HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Phim-Online
Phim On
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2013 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Chàng nhân viên tí hon của Hiệp sĩ Công Hùng
Old 01-17-2013   #1
johnnydan9
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
johnnydan9's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 74
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
Cao 1m15, nặng 19kg và có khuôn mặt trẻ con, không ai nghĩ Hùng lại là chàng thanh niên đã 25 tuổi vfa hiện đang là nhân viên của Trung tâm Nghị lực sống, nơi Hiệp sĩ CNTT Công Hùng làm giám đốc khi còn sống.

Cậu bé… 25 tuổi

Có mặt tại buổi hội thảo tập huấn công tác lấy ý kiến của những người yếu thế đóng góp cho Dự thảo Hiến pháp, giữa những vị chuyên gia và các khách mời, tôi ngạc nhiên khi thấy sự có mặt của một cậu bé áng chừng độ 7-8 tuổi.

Cậu bé ngồi lọt thỏm giữa những người lớn, khuôn mặt non nớt đeo cặp kính cận nhưng có vẻ rất lanh lợi. Đặc biệt là dáng ngồi của cậu trông rất tự tin với chiếc khăn len quàng cổ ra dáng người lớn hơn so với khuôn mặt và thân hình nhỏ bé.


Tranh thủ lúc giải lao, tôi đến bên cậu, ngập ngừng hỏi thăm và bất ngờ được biết, em đã... 25 tuổi.

Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng ngay lập tin tin ngay lời cậu bởi giọng nói rõ ràng, chững chạc. Nguyễn Văn Hùng (tên cậu bé - chàng trai) cho biết, hiện em đang làm việc ở trung tâm Nghị lực sống, nơi đương thời Hiệp sĩ Công nghệ Thông tin Nguyễn Công Hùng làm giám đốc.



Cao 1m15, nặng 19kg, Hùng khiến người ta nghĩ đến một cậu học sinh tiểu học
Hùng kể, em sinh năm 1988 ở một làng quê nghèo thuộc huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Lúc mới sinh, Hùng cũng bình thường như bao đứa trẻ khác. Và Hùng cứ thế lớn lên, khoẻ mạnh cho đến khi học lớp 1 thì… dừng lại.

“Em lớn lên khoẻ mạnh bình thường cho đến khoảng năm lớp 1 thì bỗng nhiên không lớn nữa. Gia đình đưa em đi khắp nơi để khám bệnh, cả bệnh viện tỉnh và bệnh viện trung ương đều kết luận em mắc bệnh thiếu hoóc môn sinh trưởng. Bác sĩ bảo bệnh này không chữa được, cứ phải chung sống như thế thôi” - Hùng kể.

Những năm tháng đi học của Hùng cũng lắm nỗi niềm. Trong khi bạn bè lớn như thổi thì Hùng vẫn vậy. Em trở thành tâm điểm để bạn bè trêu trọc. Nhưng rồi bạn bè cũng dần quen với cậu học trò nhỏ thó nhưng nhanh nhẹn và ham học. Cuối cùng, em đã học hết lớp 12. Việc chọn ngành nghề gì để vừa phù hợp với sức khoẻ, vừa có thu nhập để nuôi sống bản thân là điều mà Hùng suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng, em chọn thi vào một trường trung cấp tin học.

Cơ duyên với Hiệp sĩ Công Hùng

Khi Hùng tốt nghiệp trường trung cấp tin học, chuyện đi xin việc làm quả là vô cùng gian nan. Với thân hình cao 1m15, nặng…19kg và khuôn mặt cũng non nớt như một đứa trẻ lớp 2, Hùng gần như bất lực trong chuyện đi xin việc làm. Bạn bè cùng lớp, cùng trường xin việc làm rất dễ, nhưng em đi đến đâu cũng bị người ta từ chối.

Có một cơ duyên đã khiến Hùng gặp được Hiệp sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng. Đó là vào mùa hè năm ngoái, khi em ra Cửa Lò để gặp một người bạn quen qua mạng. Người bạn này đi cùng đoàn của Trung tâm Nghị lực sống, do “hiệp sĩ Công nghệ Thông tin” làm Giám đốc. Gặp Hùng, “Hiệp sĩ” liền mời: Em ra Hà Nội làm việc với anh đi! Và thế là Hùng trở thành nhân viên của Trung tâm.

Hùng kể, thời gian đầu em được đào tạo để bán vé máy bay online. Đến tháng 4 vừa qua, em được chuyển sang làm kế toán, văn phòng thay cho một nhân viên khác mới nghỉ.

“Công việc với em không có gì khó khăn bởi em luôn được anh Hùng giúp đỡ, chỉ bảo. Với em, anh Hùng như một người anh trai vậy. Anh Hùng sống rất tình cảm và thương người. Chính anh và cả Trung tâm Nghị lực sống đã làm thay đổi cả cuộc đời em. Trước đây em rất tự ti, rất mặc cảm và thấy mình quá thiệt thòi. Nhưng găp anh Hùng, và những người khác ở Trung tâm, em mới biết mình vẫn vô cùng may mắn vì còn có thể đi được, chạy được, nhìn được, nghe được, nói được và làm được. Với anh Hùng, anh ấy chỉ còn có thể cử động được một ngón tay, vậy mà không chỉ sống đầy nghị lực, anh ấy còn giúp cho bao nhiêu số phận khác, chia sẻ với bao nhiêu người khác” - Hùng chân thành chia sẻ.


Bây giờ, Hùng đã là nhân viên văn phòng kiêm kế toán của Trung tâm Nghị lực sống
Trong lúc chuyện trò, tôi để ý thấy ánh mắt Hùng luôn ánh lên vui vẻ chứ không có gì e ngại. Cậu bé - chàng trai cũng kể rằng, ở Trung tâm Nghị lực sống, có nhiều hoàn cảnh rất khó khăn, nhưng mọi người đều yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.

“Từ ngày anh Hùng mất đi, chúng em rất đau buồn nhưng vẫn động viên nhau cố gắng để làm tiếp tâm nguyện của anh. Hiện nay, chị Thảo Vân tạm thời thay anh Hùng điều hành mọi việc. Chị Vân cũng bị bệnh giống anh Hùng nên sức khoẻ rất yếu” - em tâm sự và cho biết thêm, tâm nguyện của anh Công Hùng là mua được một căn nhà làm trụ sở cho Trung tâm. Hiện, Trung tâm đã mua và trả góp được 1/3 căn hộ chung cư tại khu Đại Thanh, rộng 66m2 ở tầng 30, với giá ưu đãi là 10 triệu/1m2 .

Nói về cuộc sống hiện nay, Hùng cho biết: “Hiện tại bọn em có 8 người thuê nhà ở chung, mất 4 triệu/tháng. Lương em 2,5 triệu, đóng góp vào rồi phân công nhau đi chợ, nấu nướng. Chúng em đều là những người khuyết tật nên người nọ giúp đỡ người kia. Thỉnh thoảng bọn em vẫn rủ nhau đi chơi, người đi được thì đẩy xe cho người ngồi xe lăn”.

Hùng cũng tiết lộ rằng, Tết này em sẽ về quê. Ở đó, mẹ em bị tai biến đang phải nằm liệt một chỗ. Bố vừa chăm sóc mẹ, vừa lái xe thuê chở vật liệu xây dựng trong làng.

“Bây giờ em đã thấy tự tin hơn rất nhiều nhưng đôi khi nhìn những bạn cùng trang lứa có bạn gái, rồi lập gia đình, em cũng thấy buồn. Đặc biệt, em vẫn thấy những người yếu thế như bọn em còn nhiều thiệt thòi. Cũng cố gắng học hành nhưng ít cơ hội, ít được lựa chọn việc làm. Những nơi nhận người khuyết tật vào làm việc chưa có nhiều” - Hùng băn khoăn.

Khi được hỏi rằng em sẽ góp ý gì cho Dự thảo Hiến pháp sửa đổi sắp tới, Hùng tỏ vẻ ngại ngần: “Em cũng chẳng biết phải góp ý gì. Nhưng chắc là, em muốn bọn em được xã hội quan tâm hơn nữa” - Hùng nói một cách giản dị.

Tuệ Khanh - (bài, ảnh)
johnnydan9_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	vnm_2013_1392714.JPG
Views:	8
Size:	150.3 KB
ID:	438474  
 
User Tag List



 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
New Menu

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

SERIES ONLINE 1

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 18:50.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.12047 seconds with 13 queries