HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF

» Breaking News | Tin Mới
Cuồng MAGA dựng tượng VÀNG Hồ Chí Minh tại Doral, Miami. Trump đem khoe hình trên TRU Social (video) New Tab ↗
Một bức tượng hình Trump cao 22 feet, được dát vàng lá, hiện diện tại Doral — đã được Mục sư Mark Burns cùng một nhóm các tín hữu Tin Lành làm phép.



Trump đã đăng tải lên nền tảng Truth Social của mình và khoe khoang về điều này: "Hàng thật chính hiệu — BẰNG VÀNG — Tại Doral, Miami. Được đặt ở đó bởi những người Mỹ yêu nước vĩ đại!!! Tổng thống DJT"

Xem sự kiện cắt băng khánh thành tại đây:

https://www.thelettersfromleo.com/p/...s-dedicate-and
1 Reply | 28 Views | 1 Hour Ago - by djt
Cuồng MAGA dựng tượng VÀNG Hồ Chí Minh tại Doral, Miami. Trump đem khoe hình trên TRU Social (video) New Tab ↗
Một bức tượng hình Trump cao 22 feet, được dát vàng lá, hiện diện tại Doral — đã được Mục sư Mark Burns cùng một nhóm các tín hữu Tin Lành làm phép.

Trump đã đăng tải lên nền tảng Truth Social của mình và khoe khoang về điều này: "Hàng thật chính hiệu — BẰNG VÀNG — Tại Doral, Miami. Được đặt ở đó bởi những người Mỹ yêu nước vĩ đại!!! Tổng thống DJT"

Xem sự kiện cắt băng khánh thành tại đây:

https://www.thelettersfromleo.com/p/...s-dedicate-and
0 Replies | 17 Views | 1 Hour Ago - by djt
"Tiếng súng tạm ngưng trên miệng hố chiến tranh: Cuộc chơi cân não giữa Trump, Putin và Zelensky" New Tab ↗
Trong bối cảnh cuộc xung đột đã bước sang năm thứ 5 với những vết thương chưa thể hàn gắn, thế giới vừa chứng kiến một tia hy vọng mong manh nhưng cũng đầy toan tính. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài ba ngày, tạm thời xoa dịu cái đầu nóng của cả Moscow và Kyiv.

Người xưa có câu: "Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại", nhưng trong cuộc chiến này, sự "ngừng lại" ấy dường như không phải là khởi đầu của hòa bình vĩnh cửu, mà là một nốt lặng đầy kịch tính trong một bản giao hưởng của khói lửa và những toan tính địa chính trị.

Lệnh ngừng bắn 72 giờ và ván bài trao đổi con người

Thỏa thuận do Washington dàn xếp bắt đầu từ thứ Bảy đến hết thứ Hai, kèm theo đó là một cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn: 1.000 người mỗi bên sẽ được trở về với gia đình. Tổng thống Trump kỳ vọng đây sẽ là "sự khởi đầu của hồi kết", nhưng thực tế lại cho thấy niềm tin giữa hai bên vẫn mỏng manh như sương sớm.

Trước đó, các lệnh ngừng bắn đơn phương từ cả hai phía đều nhanh chóng tan thành mây khói. "Nói lời phải giữ lấy lời", nhưng trên chiến trường, lời nói thường bị át đi bởi tiếng gầm của pháo binh. Nga và Ukraine liên tục đổ lỗi cho nhau về việc vi phạm cam kết, biến các nỗ lực ngoại giao thành một trò chơi trốn tìm đầy rẫy sự hoài nghi.

Ngày Chiến Thắng trong bóng tối của drone và sự mỉa mai

Sự kiện tâm điểm chính là lễ kỷ niệm Ngày Chiến Thắng (9/5) tại Quảng trường Đỏ. Tổng thống Volodymyr Zelenskyy, với một thái độ đầy châm biếm, đã ký sắc lệnh "cho phép" Nga tổ chức lễ hội và tuyên bố Quảng trường Đỏ tạm thời nằm ngoài danh sách mục tiêu tấn công của Ukraine. "Của người phúc ta", Zelenskyy khẳng định tính mạng của tù binh Ukraine quan trọng hơn việc đánh phá biểu tượng của đối thủ.

Phía Điện Kremlin, thông qua người phát ngôn Dmitry Peskov, đã gạt đi và gọi đó là một "trò đùa ngớ ngẩn". Tuy nhiên, đằng sau sự cứng rắn ấy là những nỗi lo có thật. Lần đầu tiên sau gần hai thập kỷ, lễ duyệt binh vắng bóng xe tăng, tên lửa và các thiết bị quân sự hạng nặng. Quan chức Nga giải thích đây là do "tình hình tác chiến hiện tại", nhưng các nhà quan sát phương Tây thì cho rằng: "Có cứng mới đứng được đầu gió", việc tổ chức một buổi lễ "vắng vẻ" dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt và cắt toàn bộ mạng internet di động tại Moscow cho thấy nỗi sợ hãi về công nghệ drone tầm xa của Ukraine đang lớn hơn bao giờ hết.

Công nghệ tầm xa và nỗi ám ảnh "nhãn tiền"

Trong những tháng gần đây, Ukraine đã chứng tỏ năng lực "đánh xa, đánh trúng" khi liên tục tấn công vào các cơ sở dầu mỏ và hạ tầng quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Nga, từ Yaroslavl cách biên giới 700km đến tận vùng Perm xa xôi hơn 1.500km.

Ngay trước thềm lệnh ngừng bắn, một cuộc tấn công bằng drone vào cơ sở điều hành không lưu tại Rostov-on-Don đã khiến 13 sân bay miền Nam nước Nga phải tê liệt. Tổng thống Putin gọi đây là hành động "khủng bố", trong khi phía Ukraine khẳng định đó là đòn đáp trả đích đáng. "Gieo gió ắt gặp bão", những đòn đánh sâu vào hậu phương đã khiến Điện Kremlin không thể ngồi yên, buộc họ phải đe dọa về những cuộc không kích hủy diệt vào Kyiv nếu các sự kiện tại Moscow bị gián đoạn.

Sự im lặng đáng sợ và tương lai bất định

Dù có sự hiện diện của một số nhà lãnh đạo quốc tế như Quốc vương Malaysia, các Tổng thống Kazakhstan, Uzbekistan hay nhà lãnh đạo Belarus, nhưng không khí tại Moscow vẫn đặc quánh sự căng thẳng. Việc chính quyền Nga siết chặt kiểm soát không gian mạng, chặn ứng dụng Telegram và cắt mạng di động trong ngày thứ Bảy được ví như một nỗ lực "giấu mình" đầy yếu ớt.

Nhà phân tích Alexander Baunov đã nhận xét đầy sắc sảo: "Một cuộc duyệt binh là để phô trương sức mạnh, nhưng nếu nó được tổ chức một cách lén lút và bị nghẽn mạng, nó không chứng minh điều gì ngoài sự sợ hãi".

"Hòa bình là mẹ của sự sống", nhưng hòa bình trong thỏa thuận 3 ngày này dường như chỉ là một khoảng nghỉ để các bên nạp lại đạn dược và tính toán những bước đi tiếp theo. Khi tiếng súng tạm ngưng, người ta không nghe thấy tiếng chim hòa bình, mà chỉ nghe thấy tiếng lách cách của những chiếc khóa còng trên tay tù binh được trao trả, và tiếng thở dài của một dân tộc đang mòn mỏi chờ đợi ngày kết thúc thực sự của cuộc chiến.

Thỏa thuận của ông Trump có thể đã cứu được lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ khỏi một thảm họa nhãn tiền, nhưng để biến 3 ngày thành vĩnh cửu, đó vẫn còn là một con đường dài dằng dặc mà "Lòng người còn ngăn cách bởi núi sông".
0 Replies | 21 Views | 1 Hour Ago - by Gibbs
Hơn 200 người Việt bị bắt tại Indonesia vì tham gia tổ chức đánh bạc trực tuyến New Tab ↗
JAKARTA, Indonesia

Cảnh sát Indonesia xác nhận đã có 228 công dân Việt Nam trong số 321 nghi can ngoại quốc, bị bắt giữ với cáo buộc liên quan đường dây đánh bạc trực tuyến.

Theo Reuters hôm 10/5, các nghi can bị bắt giữ tại một tòa nhà văn phòng ở Central Jakarta khi chính quyền tiến hành đợt trấn áp các hoạt động đánh bạc trực tuyến, vốn bị cấm đoán ở quốc gia có đa số dân theo Hồi Giáo.

Máy tính cùng các thiết bị sử dụng để lừa đảo cờ bạc trực tuyến bị tịch thu tại hiện trường. (Ảnh: Batam Immigration Office)
Ngoài nhóm người Việt Nam, gần 100 nghi can còn lại đến từ TQ, Miến Điện, Lào, Thái Lan và Cambodia, ông Wira Satya Triputra thuộc giới chức cảnh sát Indonesia, cho biết tại cuộc họp báo.

Nhóm nghi can nêu trên được ghi nhận đã điều hành hoạt động đánh bạc trực tuyến trong hai tháng trước khi bị bắt.

Trong số 321 nghi can bị bắt, có 275 người bị cáo buộc hành vi vi phạm Bộ Luật Hình Sự Indonesia về cờ bạc, một tội danh khiến cho họ sẽ đối mặt với bản án tối đa là 9 năm tù khi ra tòa.

Ông Wira cho biết đa số những nghi can đều biết rằng họ đến Indonesia để điều hành các hoạt động cờ bạc trực tuyến, và chủ yếu nhắm mục tiêu lừa tiền khách hàng tại quê họ.

Cùng thời điểm, ông Untung Widyatmoko, giới chức ở Interpol Indonesia, cho biết tại cuộc họp báo rằng, các hoạt động cờ bạc trực tuyến này đang tìm cách chuyển từ của Campuchia sang Indonesia sau khi bị chính quyền Phnom Penh ra tay trấn áp.

Đây là vụ bắt giữ nhóm nghi can ngoại quốc lớn thứ nhì chỉ trong hai ngày. Một ngày trước, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh của Indonesia đã cho bắt giữ 210 công dân ngoại quốc bị cáo buộc liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến trên đảo Batam, nằm cách Singapore khoảng 20 cây số.

Cảnh sát Indonesia dẫn giải các nghi can về đồn. (Ảnh: Indonesian police)
Trong một diễn biến khác, theo báo VietNamNet hôm 10/5, giới chức trách Việt Nam vừa tiếp nhận thêm 18 người bị Campuchia trục xuất qua cửa khẩu Hoa Lư, thành phố Đồng Nai.

Đa số trong nhóm này là nữ giới, bị bắt giữ tại một tiệm massage nằm trong các khu lừa đảo trực tuyến ở thành phố Poipet và tỉnh Banteay Meanchey.

Những người bị Campuchia trục xuất sau đó đã được bàn giao cho công an tại các tỉnh, thành ở Việt Nam đưa về gia đình và tiếp tục quản lý, theo dõi.
1 Reply | 12 Views | 1 Hour Ago - by trungthuc
Chàng trai 26 tuổi "phải lòng" người phụ nữ 60 tuổi: Lời tỏ tình chấn động và định mệnh ngay giây phút nắm tay New Tab ↗
Người vợ là một nghệ sĩ dày dạn kinh nghiệm đến từ tỉnh Ibaraki, miền Đông Nhật Bản. Bà đã từng trải qua ba lần đổ vỡ hôn nhân, người phụ nữ vốn đã chấp nhận số phận cô đơn suốt hơn 20 năm ròng, cho đến ngày chàng thanh niên 26 tuổi bước vào cuộc đời bà. Mối quan hệ của họ đã vấp phải không ít rào cản, đặc biệt là khi người vợ còn lớn hơn mẹ của chàng trai 9 tuổi. Ban đầu, gia đình anh kịch liệt phản đối cuộc hôn nhân này. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, sự gần gũi đã làm dịu đi những định kiến.

Sau hơn 2 thập kỷ sống trong cảnh cô đơn lẻ bóng, một nữ nghệ sĩ múa truyền thống 60 tuổi tại Nhật Bản đã tìm thấy tình yêu muộn màng đầy bất ngờ với người thanh niên kém mình 34 tuổi.

Vào tháng 4 vừa qua, cặp đôi này đã góp mặt trong chương trình truyền hình nổi tiếng của Nhật Bản mang tên Chào mừng cặp đôi mới cưới! (Welcome, Newlyweds!), SCMP đưa tin. Cặp đôi không muốn tiết lộ danh tính của mình.

Người vợ là một nghệ sĩ dày dạn kinh nghiệm đến từ tỉnh Ibaraki, miền Đông Nhật Bản. Bà đã dành trọn cuộc đời cho nghệ thuật múa truyền thống từ khi còn nhỏ và hiện đang giảng dạy tại Tsubaki, một đoàn kịch taishu engeki địa phương.

Từng trải qua ba lần đổ vỡ hôn nhân, người phụ nữ vốn đã chấp nhận số phận cô đơn suốt hơn 20 năm ròng, cho đến ngày chàng thanh niên 26 tuổi bước vào cuộc đời bà.

Anh vốn là một nhân viên văn phòng với niềm đam mê cháy bỏng dành cho kịch taishu engeki từ lâu, nhưng chưa bao giờ dám theo đuổi vì gia đình phản đối. Một lần, tình cờ thấy biển hiệu của đoàn kịch Tsubaki, anh ghé thăm nhà hát, háo hức xin gia nhập.

Ngay khoảnh khắc thấy người phụ nữ bước ra, anh đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp của bà, còn bà cảm thấy anh là một chàng trai trẻ trung, khôi ngô.

Họ trao đổi cách liên lạc và bắt đầu hành trình nghệ thuật cùng nhau với tư cách sư phụ và đệ tử.

Chỉ 3 ngày sau khi anh gia nhập đoàn kịch, người phụ nữ đã chủ động "tấn công". Bà tiết lộ mình đang độc thân và bày tỏ sự quan tâm đặc biệt dành cho anh. Sợi dây kết nối giữa họ ngày càng sâu sắc hơn khi cả hai cùng hóa thân vào vai những người tình bị kẹt trong một mối lương duyên ngang trái trên sân khấu.

Nhìn bà múa, anh lập tức bị lôi cuốn. Sau này anh tâm sự rằng ngay giây phút nắm lấy tay bà, anh đã cảm nhận được đây chính là "người mà định mệnh đã chọn" cho mình.

Trong một lễ hội pháo hoa, anh đã tỏ tình: "Anh sẽ bảo vệ em suốt quãng đời còn lại. Anh sẽ chăm sóc em về mọi mặt, kể cả sau này có phải thay tã cho em đi chăng nữa".

Mối quan hệ của họ đã vấp phải không ít rào cản, đặc biệt là khi người vợ còn lớn hơn mẹ của chàng trai 9 tuổi. Ban đầu, gia đình anh kịch liệt phản đối cuộc hôn nhân này. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, sự gần gũi đã làm dịu đi những định kiến. Vào tháng 12 năm ngoái, cặp đôi đã chính thức đăng ký kết hôn.

Cặp đôi đã đăng ký kết hôn vào tháng 12 năm ngoái. Ảnh: QQ/SCMP

Giờ đây, mẹ chồng xem bà như một "người chị gái đáng tin cậy", còn các em gái của anh lại thường xuyên tâm sự với bà như một "người mẹ thứ hai" về chuyện tình yêu và cuộc sống.

Câu chuyện tình của họ đã tạo nên những cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội Nhật Bản. Một cư dân mạng bình luận: "Đây là một trong những tình yêu thuần khiết và chân thành nhất mà tôi từng thấy. Tuổi tác ở đây chẳng có ý nghĩa gì cả. Nụ cười như trẻ thơ của người vợ dường như vẫn luôn vỗ về tâm hồn anh ấy".

Một người khác nhận xét: "Bà ấy nhìn chẳng giống 60 tuổi chút nào. Vẻ ngoài thật rạng rỡ, tràn đầy năng lượng và làn da thì trẻ trung quá đỗi. Đó chắc chắn là phép màu của một cuộc đời tận hiến trên sân khấu".
0 Replies | 41 Views | 1 Hour Ago - by vuitoichat
» Cover Story
Samsung gây sốt với màn hình OLED thế hệ mới siêu nét, vừa đo được huyết áp và nhịp tim New Tab ↗
Không chỉ dừng lại ở các mẫu smartphone màn hình gập, Samsung tiếp tục khẳng định vị thế ông vua màn hình khi trình làng công nghệ Sensor OLED mới nhất. Đây là bước đột phá có thể thay đổi hoàn toàn cách chúng ta theo dõi sức khỏe hàng ngày.
Đầu năm nay, giới công nghệ từng xôn xao khi Samsung ra mắt Galaxy S26 Ultra với tính năng Màn hình riêng tư (Privacy Screen) vô cùng độc đáo. Bằng cách tắt các pixel góc rộng, thiết bị này có thể giới hạn góc nhìn, ngăn chặn những ánh mắt tò mò muốn "nhìn trộm" nội dung trên điện thoại của bạn.


Tuy nhiên, tại sự kiện Display Week 2026 vừa diễn ra ở Los Angeles, Samsung Display còn đi xa hơn thế. Hãng đã chính thức giới thiệu bảng điều khiển Sensor OLED 6,8 inch, tích hợp trực tiếp các cảm biến sức khỏe vào bên trong tấm nền hiển thị thay vì đặt dưới màn hình như trước đây.

Điểm đặc biệt của công nghệ này là khả năng đo các dữ liệu sinh trắc học như nhịp tim và huyết áp mà không cần đến đồng hồ thông minh hay các thiết bị chuyên dụng. Người dùng chỉ cần đặt ngón tay lên bất kỳ vị trí nào trên màn hình, thiết bị sẽ tự động thực hiện phần việc còn lại.

Cơ chế hoạt động của Sensor OLED dựa trên sự kết hợp giữa các điểm ảnh OLED tiêu chuẩn và hệ thống Điốt quang hữu cơ (Organic Photodiodiodes) trong cùng một lớp duy nhất. Khi ánh sáng phát ra từ màn hình chiếu vào ngón tay, các điốt này sẽ cảm nhận ánh sáng phản xạ để phân tích lưu lượng máu, từ đó đưa ra các chỉ số sức khỏe chính xác.

Từ trước đến nay, việc tích hợp cảm biến vào cùng một lớp với điểm ảnh hiển thị là bài toán cực khó, vì chúng phải tranh chấp không gian với nhau. Nếu không xử lý khéo léo, độ phân giải của màn hình sẽ bị giảm sút nghiêm trọng, gây hiện tượng rỗ hoặc mờ.

Samsung đã chứng minh năng lực R&D đáng nể khi nâng mật độ điểm ảnh lên mức 500 PPI, tăng 33% so với bản thử nghiệm năm ngoái. Con số này tương đương với độ phân giải của những mẫu smartphone cao cấp nhất hiện nay (như dòng Ultra), đảm bảo người dùng vừa có trải nghiệm thị giác tuyệt vời, vừa sở hữu công cụ theo dõi sức khỏe chuyên sâu.

Bên cạnh cảm biến sức khỏe, Samsung cũng giới thiệu công nghệ bảo mật mới mang tên Flex Magic Pixel. Khác với các tấm dán hay màn hình chống nhìn trộm thông thường (thường làm đen toàn bộ màn hình khi nhìn nghiêng), Flex Magic Pixel thông minh hơn rất nhiều.

Công nghệ này có khả năng "tàng hình" chọn lọc. Nó chỉ ẩn đi các thông tin nhạy cảm (như chỉ số huyết áp, mật khẩu hoặc tin nhắn riêng tư) khi có người nhìn nghiêng, trong khi các nội dung giải trí khác vẫn hiển thị bình thường. Điều này giúp người dùng thoải mái sử dụng điện thoại ở nơi công cộng mà không lo bị lộ dữ liệu cá nhân.

Dù Samsung chưa công bố thời điểm chính xác công nghệ này sẽ xuất hiện trên các sản phẩm thương mại, nhưng với sự hoàn thiện về độ phân giải và tính năng, giới chuyên gia tin rằng ngày chúng ta chạm tay vào những chiếc "Galaxy S" có khả năng đo huyết áp không còn xa.

Đây chắc chắn là một tin vui cho những người yêu thích đồng hồ truyền thống nhưng vẫn muốn theo dõi sức khỏe, hoặc đơn giản là những ai muốn một thiết bị All-in-one đúng nghĩa. Smartphone trong tương lai sẽ không chỉ là thiết bị liên lạc, mà còn là một "trợ lý bác sĩ" tận tâm ngay trên lòng bàn tay.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 145 Views | 4 Days Ago - by PinaColada
Toàn bộ nâng cấp đáng mong đợi nhất trên iPhone 18 Pro – từ chip 2nm, modem C2, pin cải thiện đến Dynamic Island nhỏ hơn New Tab ↗
Mùa thu này, Apple dự kiến ra mắt cặp flagship iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max bên cạnh một chiếc iPhone Ultra màn hình gập hoàn toàn mới.

Dưới đây là 6 tính năng mới được đồn đoán đáng chú ý nhất trên iPhone 18 Pro:

1. Chip A20 Pro – Quy trình 2nm đầu tiên
A20 Pro sẽ là chip đầu tiên của Apple được sản xuất bằng quy trình 2nm, sử dụng công nghệ đóng gói WMCM (Wafer-Level Multi-Chip Module). So với A19 Pro, chip mới hứa hẹn cải tiến vượt trội về hiệu năng, hiệu quả năng lượng và xử lý các tác vụ AI.

2. Modem C2 tự sản xuất
Sau modem C1 trên iPhone 16e và C1X trên iPhone Air, Apple tiếp tục thay thế modem của Qualcomm bằng modem C2 tự sản xuất trên iPhone 18 Pro và Pro Max. Modem C2 được kỳ vọng sẽ kế thừa nền tảng vững chắc từ C1, với hiệu suất tốt và cải thiện thời lượng pin.

3. Thời lượng pin được cải thiện
iPhone 17 Pro và Pro Max vốn đã có dung lượng pin lớn nhất từ trước đến nay. Dự kiến, Apple sẽ tiếp tục tăng dung lượng pin cho cặp iPhone 18 Pro. Theo nguồn tin đáng tin cậy, iPhone 18 Pro Max sẽ dày và nặng hơn để chứa viên pin lớn hơn, và mẫu iPhone 18 Pro nhỏ hơn cũng được kỳ vọng nâng cấp về pin.

4. Điều khiển Camera 2.0
Ra mắt lần đầu trên iPhone 16, nút Điều khiển Camera chuyên dụng với nhiều cử chỉ cảm ứng bị nhiều người dùng phản ánh là quá phức tạp. Trên dòng iPhone 18, Apple sẽ đơn giản hóa tính năng này, loại bỏ các thành phần cảm ứng để mang lại trải nghiệm thân thiện hơn.

5. Camera khẩu độ thay đổi, Telephoto cải tiến
iPhone 18 Pro dự kiến trang bị camera chính có khẩu độ thay đổi, cho phép người dùng linh hoạt kiểm soát độ sâu trường ảnh: nông để tách chủ thể khỏi nền, trung bình hoặc sâu khi muốn mọi thứ trong khung hình đều sắc nét. Apple cũng sẽ ra mắt camera Telephoto với khẩu độ rộng hơn cùng một số cải tiến khác.

6. Dynamic Island nhỏ hơn
Nhờ các thành phần Face ID được di chuyển xuống dưới màn hình, khu vực Dynamic Island trên iPhone 18 Pro sẽ được thu nhỏ đáng kể. Đồng thời, sau thiết kế mặt lưng hai tông màu gây tranh cãi trên iPhone 17 Pro, Apple dự kiến sẽ kết hợp màu sắc giữa nhôm và kính tốt hơn để tạo diện mạo liền mạch, cùng nhiều màu sắc mới đang được thử nghiệm.

Với tất cả các tin đồn, iPhone 18 Pro và Pro Max hứa hẹn mang đến hiệu năng mạnh hơn, pin lâu hơn, thiết kế và camera được cải tiến – đáp ứng nhiều kỳ vọng của người dùng.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 81 Views | 4 Days Ago - by PinaColada
Ngày vợ cũ lên xe hoa lần 2, tôi âm thầm đến dự, nhìn thấy chú rể, tôi lén mừng một chiếc thẻ chứa 300 triệu, 3 hôm sau điều kinh hoàng xảy ra... New Tab ↗
Tôi chỉ thấy lòng mình trống trải, không nói rõ là buồn hay mừng cho cô ấy.
Ngày vợ tôi nộp đơn ly hôn, tôi không bất ngờ, thật ra, tôi đã thấy điều đó từ lâu, ánh mắt lạnh nhạt của cô ấy, những bữa cơm chỉ có một người ngồi chờ, những lần tôi trở về nhà lúc đêm khuya, thấy vợ đã ngủ quay lưng. Nhưng tôi vẫn nghĩ, chỉ cần mình kiếm được nhiều tiền, lo cho cô ấy đầy đủ vật chất, cô ấy sẽ hiểu.

Tôi làm ăn, mở chuỗi cửa hàng vật liệu xây dựng, rồi cả vận tải nhỏ. Tài khoản ngân hàng tăng lên, nhưng hôn nhân thì ngược lại, càng lúc càng khô cứng.

Cô ấy trách tôi vô trách nhiệm, cô ấy sống mà như người đơn thân, có chồng chẳng khác không có. Tôi chỉ im lặng, chẳng phản bác vì cũng chẳng có gì để bào chữa.

Chúng tôi ly hôn trong hòa bình, không con cái, không tranh chấp tài sản. Cô ấy chỉ mang theo mấy món đồ cá nhân và rời khỏi cuộc đời tôi như cách người ta cởi chiếc áo cũ, nhẹ tênh, chẳng vấn vương gì.

3 năm sau, tôi biết chuyện cô ấy kết hôn qua một người bạn chung, họ gửi cho tôi xem thiệp cưới của cô ấy, hỏi tôi có cảm nghĩ thế nào? Tôi chỉ thấy lòng mình trống trải, không nói rõ là buồn hay mừng cho cô ấy. Tên chú rể lạ hoắc, lục tung trong trí nhớ thì nhận ra chẳng phải người quen nào. Tôi hỏi thăm thì biết chú rể là tài xế xe tải, gia cảnh bình thường, thu nhập không ổn định.

Tôi không hiểu nổi sự lựa chọn của vợ, tại sao tôi, một người đàn ông mang về cho cô ấy mỗi tháng cả trăm triệu tiêu vặt, để cô ấy sống trong căn biệt thự 3 tầng sang trọng, đi ô tô hạng sang, thế mà cô ấy dứt khoát từ bỏ để lấy một người chồng tài xế bình thường? Tôi quyết định đến tham dự đám cưới, để xem chồng mới của cô ấy như thế nào.

Hôm cưới, cô ấy mặc chiếc váy cưới giản dị mà trông vẫn đẹp một cách tự nhiên, trưởng thành. Người đàn ông đứng cạnh không bảnh bao nhưng có vẻ ôn hòa. Tôi không chắc họ yêu nhau đến mức nào, song ánh mắt cô ấy luôn ánh lên nét cười hạnh phúc.

Lúc ra về, tôi móc ví lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng trong đó có khoảng hơn 300 triệu, mặt sau tôi ghi mật khẩu. Tôi bỏ vào phong bì mừng cưới, không đề tên người gửi, chỉ âm thầm nhét vào hộp đựng phong bì cưới đặt ở góc sảnh cưới.

Tôi nợ cô ấy một lời xin lỗi, thôi thì cứ cho rằng món quà này sẽ thay tôi bù đắp những tháng ngày cô ấy cô đơn trong cuộc hôn nhân với tôi, đằng nào thì thứ tôi không thiếu chính là tiền. Rồi tôi lặng lẽ rời khỏi đám cưới khi đôi bên còn đang rộn ràng trao nhẫn trên sân khấu. Tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó, không ngờ 10 giờ sáng hôm sau, tôi nhận được tin nhắn cô ấy hẹn gặp.

2 giờ chiều, tôi đến quán cà phê trong góc phố, nơi cô ấy hẹn. Vợ cũ trông càng đằm thắm hơn trước, cô ấy đặt chiếc phong bì lên bàn rồi nhẹ nhàng đẩy về phía tôi. Tôi hỏi vì sao?

Cô ấy mỉm cười, nhìn thẳng và nói bằng giọng điềm tĩnh mà xa lạ: “Món quà quá lớn, em không thể nhận được. Em không muốn còn nợ nần gì với quá khứ”.

Cô nói đã từng mong được tôi để ý, được tôi hỏi han một câu lúc mỏi mệt, một bàn tay đặt lên vai mỗi lần buồn khóc nhưng tôi không nhìn thấy. Và giờ, khi cô ấy đã bắt đầu lại với người đàn ông cô tin sẽ lắng nghe mình, thì sự bù đắp về tiền bạc này là không cần thiết.

Tôi nghẹn họng, không thể nói một lời nào. Cô ấy đứng dậy, nói thêm rằng: “Đừng buồn, có thể anh đã sai, nhưng em cũng không còn giận anh nữa. Chúng ta đều đã chọn con đường riêng, chỉ là em mong đừng ai quay đầu. Chúc anh sẽ tìm được bến hạnh phúc của mình”.

Tôi cầm lại phong bì, lòng nặng trĩu. Trong khoảnh khắc ấy, tôi mới hiểu có những mất mát không thể cứu vãn bằng lời xin lỗi muộn màng, cũng không thể mua lại bằng tiền.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 203 Views | 4 Days Ago - by PinaColada
Vừa lên chức, chồng ép vợ ly hôn, rời khỏi tòa vợ được siêu xe tới đón, không ngờ người trong xe lại là… New Tab ↗
Hạ Vy bước chậm rãi trên bậc thang tòa án, bàn tay siết chặt tờ quyết định ly hôn vẫn còn in vệt mực chưa ráo. Cô ngẩng mặt lên, bầu trời mùa hè cao vợi nhưng đôi mắt đã cay xè.
Sáng nay, khi phiên tòa vừa kết thúc, Hoàng – người đàn ông cô từng yêu suốt 7 năm, là chồng cô suốt 3 năm sau đó – chỉ lạnh nhạt nói:

“Chúng ta nên dừng lại. Tôi vừa được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành, và tôi cần một người vợ biết tạo mối quan hệ, biết nắm bắt cơ hội, chứ không phải quanh quẩn bếp núc như em.”

Câu nói ấy như nhát dao xoáy vào tim. Suốt gần mười năm qua, cô âm thầm vun vén cho gia đình, từ bỏ công việc mơ ước, cả học bổng du học năm xưa… chỉ để ủng hộ anh. Vậy mà chỉ một câu nói, anh đã phủi sạch tất cả.

Tiếng giày cao gót vang lên trên nền đá lạnh buốt, từng nhịp nện xuống như nhắc nhở: Tỉnh lại đi, Hạ Vy. Cô dừng bước, cúi xuống tháo giày, xách lên tay. Cô muốn đôi chân mình cảm nhận mặt đất – như một cách để nhắc bản thân: từ giờ, chỉ có thể bước tiếp bằng chính đôi chân này.

Bỗng tiếng động cơ vang lên. Một chiếc siêu xe màu đen bóng loáng dừng lại ngay trước cổng tòa án, thu hút ánh nhìn của những người xung quanh.

Cửa xe bật mở. Một người đàn ông cao lớn, áo vest xám chỉn chu, từ tốn bước ra. Đôi mắt anh sắc sảo nhưng ánh nhìn dành cho cô lại dịu dàng đến lạ.

“Vy, em lên xe đi.”

Hạ Vy giật mình. Là… Tuấn Khang.

Anh từng là bạn đại học của cô. Khi ấy, cô biết anh có tình cảm, nhưng lúc đó trái tim cô chỉ hướng về Hoàng. Sau lễ tốt nghiệp, anh lặng lẽ biến mất. Cô cũng chưa từng gặp lại anh suốt 8 năm qua.

“Anh… sao anh biết em ở đây?” – Cô lắp bắp, ngỡ ngàng.

Tuấn Khang im lặng một lúc rồi mới nhẹ nhàng đáp:

“Anh nghe tin từ Lan – bạn em. Cô ấy bảo em đã ly thân mấy tháng nay, và hôm nay ra tòa… Anh không thể không tới.”

Cô nhìn ánh mắt anh. Dưới hàng mi dài là quầng thâm mệt mỏi, như thể anh đã theo dõi và lo lắng cho cô từ rất lâu.

“Lên xe đi. Anh không muốn em một mình lúc này.”

Hạ Vy nhìn bàn tay rộng lớn đang chìa ra. Nơi ấy có chút do dự, có chút chờ đợi – nhưng tuyệt nhiên không gượng ép. Cô nắm lấy. Giọt nước mắt kìm nén suốt cả buổi sáng cuối cùng cũng trào ra.

Trong xe, mùi bạc hà dịu nhẹ khiến cô dịu đi phần nào cảm giác nghẹn đắng. Anh nhẹ nhàng cài dây an toàn cho cô – một cử chỉ nhỏ, nhưng khiến tim cô nhói lên. Bao lâu rồi… không ai dịu dàng với cô như vậy?

Xe lướt trên con đường ven hồ. Gió chiều mát rượi lùa vào, cuốn đi những mệt nhoài chưa kịp nguôi.

“8 năm qua… anh đã làm gì vậy?” – cô hỏi khẽ, mắt nhìn ra ngoài cửa kính.

“Anh sang Singapore học thạc sĩ công nghệ, sau đó thành lập công ty phần mềm. Giờ anh về Việt Nam mở chi nhánh.” “Anh đã nghe chuyện của em, nhưng anh không dám liên lạc. Anh sợ em không muốn gặp lại.”

Cô cười buồn:

“Gặp lại để làm gì chứ?”

Anh dừng xe bên hồ, quay hẳn sang nhìn cô.

“Để nói với em rằng… anh vẫn ở đây. Vy, anh biết lúc này em đang tổn thương, và không cần ai cả. Nhưng nếu em mệt, chỉ cần quay lại… anh vẫn là người luôn sẵn sàng đợi em, như trước kia. Chỉ cần một lúc thôi, cứ dựa vào anh.”

Cô bật khóc. Những giọt nước mắt mặn chát, dồn nén bao tháng ngày bị sỉ nhục, bị lãng quên, bị chối bỏ, trào ra không thể kìm được.

Tuấn Khang đưa cô đến một nhà hàng nhỏ ven hồ – nơi từng bán món bún cá mà cô mê nhất thời sinh viên. Ngạc nhiên hơn, chủ quán vẫn nhớ tên cô, vẫn nhớ cô từng ăn không bỏ sót miếng rau nào.

“Anh vẫn nhớ à?” – cô ngạc nhiên.

“Nhớ hết. Những thứ em từng thích, từng nói vu vơ… anh chưa từng quên.”

Lúc cô đang ăn, điện thoại vang lên. Là Hoàng.

“Vy, ký nhanh vào đơn chia tài sản rồi biến khỏi thành phố này cho tôi.”

Cô khựng lại, tay run run. Tuấn Khang nhìn cô, rồi nhẹ nhàng nói:

“Nếu em muốn nghe, anh sẽ ở đây. Nhưng em cũng có quyền không cần nghe những lời không xứng đáng.”

Cô nhìn anh, rồi hít một hơi thật sâu. Bàn tay siết chặt điện thoại, sau đó tắt máy. Cô không cần đáp lại nữa.

Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra: có những người chỉ yêu bản thân họ, và có những người – dù lặng lẽ đứng sau – vẫn luôn dành cho mình tất cả dịu dàng, không cần đền đáp.

Bên ngoài cửa kính, hoàng hôn buông xuống mặt hồ một màu tím sẫm. Gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi cỏ non sau cơn mưa đêm trước.

Hạ Vy ngẩng đầu, cười qua làn nước mắt. Cô thì thầm với chính mình:

“Ly hôn không phải kết thúc. Mà là sự bắt đầu của một cuộc đời mà mình sẽ không còn phải hạ thấp giá trị bản thân để ở lại nữa.”

...

Kể từ hôm đó, Hạ Vy và Tuấn Khang dần liên lạc nhiều hơn. Không ồn ào, không vồ vập, anh chỉ âm thầm ở bên khi cô cần – đưa cô đi ăn những món cô thích, ngồi nghe cô kể chuyện công việc, lắng nghe cả những nỗi buồn mà cô chưa từng dám nói với ai.

Cô bắt đầu đi học lại những khóa cô từng bỏ lỡ, từng bước tự gây dựng một thương hiệu thiết kế nội thất nhỏ – điều cô từng mơ khi còn là sinh viên. Tuấn Khang luôn cổ vũ cô, thậm chí lặng lẽ hỗ trợ nguồn vốn ban đầu, nhưng chưa từng đòi hỏi gì. Anh chỉ nói:

“Anh không đầu tư cho công ty. Anh đầu tư cho giấc mơ của em.”

Dần dần, Hạ Vy nhận ra, bên cạnh Tuấn Khang, cô không cần gồng lên để hoàn hảo, cũng không cần phải hy sinh bản thân để giữ chân ai cả. Mọi thứ giữa họ bắt đầu từ sự tôn trọng – và rồi lớn dần thành một thứ tình cảm dịu dàng, vững chắc.

Một năm sau.

Hạ Vy bước ra khỏi trung tâm hội nghị – nơi cô vừa thuyết trình thành công dự án thiết kế lớn đầu tiên cho một chuỗi khách sạn quốc tế. Tuấn Khang đứng đợi ở cửa, tay cầm bó hoa cẩm tú cầu tím mà cô thích nhất.

Cô bước tới, mỉm cười. Hai người tay trong tay, rảo bước trên nền trời chiều ngập nắng.

Bất ngờ, một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau:

“Vy… Là em sao?”

Cô quay lại. Là Hoàng – chồng cũ. Trông anh gầy gò, hốc hác hơn trước. Không còn bộ vest sang trọng, không còn dáng vẻ cao ngạo ngày nào.

“Anh tình cờ thấy em trên poster của chương trình hôm nay... Em… dạo này sống tốt chứ?”

Tuấn Khang khẽ siết nhẹ tay cô như một lời trấn an. Hạ Vy mỉm cười nhẹ, ánh mắt điềm nhiên:

“Cũng tạm ổn. Công việc ổn định, sức khỏe tốt. Anh thì sao?”

Hoàng cười gượng, né tránh ánh mắt cô.

“Cô ta… người cũ của anh, bỏ đi rồi. Theo một ông giám đốc lớn tuổi hơn. Anh… cũng mới bị điều chuyển xuống phòng kế hoạch. Cuộc sống bây giờ… không như anh nghĩ.”

Ánh mắt anh ta lướt qua tay cô – nơi đang đan chặt lấy bàn tay của Tuấn Khang – ánh mắt thoáng hối hận, day dứt, rồi lặng lẽ cụp xuống.

Hạ Vy không nói gì thêm. Cô chỉ khẽ gật đầu, rồi quay đi cùng Tuấn Khang.

Phía sau lưng họ, Hoàng đứng đó, bất động giữa dòng người qua lại. Anh từng nghĩ Hạ Vy yếu đuối, tưởng rằng mất anh, cô sẽ gục ngã. Nhưng hóa ra, khi không còn anh, cô lại tỏa sáng hơn bao giờ hết – còn anh, lại lạc lối trong chính tham vọng và lựa chọn của mình.

Gió chiều thổi qua, cuốn đi chút tiếc nuối cuối cùng. Hạ Vy ngẩng đầu, mỉm cười với người đàn ông bên cạnh. Cô biết, lần này, mình đang đi cùng một người xứng đáng.

Và quá khứ – dù có từng đau đớn đến đâu – cũng đã ở lại phía sau.

Hoàng đứng lặng nhìn theo bóng lưng Hạ Vy khuất dần trong ánh chiều rực rỡ, tay cô vẫn đan chặt lấy tay người đàn ông khác – vững vàng, dịu dàng, và đủ bao dung để bước cùng cô đến tận những ngày sau.

Lúc ấy, anh mới hiểu thế nào là đánh mất một người phụ nữ từng yêu mình bằng cả tuổi thanh xuân, từng sẵn sàng bỏ lại giấc mơ chỉ để bước sau lưng mình.

Chỉ tiếc… anh nhận ra quá muộn.

Bởi có những thứ đánh mất, không thể lấy lại được – như tình yêu đã nguội, như lòng tin đã vỡ, như một người phụ nữ khi đã học được cách tự thương mình.

Còn Hạ Vy, cô không ngoảnh lại nữa. Không phải vì hận, mà vì giờ đây, cô đã học cách bước tiếp – không còn vì ai, mà là vì chính mình. Và bên cạnh cô, lần này là một người luôn sẵn sàng nắm tay cô, dù có đi qua nắng hay mưa.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 150 Views | 4 Days Ago - by PinaColada
Gây thất thoát, lãng phí tiền, Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến chuẩn bị hầu tòa New Tab ↗
Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị xác định có nhiều sai phạm dẫn đến các dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức (cơ sở 2) bị đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đề ra và gây thất thoát. Vụ việc gây lãng phí 803 tỷ đồng...

Phía Toàn án đã ban hành quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm, công khai vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ”, xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Theo đó, phiên tòa được mở vào ngày 20-5 và dự kiến kéo dài trong 6 ngày, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật. Hội đồng xét xử gồm 5 thành viên, trong có 2 Thẩm phán, 3 Hội thẩm nhân dân và do Thẩm phán Nguyễn Xuân Văn (Phó Chánh án Tòa án nhân dân TP Hà Nội) giữ quyền chủ tọa phiên tòa.

Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động xét xử là 5 Kiểm sát viên thuộc Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội.

Tại phiên tòa, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (SN 1959) bị đưa ra xét xử về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến có 4 luật sư bào chữa, trong tổng số hơn 20 luật sư tham gia tố tụng.



Liên quan, các bị cáo Nguyễn Kim Trung (SN 1960), cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, cựu Phó vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế; Trần Văn Sinh (SN 1974), cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, Bộ Y tế; Đào Xuân Sinh (SN 1976), cựu Giám đốc Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng SHT; Nguyễn Doãn Tú (SN 1963), cựu Phó vụ trưởng Vụ Trang thiết bị; Lê Văn Cư (SN 1963), cựu Phó Viện trưởng Viện kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng; Hoàng Xuân Hiệp (SN 1978), Phó Viện trưởng Viện kinh tế xây dựng cũng bị truy tố về tội danh trên.

Các bị cáo bị xét xử về 2 tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Nhận hối lộ” là Nguyễn Chiến Thắng (SN 1957), cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế cùng Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1970), cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế.

Trong vụ án, bị cáo Lê Thanh Thiêm (SN 1968, Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng) bị đưa ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại bản cáo trạng truy tố, Viện Kiểm sát xác định, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và 6 đồng phạm gây thất thoát, lãng phí 803 tỷ đồng khi thực hiện các hành vi thuê tư vấn nước ngoài dù không cần thiết; chi tiền cho 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức (cơ sở 2) trong thời gian tạm ngưng và chi tiền hỗ trợ doanh nghiệp trái quy định.

Ngoài ra, quá trình thực hiện 2 dự án bệnh viện nêu trên, bị cáo Tiến cùng cấp dưới Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Y tế trọng điểm) còn tạo điều kiện không chính đáng một số doanh nghiệp được trúng thầu thi công.

Qua đó, bị cáo Thắng thỏa thuận nhận 5% giá trị thanh toán trước thuế từ các nhà thầu. Bị cáo Thắng bị xác định nhận hối lộ hơn 51,7 tỷ đồng, không tính hơn 36,7 tỷ đồng nhận từ các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng.

Khi bị cáo Thắng nghỉ hưu, Nguyễn Hữu Tuấn lên làm Giám đốc Ban Y tế trọng điểm và tiếp tục nhận tiền từ các nhà thầu. Bị cáo này bị xác định nhận hối lộ 7,7 tỷ đồng, không tính 4,5 tỷ đồng nhận từ doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng.

Liên quan đến sai phạm tại Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức (cơ sở 2), cơ quan tố tụng cũng đã làm rõ, bị cáo Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty Sao Nam Sông Hồng) đã lừa đảo chiếm đoạt 2 triệu USD khi hứa hẹn sẽ can thiệp, giúp đỡ Bộ Y tế trong quá trình Ủy ban kiểm tra Trung ương kiểm tra 2 dự án.

Viện Kiểm sát cáo buộc, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến với vai trò người đứng đầu Bộ Y tế, có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của ngành Y tế; trực tiếp chỉ đạo nhiều lĩnh vực, trong đó có công tác kế hoạch tài chính; quy hoạch và phát triển ngành; xây dựng cơ sở hạ tầng; trang thiết bị y tế...

Đối với dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức (cơ sở 2), Bộ Y tế có nhiệm vụ chỉ đạo lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức triển khai dự án; chủ trì, phối hợp với các Bộ và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện đề án.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến có hành vi sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài lập dự án, lập phương án thiết kế kiến trúc và phê duyệt hồ sơ 2 dự án.

Các quyết định này là cơ sở để Ban Y tế trọng điểm triển khai thực hiện. Trong đó có các sai phạm nêu trên, dẫn đến 2 dự án bị đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đề ra và gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước số tiền 803 tỷ đồng.
0 Replies | 106 Views | 4 Days Ago - by nguoiduatinabc
» Enter News
Nhìn vào khoản nợ thuế, cư dân mạng chốt "Color Man giàu khủng" New Tab ↗
Color Man là biệt danh của ông trùm truyền thông Đỗ Văn Bửu Điền. Color Man xuất thân là biên tập viên một đài truyền hình và từ khi thành lập công ty Điền Quân, Color Man tạo nên một đế chế truyền thông của riêng mình với nhiều chương trình truyền hình ăn khách, vì theo thông báo từ thuế cơ sở 14 TP HCM, nhóm công ty Điền Quân của Color Man nợ thuế đến 78,45 tỉ đồng.

Nhóm công ty Điền Quân của Color Man gồm những công ty nào?


Theo đó, nhóm công ty Điền Quân của Color Man gồm: Công ty cổ phần Điền Quân Group nợ thuế hơn 30,85 tỉ đồng; Công ty cổ phần giải trí số Điền Quân Network nợ thuế 25,82 tỉ đồng; Công ty cổ phần giải trí số Điền Quân Network (HTKD) nợ thuế 21,78 tỉ đồng. Tổng cộng, 3 công ty của Điền Quân nợ thuế đến 78,45 tỉ đồng.

Color Man- ông trùm truyền thông được nghệ sĩ kiêng nể

Color Man là biệt danh của ông trùm truyền thông Đỗ Văn Bửu Điền. Color Man xuất thân là biên tập viên một đài truyền hình và từ khi thành lập công ty Điền Quân, Color Man tạo nên một đế chế truyền thông của riêng mình với nhiều chương trình truyền hình ăn khách như "Thách thức danh hài", "Giọng ải giọng ai", "Sàn đấu ca từ", "Thiên đường ẩm thực"...

Nhưng từ năm 2019, Điền Quân bỗng "lặn mất tăm", không còn gameshow mới, còn Color Man thì chuyển sang làm YouTuber, livestream bán hàng.

Tuy nhiên từ năm 2023 tới nay, nhóm công ty Điền Quân liên tục rơi vào danh sách nợ thuế và cũng ngừng sản xuất các chương trình giải trí. Trong một livestream, anh từng hé lộ lý do, thiếu tài chính để sản xuất chương trình. "Tui có ý tưởng chất lắm, nhưng không có tiền thì chịu". Từ "trùm truyền thông" đến việc bị nghi phá sản.

Ngoài ba công ty trên, ông Đỗ Văn Bửu Điền còn đứng tên đại diện nhiều công ty khác, nhưng trong số này có nhiều doanh nghiệp cơ quan thuế xác định trong trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh, hoặc đã ngừng hoạt động nhưng chưa làm thủ tục đóng mã số thuế.

Mỗi hành động của Color Man đều khiến mọi người đặt dấu chấm hỏi

Cuối tháng 5-2025, ông Đỗ Văn Bửu Điền mới đăng ký thành lập thêm hai công ty khác là Công ty TNHH nước mát Sài Gòn và Little Giants Entertaiment Company Limited và cùng giữ vai trò Giám đốc…

Color Man có trở lại?

Dù vắng bóng trên truyền hình, Color Man vẫn nuôi hi vọng đưa Điền Quân trở lại. Anh bật mí muốn tái khởi động "Thách thức danh hài" nếu tìm được nhà tài trợ. "Chỉ cần 10 tỉ đồng, tui làm show ngon lành" - tự tin thế này, đúng chất "ông trùm" ngày nào. Fan thì mong anh sớm vượt khó, vì show của Điền Quân hồi đó đúng chuẩn giải trí "cả nhà đều xem được".

Thông tin Color Man xin làm bảo vệ khiến cõi mạng xôn xao một thời. Có người thấy tiếc có người nghi ngờ đây chỉ là màn kịch được dựng lên để câu view.

Nhất là sau chuyện "đi xin làm bảo vệ công ty bất động sản" thì cư dân mạng phát hiện Color Man cùng chủ tịch công ty có bữa tiệc cùng nhau ở nhà hàng sang trọng, tay bắt mặt mừng.

Một nhân công xin làm bảo vệ mà được ăn tiệc cùng chủ tịch công ty thì chắc chỉ có thể là Color Man.

Color Man giống như một "đầu bếp" điệu nghệ trong việc tạo content

Nhìn vào khoản nợ thuế lên đến gần 75 tỉ đồng, cư dân mạng ước tính lợi nhuận trước thuế của Điền Quân (Color Man) nằm ở mức 375 tỉ đồng. "Vậy là Color man rất giàu làm sao mà phá sản được?" - cư dân mạng đặt dấu chấm hỏi.

Những ngày gần đây, khán giả thấy kênh YouTube của Điền Quân hoạt động khá sôi động với nhiều video được post đều đặn mỗi ngày.
0 Replies | 30 Views | 44 Minutes Ago - by vuitoichat
Chồng 2 Thu Phương nghẹn ngào tuổi 58: "Không phải ai cũng may mắn để đi cùng nhau đến cuối đời" New Tab ↗
Chồng 2 của nữ ca sĩ Thu Phương nghẹn ngào tuổi 58 mới đây lại chia sẻ rằng, hãy chắt chiu từng phút giây vì đời sống như làn gió xuyên qua rặng thông, đôi khi chưa kịp mát đã vụt tắt. Không phải ai cũng may mắn để già cùng nhau, đi cùng nhau đến cuối cuộc đời. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Ta không còn trẻ, nhưng cũng chưa già, cơ thể không di động như xưa. Có những ngày cơ thể như 28 và có những ngày như 78 tuổi, và cũng có những ngày cơ thể hoàn toàn phản bội ta.
Mới đây, bầu show Dũng Taylor - chồng của ca sĩ Thu Phương khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ dòng trạng thái đầy chiêm nghiệm nhân dịp bước sang tuổi 58.

Trên trang cá nhân, ông xã nữ ca sĩ trải lòng về tuổi tác, sức khỏe và giá trị của việc có người đồng hành bên cạnh sau nhiều thăng trầm cuộc sống.

"Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Ta không còn trẻ, nhưng cũng chưa già, cơ thể không di động như xưa. Có những ngày cơ thể như 28 và có những ngày như 78 tuổi, và cũng có những ngày cơ thể hoàn toàn phản bội ta", Dũng Taylor viết.

Anh cho biết, ở hiện tại, niềm hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được uống một tách cà phê, ăn một chiếc bánh hay nghe một bài hát cùng "người bạn đồng hành".

"Nếu đủ phước thì ta sẽ đồng hành cùng nhau suốt khoảng đường còn lại, hãy chắt chiu từng phút giây vì đời sống như làn gió xuyên qua rặng thông, đôi khi chưa kịp mát đã vụt tắt. Không phải ai cũng may mắn để già cùng nhau, đi cùng nhau đến cuối cuộc đời", ông xã Thu Phương tâm sự.

Ca sĩ Thu Phương và chồng.

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả. Nhiều người để lại lời chúc mừng sinh nhật và bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm bền chặt giữa Thu Phương và Dũng Taylor sau nhiều năm gắn bó.

Thu Phương và Dũng Taylor bén duyên sau khi nữ ca sĩ sang Mỹ định cư, ly hôn với chồng đầu là Huy MC. Trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, cả hai dần trở thành chỗ dựa tinh thần của nhau cả trong công việc lẫn đời sống riêng.

Nhiều năm qua, Dũng Taylor luôn đồng hành cùng vợ trong các hoạt động nghệ thuật, đồng thời đứng sau hỗ trợ nữ ca sĩ trong nhiều dự án âm nhạc và liveshow lớn. Trong khi đó, Thu Phương cũng nhiều lần chia sẻ sự biết ơn dành cho người bạn đời đã ở bên cô trong những giai đoạn khó khăn nhất.

Sau hơn một thập kỷ gắn bó, cặp đôi vẫn giữ được sự đồng điệu trong cuộc sống khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ. Những chia sẻ mới đây của Dũng Taylor tiếp tục cho thấy góc nhìn đầy trân trọng của anh về hạnh phúc và sự đồng hành ở tuổi trung niên.
0 Replies | 24 Views | 1 Hour Ago - by vuitoichat
VN Hỏi Vợ Ngoại Thành - Chuyện Tình Cưới Hỏi Siêu Dễ Thương | Thu Hường & Huỳnh Thật (MV 4K) New Tab ↗





























0 Replies | 61 Views | 7 Hours Ago - by Gibbs
VN HOA TÂM - QUỲNH TRANG New Tab ↗























































































































0 Replies | 25 Views | 7 Hours Ago - by Gibbs
USA 🔥 Ăn Cháy Túi ở LAS VEGAS - Phải về Bán Nhà New Tab ↗
























































































































0 Replies | 79 Views | 7 Hours Ago - by Gibbs
Loading more...

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 19:03.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.25533 seconds with 22 queries