HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Thổ Nhĩ Kỳ ngỏ ý 'giúp' Assad ra đi trong danh dự
Old 11-27-2011   #1
woaini1982
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
woaini1982's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 24,000
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 42
woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã đưa ra sáng kiến về nguyên tắc có thể giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria láng giềng.

(ĐVO) Cụ thể, ông đã đề nghị Tổng thống Bashar al-Assad ra ứng cử trong cuộc bầu cử trước thời hạn.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ nói với Assad từ Ankara: “Nếu cử tri đưa ông đến quyền lực thì ông sẽ cầm quyền. Chỉ có thể dùng vũ lực giữ chính quyền trong một giới hạn nhất định nào đó thôi”.

Đồng thời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Abdullah Gul đang ở thăm London đã tuyên bố là nước ông không ủng hộ cuộc can thiệp quân sự của các nước thứ ba chống lại Syria và tự mình sẽ không tiến hành những chiến dịch tương tự.

Người đứng đầu Trung tâm nghiên cứu Cận Đông ở St. Petersburg Gumer Isaev giải thích: “Đưa ra cách thực tiễn ngăn chặn nội chiến ở Syria, Thổ Nhĩ Kỳ thể hiện ai là người chủ thực sự ở khu vực”.

Triển vọng một cuộc nội chiến ngay sát đường biên giới phía Nam không thể không làm Ankara lo lắng, nước này đang phải đối phó với vấn đề người Kurd cho đến nay chưa được giải quyết, chưa kể còn sa lầy vào cuộc đối đầu nhiều năm với Israel. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ phải đưa ra trước những biện pháp cần thiết.

Chuyên gia của Trung tâm nghiên cứu chiến lược Cận Đông ở Istanbul Oytun Orhan nói: “Nếu chiến tranh nổ ra ở Syria thì hàng nghìn người có thể từ đó chạy sang nước chúng tôi. Để đối phó với trường hợp đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã dự kiến thiết lập vùng đệm trên biên giới giữa hai nước, vùng đệm này sẽ được Thổ Nhĩ Kỳ bảo vệ bằng các biện pháp quân sự cùng với các nước khác”.

Theo thông tin của Oytun Orhan, có kế hoạch theo đó phe đối lập Syria có thể có căn cứ ở vùng đệm này, ở đó họ sẽ nhận được vũ khí đạn dược, rồi lực lượng này sẽ được đưa trở lại Syria.



Nếu giải pháp của Thủ tướng Erdogan thành hiện thực, vừa giúp cho Tổng thống Assad ra đi nhẹ nhàng, vừa giúp Thổ Nhĩ Kỳ nâng cao vị thế nước này ở vùng Trung Đông.

Chuyên gia nghiên cứu phương Đông của Viện đánh giá và phân tích chiến lược Sergey Demidenko nói: “Người đứng đầu Hội đồng dân tộc Syria (SNC) được thành lập ở Istanbul Burhan Ghalioun có thể trở thành đòn bảy mà Thổ Nhĩ Kỳ định sử dụng nếu nổ ra xung đột”.

Nhưng đây là phương án được chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Tạm thời Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra đề nghị giúp Bashar al-Assad giữ thể diện, tiến hành bầu cử và ra đi hợp pháp. Điều này có hiện thực hay không lại là việc khác.

Một nhân vật có uy tín của phe đối lập Syria là Salim Heyerbek, người được gọi là “viện sĩ ở Dammascus” nhận định: “Tôi không hiểu bây giờ làm thế nào để có thể tổ chức bầu cử, khi mà toàn bộ phe đối lập ngồi im ở nhà, còn ngoài phố thì toàn là bọn phỉ có vũ trang. Việc này phải làm từ trước đây kia, còn bây giờ thì nước tôi rơi vào đường hầm không lối thoát rồi”. Tuy nhiên đề xuất của Thổ Nhĩ Kỳ có thể trở thành phương án duy nhất để tránh phải giải quyết xung đột ở Syria bằng biện pháp quân sự.

Oytun Orhan cho rằng: “Nếu chúng tôi giải quyết thành công cuộc khủng hoảng này bằng biện pháp hoà bình, ảnh hưởng của Thổ Nhĩ Kỳ ở Cận Đông sẽ được tăng lên nhiều lần. Mặt khác, can thiệp quân sự của nước ngoài chắc chắn sẽ dẫn đến một Iraq mới và làn sóng khủng bố mới trên toàn cầu”.

Mùa Xuân và mùa Hè năm 2011, Ankara đã từng phản đối can thiệp quân sự vào Libya cũng không kém tích cực hơn. Khi đó đã không ai để ý đến ý kiến của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên tình hình Syria hoàn toàn khác: không một hoạt động quân sự lớn nào chống lại Damascus có thể được tiến hành nếu không có sự ủng hộ hay ít nhất sự trung lập của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, nếu Ankara không cho phép các lực lượng can thiệp sử dụng không phận và cơ sở hạ tầng đảm bảo của mình. VàThổ Nhĩ Kỳ thì không dự định dành cho những kẻ xâm lược tiềm tàng cả thứ này lẫn thứ kia.

Nguyễn Vũ (theo Izvestia)
woaini1982_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	6
Size:	19.9 KB
ID:	337579  
 
User Tag List


Khi doanh nghiệp Mỹ nổi loạn vì thuế quan Trump muốn học mô hình hưu trí “super” của Úc: Bắt buộc tiết kiệm cho tuổi già Từ cô thợ nails tị nạn đến chủ nhân căn nhà đắt nhất Atlanta
Thuế mới, phố vắng, chợ buồn: Nếu tiểu thương gục ngã, ai bán hàng cho 100 triệu dân? K+ khép lại sau 16 năm: Đế chế bóng đá trả tiền tàn cuộc chơi Người Vợ Lực Lượng Đặc Biệt – Hồi ức về Thiếu Tá Hồ Đăng Nhựt trong mùa Quốc Nạn
Viên tướng nhỏ thó gánh oan khiên Mậu Thân John Riordan – người Mỹ quay lại Sài Gòn để cứu 105 người Việt Evergrande: Từ đế chế số 1 đến quả bom nợ – Bài học nào cho Việt Nam?
Campuchia: Từ Thiên Đường Angkor Đến “Công Xưởng Tội Phạm” Của Mafia Trung Quốc Cuộc Xâm Lược Cuối Cùng Của Trung Quốc Và Trang Sử Bị Xóa Khỏi Ký Ức Việt Nam Vì Sao Số Nhà Ở Mỹ “Nhảy Cóc”? Giải Mã Từ House Number Đến ZIP Code
David Thái, Highlands Coffee Và Những Hành Trình “Đi Rồi Trở Về” Của Thuyền Nhân Việt Vì Sao Quân Đội Trung Quốc Không Đảo Chính? “Đảng Chỉ Huy Quân Đội” Và Nỗi Sợ Được Thể Chế Hóa Tâm Lý Vọng Ngoại Và Căn Bệnh “Bụt Nhà Không Thiêng”
Từ Giọt Nước Mắt Của Mẹ Đến Đế Chế Zara: Hành Trình Của Amancio Ortega “Tâm Hồn Nga” Và Cơn Say Đế Quốc: Từ Crimea Đến Putin “Bên kia vĩ tuyến” và lời tự thú của một Bắc Kỳ 1985
Hiệu ứng Elon Musk: Khi một CEO “tham chính” làm Tesla mất hơn một triệu chiếc xe Điện thoại – phát minh bắt đầu từ một lời gọi yêu thương Thứ trưởng Cao Hùng và nỗi buồn hòa hợp dân tộc: Không thể không nói
Mười phát minh vĩ đại của người Hồi giáo đã âm thầm làm nên thế giới hiện đại Bẻ gãy “chiến dịch” báng bổ tiền nhân: Lịch sử Việt Nam giữa hai cách kể Từ “janitor da đen” đến người cứu sống vạn “em bé xanh”
Cơn mê “phục sinh Liên Xô”: Hoang tưởng đế quốc trong kỷ nguyên mạng xã hội Trung Quốc có còn xã hội chủ nghĩa không – hay chỉ là tư bản thân hữu khoác áo đỏ? Kỷ nguyên Tô Lâm: Thiên tai, tham nhũng và những vết nứt dẫn tới sụp đổ

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 20:51.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11571 seconds with 13 queries