Tập đoàn năng lượng hạt nhân nhà nước Nga Rosatom cho biết họ sẽ tiếp tục ở lại Iran bất chấp cuộc xung đột ở Trung Đông và vẫn cam kết thực hiện thỏa thuận xây dựng thêm hai tổ máy tại nhà máy điện hạt nhân Bushehr, theo Tổng giám đốc Alexei Likhachev cho hay.
Rosatom, đơn vị đã xây dựng tổ máy công suất 1 gigawatt đầu tiên của nhà máy điện hạt nhân duy nhất của Iran tại Bushehr, trước đó đã cho sơ tán một phần số nhân viên và tạm dừng thi công các tổ máy mới sau khi Hoa Kỳ và Israel bắt đầu tấn công không kích dữ dội Iran kể từ ngày 28/2.
Mặc dù nhà máy chưa bị tấn công trực tiếp, các vụ nổ xảy ra chỉ cách vài km khiến Nga đánh giá tình hình là nguy hiểm đối với công nhân và cơ sở.
Ông Likhachev cho biết Hiện có khoảng 639 công nhân Nga vẫn đang ở lại Iran. Một phần nhân sự không thiết yếu cùng thân nhân của họ đã được sơ tán khi tình hình xung đột leo thang. Nga cho biết sẽ tiếp tục cho triển khai các đợt sơ tán bổ sung khi điều kiện an toàn cho phép, sau khi 150 đã người trở về Nga qua ngả Armenia trong tuần này.
"Việc xây dựng tổ máy thứ hai và thứ ba vẫn là một trong những ưu tiên của tập đoàn. Đây chắc chắn không phải là lúc phải bỏ đi. Những gì đang xảy ra ở Trung Đông chỉ là một phần của bức tranh xung đột toàn cầu", Rosatom dẫn lời ông Likhachev.
Một thỏa thuận song phương giữa Nga và Iran cho phép xây dựng tối đa 8 tổ máy điện hạt nhân, trong đó 4 tổ máy đặt tại Bushehr.
(Minh họa) "Trong khuôn khổ loạt cuộc không kích được thực hiện trong những ngày gần đây tại Tehran, Không quân Israel, dựa trên các tin tức tình báo chính xác, đã tấn công thêm một cơ sở thuộc chương trình hạt nhân của Iran", theo IDF cho biết.
Israel khẳng định Iran đã sử dụng tổ hợp này nhằm "chế tạo ra vũ khí hạt nhân" để hăm dọa làm bá chủ khu vực Trung Đông này.
Trước đó, hôm Chủ nhật, hãng tin ISNA đưa tin rằng một cơ sở tương tự ở Isfahan đã bị hư hại nghiêm trọng sau các cuộc tấn công không kích của Mỹ và Israel. Tuy nhiên, không có báo cáo nào về mức ô nhiễm phóng xạ.
Dubai was once again targeted by Iranian drones and missiles on the 13th day of fighting. One high-rise building was damaged as top banks evacuated their offices fearing Iranian hits. Can Dubai recover from this setback?
Day 13 of Operation Epic Fury brings massive escalations. We break down the massive explosion at the Parchin military complex, where the US potentially utilized the 30,000lb GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP) against suspected Iranian nuclear development sites.
We also analyze the spiraling chaos in the Strait of Hormuz. With reports of underwater drones and explosive-laden unmanned vessels striking oil tankers, the Gulf is becoming a highly volatile flashpoint. Furthermore, we examine the state of the Iranian regime. Are they capitulating, or as recent statements from their police chief and US commanders suggest, are they digging in and hardening their resolve?
Ông Mojtaba Khamenei, tân lãnh tụ tối cao Iran, được biết là đã bị thương ngay từ ngày đầu tiên Hoa Kỳ và Israel mở chiến dịch tấn công ào ạt Iran, theo một số hãng tin hôm thứ Tư, 11 tháng Ba, có đưa tin ra.
(Minh họa
Ông Khamenei bị nứt xương ở bàn chân, bầm bên mắt trái và vài vết rách nhỏ trên mặt trong ngày đầu chiến dịch của Mỹ và Israel hôm 28/2, ngày mà người cha của ông, ông Ali Khamenei, bị giết chết, theo CNN. Trích dẫn lời một giới chức Iran, Reuters cũng đưa tin ông Khamenei đã bị thương nhẹ nhưng vẫn hoạt động làm việc nhẹ.
Ba giới chức của Iran cho New York Times hay ông Khamenei bị thương chân nhưng vẫn tỉnh táo và đang trú ẩn ở nơi được bảo vệ nghiêm ngặt, hạn chế mọi sự liên lạc với bên ngoài.
Và hôm thứ Tư, con trai ông Masoud Pezeshkian, tổng thống Iran, xác nhận ông Khamenei "vẫn an toàn và không có gì đáng lo"
Tin đồn ông Khamenei bị thương đã lan truyền ra kể từ khi ông được bầu làm lãnh tụ tối cao Iran hôm Chủ nhật qua để thay thế cha của ông, người đã nắm quyền cai trị Iran kéo dài gần 40 năm. Từ đó cho đến nay, ông này đã không thấy xuất hiện trước công chúng hoặc đưa ra tuyên bố qua văn bản nào.
Tổng Thống Donald Trump của Mỹ từng cho hay ông "không hài lòng" với vị tân lãnh đạo cấp cao nhất của chế độ thần quyền Iran. Trước đó, ông Trump nói Hoa Kỳ phải được lự chọn và chấp thuận tân lãnh tụ tối cao của Iran.
Mấy ngày gần đây, cuộc chiến với Iran trở nên ngày càng dữ dội. Hoa Kỳ và Israel tiếp tục không kích bên trong lãnh thổ Iran, và nước này đã bắn hàng loạt hỏa tiễn và "drone" (máy bay điều khiển từ xa) để trả đũa khắp vùng Trung Đông.
Chính quyền Tổng Thống Trump không nói chính xác chiến dịch tấn công Iran sẽ kéo dài đến bao lâu. Hôm Thứ Hai, ông Trump cho hay cuộc chiến sẽ chấm dứt "sớm" nhưng cho biết thêm, "chúng ta chưa giành thắng lợi đủ".
Hôm Thứ Ba, ông Pete Hegseth, Bộ trưởng Chiến Tranh, tuyên bố Mỹ sẽ thực hiện "ngày không kích dữ dội nhất" ở Iran kể từ khi cuộc chiến này nổ ra, nhưng không nói khi nào cuộc chiến sẽ được kết thúc.
Trong khi đó, Iran không tỏ dấu hiệu sẽ chùn bước. Hôm thứ Tư, quân đội nước này loan báo họ mở chiến dịch "dữ dội nhất và nặng nhất" kể từ đầu cuộc chiến cho đến nay trong đêm thứ Ba và qua cả ngày thứ Tư, theo báo chí của Iran cho biết.
Quân đội Hoa Kỳ, cùng với lực lượng Israel, đã hoàn toàn phá hủy hải quân Iran và tiêu diệt phần lớn giới lãnh đạo Iran.
Tổng thống Trump, cùng với Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, đã đánh giá Chiến dịch Epic Fury là một thành công.
Tuy nhiên, chiến dịch quân sự này phải trả giá rất đắt.
Đài CBS News đã đưa tin về chi phí của cuộc chiến chỉ trong tuần đầu tiên:
Theo các nguồn tin thân cận với cuộc họp, các quan chức quân sự đã thông báo với các thành viên Quốc hội trong một cuộc họp báo tuần này rằng tuần đầu tiên của cuộc chiến giữa Mỹ và Iran đã tiêu tốn khoảng 11,3 tỷ đô la.
Con số đó là ước tính thấp nhất và không bao gồm chi phí chuẩn bị, di chuyển các trang thiết bị đến vị trí cần thiết trước khi chiến dịch bắt đầu vào ngày 28 tháng 2. Cuộc chiến đã được chuẩn bị trong nhiều tháng, với việc hai tàu sân bay của Mỹ và các tàu hộ tống của chúng được điều động đến Trung Đông.
Thông tin ước tính này lần đầu tiên được tờ The New York Times đưa tin.
Thượng nghị sĩ Chris Coons, lãnh đạo phe Dân chủ tại tiểu ban Thượng viện phụ trách ngân sách quốc phòng, cho biết với các phóng viên hôm thứ Tư rằng ông tin con số 11,3 tỷ đô la là "khá chính xác".
Coons cũng nói: “Tôi cho rằng tổng số lượng đang hoạt động sẽ cao hơn đáng kể so với con số đó.”
Ông cho rằng có thể ước tính một cách hợp lý rằng chi phí hàng ngày của cuộc chiến lên tới hơn 1,5 tỷ đô la, mặc dù con số này thay đổi từng ngày tùy thuộc vào các hoạt động quân sự. Chi phí thay thế số đạn dược đã sử dụng trong chiến tranh có lẽ "đã vượt quá 10 tỷ đô la", ông nói.
Theo Lầu Năm Góc, chiến dịch của Trump ở Iran đã tiêu tốn 11,3 tỷ đô la trong sáu ngày đầu tiên, vượt quá tổng số tiền tiết kiệm của DOGE (9,4 tỷ đô la được Quốc hội thông qua) khoảng 2 tỷ đô la.
Con số hiện tại, sau 12 ngày chiến tranh bắt đầu, chắc chắn cao hơn nhiều.
Theo dõi: @AFpost pic.twitter.com/0aexqUkISN
- Bài đăng AF (@AFpost) Ngày 12 tháng 3 năm 2026
According to the Pentagon, Trump’s operation in Iran cost $11.3 billion in its first six days, exceeding DOGE’s total savings ($9.4 billion codified by Congress) by roughly $2 billion.
The number today, 12 days into the war, is certainly much higher.
Chi phí cao không chỉ đơn thuần là chi phí tài chính.
Đài PBS đưa tin 140 binh sĩ đã bị thương kể từ khi chiến tranh bắt đầu:
Lầu Năm Góc hôm thứ Ba cho biết khoảng 140 binh sĩ Mỹ đã bị thương trong cuộc xung đột với Iran.
“Phần lớn các thương tích này đều nhẹ, và 108 quân nhân đã trở lại làm nhiệm vụ”, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết trong một tuyên bố gửi qua email. Ông Parnell nói thêm rằng hiện có 8 người đang “bị thương nặng”.
Những con số này cung cấp cái nhìn đầu tiên về tổng số thương vong mà binh lính Mỹ phải gánh chịu sau loạt cuộc tấn công trả đũa bằng tên lửa và máy bay không người lái từ Iran, khiến bảy binh sĩ thiệt mạng ở Kuwait và Ả Rập Xê Út.
Theo một nguồn tin giấu tên tiết lộ với hãng tin AP về cuộc họp kín này, bản ước tính mà Lầu Năm Góc gửi cho Quốc hội dường như không bao gồm các khoản chi phí liên quan đến chiến tranh khác ngoài đạn dược.
Con số này cao hơn so với ước tính trước đó của các nhà phân tích bên ngoài, và dự kiến số lượng hàng ngày sẽ biến động. Cuộc chiến hiện đang bước sang ngày thứ 11.
Chính quyền Trump cho biết họ có thể sẽ tìm kiếm thêm ngân sách chiến tranh từ Quốc hội, nhưng một số nhà lập pháp khẳng định họ sẽ từ chối phê duyệt bất kỳ khoản tiền nào nữa cho Lầu Năm Góc.
Dự luật quốc phòng hàng năm đã cấp khoảng 838 tỷ đô la cho Lầu Năm Góc hồi đầu năm nay, và Bộ Quốc phòng cũng nhận được thêm 150 tỷ đô la vào năm ngoái như một phần của dự luật giảm thuế lớn của Trump đã được thông qua thành luật.
Thượng nghị sĩ "không hài lòng và tức giận" sau cuộc họp kín:
"Tôi còn nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời, đặc biệt là về chi phí của cuộc chiến", Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal, đảng Dân chủ, bang Connecticut, nói với các phóng viên sau cuộc họp kín trước Ủy ban Quân sự Thượng viện.
Tổng thống Trump ra lệnh giải phóng lượng dầu khổng lồ 172 triệu thùng từ kho dự trữ dầu chiến lược để đè bẹp giá năng lượng.
Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh giải phóng 172 triệu thùng dầu từ Kho dự trữ dầu chiến lược (SPR) của Hoa Kỳ để đối phó với giá năng lượng tăng cao kỷ lục do cuộc chiến đang diễn ra với Iran gây ra.
Theo Bộ trưởng Năng lượng Christopher Wright , đợt xả bom nguyên tử, một trong những đợt lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ , sẽ bắt đầu vào tuần tới và dự kiến kéo dài khoảng 120 ngày .
Động thái phối hợp này diễn ra sau khi 32 quốc gia thành viên của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhất trí ủng hộ yêu cầu của Tổng thống Trump về việc xả một lượng lớn 400 triệu thùng dầu trên toàn cầu để ổn định thị trường và bảo vệ người lái xe cũng như gia đình người Mỹ.
Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ Chris Wright đã đưa ra tuyên bố mạnh mẽ sau đây, nhấn mạnh cam kết vững chắc của Trump đối với an ninh năng lượng của Mỹ:
“Sáng nay, 32 quốc gia thành viên của Cơ quan Năng lượng Quốc tế đã nhất trí thông qua yêu cầu của Tổng thống Trump về việc giảm giá năng lượng bằng cách phối hợp giải phóng 400 triệu thùng dầu và các sản phẩm lọc dầu từ kho dự trữ của mỗi nước.
“Là một phần của nỗ lực này, Tổng thống Trump đã cho phép Bộ Năng lượng giải phóng 172 triệu thùng dầu từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược, bắt đầu từ tuần tới. Theo kế hoạch, việc giải phóng này sẽ mất khoảng 120 ngày.”
“Tổng thống Trump đã hứa sẽ bảo vệ an ninh năng lượng của Mỹ bằng cách quản lý Kho dự trữ dầu chiến lược một cách có trách nhiệm và hành động này thể hiện cam kết của ông đối với lời hứa đó. Không giống như chính quyền trước đây, vốn đã để lại kho dự trữ dầu mỏ của Mỹ bị cạn kiệt và hư hại, Hoa Kỳ đã sắp xếp để thay thế lượng dự trữ chiến lược này với khoảng 200 triệu thùng dầu trong vòng một năm tới—nhiều hơn 20% so với lượng dầu sẽ được sử dụng—và không tốn một xu nào của người đóng thuế.”
“Trong 47 năm qua, Iran và các lực lượng khủng bố tay sai của họ luôn tìm cách giết hại người Mỹ. Chúng đã thao túng và đe dọa an ninh năng lượng của Mỹ và các đồng minh. Dưới thời Tổng thống Trump, những ngày đó sắp kết thúc.”
“Hãy yên tâm, an ninh năng lượng của Mỹ vẫn vững mạnh như trước.”
Ông Trump đã chuẩn bị sẵn các nguồn cung thay thế sẽ giúp kho dự trữ dầu chiến lược (SPR) mạnh hơn trước, bao gồm cả nguồn cung mới khổng lồ từ Venezuela (như TGP đã đưa tin vào tháng Giêng khi ông Trump tuyên bố 30-50 triệu thùng dầu sẽ được chuyển đến Mỹ).
Chính quyền Trump đang chống lại việc lạm dụng các khiếu nại về đạo đức nghề nghiệp pháp lý như một vũ khí.
Hôm thứ Ba, tin tức lan truyền rằng Hội đồng Trách nhiệm Nghề nghiệp của Quận Columbia đang buộc tội Luật sư Ed Martin, người phụ trách việc ân xá cho công dân Hoa Kỳ, về các vi phạm đạo đức nghề nghiệp — các thủ tục này có thể dẫn đến các hình phạt lên đến và bao gồm cả việc tước quyền hành nghề luật sư. Tội danh bị cáo buộc của Martin là gì? Điều tra Trường Luật Georgetown về việc trường này tiếp tục thúc đẩy sự đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI) và từ chối tuyển dụng sinh viên từ trường cho đến khi trường loại bỏ các hành vi phân biệt đối xử này.
Cuộc tấn công nhằm vào Ed và Bộ Tư pháp này là vô cùng trắng trợn – Bộ Tư pháp cần mở cuộc điều tra về vi phạm quyền công dân đối với Đoàn Luật sư Washington D.C., nơi đã tước giấy phép hành nghề luật sư của Jeff Clark vì một lá thư dự thảo chưa bao giờ được gửi đi. Quá trình kỷ luật này mang tính chính trị và không công bằng.
- John Lauro (@Gianni_Ortisei) Ngày 11 tháng 3 năm 2026
This attack upon Ed and the DOJ is outrageous - DOJ needs to open a civil rights investigation of the DC bar, which disbarred Jeff Clark for a draft letter never sent. The discipline process is politically motivated and asymmetrical.
Hành động này có thể đã góp phần củng cố lập luận cho quy định mới được Bộ Tư pháp dưới thời Trump đề xuất nhằm chống lại việc lạm dụng các tòa án kỷ luật luật sư để chống lại phe bảo thủ.
Trích từ The Federalist :
Ban Trách nhiệm Nghề nghiệp của Quận Columbia cáo buộc rằng, trong thời gian giữ chức vụ luật sư liên bang năm ngoái, ông Martin - một người bảo thủ cứng rắn từ lâu bị phe cánh tả căm ghét - đã vi phạm các quy tắc ứng xử pháp lý địa phương khi điều tra Trường Luật Georgetown về cáo buộc trường này tiếp tục thúc đẩy sự đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI) trong chương trình giảng dạy, và từ chối tuyển dụng những người có liên hệ với trường cho đến khi trường loại bỏ DEI một cách thích đáng.
Jeff Clark, cựu giám đốc phụ trách vấn đề pháp lý của chính quyền Trump, đã lên tiếng chỉ trích tính chất chính trị của các cáo buộc này.
Clark hiểu rõ kịch bản này. Ông đã trải qua cuộc chiến kéo dài nhiều năm với Đoàn Luật sư Washington D.C. về một bản thảo thư ông viết liên quan đến tính toàn vẹn của cuộc bầu cử ở Georgia — một bức thư thậm chí chưa bao giờ được gửi đi. Tháng 7 năm ngoái, hội đồng đã đề nghị tước quyền hành nghề luật sư của ông. Ngay cả cựu Bộ trưởng Tư pháp William Barr, người không ủng hộ những thách thức về bầu cử của Clark, cũng chỉ trích đề nghị này là quá mức.
Mô hình này rất rõ ràng: các nhóm vận động pháp lý cánh tả đệ đơn khiếu nại về đạo đức nghề nghiệp chống lại các luật sư bảo thủ, và các hội đồng kỷ luật do đảng Dân chủ chi phối sẵn lòng chấp thuận. Mục tiêu là gì? "Chiến tranh luật sư" - sử dụng các đơn khiếu nại để loại bỏ những tài năng pháp lý bảo thủ khỏi cuộc chơi, đồng thời làm nản lòng những người khác có thể tham gia vào lĩnh vực này.
Lại chuyện cũ rồi! Phe cánh tả đang biến mọi thứ thành vũ khí, thậm chí cả Hiệp hội Luật sư? Họ không thể thắng nên mới than vãn. Liệu họ có bao giờ học được bài học không? 😂 https://t.co/RV5gxStJv6
— Tiến sĩ Michael Hunt-Hertz (@DrMikeHuntHertz) ngày 11 tháng 3 năm 2026
Here we go again! The Left weaponizing everything, even the *BAR* association? They can't win, so they whine. Will they EVER learn? 😂 https://t.co/RV5gxStJv6
— Dr. Michael Hunt-Hertz (@DrMikeHuntHertz) March 11, 2026
Hiện nay, Bộ Tư pháp dưới thời Trump đang đề xuất một quy định cho phép Bộ trưởng Tư pháp có “quyền xem xét đầu tiên” khi có đơn khiếu nại từ giới luật sư chống lại các luật sư của Bộ Tư pháp về công việc họ thực hiện trong phạm vi chức vụ chính thức. Bộ có thể xem xét vụ việc và tạm dừng các cuộc điều tra kỷ luật cho đến khi có kết luận cuối cùng.
Trích từ The Federalist :
Lớp xem xét bổ sung này có thể ngăn chặn các khiếu nại mang động cơ chính trị và các cuộc điều tra tùy tiện bằng cách tăng chi phí của chúng. Những người khiếu nại sẽ có nguy cơ bị Bộ Tư pháp kết luận bất lợi; quy định được đề xuất cho thấy các cơ quan luật sư thường coi trọng công việc của bộ này. Trong khi đó, những cuộc xem xét như vậy có thể kéo dài đáng kể hoặc khiến các quy trình kỷ luật sai trái bị đình trệ — cản trở những người tìm cách trừng phạt các luật sư bảo thủ mà không bị kiểm soát.
Theo Fox News :
Đơn khiếu nại đã gây ra phản ứng dữ dội từ các quan chức Bộ Tư pháp, những người cho rằng Hiệp hội Luật sư Washington D.C. đã nhắm mục tiêu một cách không công bằng vào các đồng minh của Trump trong khi bỏ qua hành vi tương tự của các luật sư cánh tả. Bộ này cho rằng hành động của hiệp hội luật sư thể hiện sự chính trị hóa nguy hiểm về đạo đức nghề luật, đe dọa làm suy yếu hoạt động bào chữa pháp lý của phe bảo thủ.
Phó Tổng Chưởng lý Todd Blanche đã chỉ trích cơ quan kỷ luật của DC sau hành động xử lý đối với Martin.
Học giả về hiến pháp John Eastman, một luật sư bảo thủ khác đang vướng vào cuộc chiến pháp lý riêng tại California liên quan đến việc ông đại diện cho Tổng thống Trump trong các vụ kiện bầu cử năm 2020, đã hoan nghênh quy định được đề xuất.
Trích từ The Federalist :
“Mục đích chính của việc sử dụng biện pháp này như một vũ khí là để đe dọa các luật sư không dám đại diện cho các thân chủ và các vụ việc bảo thủ, không chỉ đối với các luật sư trong Bộ Tư pháp mà cả các luật sư tư nhân nữa,” ông nói với tôi. “Đây là sự lạm dụng quy trình kỷ luật cần phải chấm dứt, và đó là sự lạm dụng đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa sự phân lập quyền lực, khi nó được sử dụng chống lại các luật sư của Bộ Tư pháp đang bảo vệ các sắc lệnh hành pháp và các hành động khác của Tổng thống Hoa Kỳ.”
Hiệp hội luật sư DC nên bị giải tán! Chúng là một tổ chức chính trị đội lốt người bảo vệ các chuẩn mực cộng đồng, trong khi thực tế chúng là những người cánh tả, cả trong hành động lẫn việc làm. Không khác gì một ổ rắn độc! Bị chi phối bởi chính trị, đầy tư tưởng cực đoan!
Hiệp hội luật sư DC đệ đơn kiện kỷ luật…
— Dmturk (@abledanm) 11 tháng 3 năm 2026
The DC bar should be disbanded! They are a political organization masquerading as a community standards protector, when in reality they are leftists, in their actions and deeds. Nothing but another snake pit! Politically driven, ideologues!
Bộ Tư pháp lưu ý trong đề xuất của mình rằng “các nhà hoạt động chính trị đã lợi dụng quy trình khiếu nại và điều tra của hội luật sư” để chống lại các quan chức cấp cao, bao gồm cả bà Blanche, cựu Quyền Phó Tổng Chưởng lý Emil Bove và những người khác.
Các luật sư liên bang không thể bị bắt làm con tin bởi một bộ máy chiến tranh pháp lý cánh tả đe dọa sự nghiệp của họ — dù trong hay sau khi họ rời nhiệm sở — chỉ vì dám trung thành đại diện cho các chính quyền Cộng hòa.
Tờ Daily Mail mới đây đưa tin rằng "Lãnh đạo tối cao" mới của Iran , Mojtaba Khamenei, con trai của "Lãnh đạo tối cao" tiền nhiệm, đã bị trúng đạn, mất một chân và rơi vào trạng thái hôn mê.
Xem ở đây:
Theo một báo cáo, nhà lãnh đạo tối cao mới của Iran đang "hôn mê" và bị mất một chân sau khi bị thương nặng trong các cuộc không kích. https://t.co/dmwXsGv4Sa pic.twitter.com/TD0nOLsJbD
- Karli Bonne' 🇺🇸(@KarluskaP ) Ngày 12 tháng 3 năm 2026
Đây là thời điểm một tuyên bố được đưa ra thay mặt cho nhà lãnh đạo tối cao mới của Iran được đọc trên truyền hình nhà nước, giữa những tin đồn rằng ông đang "hôn mê" và bị mất một chân - hoặc thậm chí đã chết.
Bản tuyên bố bằng văn bản được cho là của ông Mojtaba Khamenei, 56 tuổi, đã được một người dẫn chương trình tin tức đọc trên truyền hình nhà nước chiều nay.
Ông ấy không xuất hiện trên truyền hình quốc gia. Sự vắng mặt của ông chỉ càng làm dấy lên tin đồn rằng ông hoặc quá ốm yếu không thể ghi âm bài phát biểu hoặc đã thiệt mạng trong một cuộc không kích.
Tuyên bố cho biết Iran sẽ không ngần ngại trả thù cho 'máu của các liệt sĩ'.
Lãnh đạo Iran, người kế nhiệm cha mình là Ayatollah Ali Khamenei sau vụ ám sát ngày 28 tháng 2, cho biết thêm rằng mặc dù ông tin tưởng vào việc duy trì tình hữu nghị với các nước láng giềng vùng Vịnh của Iran, nhưng các cuộc tấn công vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực sẽ tiếp tục diễn ra.
Ông ta nói: "Chúng tôi không phải là kẻ thù của các quốc gia xung quanh, và chúng tôi chỉ đang nhắm mục tiêu vào các căn cứ của người Mỹ."
Tuyên bố mới của vị Ayatollah này cho biết thêm rằng Iran đang tìm cách cải thiện quan hệ với các nước láng giềng: "Chúng tôi gửi một thông điệp tới các nhà lãnh đạo trong khu vực và nhấn mạnh rằng chúng tôi sẽ có quan hệ tốt đẹp với các quốc gia xung quanh."
Trong thông điệp chung, ông tuyên bố yêu cầu đóng cửa ngay lập tức tất cả các căn cứ của Mỹ trong khu vực: "Sự tồn tại của các căn cứ Mỹ ở [các nước láng giềng của Iran] và việc sử dụng các căn cứ đó để tấn công Iran không mang lại lợi ích cho khu vực và chúng phải được đóng cửa."
Ông cũng nói rằng Iran sẽ đòi bồi thường từ kẻ thù hoặc phá hủy tài sản của chúng, đồng thời đề nghị bồi thường tài chính cho những người ở Iran bị ảnh hưởng bởi bạo lực bùng phát: "Cho đến nay, một phần nhỏ sự trả thù này đã được thực hiện một cách cụ thể, nhưng cho đến khi nó được hoàn thành trọn vẹn, vụ việc này vẫn sẽ là một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi."
Lãnh đạo Iran ám chỉ các lực lượng ủy nhiệm của Iran trong khu vực đang hỗ trợ cuộc chiến chống lại Mỹ và Israel, tuyên bố rằng các nhóm vũ trang ở Iraq "muốn giúp đỡ" quốc gia của ông, trong khi các nhóm ở Yemen "cũng sẽ làm điều đó".
Đây là những gì tôi có thể chắc chắn xác nhận ngay bây giờ…
Thứ nhất, người con trai đã mất tích nhiều ngày nay.
Thay vào đó, họ chỉ đơn giản là trải một hình nộm bằng bìa cứng của anh ta ra:
Lãnh đạo tối cao mới được bổ nhiệm của Iran, Mojtaba Khamenei, đã được giới thiệu tại một cuộc mít tinh lớn ở Tehran hôm nay.
Vì lý do nào đó, anh ấy không thể đến trực tiếp, nên họ đã mang đến một hình nộm bằng bìa cứng của anh ấy. pic.twitter.com/c6eARU405b
- Visegrád 24 (@visegrad24) Ngày 11 tháng 3 năm 2026
Iran’s newly appointed Supreme Leader, Mojtaba Khamenei, was presented at a mass rally in Tehran today.
He couldn’t show up in person for some reason, so they brought out a cardboard cutout of him instead pic.twitter.com/c6eARU405b
Tôi cũng có thể xác nhận rằng Thượng nghị sĩ Fetterman đang kêu gọi loại bỏ ông ta nếu ông ta chưa chết:
Thượng nghị sĩ John Fetterman kêu gọi Israel ám sát tân giáo chủ Mojtaba Khamenei của Iran – trong khi vị lãnh đạo tối cao bị thương vẫn chưa được nhìn thấy . https://t.co/E9zCJZ8ITW pic.twitter.com/u1fTaWGIyq
— New York Post (@nypost) ngày 12 tháng 3 năm 2026
Kể từ khi Hội đồng Chuyên gia gồm 88 thành viên bổ nhiệm ông làm lãnh đạo tối cao mới của Iran vào Chủ nhật, ông Khamenei vẫn chưa xuất hiện trước công chúng.
Ông cũng vắng mặt trong một cuộc mít tinh ở Tehran đánh dấu sự lên ngôi của mình. Các quan chức Iran cho biết ông bị thương trong đợt không kích đầu tiên của Mỹ và Israel vào ngày 28 tháng 2.
“Anh ấy chưa thể sản xuất video hay xuất hiện trước công chúng. Tại sao vậy?”, Fetterman hỏi. “Có lẽ họ bị thương nặng. Việc anh ấy ngồi xuống và quay video rồi phát hành nó có thể còn khó khăn hơn.”
“Hy vọng là ông ta bị thương nặng. Và nếu ông ta hồi phục, tôi hoàn toàn ủng hộ việc Israel loại bỏ ông ta, cùng với bất kỳ thành viên nào khác trong ban lãnh đạo.”
“Tôi sẽ luôn ủng hộ điều đó,” thượng nghị sĩ nói thêm.
Ông Fetterman cũng cho biết Tổng thống Trump đã cho Iran cơ hội đàm phán chấm dứt chiến tranh — nhưng Iran đã từ chối — và “tránh được tất cả những điều này”.
Tổng thống Iran đã bác bỏ lời kêu gọi đầu hàng vô điều kiện của ông Trump hôm thứ Sáu và sau đó chế giễu đề xuất này là một "giấc mơ hão huyền".
Grok đã thêm phần Kiểm chứng thông tin này:
Chi tiết báo cáo: Ngày 12 tháng 3 năm 2026
Những thông tin trong bài đăng trên X và bài báo của Daily Mail được liên kết dường như dựa trên sự kết hợp giữa các sự kiện đã được xác nhận và những tin đồn chưa được kiểm chứng. Dưới đây là phân tích dựa trên các báo cáo mới nhất tính đến ngày 12 tháng 3 năm 2026:
Vụ ám sát Ali Khamenei
Vâng, điều này đã được xác nhận. Cựu lãnh đạo tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei, đã bị giết vào ngày 28 tháng 2 năm 2026, trong đợt không kích chung đầu tiên của Mỹ và Israel nhắm vào các khu phức hợp lãnh đạo Iran ở Tehran. Truyền thông nhà nước Iran đã thông báo về cái chết của ông vào ngày hôm sau, tuyên bố 40 ngày quốc tang. Các cuộc tấn công là một phần của chiến dịch rộng lớn hơn nhằm mục đích thay đổi chế độ, với thông tin tình báo từ CIA của Mỹ và Mossad của Israel đã xác định được vị trí của ông. Một số thành viên gia đình và các quan chức cấp cao cũng thiệt mạng trong cùng cuộc tấn công đó.
Việc bổ nhiệm Mojtaba Khamenei làm Lãnh đạo tối cao
Vâng, điều này đã được xác nhận. Mojtaba Khamenei (con trai thứ hai của Ali Khamenei, 56 tuổi) đã được Hội đồng Chuyên gia bổ nhiệm làm Lãnh đạo Tối cao thứ ba của Iran vào ngày 8-9 tháng 3 năm 2026, sau một cuộc bỏ phiếu nhất trí hoặc gần như nhất trí. Truyền thông nhà nước Iran đã công bố quyết định này, nhấn mạnh mối quan hệ của ông với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và các phe phái cứng rắn.
Ông ta chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi được bổ nhiệm (điều này không có gì lạ đối với ông, vì ông vốn luôn tránh sự chú ý của dư luận), nhưng đài truyền hình nhà nước hôm nay đã phát sóng tuyên bố bằng văn bản đầu tiên của ông, thề sẽ tiếp tục kháng cự và đe dọa leo thang chiến tranh nếu các cuộc tấn công của Mỹ và Israel tiếp diễn. Tổng thống Mỹ Trump đã bác bỏ ông ta, coi ông là một nhà lãnh đạo không thể chấp nhận được và yêu cầu Iran đầu hàng.
Đây là lần bổ nhiệm đầu tiên của ông Mojtaba vào vị trí này — không có báo cáo nào về việc ông từng được chỉ định làm Lãnh đạo Tối cao trước đây (mặc dù đã có tin đồn ông là người kế nhiệm tiềm năng trong nhiều năm do ảnh hưởng của ông trong giới an ninh và giáo sĩ). Việc bổ nhiệm này được xem là một tín hiệu thách thức về sự tiếp nối trong bối cảnh chiến tranh đang diễn ra, điều đã khiến giá dầu tăng vọt và gây bất ổn khu vực.
Tin đồn về thương tích (Hôn mê và cụt chân)
Thông tin được xác nhận một phần nhưng còn nhiều tranh cãi — những tuyên bố này dựa trên các nguồn chưa được kiểm chứng và có thể bị phóng đại hoặc sai sự thật. Ông Mojtaba quả thực đã bị thương trong cùng cuộc không kích ngày 28 tháng 2 khiến cha, vợ, một con trai và các thành viên khác trong gia đình ông thiệt mạng. Đại sứ Iran tại Síp xác nhận ông bị thương ở chân, tay và cánh tay, cho thấy ông có thể đang được điều trị tại bệnh viện. Các quan chức Israel đánh giá ông vẫn còn sống nhưng bị thương. Một số báo cáo mô tả các vết thương nhẹ (ví dụ: gãy chân, bầm tím mắt, rách mặt).
Tuy nhiên, những tuyên bố giật gân hơn về việc ông bị hôn mê và cụt chân xuất phát từ các nguồn tin ẩn danh của Iran được trích dẫn trên các tờ báo như The Sun và NY Post, thường liên quan đến các nhân vật đối lập hoặc những người lưu vong. Những thông tin này chưa được xác nhận và bị truyền thông nhà nước Iran bác bỏ, vốn đã phát sóng các tuyên bố của ông và phủ nhận tình trạng bị thương nặng. Việc kiểm duyệt thời chiến, chặn internet và tuyên truyền từ mọi phía (bao gồm cả sự phủ nhận của Iran và đánh giá của Israel) khiến việc xác minh độc lập trở nên khó khăn. Các bài đăng trên mạng và các báo cáo của phe đối lập khuếch đại tin đồn về việc ông bị hôn mê/cụt chân nhưng thiếu bằng chứng. Các báo cáo trước đó (trước khi bổ nhiệm) cho biết ông đã sống sót sau các cuộc tấn công, bác bỏ tin đồn ban đầu về cái chết.
Bị bắt quả tang giữa ban ngày: Những người thu thập chữ ký cho sáng kiến bỏ phiếu ở California đang trả tiền để có được chữ ký – Được hậu thuẫn bởi PAC của tỷ phú.
Hôm thứ Hai, nhà quay phim đường phố JJ Smith đã ghi lại được những gì dường như là hành vi phạm tội liên quan đến bầu cử ở San Francisco, California, giữa ban ngày.
Video cho thấy một hàng người đứng ở góc đường số 6 và đường Mission thuộc khu SoMa, đang xin chữ ký vào chiều thứ Hai.
Đoạn video bắt đầu với cảnh Smith tiến đến hàng người xếp hàng với một tấm biển ghi, “Bạn có biết đọc và viết không? Hãy ký đơn kiến nghị để nhận 5 đô la.”
Smith hỏi một người đàn ông trong hàng, "Mọi người xếp hàng để làm gì?" Người đàn ông trả lời rằng họ "đóng góp năm đô la để ký vào một bản kiến nghị."
Khi Smith hỏi hai người phụ nữ đang ngồi ở bàn, "Tôi cũng được 5 đô la chứ?", một người trả lời, "Vâng."
"Đó là cái gì vậy?" anh ta hỏi.
Người phụ nữ đáp lại, "Cứ ký vào đi."
Sau đó, người phụ nữ được nhìn thấy đang chỉ vào một tờ giấy cho một người phụ nữ khác trong hàng nhưng người đó không xuất hiện trên màn hình.
“Tên là Carol, họ là Sanderson. Đây là địa chỉ. Đây là thành phố Avila Beach, và đây là mã bưu điện,” cô ấy nói với người phụ nữ. Khi người phụ nữ cầm giấy và bút để ký, nhân viên nói thêm, “Vậy nên hãy nhớ, tên là 'Carol'”.
🎥Mar09 2026 1:54pm Location 6th & Mission These people are paying people $5 dollars to sign a ballot, but as you watch the video their telling them what name to sign (which is someone else name) and what address to write. Seems kind of suspicious to me. Why not sign your own… pic.twitter.com/GIHdLHaHCl
Trong một cuộc phỏng vấn với KCRA 3 News, Smith cho biết ông đã ngồi đó hai tiếng đồng hồ và chứng kiến hàng trăm người đến rồi đi.
Theo Laura Powell, một luật sư về quyền tự do dân sự trên X, video "dường như cho thấy những người thu thập chữ ký cho các sáng kiến bỏ phiếu do Building a Better California tài trợ."
Theo InfluenceWatch.org, “Building a Better California là một nhóm vận động chính trị có liên kết với ủy ban hành động chính trị (PAC) được thành lập với số vốn 35 triệu đô la từ người đồng sáng lập Google Sergey Brin, cựu CEO Google Eric Schmidt và nhiều tỷ phú khác” .
Theo InfluenceWatch.org, “Nhóm này được cho là thành lập để chống lại đề xuất đánh thuế tài sản đối với các tỷ phú ở California, mặc dù tính đến tháng 2 năm 2026, Building a Better California chính thức giữ thái độ trung lập về vấn đề này”.
Powell viết rằng, “[Một] phát ngôn viên của tổ chức Building a Better California, Abby Lunardi, đã nói với tôi qua email rằng họ đã biết về video đó và đã liên hệ với cơ quan thu thập chữ ký để bác bỏ bất kỳ đơn kiến nghị nào từ người thu thập chữ ký trong video. Bà nhấn mạnh, 'Chúng tôi không dung thứ cho hành vi này hoặc bất kỳ loại hành vi gian lận nào trong quá trình thu thập chữ ký.'”
Về người phát ngôn Lunardi, InfluenceWatch.org mô tả bà là “giám đốc tiếp thị của Truity, một dịch vụ kiểm tra tính cách và nghề nghiệp” và lưu ý rằng trước đây bà từng làm việc cho Sáng kiến Chan Zuckerberg với tư cách là giám đốc truyền thông và thương hiệu. Sáng kiến Chan Zuckerberg nổi tiếng vì đã rót hơn 400 triệu đô la vào cuộc bầu cử năm 2020.
🚨 NEW
This video appears to show signature gatherers for ballot initiatives sponsored by Building a Better California—a recently formed political group bankrolled by prominent tech billionaires—offerin g homeless people $5 cash to sign petitions, using names other than their… https://t.co/2fdZ44ebCc
Ashley Zavala của KCRA 3 News đã đưa tin về video của Smith và xác nhận rằng những người thu thập chữ ký đang làm như vậy cho một sáng kiến "được hậu thuẫn bởi các tỷ phú đang phản đối đề xuất đánh thuế tài sản".
Một chiến dịch khác mà họ đang thu thập chữ ký là dự luật bảo vệ lương hưu và tiết kiệm cá nhân. Zavala cho biết cả ba chiến dịch liên quan đều thừa nhận rằng các bản kiến nghị của họ đang được những người thu thập chữ ký này vận chuyển.
Zavala cho biết các chiến dịch tranh cử thuê các công ty thu thập chữ ký với giá từ 15 đến 17 đô la mỗi chữ ký; tuy nhiên, bà lưu ý rằng họ vẫn không biết tại sao những người thu thập chữ ký đó lại có thông tin cử tri hoặc số tiền thừa để trả cho những người ký tên đến từ đâu.
Theo KCRA 3, các chiến dịch đó là:
-Xây dựng một California tốt đẹp hơn
-Người dân California ủng hộ một chính phủ minh bạch và hiệu quả hơn.
-Một chiến dịch ủng hộ Đạo luật Bảo vệ Hưu trí và Tiết kiệm Cá nhân
Update: CA Secretary of State is investigating possible petition fraud.@war24182236 posted the video pointing it out in SF. He told me this isn't the first time he's seen this in the area.
Three campaigns acknowledged the circulators in video were carrying their petitions. pic.twitter.com/jFmsU1xAEl
Các báo cáo tài chính mới được công bố cho thấy có rất nhiều người đang kiếm được khối tài sản khổng lồ từ Quỹ Obama. Bất cứ ai còn nhớ vụ tham nhũng lớn tại Quỹ Clinton có thể cảm thấy như đang hồi tưởng lại quá khứ.
Valerie Jarrett, một cựu nhân vật quan trọng trong chính quyền Obama, đã kiếm được khoản tiền khổng lồ 740.000 đô la mỗi năm từ việc điều hành quỹ từ thiện. Con số này còn nhiều hơn cả mức lương một năm của Tổng thống Hoa Kỳ.
Những nhân vật khác cũng đang nhận mức lương khổng lồ lên đến sáu con số, và số lượng nhân viên đã tăng vọt lên hơn 300 người.
Obama đã trở thành một hiện tượng riêng biệt và tất cả những người trong vòng ảnh hưởng của ông đều đang kiếm được rất nhiều tiền từ điều này.
Đài FOX News đưa tin:
Valerie Jarrett kiếm được 740.000 đô la khi những người thân cận với Obama nắm giữ các vị trí cấp cao trong dự án xây dựng trung tâm tổng thống trị giá 850 triệu đô la.
Khi công trình Trung tâm Tổng thống Obama trị giá 850 triệu đô la, vốn bị trì hoãn từ lâu, sắp hoàn thành, các hồ sơ thuế liên bang cho thấy Quỹ Obama đã trả cho Giám đốc điều hành Valerie Jarrett 740.000 đô la vào năm 2024, trong khi một số cựu quan chức Nhà Trắng dưới thời Obama nhận mức lương sáu con số khi làm giám đốc điều hành của quỹ.
Quỹ Obama — đơn vị sẽ điều hành trung tâm rộng 19,3 mẫu Anh trên khu đất công cộng của thành phố Chicago — đã trả cho Giám đốc điều hành của mình mức lương cao hơn bất kỳ quỹ tổng thống lớn nào khác. Lương và phúc lợi tăng vọt từ 18,5 triệu đô la năm 2018 lên 43,7 triệu đô la năm 2024, khi số lượng nhân viên mở rộng lên 337 người và doanh thu hàng năm đạt gần 210 triệu đô la.
Jarrett, một trong những cố vấn thân cận nhất của gia đình Obama, đã đảm nhiệm vị trí Giám đốc điều hành vào năm 2021 và nằm trong số sáu trong số mười giám đốc điều hành được trả lương cao nhất của quỹ từng giữ các chức vụ cấp cao trong chính quyền hoặc chiến dịch tranh cử của Obama, theo một cuộc kiểm tra hồ sơ thuế của quỹ từ năm 2018 đến năm 2024.
“Các đảng viên Dân chủ Illinois thực sự đang sống cuộc sống sung túc nhất – kiếm hàng trăm nghìn đô la mỗi năm để giúp thiết kế tòa nhà xấu xí nhất Chicago,” Chủ tịch Đảng Cộng hòa Illinois, Kathy Salvi, nói với Fox News. “Mức lương khủng của họ chứng minh rằng văn hóa tham nhũng ở Illinois vẫn còn tồn tại và phát triển mạnh mẽ khi các đồng minh hàng đầu của Barack Obama đang thu về khoản tiền khổng lồ.”
Bất chấp khoản chi tiêu khổng lồ này, Trung tâm Obama mới vẫn đang tìm kiếm tình nguyện viên.
Đài ABC News tại Chicago đưa tin:
Quỹ đang tìm kiếm tình nguyện viên cho Trung tâm Tổng thống Obama
Các kế hoạch cho việc khai trương Trung tâm Tổng thống Obama đang được tiến hành.
Hôm thứ Ba, một cơ hội mới để người dân Chicago tham gia đã được công bố.
Valerie Jarrett, Giám đốc điều hành của Quỹ Obama, đã có bài phát biểu trước các thành viên Câu lạc bộ Thành phố vào thứ Ba…
Jarrett cho biết hiện họ đang tìm kiếm các tình nguyện viên địa phương.
“Một phần quan trọng trong cách chúng tôi tương tác với công chúng là thông qua các tình nguyện viên, vì vậy hôm nay chúng tôi đã thông báo sẽ tuyển dụng từ 75 đến 100 tình nguyện viên để trở thành đại sứ của chúng tôi,” Jarrett nói.
Mức lương khổng lồ chỉ dành cho những người quan trọng. Còn nông dân thì được kỳ vọng sẽ tình nguyện đóng góp thời gian của mình.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.