Kể từ khi xuất hiện trong những hoạt động ca nhạc năm 1996, chỉ sau 4 năm nam ca sĩ trẻ tuổi này đã thu thanh vào khoảng trên 60 tựa CD, một số lượng được coi là kỷ lục, một con số "đáng mơ ước" vào thời đó.
Con đường đến với âm nhạc
Mạnh Quỳnh tên thật là Nguyễn Thanh Dũng, SN 1972 tại Biên Hòa. Năm 15 tuổi anh lên Sài Gòn để theo học bậc trung học. Mặc dù có mang dòng máu Mỹ của người cha đẻ, nhưng Mạnh Quỳnh chỉ hơi phảng phất một nét "tây" nào đó. Nhiều lần Mạnh Quỳnh đã chia sẻ rằng như vậy chắc là anh giống mẹ nhiều hơn, và có lẽ chính điều này làm cho anh thuần Việt hơn một số ca sĩ hải ngoại khác.
Khi anh chuẩn bị thi vào đại học thì hai mẹ con quyết định sang Mỹ để lập nghiệp, vào tháng 9-1992. Sau gần 2 năm ở New York, hai mẹ con quyết định dời về tiểu bang Minnesota và sống tại thành phố Lakeville cho đến nay. Tại đây Mạnh Quỳnh ghi tên học ngành điện toán song song với việc học về sáng tác, luyện thanh và guitar tại nhà do một giáo sư người Mỹ hướng dẫn.
Chỉ khoảng một năm sau khi cư ngụ ở tiểu bang Minnesota, dịp may đã đến với Mạnh Quỳnh sau những lần hát giúp vui trong những tiệc cưới với những nhạc phẩm quen thuộc của những giọng ca Chế Linh hoặc Tuấn Vũ. Sau khi gửi băng nhạc thu tiếng hát của mình cho trung tâm Người Ðẹp Bình Dương, Mạnh Quỳnh đã được mời cộng tác ngay và theo anh đó là một sự may mắn. Khoảng đầu năm 1996, vào dịp Tết, CD đầu tiên của Mạnh Quỳnh hát chung với Hương Lan mang tên "Hai Ðứa Giận Nhau" được tung ra và đã được mọi người đón nhận. Sau khi chính thức bước chân vào con đường ca nhạc, Mạnh Quỳnh càng muốn trau dồi thêm về nhạc bằng cách đến lớp học. Nhờ có kiến thức về nhạc lý khá vững vàng nên anh đã hoàn tất rất nhanh một nhạc phẩm, nhiều khi chỉ mất khoảng 15 phút để thu thanh một bài hát.
Nhiều người hâm mộ đặt câu hỏi tại sao Nguyễn Thanh Dũng lại lấy nghệ danh Mạnh Quỳnh, Thanh Dũng đã chia sẻ với mọi người nguyên do anh chọn nghệ danh này là: "Mạnh Quỳnh là tên tôi đã tự đặt từ hồi xưa, lúc tôi mới vào Người Ðẹp Bình Dương, họ đã cho tôi thu thử bài đầu tiên là bài Gõ Cửa của nhạc sĩ Mạnh Quỳnh". Thấy Mạnh Quỳnh là một cái tên hay, hơn nữa để tạo thành một sự tiếp nối thế hệ trước nên anh đã chính thức chọn Mạnh Quỳnh làm tên đi hát.

Hoàng tử nhạc "sến"
Sự xuất hiện của Mạnh Quỳnh trên các chương trình video đã được đón nhận một cách nồng nhiệt, để rồi anh nhận được rất nhiều lời mời đi trình diễn tại hầu hết những nơi có người Việt cư ngụ trên thế giới. Loại nhạc anh hát, được anh diễn tả một cách rất thành thật: "Tôi thường hát loại nhạc mà người ta gọi là nhạc sến". Nhưng Mạnh Quỳnh cũng còn trình bày được những loại nhạc khác tùy theo trường hợp. Vì vậy, anh có thể hát được ở nhiều nơi, theo những yêu cầu khác nhau.
Tuy nhiên, Mạnh Quỳnh không thích hợp đối với loại nhạc trẻ hoặc kích động thường được gọi là nhạc "quậy" vì khác biệt với lối trình diễn của anh. Mạnh Quỳnh cho biết khán giả của anh thuộc đủ mọi lứa tuổi nhưng đông đảo hơn cả là nữ giới, căn cứ trên những chương trình anh góp mặt hoặc qua thư từ anh nhận được khắp nơi. Mạnh Quỳnh vẫn dành khá nhiều thì giờ để trả lời, vì anh muốn duy trì một sự liên hệ chặt chẽ với khán thính giả của mình. Cho đến nay, sau gần 20 năm đi hát, Mạnh Quỳnh vẫn là một trong vài tiếng hát "tình cảm phổ thông" được nhiều người yêu mến nhất. Những trung tâm nhạc lớn ở hải ngoại thay nhau mời anh xuất hiện trên video theo sự đòi hỏi của khán thính giả khắp nơi…
Cặp đôi ‘Thành phố buồn’ tái ngộ mùa đông Hà Nội

Ca sĩ Mạnh Quỳnh và Phi Nhung
Chuyện tình… chỉ trong câu hát
Có một đôi song ca đã đi vào huyền thoại với những bài song ca không người thay thế, vậy mà giờ đây đã "đường ai nấy đi". Đó chính là cặp đôi Mạnh Quỳnh và Phi Nhung, chính danh ca Phi Nhung cũng đã từng nói: "Mạnh Quỳnh là Người yêu không bao giờ yêu và là Người chồng không bao giờ cưới của Phi Nhung".
Ngay cả bây giờ người hâm mộ Phi Nhung và Mạnh Quỳnh vẫn có một câu hỏi, tại sao một cặp đẹp như thế không đến được với nhau trong tình cảm? Để trả lời cho thắc mắc này, chính Mạnh Quỳnh đã chia sẻ rằng: "Nếu Mạnh Quỳnh cưới Phi Nhung thì chắc hai đứa diễn không còn tình tứ vậy đâu. Bởi nếu bên ngoài đã đủ âu yếm, thì lên sân khấu không còn mùi mẫn được nữa. Bản thân Phi Nhung cũng vậy. Khi diễn với Mạnh Quỳnh, cô ấy nghĩ tôi là tình nhân, bước xuống sân khấu, đường ai nấy đi, tôi với Nhung có duyên mà không có phận...".

Mạnh Quỳnh và vợ trong ngày cưới
Có lẽ vì có duyên nhưng không có phận nên giờ đây trong cuộc sống đời thường, sau những bài tình ca thì Mạnh Quỳnh đã có một cuộc sống rất bình yên, bên cô vợ trẻ đẹp dễ thương với hai tác phẩm vô giá là hai đứa con. Người vợ của Mạnh Quỳnh vẫn luôn gắn bó cảm thông với người mà cô đã tin tưởng tuyệt đối, cho dù những ngày tháng rong chơi ca hát khắp nơi trên thế giới của người chồng lang bạt Mạnh Quỳnh vẫn diễn ra thường xuyên. Trong khi đó Phi Nhung thì vẫn long đong với kiếp "Hồng nhan đa truân" nhưng cuộc đời là thế, Mạnh Quỳnh vẫn luôn mong một ngày không xa tình yêu sẽ quay lại với Phi Nhung, "đưa em về xóm nhỏ, xa lìa ánh đèn" và "đưa em về bến mơ"…
Theo Pháp luật & Xã hội