HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Dân nghèo “è cổ” đóng các khoản thu vô lý
Old 09-13-2012   #1
dh2003
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
dh2003's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Posts: 9,141
Thanks: 0
Thanked 1 Time in 1 Post
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 27
dh2003 Reputation Uy Tín Level 1dh2003 Reputation Uy Tín Level 1
“Các anh, chị chẳng hiểu gì cả, tiền đó thu để chi trả cho chủ nhiệm, kế toán, thủ quỹ… nếu không thu người ta uống nước lã mà làm hay sao”. Đó là trả lời của Chủ tịch UBND xã Hoằng Lương về các khoản thu đang "đè đầu" người dân bao năm nay.

Không những phải đóng nhiều khoản thu đã được Nhà nước bãi bỏ, người dân xã Hoằng Lương, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa còn phải đóng cả tiền phụ cấp cán bộ.



Gần chục khoản thu của HTX.

Đóng tiền phụ cấp cán bộ

Người nông dân xã Hoằng Lương “một nắng hai sương” chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng để trang trải cuộc sống, nhưng sau mỗi vụ thu hoạch, người dân lại phải è cổ đóng góp hàng chục khoản thu vô lý mà họ không thể từ chối.

Chị H.T.K, thôn 5, cho biết: “Cả năm chỉ trông chờ vào mấy sào lúa, thế nhưng cứ mỗi vụ phải đóng vô số các khoản thu, mang tiếng là làm ruộng đấy nhưng qua mùa được vài tháng là trong nhà chẳng còn lúa mà ăn vì vừa gặt xong đã phải bán rẻ mà đóng thuế rồi. Chậm trễ vài hôm thì sáng chưa mở mắt đã nghe tên mình phát trên loa truyền thanh của xã”.

Cầm trên tay tờ giấy thông báo các khoản thu vụ 5/2012 của HTX Đại An phát xuống cho các hộ dân thôn 7, chị K. tính sơ sơ cũng có tới trên chục khoản thu. Nực cười hơn là trong đó có cả khoản “phụ cấp cán bộ”. Theo những phiếu thu mà người dân còn giữ từ năm 2006 đến nay, khoản thu này không vụ nào cán bộ xã không thu của dân.



Các khoản thu tại thôn.

Cụ thể, hộ gia đình bà L.T.H. có hơn 3 sào lúa nhưng vụ nào gia đình bà cũng phải đóng ngót ghét gần 1,5 triệu đồng, tính trung bình mỗi sào lúa, dù được mùa hay mất mùa gia đình cũng phải đóng đến 350.000đ.

Các khoản thu được liệt kê khá rõ ràng, rành mạch gồm: Phụ cấp cán bộ 1,0 kg/sào; công dẫn nước 1kg/sào; bảo vệ 1,2 kg/sào; thủy lợi nội đồng 4kg/sào; khuyến nông 0,5 kg/sào; tiền cày lồng 100.000đ/sào; kênh mương bê tông 7kg/sào; kênh mương Điện Ngọc 55.000đ/sào.

Chưa hết, cứ mỗi lần thu sản, trưởng thôn lại liệt kê thêm một loạt các khoản thu được viết ở mặt sau của tờ giấy thông báo của HTX, mà không nói rõ đây là các khoản thu của xã hay thôn, gồm: Quỹ làng, người cao tuổi, đền ơn đáp nghĩa, đổ rác, quỹ phòng chống lụt bão, quỹ ngân sách, xây nhà văn hóa xóm…

Các loại quỹ trên được người đứng đầu các thôn liệt kê tùm lum với các mức thu cao thấp khác nhau. Ngay cả gia đình được xem là hộ nghèo, đã được miễn giảm một số khoản, như gia đình chị B. ở thôn 7, có vài sào ruộng mà cũng phải đóng gần 1 triệu đồng tiền thuế cho HTX.



Công sở UBND xã Hoằng Lương.

Hiện nay xã Hoằng Lương có 6 thôn với hơn 800 hộ dân, gần 3.200 nhân khẩu. Hơn 800 hộ dân này bao nhiêu năm qua oằn mình đóng hàng chục khoản thuế vô lý nhưng không dám phản đối bởi không đóng thì “họ trù cho, lên xin cái dấu cũng khó khăn”.

Chính quyền “giải mã” các khoản thu!

Trao đổi với PV Dân trí, ông Hoàng Xuân Thu - Chủ tịch UBND xã Hoằng Lương - cho biết: “Ủy ban chỉ thu duy nhất 1 khoản thu là Quỹ đền ơn đáp nghĩa, còn lại xã giao hết cho HTX và thôn đứng ra thu. Các anh, chị muốn hỏi về các khoản đó thì xuống HTX mà hỏi. Bây giờ đang huy động xây dựng nông thôn mới, không thu thì lấy gì mà làm”.

Công dẫn nước, thủy lợi nội đồng, khuyến nông, đều nhà những khoản thu liên quan đến thủy lợi nhưng ông Thu khẳng định: “Công dẫn nước khác bảo vệ, khác với thủy lợi nội đồng… Không có cái nào giống cái nào nên dân đều phải đóng góp hết. HTX thu thế này là hoàn toàn đúng, không sai”.

“Kênh mương Điện Ngọc và kênh mương bê tông là hai dạng kênh mương khác nhau nên phân ra cho dân đóng rạch ròi từng khoản. Giờ xây dựng kênh mương hết hàng chục tỷ đồng, trong khi đó huyện, tỉnh hỗ trợ cho mỗi một cây số có hơn 100 triệu, không huy động dân đóng góp thì trông chờ vào đâu?”, ông Thu cho biết thêm.

Liên quan đến các khoản như: Thủy lợi, quỹ phòng chống bão lụt đã được nhà nước bãi bỏ từ năm 2007, nhưng địa phương vẫn thu, ông Thu lớn tiếng: “Bây giờ trên giao xuống cho xã phải chuẩn bị vật tư, xã không huy động nhân dân thì lấy gì mà phòng chống? Trên không cho, ngân sách địa phương thì làm gì có!”.



Chủ tịch xã Hoằng Lương Hoàng Xuân Thu đứng chống nạnh khi làm việc với PV.

Chưa dừng lại ở đó, trong lúc chúng tôi đề cập đến khoản thu “lạ đời” ở địa phương này là khoản “phụ cấp cán bộ”, thì ông Thu tỏ thái độ: “Các anh chị chẳng hiểu gì cả. Tiền đó thu để chi trả cho chủ nhiệm, kế toán, thủ quỹ… nếu không thu người ta uống nước lã mà làm à” (!?).

Với cách trả lời của vị Chủ tịch xã Hoằng Lương, có lẽ niềm mong mỏi được “giải phóng” khỏi các khoản thu vô lý của dân còn lâu mới thành hiện thực. Có lẽ dân chỉ còn biết trông chờ vào cấp huyện!

Nguyễn Thùy - Duy Tuyên
dh2003_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	nguoiduatin.jpg
Views:	4
Size:	13.5 KB
ID:	407588  
Old 09-13-2012   #2
tonycarter
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
tonycarter's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 62
tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2
Default Thanh Hóa: Dân nghèo “è cổ” đóng các khoản thu vô lý

(Dân trí) - “Các anh, chị chẳng hiểu gì cả, tiền đó thu để chi trả cho chủ nhiệm, kế toán, thủ quỹ… nếu không thu người ta uống nước lã mà làm hay sao”. Đó là trả lời của Chủ tịch UBND xã Hoằng Lương về các khoản thu đang "đè đầu" người dân bao năm nay.

Không những phải đóng nhiều khoản thu đã được Nhà nước bãi bỏ, người dân xã Hoằng Lương, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa còn phải đóng cả tiền phụ cấp cán bộ.



Gần chục khoản thu của HTX.

Đóng tiền phụ cấp cán bộ

Người nông dân xã Hoằng Lương “một nắng hai sương” chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng để trang trải cuộc sống, nhưng sau mỗi vụ thu hoạch, người dân lại phải è cổ đóng góp hàng chục khoản thu vô lý mà họ không thể từ chối.

Chị H.T.K, thôn 5, cho biết: “Cả năm chỉ trông chờ vào mấy sào lúa, thế nhưng cứ mỗi vụ phải đóng vô số các khoản thu, mang tiếng là làm ruộng đấy nhưng qua mùa được vài tháng là trong nhà chẳng còn lúa mà ăn vì vừa gặt xong đã phải bán rẻ mà đóng thuế rồi. Chậm trễ vài hôm thì sáng chưa mở mắt đã nghe tên mình phát trên loa truyền thanh của xã”.

Cầm trên tay tờ giấy thông báo các khoản thu vụ 5/2012 của HTX Đại An phát xuống cho các hộ dân thôn 7, chị K. tính sơ sơ cũng có tới trên chục khoản thu. Nực cười hơn là trong đó có cả khoản “phụ cấp cán bộ”. Theo những phiếu thu mà người dân còn giữ từ năm 2006 đến nay, khoản thu này không vụ nào cán bộ xã không thu của dân.



Các khoản thu tại thôn.

Cụ thể, hộ gia đình bà L.T.H. có hơn 3 sào lúa nhưng vụ nào gia đình bà cũng phải đóng ngót ghét gần 1,5 triệu đồng, tính trung bình mỗi sào lúa, dù được mùa hay mất mùa gia đình cũng phải đóng đến 350.000đ.

Các khoản thu được liệt kê khá rõ ràng, rành mạch gồm: Phụ cấp cán bộ 1,0 kg/sào; công dẫn nước 1kg/sào; bảo vệ 1,2 kg/sào; thủy lợi nội đồng 4kg/sào; khuyến nông 0,5 kg/sào; tiền cày lồng 100.000đ/sào; kênh mương bê tông 7kg/sào; kênh mương Điện Ngọc 55.000đ/sào.

Chưa hết, cứ mỗi lần thu sản, trưởng thôn lại liệt kê thêm một loạt các khoản thu được viết ở mặt sau của tờ giấy thông báo của HTX, mà không nói rõ đây là các khoản thu của xã hay thôn, gồm: Quỹ làng, người cao tuổi, đền ơn đáp nghĩa, đổ rác, quỹ phòng chống lụt bão, quỹ ngân sách, xây nhà văn hóa xóm…

Các loại quỹ trên được người đứng đầu các thôn liệt kê tùm lum với các mức thu cao thấp khác nhau. Ngay cả gia đình được xem là hộ nghèo, đã được miễn giảm một số khoản, như gia đình chị B. ở thôn 7, có vài sào ruộng mà cũng phải đóng gần 1 triệu đồng tiền thuế cho HTX.



Công sở UBND xã Hoằng Lương.

Hiện nay xã Hoằng Lương có 6 thôn với hơn 800 hộ dân, gần 3.200 nhân khẩu. Hơn 800 hộ dân này bao nhiêu năm qua oằn mình đóng hàng chục khoản thuế vô lý nhưng không dám phản đối bởi không đóng thì “họ trù cho, lên xin cái dấu cũng khó khăn”.

Chính quyền “giải mã” các khoản thu!

Trao đổi với PV Dân trí, ông Hoàng Xuân Thu - Chủ tịch UBND xã Hoằng Lương - cho biết: “Ủy ban chỉ thu duy nhất 1 khoản thu là Quỹ đền ơn đáp nghĩa, còn lại xã giao hết cho HTX và thôn đứng ra thu. Các anh, chị muốn hỏi về các khoản đó thì xuống HTX mà hỏi. Bây giờ đang huy động xây dựng nông thôn mới, không thu thì lấy gì mà làm”.

Công dẫn nước, thủy lợi nội đồng, khuyến nông, đều nhà những khoản thu liên quan đến thủy lợi nhưng ông Thu khẳng định: “Công dẫn nước khác bảo vệ, khác với thủy lợi nội đồng… Không có cái nào giống cái nào nên dân đều phải đóng góp hết. HTX thu thế này là hoàn toàn đúng, không sai”.

“Kênh mương Điện Ngọc và kênh mương bê tông là hai dạng kênh mương khác nhau nên phân ra cho dân đóng rạch ròi từng khoản. Giờ xây dựng kênh mương hết hàng chục tỷ đồng, trong khi đó huyện, tỉnh hỗ trợ cho mỗi một cây số có hơn 100 triệu, không huy động dân đóng góp thì trông chờ vào đâu?”, ông Thu cho biết thêm.

Liên quan đến các khoản như: Thủy lợi, quỹ phòng chống bão lụt đã được nhà nước bãi bỏ từ năm 2007, nhưng địa phương vẫn thu, ông Thu lớn tiếng: “Bây giờ trên giao xuống cho xã phải chuẩn bị vật tư, xã không huy động nhân dân thì lấy gì mà phòng chống? Trên không cho, ngân sách địa phương thì làm gì có!”.



Chủ tịch xã Hoằng Lương Hoàng Xuân Thu đứng chống nạnh khi làm việc với PV.

Chưa dừng lại ở đó, trong lúc chúng tôi đề cập đến khoản thu “lạ đời” ở địa phương này là khoản “phụ cấp cán bộ”, thì ông Thu tỏ thái độ: “Các anh chị chẳng hiểu gì cả. Tiền đó thu để chi trả cho chủ nhiệm, kế toán, thủ quỹ… nếu không thu người ta uống nước lã mà làm à” (!?).

Với cách trả lời của vị Chủ tịch xã Hoằng Lương, có lẽ niềm mong mỏi được “giải phóng” khỏi các khoản thu vô lý của dân còn lâu mới thành hiện thực. Có lẽ dân chỉ còn biết trông chờ vào cấp huyện!

Nguyễn Thùy - Duy Tuyên
Dantri
tonycarter_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	A-Monster-in-Paris.jpg
Views:	5
Size:	64.1 KB
ID:	407604  
Old 09-13-2012   #3
Minhrau
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Minhrau's Avatar
 
Join Date: Apr 2012
Location: Dallas,Texas(bang đách què)
Posts: 35,594
Thanks: 0
Thanked 6,161 Times in 3,279 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1010 Post(s)
Rep Power: 53
Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8
Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8
Default

quá đã
Minhrau_is_offline  
 
User Tag List


Hậu Trump 2.0: chưa bắt đầu mà đã nóng, Dân Chủ trước ngã rẽ 2028: Newsom, Harris, AOC… ai sẽ cầm lái? Old Trafford lại thay thuyền trưởng: MU sa thải Ruben Amorim sau 14 tháng giông bão “200 người Mỹ giữa downtown Caracas”: Hegseth hé lộ quy mô chiến dịch bắt Maduro, Cuba chịu tổn thất nặng
Phiên tòa đầu tiên của Maduro: lớn tiếng, ghi chép liên tục, nói “bị bắt cóc” – vợ bị thương, xin gặp lãnh sự Từ Caracas tới phòng xử Manhattan: Maduro nói nhiều hơn câu hỏi, thẩm phán cảnh báo “đến lúc sẽ nói” Từ phòng xử New York tới Hội đồng Bảo an: Mỹ – Nga đấu khẩu, Maduro ra tòa bằng phiên dịch
“Cần Greenland” sau cú đánh Venezuela: Trump mở thêm mặt trận, châu Âu phản pháo Caracas nín thở: Delcy Rodríguez thay Maduro điều hành, Mỹ đẩy nhanh “chính phủ tạm” và bài toán dầu mỏ Sau Caracas, sóng gió lan khắp châu Mỹ: Trung Quốc đòi thả Maduro, Trump “nhắm” Colombia
“Khui lại” bô xít – đất hiếm sau Trung ương 15: chống sai phạm hay tái vẽ bản đồ quyền lực? 25 phong bì trong phòng làm việc: cú sốc “tiền mặt” và câu hỏi về chống tham nhũng kiểu gì? Khi đồng rial rơi tự do và dân bắt đầu “không sợ”: Iran bước vào chương bất ổn mới
Bị cáo vụ bom ống trước ngày 6/1 khai: “ai đó phải lên tiếng” vì tin bầu cử 2020 bị đánh cắp “Avatar: Fire and Ash” bùng nổ cuối năm: 760 triệu USD toàn cầu, kéo rạp chiếu sống lại mùa Giáng sinh Starbucks rút khỏi “cuộc chiến phủ kín thành phố”: đóng hàng trăm điểm ở New York, LA, Chicago
2025: Năm “phá sản hàng loạt” của bán lẻ Mỹ – Forever 21, Party City, Rite Aid lần lượt gãy gánh Cú đột nhập “đêm Giáng sinh” ở Đức: 3.200 tủ khóa bị phá, ước tính 30 triệu euro bốc hơi Vòng quay ngoại giao 2026: Kyiv bị thúc “chốt kèo” khi đạn vẫn bay
Đi Tesla “chôm” bưu kiện ở Irvine Kinh tế Nga gió ngược nhưng Putin chưa xuống thang California trước nguy cơ khát xăng
Ông Trump lạc đề Trước Trung ương 15 và Đại hội XIV Bóng đá lên hương, bụng dân vẫn lép
Người hùng trong vụ xả súng khủng bố ở Úc Biển Charlie Kirk Way dưới All American Way CPI rớt mạnh xuống 2,7%
Thời mafia lộng hành: Donald Trump và Vladimir Putin biến nền ngoại giao cổ điển trở thành chuyện làm ăn Sáu câu hỏi của thế hệ sau chiến tranh: Giải phóng ai, giải phóng khỏi điều gì? Báo động ngành nails: 5 người bị bắt, 2 tiệm niêm phong, chủ đối mặt án tù vì thuê người không giấy tờ
VinFast ở North Carolina đứng trước nguy cơ bị “thu hồi đất vàng”, Vingroup quay xe sang Ấn Độ với canh bạc 3 tỷ USD Bệnh khoe của và cơn nghiện “chứng tỏ mình” của người Việt thời mạng xã hội Khi Nhật Bản đứng trước cám dỗ hạt nhân: Bao lâu nữa Tokyo phải tự võ trang?
Sài Gòn “chập mạch” dễ thương: thành phố không thiếu tiền, chỉ dư tình người Zelensky tuyên bố sẵn sàng bầu cử giữa làn đạn, bác cáo buộc “trốn phiếu” của Trump Lời hứa muộn màng của người lính cũ
Khi doanh nghiệp Mỹ nổi loạn vì thuế quan Trump muốn học mô hình hưu trí “super” của Úc: Bắt buộc tiết kiệm cho tuổi già Từ cô thợ nails tị nạn đến chủ nhân căn nhà đắt nhất Atlanta
Thuế mới, phố vắng, chợ buồn: Nếu tiểu thương gục ngã, ai bán hàng cho 100 triệu dân? K+ khép lại sau 16 năm: Đế chế bóng đá trả tiền tàn cuộc chơi Người Vợ Lực Lượng Đặc Biệt – Hồi ức về Thiếu Tá Hồ Đăng Nhựt trong mùa Quốc Nạn
Viên tướng nhỏ thó gánh oan khiên Mậu Thân John Riordan – người Mỹ quay lại Sài Gòn để cứu 105 người Việt Evergrande: Từ đế chế số 1 đến quả bom nợ – Bài học nào cho Việt Nam?
Campuchia: Từ Thiên Đường Angkor Đến “Công Xưởng Tội Phạm” Của Mafia Trung Quốc Cuộc Xâm Lược Cuối Cùng Của Trung Quốc Và Trang Sử Bị Xóa Khỏi Ký Ức Việt Nam Vì Sao Số Nhà Ở Mỹ “Nhảy Cóc”? Giải Mã Từ House Number Đến ZIP Code
David Thái, Highlands Coffee Và Những Hành Trình “Đi Rồi Trở Về” Của Thuyền Nhân Việt Vì Sao Quân Đội Trung Quốc Không Đảo Chính? “Đảng Chỉ Huy Quân Đội” Và Nỗi Sợ Được Thể Chế Hóa Tâm Lý Vọng Ngoại Và Căn Bệnh “Bụt Nhà Không Thiêng”
Từ Giọt Nước Mắt Của Mẹ Đến Đế Chế Zara: Hành Trình Của Amancio Ortega “Tâm Hồn Nga” Và Cơn Say Đế Quốc: Từ Crimea Đến Putin “Bên kia vĩ tuyến” và lời tự thú của một Bắc Kỳ 1985
Hiệu ứng Elon Musk: Khi một CEO “tham chính” làm Tesla mất hơn một triệu chiếc xe Điện thoại – phát minh bắt đầu từ một lời gọi yêu thương Thứ trưởng Cao Hùng và nỗi buồn hòa hợp dân tộc: Không thể không nói
Mười phát minh vĩ đại của người Hồi giáo đã âm thầm làm nên thế giới hiện đại Bẻ gãy “chiến dịch” báng bổ tiền nhân: Lịch sử Việt Nam giữa hai cách kể Từ “janitor da đen” đến người cứu sống vạn “em bé xanh”
Cơn mê “phục sinh Liên Xô”: Hoang tưởng đế quốc trong kỷ nguyên mạng xã hội Trung Quốc có còn xã hội chủ nghĩa không – hay chỉ là tư bản thân hữu khoác áo đỏ? Kỷ nguyên Tô Lâm: Thiên tai, tham nhũng và những vết nứt dẫn tới sụp đổ
Đụng ICE ngoài đường: Vì sao những vụ “xe tông xe” đang thành kịch bản đáng sợ ở Mỹ? Mỹ “khóa cửa” drone Trung Quốc: Thế hệ DJI mới chính thức hết đường vào! Mỹ phá cơ sở mại dâm của Trung Cộng đội lốt dưới vỏ kinh doanh massage
Chuyện cười ra nước mắt, dân Hàn Quốc đòi hạ cờ Việt Cộng! vì nhầm là “hàng Tàu” +video Đêm Noel đổi đời: Powerball nổ $1,817 tỷ ở Arkansas, cả nước “rụng tim” theo dõi Đập kính giữa Bolsa: Một buổi chiều mưa, một chiếc xe đen và chiếc “thẻ xanh” bốc hơi
Tranh chấp tiền làm móng ở Georgia: nữ nhân viên bị cáo buộc “giữ” bé trai 8 tuổi để đòi tiền Ngọc Quyên đóng cửa công ty ở Mỹ sau 11 năm: “Đây không phải thất bại” Ông Minh Chính bơ phờ vật vã vì mất chức thủ tướng, thế lực Hưng Yên tước hết toàn bộ quyền lực
Rò Rỉ Nhân Sự Đại Hội 14: Cuộc Mặc Cả Quyền Lực Giữa Công An – Quân Đội? Yamaguchi-gumi Rầm Rộ Họp Cuối Năm: Xã Hội Đen Lớn Nhật Nhật Bản Vẫn Sống Khỏe Giữa Thời “Văn Minh” Công nghiệp đẻ thuê cho tài phiệt Trung Quốc: Khi hộ chiếu Mỹ bị biến thành món hàng
Mẹ Cường "đô la" nguy cơ lại bị bắt Từ hiện tượng "Trumpugee", làm như thế nào để đi ra khỏi nước Mỹ? Kinh tế Việt Cộng nát như tương, Khi Gánh Thuế Nặng Hơn Gánh Hàng: Tiểu Thương Vật Vã Giữa Chợ Vắng Và Dự Án Tỷ Đô
Nhiều "nhà giàu" đi BMW, Lexus, Mercedes bán rau ở Bolsa : Bãi Đậu Xe Hóa Chợ Đuôi Xe Trần Đồng Lan (Lana Condor) – Cô Bé Mồ Côi Cần Thơ Trở Thành Minh Tinh Hollywood Những chuyện hài hước nhất hôm nay
Tướng tình báo Venezuela tiết lộ mạng lưới ma túy – gián điệp cắm sâu vào nước Mỹ? 5 tiểu bang lạnh nhất nước Mỹ (trừ Alaska) – và những nơi mùa đông ‘dễ thở’ cho người Việt Đàm phán Miami: Trump sốt ruột tìm hòa bình, Putin ung dung chờ thắng chậm
Khi Trump tái khởi động ‘chiến tranh ma túy’: từ tàu ma túy bị bắn chìm đến nỗi mất ngủ ở Caracas Mỹ thời Trump: Trục xuất người Iran về ‘địa ngục’, rồi dùng drone Iran để đánh Iran Donald Trump và học thuyết mới: Mỹ không còn làm ‘cảnh sát toàn cầu’
GDP giảm 0,1% và những con người mất trắng 100% sau bão lũ Michael và Susan Dell donate 6,25 tỷ USD vào “Tài khoản Trump”: Kho báu cho trẻ em Mỹ hay chỉ là cú khuyến đẻ kể cho vui? Đường sắt cao tốc 61 tỷ USD và ‘doanh nhân xù nợ’ 30 triệu
Những chuyện hài hước nhất hôm nay Mailisa bất ngờ “đóng cửa” giữa bão điều tra: Đế chế làm đẹp nghìn tỷ khép lại MAGA Đen - MAGA Đỏ - Giấc mơ đế chế dữ liệu của Peter Thiel và giới trọc phú công nghệ
Ánh đèn hiên nhà trong đêm bão tuyết: câu chuyện Lễ Tạ Ơn kỳ diệu sau 41 năm Xả súng gần Nhà Trắng: Bi kịch Lễ Tạ Ơn và cuộc chơi chính trị của Trump với hồ sơ di dân Afghanistan Từ Frankenstein đến Game of Drones: Khi công nghệ biến chiến tranh thành cuộc hỗn loạn vĩnh viễn
Biển lửa Wang Fuk Court: 65 người chết, Hồng Kông choáng váng trước “thảm họa giàn giáo tre” Biển lửa Wang Fuk Court: Thảm họa người già Hồng Kông và cuộc điều tra “sự cứu thả chết người” Chết cháy hàng loạt tại Hồng Kông, các toà nhà biến thành địa ngục, hàng trăm người mất tích

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 22:27.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.10673 seconds with 13 queries