Ít người đẹp nào dám khẳng định là mình không có đại gia chống lưng hay ô dù khi hoạt động trong giới giải trí. Đây được coi là người hùng đưa Angela Phương Trinh thành "phượng hoàng". Hãy cùng vietbf khám phá nhé!
Chuyện tình cảm của "bà mẹ nhí" cũng là chủ đề được nhiều người quan tâm và chú ý. Đúng vào dịp lễ tình nhân năm 2012, Angela lần đầu công khai mối quan hệ với một vị đại gia ở Sài thành. Angela Phương Trinh yêu vị đại gia này, mẹ cô ngăn cản, nhưng bố lại hết mực ủng hộ. Những xào xáo trong gia đình bắt đầu, bố mẹ của Phương Trinh cãi nhau rất nhiều nhiều dẫn đến việc ba cô đã dọn ra ngoài ở riêng và không làm quản lý cho con gái.
Thế nhưng chỉ 2 tháng sau khi công bố cuộc tình này, Angela tuyên bố đã chia tay bạn trai. Vị đại gia của Angela cũng cố tình che giấu tuổi thật khi nói mình mới 28 dù đã qua ngưỡng tứ tuần khiến "bà mẹ nhí" cảm thấy bị tổn thương nặng nề.
Không lâu sau khi tình yêu với vị đại gia Sài Thành tan vỡ, "bà mẹ nhí" khuấy động dư luận với chia sẻ: "Có đại gia sẵn sàng chi 20.000 đô để gặp tôi 20 phút". Cô cho biết người ta đồng ý để mình đi cùng với gia đình, người thân nhưng Angela vẫn từ chối.
Đỉnh điểm scandal của Angela Phương Trinh là những màn múa hát khoe thân phản cảm trong quán bar khiến cơ quan quản lý văn hóa phải vào cuộc. Từ một diễn viên, Angela Phương Trinh chuyển qua ca hát một cách nhẹ tênh và nhận được cát-xê đáng “ngưỡng mộ”. Giải thích cho lý do vì sao phải ăn mặc hở hang và biểu diễn phản cảm trên sân khấu, cô nàng “nức nở”, hát quán bar thì phải mặc gợi cảm và lý do sâu xa hơn là vì cô cũng không thể bỏ qua được mức thù lao quá lớn vì nó có thể giúp cô đỡ đần gia đình vốn khó khăn, ba mẹ vất vả buôn bán.
Khi những thông tin và hình ảnh ghi lại quán xôi ngoài lề đường của mẹ Angela Phương Trinh được khai thác, rất nhiều những ý kiến chỉ trích Angela Phương Trinh cho rằng cô giờ đã có nguồn thu nhập cao, xài hàng hiệu đi xe sang nhưng tại sao vẫn để cho bố mẹ cực khổ.
Trái với trước đây, Angela Phương Trinh đã từng mượn nhà bạn thân để khoe trên báo, che giấu ngôi nhà bình dị thực sự của mình, cô đã có phản hồi trên Facebook cá nhân của mình bằng một bức ảnh tình cảm nằm gối đầu lên chân mẹ, thoải mái đọc sách.
Angela Phương Trinh viết: "Mẹ luôn dạy con lao động là vinh quang. Con cảm ơn mẹ, con lớn lên và trưởng thành là từ gánh xôi của mẹ. Con chưa bao giờ thấy xấu hổ hay e ngại bất kì điều gì... Con tự hào vì con có một người mẹ quán xuyến gánh vác cả gia đình trên đôi vai bé nhỏ. Bây giờ con đã lớn báo hiếu là việc con nên làm, nhưng đối với mẹ đó không còn là công việc mưu sinh nữa mà đó là niềm vui là hạnh phúc của mẹ đã gắn bó 20 năm trời. Con tôn trọng quyết định của mẹ, mặc cho miệng lưỡi thế gian buông lời như thế nào. Chỉ cần gia đình mình hiểu và hạnh phúc là đủ. Con cảm ơn mẹ".
Trong suốt quá trình Angela Phương Trinh tham gia Bước nhảy hoàn vũ 2015, mẹ cô luôn là người theo sát, chăm sóc, động viên cô. Và điều này đã được đền đáp bằng việc Angela Phương Trinh đăng quang ngôi vị Á quân của cuộc thi. Tuy không giành được giải thưởng cao nhất, nhưng sự thông cảm, tình yêu mến của khán giả dành cho cô còn hơn rất nhiều lần với giá trị giải thưởng cao nhất.
Tìm ra được tiếng nói chung, bố mẹ của Angela Phương Trinh đã có thể hòa thuận trở lại. Không còn những tranh cãi, mâu thuẫn về việc nuôi dạy con cái, mà là sự quan tâm cho hai chị em gái ngày càng lớn. Từng làm cho gia đình tan vỡ vì những scandal của bản thân tuy nhiên giờ đây cô rất vui khi nhìn thấy cả ba lẫn mẹ đã hòa hợp lại.
Hiện tại, Angela Phương Trinh đã không còn muốn làm "gái hư". Vì mẹ và gia đình, cô đang ngày càng hoàn thiện bản thân, cố gắng làm nhiều việc thiện. Và ở bên cạnh cô luôn là hình bóng người mẹ thân yêu. Người hâm mộ không khỏi xúc động khi bắt gặp hình ảnh mẹ con cô đi xe máy để phát cơm từ thiện cho người nghèo. Mẹ của Á quân Bước nhảy hoàn vũ 2015 tự lái xe máy, chở con gái đi trao cơm đến tận tay những người nghèo. Diện trang phục giản dị, Angela Phương Trinh luôn nở nụ cười dù chạy xe nhiều tiếng ở ngoài đường khiến cô thấm mệt.
Con người không ai hoàn hảo, nhất là khi bước chân vào showbiz ở tuổi đời còn quá trẻ, không tránh khỏi những va vấp. Rõ ràng trải qua những sóng gió, thăng trầm trong cuộc sống, cô gái nhỏ Angela Phương Trinh ngày nào đã trở thành thiếu nữ, trưởng thành lên rất nhiều. Angela từng chia sẻ: “Những gì đã qua, tôi không hối tiếc gì. Ngay cả khi mình sai thì nó cũng mang đến cho tôi những trải nghiệm sống để tôi trưởng thành hơn”.
Cô gái ấy sẽ làm được những điều mình muốn, vì luôn có 1 "đại gia" sát cánh cùng cô.
vietbf @ sưu tầm