Cô gái tên là Pan Qi, một người Trung Quốc định cư ở Manhattan, New York, Hoa kỳ, đang tìm cách cứu người bạn trai đang bị giam giữ và tra tấn ở quê nhà.

Tian Yunhai bị chính quyền Trung Quốc giam giữ bất hợp pháp suốt 10 năm qua vì tập Pháp Luân Công (Ảnh do Pan Qi cung cấp)
Tian Yunhai từng là một quản lý đường sắt ở Trung Quốc, do từ chối từ bỏ niềm tin vào Pháp Luân Đại Pháp nên đã bị chính quyền bắt giam, kết án 10 năm tù. Sau 9 năm rưỡi thụ án, nay anh đang đối mặt với việc bị kéo dài thời gian giam giữ tại những trại giam tra tấn dã man ngoài vòng pháp luật. Vợ chưa cưới của anh, cô Pan Qi, đang tìm mọi cách để cứu hôn phu của mình.
Tian bị phạt tù vào năm 2005 vì anh theo tập môn tu luyện cả tâm và thân – Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp. Pan Qi, vốn là một bác sỹ trị liệu Trung Quốc, cũng là học viên của pháp môn này. Trước tình trạng bắt giữ học viên Pháp Luân Công bất hợp pháp của chính quyền Trung Quốc, Pan đã tỵ nạn sang Hoa Kỳ thông qua Thái Lan năm 2009 theo chương trình bảo vệ người tỵ nạn của Liên Hợp Quốc.
“Theo quy định, tù nhân sẽ được thả tự do trước hạn tù là 6 tháng”, Pan cho biết. “Nhưng khi bố của anh Tian đến trại giam để đón con vào ngày 21 tháng 12, ông được thông báo rằng con trai ông sẽ không được thả vì anh ta kiên quyết không từ bỏ niềm tìn vào Pháp Luân Công”.
“Ông được cho biết, vào thời điểm mãn hạn tù là ngày 30 tháng 6 năm sau, không phải gia đình mà sẽ là người khác đến đón anh ấy đi”, Pan cho hay.
“Tôi sợ rằng sau khi hết hạn tù, Tian sẽ bị những người đó đưa tới một trung tâm tẩy não hay một trại tra tấn nào đó”, Pan nói.
Tại Trung Quốc, các trại tẩy não và tra tấn hoạt động ngoài vòng pháp luật, là nơi chính quyền mặc sức ngược đãi tù nhân. Chúng là nơi học viên Pháp Luân Công bị tra tấn bằng nhục hình và tẩy não nhằm cưỡng ép họ từ bỏ việc tu luyện và thề sẽ ủng hộ và tham gia đàn áp các học viên Pháp Luân Công khác.
Phản đối việc đàn áp Pháp Luân Công của Trung Quốc
Tian bắt đầu thực hành môn tập Pháp Luân Công vào năm 1995 khi còn là sinh viên của Học viện Đường sắt Thạch Gia Trang. Sau khi tốt nghiệp, Tian làm việc ở Cục đường sắt 13 của Đại Liên. Do công tác tốt, anh được bổ nhiệm lên vị trí quản lý. Con đường sự nghiệp của anh thật sự rộng mở và tươi sáng.
Mọi thứ thay đổi vào ngày 20 tháng 7 năm 1999 khi Giang Trạch Dân, Tổng bí thư Đảng Cộng Sản Trung Quốc lúc bấy giờ, phát động chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công. Trước đó, Giang gửi một bức thư đến Bộ chính trị Đảng Cộng Sản Trung Quốc; trong thư phàn nàn với các Ủy viên rằng số lượng người tập quá lớn – khoảng 100 triệu học viên đang học Pháp Luân Công – một con số lớn hơn nhiều số lượng đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Giang nhấn mạnh rằng, trong số những người thực hành Pháp Luân Công còn có cả đảng viên Đảng Cộng Sản Trung Quốc và nhân viên an ninh. Giang cũng bày tỏ lo ngại việc giảng dạy các bài học đạo đức của pháp môn này sẽ thu hút nhân dân Trung Quốc hơn việc truyền bá đạo đức của chủ nghĩa Cộng sản.

Tian Yunhai (Ảnh do Pan Qi cung cấp)
Không chấp nhận cuộc đàn áp, năm 1999, Tian từ Đại Liên đến Bắc Kinh để thuyết phục các nhà chức trách Trung Quốc rằng cuộc đàn áp này là sai lầm. Vì việc này, anh bị bắt vào trại lao động khổ sai khét tiếng Mã Tam Gia, đồng thời bị sa thải do cấp trên ép từ chức.
Tian chính thức bị giam giữ vào tháng 7 năm 2005 sau khi có người báo cáo với chính quyền việc anh tập Pháp Luân Công. Một số nhân viên an ninh đã vào nhà Tian khám xét và tịch thu mọi thứ. Anh bị kết án không qua xét xử 10 năm vì bị quy cho tội “phá rối việc thực thi pháp luật”. Hiện nay Tian bị giam ở nhà tù Thẩm Dương, phía bắc tỉnh Liêu Ninh.
Theo Pan kể, những nhân viên an ninh đã bắt anh Tian trông không khác gì bọn du côn. Họ không mặc đồng phục và hành động không theo pháp luật.
“Năm 2006, bố của Tian và tôi vào trại thăm anh. Khi lính gác đưa anh ra, chúng tôi thấy toàn thân anh run rẩy”, Pan kể. “Tian nói với chúng tôi rằng nếu có bất cứ điều gì xảy ra với anh thì đó là lỗi của nhà tù, chứ không có chuyện anh tự tử”.
Theo lời của Pan, nhiều học viên Pháp Luân Công đã chết trong tù và gia đình họ đôi khi không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra với người thân của mình. Các trại giam thường thông báo rằng các học viên này chết do tự tử.
Theo Minh Huệ (Minghui.org), trang web thông tin của Pháp Luân Công – nơi tiếp nhận những báo cáo trực tiếp từ các nạn nhân bị đàn áp – Tian ngăn cản các lính canh đánh đập các học viên Pháp Luân Công khác, nên bị các lính canh tra tấn để trả thù.
Tian viết một thư kể rằng trước chuyến thăm của Pan và bố của anh, anh đã bị tra tấn dã man. Họ không cho anh ngủ, bắt mặc quần áo mỏng khi trời rét buốt, bị cấm nói, bị đánh và làm nhục bởi các tù nhân khác, bị hạn chế dùng toilet và bị khóa tay suốt 24 tiếng.
Tìm kiếm một giải pháp
Như đã nói, Pan cũng tự tập Pháp Luân Công năm 1996 khi học ở trường Đại học Y khoa Đại Liên. Vì các lợi ích rõ rệt đối với sức khỏe, Pháp Luân Công được sinh viên tập rất nhiều trong khuôn viên trường.
“Tôi nhớ vào năm 1993, khi tôi đang thực tập ở bệnh viện trường, có một bệnh nhân nữ bị trả về nhà vì bác sĩ đã hết cách với bệnh ung thư phổi của cô”, Pan nói. “Lần cô ấy trở lại để chụp X-quang, tôi vô cùng kinh ngạc khi không hề thấy bất kỳ dấu hiệu nào của bệnh ung thư phổi”.
“Sau khi tìm hiểu, tôi được biết cô ấy đã bắt đầu tập Pháp Luân Công,” Pan nói.
“Chị gái tôi bị thoát vị đĩa đệm, không đi lại được. Nhưng chỉ hai tuần sau khi đọc sách Chuyển Pháp Luân, chị ấy đã có thể bước đi”, Pan nói thêm. Điều này thực sự truyền cảm hứng giúp Pan bước vào tu luyện Pháp Luân Công. Sách Chuyển Pháp Luân là nền tảng cho việc học Pháp Luân Công.
Pan nói rằng cô cũng bị bắt giữ 5 lần khi còn ở Trung Quốc và cũng chịu sự ngược đãi khi tuyệt thực để phản đối. Không cho cô tuyệt thực, một bác sĩ cũng tốt nghiệp trường Y như Pan đã nhồi nhét thức ăn vào cơ thể cô. Đây chính là hình thức tra tấn đã giết chết nhiều học viên Pháp Luân Công nhất, theo báo cáo của Minh Huệ (Minghui.org).
Khi được hỏi vì sao mà các bác sĩ Trung Quốc có thể làm những việc khủng khiếp như vậy? Pan cho hay: “Là do thể chế độc đảng tại Trung Quốc. Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã tập cho người dân thói quen vâng lệnh Đảng từ nhỏ”.
“Nếu ai dám không vâng lệnh Đảng, sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị hạ lương, mất việc và thậm chí là bị khủng bố – vì vậy, mọi người sẽ dám làm nhiều việc kể cả khi họ biết điều đó là sai trái, họ dần dần trở thành một cái máy cho Đảng sai khiến”, Pan nói
Toàn bộ gia đình Pan đã chịu khó khăn về tài chính vì cô và chị cô thực hành Pháp Luân Công. Cha cô từng mở quán Internet để kinh doanh nhưng phải đóng cửa vì không chịu được sự quấy nhiễu không ngừng từ các nhân viên an ninh.
Mặc dù khó khăn, Pan vẫn cố gắng cứu thoát Tian và giúp đỡ các học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ bất hợp pháp khác dù mất rất nhiều tiền.
“Một nhân viên an ninh từng nói rằng hai chị em tôi còn quá may mắn khi vẫn còn sống”, Pan kể.
“Tôi hi vọng Tian sẽ kiên cường cho tới ngày được tự do. Bởi sớm muộn gì công lý cũng sẽ chiến thắng cái ác”, Pan nói. “Có rất nhiều học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đang bị ngược đãi như Tian. Tôi hi vọng câu chuyện của Tian sẽ làm dịu đi phần nào mức nghiêm trọng của sự đàn áp mà họ đang chịu đựng”.
(vietdaikynguyen)