Tiếng nhạc  chát chúa, bóng hồng ẩn hiện dưới ánh đèn mờ ảo, đường "cua" lộ diện  sau mảnh xiêm y "đặc chủng". Tiền liên tục được tung ra theo tiếng nhạc,  điệu nhảy... Đó là toàn cảnh màn ăn chơi khốc liệt giữa Hà thành.
 "Mua" 1 yếm trả nhiều triệu đồng
  Khi cuộc chơi "đã con mắt" sau những màn thoát y tại các vũ trường bị  khóa chặt thì trò tiêu khiển dành cho những kẻ lắm bạc lại dạt về những  con ngõ nhỏ nơi mà lâu nay người ta vẫn thường nhắc đến như không gian  văn hóa gia đình - các quán karaoke.
  Hết thời hoành tráng với hàng trăm người vây quanh hò hét, vung tiền bừa  bãi trên sàn, tại đây, khi khách có nhu cầu, "hàng" sẽ được điều đến  với một "thực đơn" dài hàng gang tay các màn biểu diễn, nhất là khi tiền  đã được kẹp trên đôi chân dài của những "vũ công" biết cởi quần áo.
  Được nhắc đến như một sàn nhảy đa sắc mầu và đầy tính bảo mật, sàn dã  chiến trú ngụ trong các quán karaoke đã trở thành một món đặc sản cho  những đại gia muốn tận hưởng thú chơi nặng mùi xác thịt.
  Sau "cuộc chiến tiên tửu", L. ghé tai nói: "
Tối nay tôi sẽ cho ông một trận sex show mãn nhãn". Lướt nhẹ trong màn đêm, chiếc BMW X6 của L. đưa chúng tôi đến quán N.T phố T.S (Hà Nội).
  Để tạo sự phấn khích trước cho mọi người, trên chặng hành trình đến đây,  L. vanh vách giới thiệu quy luật của cuộc chơi. "Hàng" ở đây thuộc loại  bậc nhất Hà thành, không ưng đổi luôn, đổi đến khi nào thấy sướng cái  mắt thì "ok".
  Ở đây sẽ có màn mua yếm đầy nghệ thuật". Như sực nhớ , L. nhắc: "
Không quay phim, chụp ảnh, đó là nguyên tắc ở đây".
  Với thương hiệu "VIP" của mình, L. nhanh chóng lấy phòng ngay tầng 2.  Một phòng hát chừng 40 m², nội thất hiện đại, dàn âm thanh tuyệt hảo.
  Vài phút sau, một nhân viên phục vụ khệ nệ ôm 3 chai Chivas 21 lên nhanh nhảu cho biết: 
"Các sếp chịu khó khởi động trước vài bài nhạc nhẹ, uống ly rượu cho nóng người, các em đang thay đồ lên ngay".
   Chừng 10 phút sau, một đội thiếu nữ lả lướt khoác trên người mảnh yếm đỏ  lần lượt ra mắt để "đại gia" lựa chọn. Khi màn chào hỏi đã xong, trò  chơi bắt đầu được L. khởi xướng, tất yếu không quên, mỗi em được dúi một  tờ xanh mệnh giá 500 ngàn đồng.
  Ngay lập tức, toàn bộ âm thanh đã được chuyển sang nhạc sàn với màn "mua  yếm". Chủ xị L. tay cầm 2 tờ xanh chỉ tay vào một bé ra hiệu mở màn.  Không chút do dự, cô bé có tên lóng "Bỏng ngô" đứng phắt dậy, chụp vội  tờ tiền rồi lắc lư theo điệu nhạc.
  Qua các động tác đầy khêu gợi, trong tiếng nhạc chát chúa, từng nút thắt  của chiếc yếm được kéo tung ra. Cứ thế, lần lượt theo tiếng nhạc và  rượu, tiết mục "mua yếm" được kết thúc với màn múa tổng hợp của đội chân  dài.
  Đám khách lúc đầu ngồi há hốc mồm, nhưng rồi, theo sự phấn khích cũng gào rú trong men rượu, lắc lư theo nhạc và vũ công.
  
Chơi độc thể hiện đẳng cấp
  2 giờ sáng, tất cả lờ đờ rời quán, nhưng với L. đó mới chỉ là khúc dạo đầu cho cuộc chơi "xé đêm" quen thuộc.
  Là một thương gia mới phất nên L. hiểu rằng, chỉ có những trò vui, của  lạ mới dựng nên điểm nhấn về mình với đối tác. Vì thế, sau bao năm lăn  lộn tìm kiếm, L. cũng góp sức xây dựng không ít điểm... "độc".
  Theo quan điểm của L. thoát y còn được gọi là "Sex-Party" (có nghĩa trò sex đẳng cấp - PV), đã vào là không biết chán.
  Hiện trên địa bàn Hà Nội, điểm sơ qua cũng có hàng chục quán karaoke có  trò này như các quán trên đường: N.C.T, B.T.X, T.N.V,... Tại các tụ điểm  này, muốn chơi "Sex-Party", khách phải thương lượng với các em được gọi  đến, vì thế, chất lượng và sự hào hứng sẽ không trọn vẹn.
  Vậy nên, với thâm niên cộng cùng số tiền bỏ ra không nhỏ để mua vui, L.  cũng đã có địa chỉ "Sex-Party" thuộc vào hạng nhất nhì đất Hà thành. Và  đêm nay, L. tự tin thể hiện điều đó.
  Đang bon bon chạy về hướng Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên), qua cầu  Chương Dương, bất ngờ, "con" X6 bỗng rẽ theo hướng dọc đê sông Hồng, sau  vài khúc ngoắt ngoéo, một căn biệt thự 3 tầng lờ mờ hiện ra trong bóng  đêm.
  Trước khi đến, L. đã điện thoại cho đám đàn em ở quán chuẩn bị một cách  kỹ lưỡng. Sau 3 lớp cửa cẩn mật, chiếc ô tô đã nằm gọn trong căn biệt  thự đầy đủ tiện nghi.
  Theo L. ở đây chỉ có duy nhất một phòng và chỉ phục vụ cho khách quen.  Đổi lại, mỗi giờ thuê phòng "biểu diễn nghệ thuật" ở đây cũng có giá đến  vài triệu đồng, và cát sê của các "vũ công" cũng không dưới chục triệu  đồng mỗi em cho cuộc chơi đến Z.
  Tại căn phòng 30 m² đầy đủ tiện nghi và thiết bị âm thanh, ánh sáng như  một sàn nhảy hiện đại, lần lượt những người đẹp khoác trên mình chiếc  váy mỏng tang ra mắt khách hàng.
  L. phất tay lên giọng gọi gã chạy bàn: 
"Hôm nay đãi khách VIP, đưa hàng ra diễn ngay". Hiểu  ý, gã đàn ông có khuôn mặt bặm trợn, xăm trổ đầy mình lật đật rút bộ  đàm chỉ đạo, đồng thời cũng nhanh tay gập 6 chiếc bàn lại với nhau thành  một bục diễn.
  Đúng 5 phút sau, 2 người đẹp bước ra với dáng vẻ hoàn toàn đặc biệt. Cả  hai bắt đầu nhập cuộc bằng những tư thế uốn éo, lắc mông trong tiếng hò  hét của khách, tiếng nhạc đầy kích động và ánh đèn laze chiếu thẳng vào  người.
  Lần lượt từng mảnh vải cuối cùng của 2 người đẹp biến mất sau những  tiếng cổ xúy nồng nhiệt. Mỗi một phần vải bị gỡ bỏ xuống tương ứng với  số tiền toàn tờ 100, 200 ngàn đồng cắm ở chiếc cốc phía góc bàn. Ngồi  bên cạnh, L. nhắc nhỏ:
 "Cắm thêm vào, càng nhiều các em càng nhiệt tình".
  Nhạc lại nổi lên, lần này tất cả những em đang ngồi cùng khách cũng  diễn. Càng thể hiện "khả năng kỳ lạ" của mình, các em càng được "bo" hậu  hĩnh.
  Không ngần ngại, một cô gái vơ vội chiếc mở bia trên bàn, cắm vào chỗ  kín, ưỡn người về phía chai bia... Phụt, nắp bia được mở, bọt trắng xóa,  tràn trong tiếng gào thét đầy kích động.
  Không kém cạnh, cô gái ngồi cạnh L. châm vội điếu thuốc, cắm vào vùng  kín rồi quay về phía khán giả đang kinh ngạc nhìn khói thuốc uốn lượn  theo những cú lắc mông điệu nghệ.
  Liên tiếp, hết trò "gắp tiền" rồi chuyển màn "ăn hoa quả", sô diễn đầy chất thô tục đã choán hết hơn 2 giờ đồng hồ.
  Sau cuộc chơi, L. phán xanh rờn: 
"Phần còn lại của các em đêm nay do các ông quyết định". Khoác vai một em lên tầng, gã ngoái lại hứa hẹn, lần sau sẽ có màn "rồng phun lửa" và "gọt hoa quả" còn đặc biệt hơn.
SH