng dần dần nảy sinh tình cảm sâu sắc hơn.
Khi đã chia sẻ cảm xúc và tìm kiếm sự gắn bó từ người khác ngoài bạn đời, mối quan hệ ấy đã vượt quá giới hạn.
Nhiều chuyên gia cho rằng kiểu ngoại tình này còn nguy hiểm hơn phản bội thể xác vì liên quan đến sự lệ thuộc tinh thần.
Quan hệ ngoài luồng thường xuyên
Một số người dù đã có gia đình ổn định vẫn liên tục tìm kiếm các mối quan hệ bên ngoài. Đây không còn là sai lầm nhất thời mà trở thành thói quen khó kiểm soát.
Kiểu ngoại tình này thường xuất phát từ vấn đề cá nhân, cảm giác thiếu thỏa mãn hoặc mong muốn chinh phục.
Sống hai mặt
Đây là cấp độ nghiêm trọng nhất của ngoại tình khi một người cùng lúc duy trì hai mối quan hệ tình cảm song song.
Việc sống hai mặt không chỉ gây tổn thương cho người bạn đời mà còn khiến chính người trong cuộc rơi vào áp lực, dằn vặt và mất cân bằng cuộc sống.
Ẩn mình dưới vỏ bọc một tay buôn ma túy hào nhoáng với đồng hồ Rolex, xe sang và những chuyến đi khắp thế giới, Guy Stanton thực chất là đặc vụ chìm của đơn vị tuyệt mật “Beta Projects” thuộc Anh.
Trong mắt các băng đảng ma túy quốc tế, Guy Stanton là một tay môi giới giàu có sống ở London, chuyên vận chuyển các lô hàng ma túy khổng lồ từ Nam Mỹ, Mexico, Afghanistan hay châu Phi tới châu Âu. Ông xuất hiện với những bộ vest đắt tiền, đồng hồ Rolex trị giá khoảng 230.000 USD (tương đương gần 6 tỷ đồng), cùng mái tóc dài buộc đuôi ngựa đầy phong trần.
Nhưng phía sau lớp vỏ bọc đó là một cuộc đời hoàn toàn khác.
Sống hai thân phận giữa thế giới ngầm
Stanton thực chất là đặc vụ chìm thuộc “Beta Projects”, đơn vị hoạt động bí mật do Cơ quan Thuế và Hải quan Hoàng gia Anh thành lập nhằm cài người vào các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Đây là lực lượng gần như không xuất hiện công khai và rất ít người biết tới sự tồn tại của họ.
Ngay cả bố mẹ và anh chị em của Stanton cũng chỉ nghĩ ông là một nhân viên hải quan bình thường. Người duy nhất biết công việc thật của ông là vợ, Jo, cũng làm trong ngành hải quan Anh.
Để duy trì vỏ bọc hoàn hảo, Stanton thường xuyên xuất hiện trong các khách sạn sang trọng, tiêu tiền mạnh tay và giao thiệp với giới buôn ma túy quốc tế. Ảnh: The Sun
Theo Stanton, các đặc vụ chìm được cấp toàn bộ giấy tờ giả, xe cộ, nhà cửa và xây dựng một cuộc đời mới hoàn chỉnh để thâm nhập vào thế giới ngầm. Họ phải sống xa gia đình nhiều năm, gần như cắt đứt hoàn toàn với cuộc sống cũ.
Trong vai diễn của mình, Stanton được xây dựng là chủ sở hữu đội tàu chuyên vận chuyển container ma túy qua các cảng biển và sân bay quốc tế. Ông lái chiếc Mercedes E500 Sport biển số Hà Lan từng bị tịch thu trong một vụ án khác, sử dụng đồng hồ Rolex tang vật và thường xuyên di chuyển khắp thế giới để gặp các trùm ma túy.
“Nhân vật Stanton của tôi là một kẻ khó ưa, thô lỗ và kiêu ngạo, có thể nổi nóng bất cứ lúc nào”, ông kể.
Để duy trì vỏ bọc hoàn hảo, Stanton thường xuyên xuất hiện trong các khách sạn sang trọng, tiêu tiền mạnh tay và giao thiệp với giới buôn ma túy quốc tế. Nhờ đó, ông từng được American Express cấp chiếc thẻ đen dành cho nhóm khách hàng đặc biệt.
Nhiệm vụ đầu tiên của Stanton là thâm nhập các băng nhóm người Thổ Nhĩ Kỳ, Kurd và Cypriots chuyên nhập heroin từ Afghanistan vào Anh. Sau đó, ông tiếp cận được Vittorio, họ hàng của trùm ma túy khét tiếng Pablo Escobar.
Để lấy lòng tin, Stanton tặng Vittorio điện thoại vệ tinh nhằm giữ liên lạc thường xuyên. Chính các cuộc gọi đó sau này trở thành nguồn thông tin quan trọng giúp cơ quan chức năng phát hiện các lô cocaine giấu trong những kiện hàng bột trái cây trên tàu ở Brazil.
Những phi vụ cận kề cái chết và cái giá của nghề
Một trong những nhiệm vụ nguy hiểm nhất của Stanton là thâm nhập nhóm tội phạm do William, tay buôn ma túy Nam Mỹ cầm đầu.
William muốn Stanton tham gia kế hoạch vận chuyển 750kg cocaine chất lượng cao từ Belem tới Hà Lan. Để thể hiện mình là “tay chơi lớn”, Stanton thuê phòng suite sang trọng ở London, gọi rượu sâm panh Dom Perignon giá 250 bảng Anh/chai, tương đương khoảng 11 triệu đồng hiện nay.
Cuộc gặp định mệnh diễn ra tại đảo Curacao thuộc Caribe của Hà Lan. Stanton cùng nhóm của William đang bàn bạc ở một bãi đỗ xe hoang thì một chiếc Oldsmobile cũ bất ngờ chạy chậm về phía họ. Stanton nhìn thấy người ngồi ghế phụ giơ khẩu tiểu liên lên nên lập tức đổ người xuống đất.
“Đạn găm xuống mặt đường và va vào ô tô. Tôi nghe thấy tiếng la hét và rên rỉ của những người bị thương”, ông kể lại.
Ít giây sau, một xe cảnh sát lao tới đâm vào chiếc Oldsmobile và bắn hạ kẻ cầm súng. “Nỗi sợ lớn nhất của tôi là mọi chuyện sẽ kết thúc như thế, xa nhà và gia đình, rồi bí mật về cuộc sống song song sẽ chết theo tôi”, Stanton chia sẻ.
Thông tin do Stanton cung cấp sau đó giúp cơ quan chức năng bắt giữ William cùng 7 thành viên trong băng nhóm. Khi ra tòa tại Hà Lan để làm chứng, Stanton phải hóa trang bằng tóc giả, răng giả và mặc bộ vest rộng thùng thình để tránh bị nhận ra. William hoàn toàn không phát hiện người đứng trước mặt chính là đặc vụ từng đóng vai cộng sự thân thiết của hắn.
Một nhiệm vụ nổi tiếng khác là chiến dịch “The Long Job” năm 1996 nhằm triệt phá trùm ma túy David “Mr. Big” Huck.
Kế hoạch của Stanton là giả vờ cung cấp đội vận chuyển cho Huck, sau đó bí mật bắt giữ toàn bộ băng nhóm khi giao dịch diễn ra. Tuy nhiên, trong lúc vận chuyển ngoài khơi giữa thời tiết xấu, khoảng 4 tấn cần sa trị giá 10 triệu bảng Anh (tương đương khoảng 338 tỷ đồng) đã chìm xuống biển.
Dù vậy, Stanton cùng đồng đội vẫn tiếp tục giăng bẫy bằng số ma túy thu giữ từ vụ án khác. Đến tháng 7/1997, Huck bị kết án 14 năm tù, nhiều thành viên khác nhận mức án từ 8 đến 12 năm tù. Sau hơn 10 năm sống dưới thân phận giả, Stanton được trao huân chương vì đóng góp cho ngành hải quan Anh. Nhưng quãng thời gian hoạt động bí mật cũng khiến ông kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần.
Ông mắc bệnh bạch cầu và từng bị điều tra oan vì nghi nhận hối lộ từ tội phạm. Sau hai năm, cuộc điều tra bị đình chỉ do không có bằng chứng. Sau đó, Stanton rời ngành và chuyển sang làm thám tử tư.
“Tôi từng tự hào là một đặc vụ chìm, nhưng Stanton đã quá nổi tiếng nên hắn phải chết”, ông nói. Đến nay, ông vẫn sống trong nỗi lo bị trả thù và tiếp tục giữ kín danh tính thật của mình.
Thiệu Tam Hổ ngừng bán hàng 13 ngày để đi hiến tế bào gốc cho một em bé 3 tuổi, chấp nhận thiệt hại ít nhất 3.000 USD.
Thiệu Tam Hổ, 33 tuổi, mở quầy bán đồ nướng tại thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, hồi giữa tháng 3. Mới kinh doanh được một tháng, anh đã che bạt lên quầy hàng và treo biển ngừng kinh doanh trong 13 ngày vì "việc gia đình" hôm 18/4.
Thiệu sau đó đăng lên mạng xã hội, cho hay sắp hiến tế bào gốc cho một em bé "mà tôi chưa từng gặp mặt". Anh chấp nhận cho đi số nguyên liệu đã chuẩn bị và mất 20.000 tệ (3.000 USD) chi phí thuê mặt bằng, trả lương nhân viên.
Thiệu Tam Hổ tại bệnh viện thành phố An Huy ngày 27/4, sau khi hiến tặng tế bào gốc thành công. Phía sau anh là bảng điện tử đề ngày tháng và lời chúc của bệnh viện. Ảnh: Sina
Bài đăng của Thiệu được chia sẻ khắp mạng xã hội, với hàng chục nghìn lượt thích và hàng nghìn lượt bình luận. Anh đã hiến tặng thành công tế bào gốc cho một em bé ba tuổi mắc bệnh bạch cầu vào 27/4.
Thiệu mở hàng lại vào 1/5, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Lao Động dài 5 ngày ở Trung Quốc và vô cùng ngạc nhiên khi thấy 60 nhóm khách đang xếp hàng chờ. Một số người cho hay đến từ tỉnh khác, đặc biệt ghé qua để ủng hộ công việc kinh doanh của Thiệu.
Một người đã bay và lái xe suốt 7 tiếng từ tây nam Trung Quốc cho hay rất xúc động trước hành động của Thiệu và muốn trực tiếp gặp mặt anh.
"Những người sẵn sàng hiến tế bào gốc của mình hẳn phải là những người kinh doanh đáng tin cậy", một người khác bày tỏ.
Để đáp ứng lượng khách quá đông, Thiệu thậm chí đã phải đẩy sớm kế hoạch chuyển đến một cửa hàng gần đó để tránh làm phiền đến các hộ kinh doanh bên cạnh.
Anh cũng nhận được giúp đỡ từ hiệp hội nhà hàng và ăn uống địa phương, đơn vị đã cho anh mượn đầu bếp và bồi bàn để phục vụ khách hàng, cùng với sự hỗ trợ tình nguyện từ Hội Chữ thập đỏ và Đội Cứu hộ Lam Thiên.
Nhiều khách hàng lo lắng cho sức khỏe của Thiệu. Tuy nhiên, anh cho hay chỉ xuất hiện các triệu chứng như hạ đường huyết sau khi hiến tế bào gốc và đã hồi phục sức khỏe hoàn toàn.
Anh cảm thấy bản thân rất may mắn khi được mọi người chú ý và ủng hộ, nhưng không muốn trở thành người có ảnh hưởng trên mạng và kêu gọi mọi người hãy chú ý nhiều hơn đến bệnh nhân mắc bệnh bạch cầu.
"Chúng ta vẫn còn thiếu người hiến tế bào gốc. Từ kinh nghiệm cá nhân của tôi, đây là một thủ thuật an toàn", Thiệu trả lời phỏng vấn hôm 9/5.
Anh cho biết đã đăng ký Chương trình Người hiến tủy Trung Quốc vào năm 2019. Tính đến 30/4, chương trình phi lợi nhuận này đã có gần 3,8 triệu người hiến tặng đăng ký và hơn 22.000 người đã hiến tế bào gốc.
Ca hiến tế bào gốc đầu tiên ở Trung Quốc diễn ra năm 1996, từ một tình nguyện viên không cùng huyết thống với người bệnh. Số lượng hiến tặng đạt 5.000 ca vào năm 2015 và tăng lên 10.000 ca vào năm 2020.
Phòng mổ số 3, Bệnh viện Bình An, 8 giờ 20 phút sáng.
Bác sĩ Trần Minh Khoa, 60 tuổi, Trưởng khoa Ngoại Thần Kinh, nhìn xuống bàn tay mình. Đôi găng mổ ôm khít, nhưng ngón cái khẽ run. Chỉ một nhịp rất nhẹ đủ để mình ông nhận ra.
“Bác sĩ Khoa, dao mổ,” điều dưỡng nhắc. Ông chớp mắt. Con dao đã nằm trong tay từ lúc nào.
Bệnh nhân 19 tuổi, xuất huyết não do tai nạn giao thông. CT cho thấy khối máu tụ dưới màng cứng, phải mở sọ cấp cứu. Ca mổ thứ mấy ngàn trong đời ông.
“Chúng ta bắt đầu nào.”
Đường rạch chính xác. Khoan sọ. Mở nắp. Máu đông lộ ra. Tay ông lại vững như 20 năm trước. Trong phòng mổ, ông là thần y. Nhưng ngoài phòng mổ, mấy tháng nay có gì đó sai sai.
Tháng thứ nhất.
Bác sĩ Khoa về nhà lúc chiều muộn. Vợ ông, bà Lan, để phần cơm trong lò vi sóng.
“Anh ăn đi, em hâm rồi đó.”
“Anh ăn rồi mà.”
Bà Lan nhìn hộp cơm đã chuẩn bị cho buổi trưa vẫn còn nguyên trong túi xách của ông, không nói gì. Dạo này ông hay vậy. Quên chìa khóa, quên sạc điện thoại, quên cả ngày giỗ bố.
“Bác sĩ Khoa mà quên?” Đồng nghiệp trêu. Ông cười: “Già rồi, thông cảm.”
Ông không già. Ông mới 60 và ông không quên. Ông chỉ không nhớ là mình đã quên.
Tháng thứ ba
“Bác sĩ Khoa, hồ sơ bệnh nhân phòng 504, chú Năm, anh chưa ký xuất viện.”
“Tôi ký chiều qua rồi mà?”
Cô thư ký đưa tập hồ sơ. Trống trơn, chưa có chữ ký nào.
Ông cau mày. Rõ ràng ông nhớ đã ký. Nhớ cả cây bút mực xanh, nhớ cả lúc chú Năm cảm ơn rối rít. Nhưng giấy trắng mực đen thì không.
Tối đó, ông ngồi trong phòng làm việc, viết một dòng vào sổ tay: “Đã ký hồ sơ 504.” Gập lại. Sáng hôm sau mở ra, dòng chữ ở đó, nhưng ông không thể nhớ đã viết lúc nào.
Ông bắt đầu sợ phòng mổ. Không phải sợ máu, sợ chết. Mà ông sợ bàn tay run kia sẽ quay lại. Sợ một ngày ông rạch không còn chính xác, và một người nào đó sẽ không tỉnh lại nữa vì ông.
Ông đi chụp MRI. Tự đọc phim. Não ông, trên hình ảnh, bắt đầu teo ở vùng hồi hải mã. Tuổi tác, bác sĩ chẩn đoán hình ảnh nói. Ông cũng là bác sĩ. Ông biết đó không chỉ là tuổi tác. Ông sợ.
Tháng thứ 12
Bác sĩ Khoa lạc trong chính bệnh viện của mình.
Ông đi từ căng tin về khoa, chỉ 200 mét. Qua khoa Nhi, rẽ trái, thang máy, tầng 7. Ông đã đi mấy chục năm. Hôm đó, ông đứng sững lại ở hành lang khoa Sản, nhìn quanh: Sao mình ở đây?
“Sếp Khoa, tìm ai vậy?” Một điều dưỡng hỏi.
“À… tôi… đi kiểm tra phòng mổ số 8.”
Phòng mổ số 8 đã đóng cửa sửa chữa từ 2 tháng trước.
Bà Lan tìm thấy ông ngồi trong xe ở tầng hầm, máy vẫn nổ.
“Anh làm gì vậy? Em gọi anh 20 cuộc.”
“Ơ, anh đang đợi em mà. Mình hẹn đi ăn?”
“Hôm nay thứ Ba. Mình hẹn thứ Bảy chứ, anh quên à?”
Ông nổi giận: “Tôi không quên! Cô mới là người nhớ nhầm!”
Đêm đó bà Lan khóc. Không phải vì bị ông mắng. Mà vì đây là lần đầu tiên, ông nhìn bà như một người xa lạ trong mấy giây, trước khi ánh mắt ông dịu lại.
Anosognosia. Ông từng biết rõ thuật ngữ này. Bệnh nhân không nhận ra mình đang bệnh. Não tổn thương đúng vùng tự nhận thức. Họ lạc đường, quên tắt bếp, quên vợ con, nhưng khi hỏi thì luôn đáp: “Tôi bình thường. Tôi khỏe.” họ không hề biết họ đã quên.
Ông từng khám các bệnh nhân như thế mỗi tuần. Ông chưa từng nghĩ mình sẽ thành họ.
Hai năm sau.
Sự cố xảy ra ở phòng mổ số 1.
Bệnh nhân nữ, 34 tuổi, u màng não. Ca mổ kéo dài nhiều tiếng đồng hồ. Đến lúc đóng nắp sọ, mọi người thấy ông khựng lại.
“Tiếp theo là gì nhỉ?” Ông hỏi, giọng lí nhí.
Cả ê-kíp nhìn nhau. Bác sĩ phụ mổ lên tiếng: “Dạ, đặt dẫn lưu, rồi khâu da, thưa anh.”
Mồ hôi ông đổ ròng ròng xuống trán. Ông thấy bực chính mình. Ông mổ quy trình này cả nghìn lần. Nhưng trong đầu ông lúc đó chỉ là một màn trắng xóa. Như ai vừa rút phích cắm ổ điện mất 5 giây. Rồi bác sĩ phụ mổ cũng hoàn thành ca mổ.
Không ai báo cáo. Vì ông là bác sĩ Trần Minh Khoa nổi tiếng có đôi tay vàng. Vì ông là ân nhân của họ, ông đã cứu con họ, cha họ, vợ họ.
Hôm sau, ông nộp đơn xin nghỉ phép dài hạn. Giám đốc bệnh viện nắm tay ông: “bác sĩ Khoa, nghỉ ngơi đi. Anh đã cống hiến quá nhiều rồi.” Ông gật đầu. Ông không căng thẳng. Ông không thấy buồn, mọi xúc cảm dường như đang biến mất dần.
Bác sĩ Khoa nghỉ ở nhà.
Bà Lan giấu hết dao trong nhà. Bếp ga khóa van tổng. Ông nổi cáu: “Em coi anh là trẻ con à?”
Rồi ông lại quên mất mình đã cáu. 10 phút sau, ông pha trà cho bà, hỏi : “Em dạo này hay im lặng, có chuyện gì sao?”
Con gái ông từ Úc bay về. “Ba, ba còn nhớ con là ai không?”
“Vớ vẩn, con là bé Na chứ ai. Hỏi kỳ.”
Na khóc. Vì ông gọi đúng tên, nhưng ánh mắt ông trống rỗng. Ông nhớ cái tên, như nhớ một công thức. Không nhớ con gái mình thích ăn xoài chấm mắm đường, sợ ma, từng ngồi sau xe ông đưa đi học 12 năm.
Một chiều mưa, ông đi bộ ra khỏi nhà. Không mang áo mưa, không mang điện thoại. Ông muốn đến bệnh viện. Ông là bác sĩ. Phải đến bệnh viện.
Ông đi lạc 4 tiếng. Công an đưa ông về. Ông khai: “Tôi là bác sĩ Trần Minh Khoa, khoa Ngoại Thần Kinh.” Họ gọi cho bà Lan.
Về nhà, ông thấy tấm bảng tên “BS.CKII Trần Minh Khoa” trên tường. Ông đứng rất lâu.
“Lan, ai đây?”
Bà Lan không trả lời.
Đêm đó, ông ngồi vào bàn, mở lại cuốn sổ tay. Trang đầu tiên ông viết từ tháng thứ ba: “Đã ký hồ sơ 504.” Trang cuối cùng, nét chữ run rẩy:
“Nếu ngày mai tôi không còn nhớ tôi là bác sĩ, xin đừng cho tôi vào phòng mổ.
Nếu ngày mai tôi không còn nhớ em là Lan, xin em vẫn nắm tay tôi, đừng bỏ tôi.
Tôi không biết mình đang quên. Nhưng nhiều người thân bảo tôi đang mất trí nhớ, tôi tin họ và tôi sợ.
Ký tên: bác sĩ Khoa.”
Bà Lan ngồi bên ông, nắm lấy bàn tay từng cứu hàng nghìn người. Bàn tay giờ run nhiều hơn, nhưng vẫn ấm áp thân thương.
Ông nhìn bà, cười như một đứa trẻ: “Cô là ai mà tốt với tôi quá?”
Bà Lan nuốt nước mắt, ôm đầu ông áp vào ngực mình: “Em là vợ của anh. Dù anh có quên cả thế giới, em sẽ nhớ giùm anh.”
Ngoài cửa sổ, mưa Sài Gòn vẫn rơi. Trong căn phòng ấm cúng, một bác sĩ phẫu thuật giỏi từng có đôi bàn tay vàng đang dần quên cách cầm dao mổ, quên đường về, quên cả tên mình… ký ức đang rời bỏ ông đi, chỉ còn tình thương ở lại.
Không chỉ là gia vị giúp tăng hương vị, ớt còn mang lại những chuyển biến tích cực trong quá trình hồi phục của bệnh nhân đột quỵ nếu được sử dụng đúng liều lượng và đúng cách.
Việc thêm vị cay nhẹ vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày có thể giúp bệnh nhân đột quỵ cải thiện sức khỏe qua 4 khía cạnh chính:
Tái tạo cảm giác ngon miệng
Ớt giúp bệnh nhân đột quỵ cải thiện sức khỏe.
Hoạt chất Capsaicin giúp kích thích vị giác, tăng tiết dịch vị. Điều này đặc biệt quan trọng với người bệnh bị chán ăn do suy giảm thần kinh hoặc tác dụng phụ của thuốc, giúp họ nạp đủ dinh dưỡng để phục hồi tế bào.
Thúc đẩy trao đổi chất
Thực phẩm cay có khả năng tăng tiêu hao năng lượng từ 5% đến 10%. Đối với bệnh nhân ít vận động sau đột quỵ, sự thay đổi này giúp giảm cảm giác trì trệ, khiến cơ thể linh hoạt hơn trong các bài tập vật lý trị liệu.
Cải thiện tâm trạng và lưu thông máu
Vị cay vừa phải giúp giãn mạch nhẹ và kích thích hệ thần kinh giao cảm. Bệnh nhân sẽ cảm thấy tỉnh táo, hưng phấn hơn, từ đó giảm bớt các dấu hiệu trầm cảm sau biến cố.
Hỗ trợ chế độ ăn kiêng bền bỉ
Thay vì dùng muối hay chất điều vị hóa học (vốn có hại cho huyết áp), ớt là gia vị tự nhiên giúp món ăn hấp dẫn hơn, giúp bệnh nhân không bỏ dở liệu trình dinh dưỡng nhạt nhẽo.
09-1778318553-4-loi-ich-bat-ngo-khi-bo-sung-ot-vao-thuc-don-phuc-hoi-sau-dot-quy
Tuy nhiên, việc ăn cay kéo dài và ăn quá nhiều ớt cũng không tốt cho sức khỏe.
Lưu ý quan trọng: Sử dụng ớt sao cho an toàn?
Để ớt phát huy tác dụng mà không gây nguy hiểm cho hệ tim mạch và huyết áp, người nhà cần tuân thủ các nguyên tắc "vàng".
- Chỉ nên dùng ở mức cay nhẹ. Tránh ăn quá cay vì có thể gây sốc nhiệt hoặc làm tăng huyết áp đột ngột, gây áp lực lên thành mạch.
- Không bỏ thuốc điều trị: ớt chỉ là thực phẩm hỗ trợ, không có tác dụng thay thế thuốc chống đông máu hay thuốc hạ huyết áp.
- Cách chế biến lành mạnh: ớt chỉ có lợi khi ăn kèm đồ luộc, hấp. Tuyệt đối không dùng ớt trong các món chiên rán, nhiều dầu mỡ vì vị cay sẽ kích thích cơ thể hấp thụ thêm chất béo xấu.
- Đối tượng cần tránh: Bệnh nhân có tiền sử đau dạ dày, đại tràng hoặc có triệu chứng tim đập nhanh, khó thở sau khi ăn cay không được sử dụng phương pháp này.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.