Phiên tòa vụ bố ráp Eden Center
FALLS CHURCH, Virginia - Thứ Tư, 5-10-2011, tòa án khu vực ở thành phố Falls Church đã xử 9 người trong số 19 nghi can bị bắt tại Eden Center vào ngày 11-8 vừa qua. Theo hồ sơ tại tòa, 2 người bị buộc tội bán rượu không có giấy phép, 17 người bị buộc tội đánh bạc trái phép tại những quán café ở Eden.
Những người biểu tình tiếp tục đòi công lý, lên tiếng về vụ bố ráp Eden Center trước sân tòa án, trong phiên xử ngày 5-10-2011 - ảnh: Nguyễn Văn Đặng (gửi cho Viễn Đông)
Trong phiên tòa ngày 14-9 vừa qua, như nhật báo Viễn Đông đã tường thuật, ông Hoàng Jack đã được xử trắng án, 4 người khác được tha bổng.
Hôm 5-10, các ông Lương Trọng Bình, Châu Hoài Nam và Phan Văn Lam đều có luật sư đại diện riêng, họ đã nhận tội có đánh bài tại quán Café Nha Trang. Mỗi người đã bị phạt 100 Mỹ kim và đóng lệ phí tòa án 81 Mỹ kim.
Bốn người khác đã xin tòa cho dời lại ngày xử để có đủ thời giờ tìm luật sư biện hộ, tòa đã đồng ý dời cho đến ngày 30-11-2011.
Vì không đủ bằng chứng, tòa đã không xử ông Tạ Văn Lộc, tuyên bố trường hợp này là “Nolle prosequi”, được tha bổng giống như trường hợp của 4 người trong phiên xử ngày 14-9 vừa qua.
Bà Hoàng Minh Thủy bị buộc tội đánh bạc lậu lại Café Nha Trang và bị xử sau cùng trong số 9 người hôm Thứ Tư. Sau khi công tố viên Daniel Conway và luật sư Trần Hậu Duệ thẩm vấn và đối chất với 2 người cảnh sát đã ập vào quán Café Nha Trang, tòa đã tuyên bố bà Minh Thủy “vô tội”.
Phía ngoài, trước sân tòa án, những người cho rằng cảnh sát đã lạm dụng quyền hạn, đàn áp người vô tội cũng tiếp tục có mặt hôm Thứ Tư, cùng những biểu ngữ như họ đã giương cao trong phiên tòa ngày 14-9 vừa qua.
Ông Huỳnh Mộng Lộc, phó chủ tịch Hiệp Hội Thương Mại Việt Mỹ vùng thủ đô DC (viết tắt là VACOC-DC) cho biết những người biểu tình trước sân tòa gồm có 3 thành phần: “Chủ nhân các cơ sở thương mại ở Eden, khách hàng đến Eden, và nạn nhân bị vạ lây trong cuộc bố ráp tại Eden”. Ông nói tiếp: “Họ đến để ủng hộ cho người đồng hương, ủng hộ việc làm của VACOC-DC và bày tỏ sự phẫn nộ trước sự làm việc tất trách và vượt quá quyền hạn của cảnh sát. Họ đòi hỏi sự thật và sự công bằng”. Ông tin rằng cảnh sát đã có những hành động kỳ thị, vu khống và đàn áp người dân thiểu số vô tội.
Ông Frank Huy Đỗ, phó chủ tịch của VACOC-DC cho biết, chính cá nhân ông cũng đã bị cảnh sát đàn áp, buộc tội ông trái phép, không có bằng chứng, trong khi ông đang đi làm công việc thiện nguyện để tìm hiểu và giúp đỡ đồng hương, khách hàng và những nạn nhân tại Eden Center.
Ông Nguyễn Thanh Bình, chủ tịch hội đồng quản trị của VACOC-DC cho biết Hiệp Hội đã gây quỹ được một số tiền để giúp đỡ án phí cho những nghi can này. Tất cả những người được luật sư của hội đại diện và bào chữa đều không phải trả một lệ phí nào. Hiệp Hội kêu gọi đồng hương cũng như các nghi can đến họp nhiều lần nhưng có một số người không đến. Do đó, Hiệp Hội không giúp đỡ gì cho những người này được, riêng những người được luật sư của Hiệp Hội nhận bào chữa đều đã được trắng án, tại phiên tòa đầu tiên cũng như phiên tòa hôm Thứ Tư vừa qua. Ông Bình đưa ra hình ảnh những nghi can trong số 19 người bị bắt tại Eden và khẳng định rằng những người này là nạn nhân vô tội, họ không thể nào là những phần tử của băng đảng như cảnh sát đã khép tội. Ông Bình cho biết: “Hiệp Hội đã có lên tiếng kêu gọi sự tiếp tay của ban đại diện/ban chấp hành Cộng Đồng vùng DC, Maryland, Virginia để bênh vực người đồng hương nhưng không nhận được sự trả lời”. Ông nói tiếp: “Tuy Hiệp Hội tin rằng cảnh sát đã lạm dụng quyền hành, kỳ thị, đàn áp, v.v., nhưng sau khi những nghi can được trắng án, Hiệp Hội hoàn toàn không hề có ý định kiện ngược lại. Hiệp Hội chỉ muốn sự công bằng và danh dự của cộng đồng được phục hồi. Hiệp Hội không can thiệp hoặc bênh vực cho những cơ sở thương mại hoặc cá nhân, nếu họ làm những chuyện phạm pháp”.
Luật sư Trần Hậu Duệ, luật sư của VACOC-DC, và cũng là luật sư đại diện cho đa số nghi can, tuy vui mừng trước sự thành công ở 2 phiên tòa vừa qua, nhưng vẫn dè dặt phát biểu rằng mỗi trường hợp mỗi khác, tuy những người này cùng bị bắt ở Eden, cùng bị ghép tội giống nhau. LS. Duệ cho biết ông và Hiệp Hội đã thức trắng 3 ngày 3 đêm trước đó để làm việc và chuẩn bị cho phiên xử hôm Thứ Tư, tất cả cần tiếp tục cố gắng, làm việc nhiều hơn để chuẩn bị vì ông tin rằng những trường hợp sắp đến mỗi ngày một khó khăn hơn.
Khi được hỏi về số tiền 1 triệu Mỹ kim tịch thu tại Eden Centermà cảnh sát đã tuyên bố, LS. Duệ trả lời rằng ông không biết về số tiền đó, và những thân chủ ông đại diện cũng không có liên hệ đến số tiền đó. Khi được hỏi Hiệp Hội hoặc cá nhân ông có thể đại diện cho những chủ nhân các tiệm café bị kết tội ở tòa đại hình hay không, ông đã cười và nói: “No comment” (không ý kiến). - (KT)
Lưu-Nguyễn Kiều-Thu/Viễn Đông
(tường thuật từ Virginia)