HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Tổng thống Mỹ đã làm gì trong ngày 11/9?
Old 09-05-2011   #1
tonny_thuong
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
tonny_thuong's Avatar
 
Join Date: Feb 2008
Posts: 61,375
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 79
tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1
Để kỷ niệm 10 năm xảy ra thời khắc đau thương và kinh hoàng nhất trong lịch sử vào ngày 11/9/2001, ở Mỹ đã cho tái bản cuốn tự truyện“Decision Points” của cựu tổng thống Mỹ George W.Bush- người đã phải thốt lên sau khi trực tiếp chứng kiến vụ khủng bố đẫm máu này rằng: “Tôi là tổng thống phải chứng kiến số lượng người Mỹ chết nhiều nhất”.

Lúc đầu nghĩ là một tai nạn

“Thứ 3 ngày 11 tháng 9 năm 2001, sau khi ngủ dậy tôi đã chạy xuống cầu thang và bắt đầu chạy bộ xung quanh khuôn viên tại một khu nghỉ dưỡng có tên là Colony tại Florida. Sau khi quay trở lại phòng, tôi đã đi tắm, ăn sáng và cầm một số tờ báo để điểm qua tình hình trong ngày”- Mở đầu trang nói về vụ khủng bố 11/9/2001, cựu tổng thống George W.Bush đã viết như vậy.


Thời khắc tổng thống George W.Bush nhận được thông báo về chiếc máy bay đầu tiên đâm vào tòa tháp đôi tại NewYork

Trong những diễn biến tiếp theo của cuốn hồi ký thì ngay sau khi điểm qua vài tờ báo lớn trong nước, tổng thống George W.Bush bắt đầu làm việc bằng cách nghe các báo cáo được chuyển tới tổng thống trong cuộc họp có tên là “ Cuộc họp hàng ngày của tổng thống”. Tuy nhiên vào thời điểm lúc 8 giờ sáng đó, tổng tống George W.Bush chỉ thấy báo cáo về tình hình ở một số nơi mà Mỹ xét vào danh sách “điểm nóng” như Nga, Trung Quốc, khu vực Bờ Tây và tình hình bạo động Palestine.

“Khi vừa họp xong, tôi đã nghe cố vấn đặc biệt của mình là Karl Rove đã vội vàng thông báo về việc có một chiếc máy bay đâm vào tòa tháp của trung tâm thương mại thế giới.

Điều này rất lạ, mới nghe qua thì tôi đã nghĩ rằng vụ tai nạn này là do lỗi của phi công và tôi đã rủa thầm câu: Tên phi công tồi tệ nhất thế giới, tuy nhiên mọi việc lại không chỉ đơi giản như vậy. Sau đó, Condoleeza Rice (Ngoại trưởng Mỹ) đã gọi điện cho tôi và thông báo đó không phải là chiếc máy bay cỡ nhỏ mà đó là một chiếc máy bat chuyên chở hành khách hiệu Boeing cỡ lớn”- George W.Bush viết.

Sau khi nhận được thông báo và có cuộc điện đàm mật với ngoại trưởng Mỹ khi đó là bà Condoleeza Rice, tổng thống Mỹ George W.Bush đã thực sự bị sốc: “ Tôi cảm thấy choáng váng. Quả thực là phải nói là sốc. Tuy nhiên sau cuộc điện đàm, tôi phải tiếp một đoàn học sinh và giáo viên. Khi đang nói chuyện với thầy giáo của trường này, tôi có cảm giác có người đứng phía sau mình, quay lại thì đó là Chánh văn phòng Nhà Trắng Andrew Card. Ông ấy đi gần lại phía tôi và rỉ tai nói: Lại một chiếc máy bay nữa đâm vào tòa tháp đôi còn lại. Mỗi chữ ông ấy nhả ra đều rất từ từ, mang đậm ngôn ngữ địa phương của vùng Massachusetts. Cuối cùng ông ấy chốt lại rằng: Nước Mỹ đang bị tấn công”.

Tức giận, đó là phản ứng đầu tiên mà cựu tổng thống George W.Bush nhận được thông tin này: “Kẻ nào to gan dám tấn công nước Mỹ? Bọn chúng nhất định sẽ phải trả giá”- cựu tổng thống George W.Bush viết trong hồi ký. Cũng sau những dòng viết đầy nỗi uất hận này, khi nhìn thấy gương mặt ngây thơ và đáng yêu của những đứa trẻ ông đang tiếp chuyện, George W.Bush đã lập tức nghĩ rằng, trên nước Mỹ có hàng triệu đứa trẻ cần được chính phủ bảo vệ và không thể để cho chúng chứng kiến những mất mát và đau thương như thế. “Lúc đó, tôi chỉ có suy nghĩ không để cho những đứa trẻ này phải thất vọng”- George W.Bush viết.

Buối họp báo gây sốc

Trong cuốn hồi ký “Decision Points”, cựu tổng thống Hoa Kỳ George W.Bush cũng đã miêu tả lại thời khắc khó khăn, sau khi nghe tin nước Mỹ bị tấn công. “Cũng chỉ sau khi Andrew Card.thông báo về chiếc máy bay thứ hai không lâu, một đám phóng viên với các trang thiết bị ghi hình đã tiếp cận được gần tôi. Họ đến để quay và phỏng vấn những việc liên quan tới giáo dục đã được lên sẵn lịch trình trước đó. Lúc đó bản năng mách bảo rằng, bất kỳ phản ứng hay biểu hiện nào của mình cũng sẽ được ghi lại và lan truyền với tốc độ chóng mặt tại mọi ngóc ngách của thế giới này. Cả một quốc gia có thể chấn động nhưng tổng thống thì không. Nếu như tôi tỏ ra lo lắng, cuống quít, đứng ngồi không yên thì sẽ ảnh hưởng đến những đứa trẻ ở đây. Quan trọng là không thể để một đất nước vì biểu hiện của tổng thống mà trở nên khủng hoảng hơn”.


Thời khắc lịch sử này cả nước Mỹ sẽ không bao giờ quên

“Decision Points” viết rằng, suy nghĩ tiếp theo của tổng thống George W.Bush tại thời khắc khó khăn đó là câu hỏi: Trước tình hình bấn loạn như vây, một loạt câu hỏi đã đặt ra trong đầu tổng thống Bush: Kẻ nào đã gây ra sự kiện này? Tổn thất có nghiêm trọng không và rằng Chính phủ phải giải quyết vấn đề này như thế nào? Tuy nhiên cũng theo nhận định của ông Bush, quan trọng nhất ở thời điểm đó là phát biểu của ông trước báo giới.

“Sau khi chia tay lớp học sinh đó, tôi đã vào phòng họp của khu nghỉ dưỡng, ở đó người ta đã bố trí một chiếc vô tuyến. Cũng từ chiếc tivi này, tôi đã được xem những thời khắc có thể được coi là kinh hoàng nhất trong lịch sử nước Mỹ. Hai cột lửa rực cháy giữa trung tâm NewYork. Tôi đã bị chấn động, cả nước Mỹ đã bị chấn động. Lúc này tôi chỉ nghĩ được rằng, cần có một bài phát biểu trước toàn thể nhân dân Mỹ. Tôi muốn chấn an người dân, rằng là chính phủ sẽ có những biện pháp để khắc phục hậu quả và sẽ đưa những kẻ thủ ác ra trước ánh sáng của công lý. Lúc này, tôi đã yêu cầu trong thời gian sớm nhất phải quay trở lại thủ đô Washington”.

Quay lại với đám phóng viên đang ngồi chờ phía ngoài khu nghỉ dưỡng, thay vì nói những vấn đề liên quan tới ngành giáo dục, tổng thống George W.Bush đã phát biểu rằng: “ Thưa mọi người, đây là thời khắc vô cùng khó khăn của nước Mỹ. Hai máy bay đã đâm vào Trung tâm thương mại thế giới tại NewYork. Việc làm này rõ ràng là những kẻ khủng bố đang tấn công nước Mỹ… “ Được biết, sau khi lời phát biểu của tổng thống Bush kết thúc, tất cả những người có mặt trong buổi phỏng vấn khi đó đều cảm thấy kinh ngạc. “ Tôi nhìn thấy trên mặt họ cảm giác bàng hoàng, vì ai cũng nghĩ rằng tôi sẽ nói về vấn đề giáo dục. Nhưng đến phút chót, mọi việc đã thay đổi”- tổng thống George W.Bush ghi lại.

Khi ngồi trên xe ô tô để đến sân bay Florida, tổng thống George W.Bush đã được nghe tiếp về chiếc máy bay thứ 3 tấn công vào vào tổng hành dinh của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tại Lầu Năm Góc. “Lúc này máu tôi đã bắt đầu sôi sùng sục. Tôi nghe từng lời của Condoleeza Rice nói ra và suy nghĩ đã trở nên rõ ràng hơn: Nếu nói vụ máy bay thứ nhất là tai nạn thì vụ máy bay thứ hai là tấn công. Còn như bọn khủng bố vẫn tiếp tục hành động với chiếc máy bay thứ 3 hay nhiều hơn nữa thì đúng là bọn chúng đã tuyên chiến với cả nước Mỹ”.

Theo hồi ký tổng thống W.Bush ghi lại thì khi đặt chân xuống sân bay Florida, không khí tại nơi đây giống như ở thời chiến. Khắp tại sân bay đã được bảo vệ nghiêm ngặt bởi các tay súng với những khẩu súng trường thường chỉ dùng trong chiến tranh, khắp nơi đều bị vây kín bởi lực lượng bảo vệ với vũ khí được trang bị đến tận răng tạo nên những vòng kiểm soát vô cùng chắc chắn. Mặc dù vậy không khí nghiêm trang là vậy, nhưng trên khuôn mặt ai cũng lộ rõ vẻ bàng hoàng và đau khổ. “Tôi xuống xe và nhìn thấy tinh thần của những người đang cầm súng. Tất cả người dân Mỹ cũng đang có cảm giác như thế này đây. Lúc đó tôi chỉ biết đi đến gần một số cảnh vệ sân bay, bắt tay, vỗ vai và khuyến khích họ rằng: Mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp hơn”- tổng thống George W.Bush viết.

Tại sao tổng thống đổi lịch trình về Thủ đô

Khi ở sân bay để chờ máy bay dành cho tổng thống quay trở về thủ đô, tổng thống George W.Bush đã yêu cầu cho ông một thời gian để ở một mình. Trong cuốn hồi ký “Decision Points” tiết lộ thì trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, tổng thống W.Bush đã tự mình cầu nguyện. “Trong thời khắc này, bỗng dưng tôi nhớ đến lời trong một bài thánh ca mà mình ưa thích: Ở thời khắc khó khăn này, chúa đã cho con sự khôn ngoan và can đảm”.


Sự đau đớn và tuyệt vọng của những người sống sót sau vụ khủng bố 11/9

Quyết định đầu tiên của tổng thống W.Bush sau khi vụ khủng bố diễn ra chính là phái lực lượng tuần tra đến bảo vệ những sân bay ở thủ đô Washington và NewYork nhằm ngăn chặn những trường hợp cướp máy bay để tiếp tục khủng bố. “Tôi đã nói với phó tổng thống Dick Cheney, cần phải giữ liên lạc với tất cả phi công các máy bay đang hoạt động trên không trung. Nếu có máy bay nào từ chối hạ cánh theo lệnh thì lập tức có quyền bắn hạ ngay chiếc máy bay đó. Biết rằng tổn thất trên máy bay là rất lớn nhưng một khi chúng là công cụ để gây ra những cuộc khủng bố thì số lượng người chết sẽ là cấp số nhân”.

Tuy nhiên, thông tin không tốt tiếp theo lại được báo về khi chiếc máy bay thứ 4 bị bọn khủng bố khống chế đã rơi xuống một cánh đồng gần Shanksville thuộc bang Pennsylvania,sau khi hành khách trên máy bay chống cự lại nhóm không tặc này. “Lúc đó, nhiều mật vụ nói rằng mọi thứ đều rất nguy hiểm và yêu cầu chúng tôi không nên quay trở về thủ đô Washington vào lúc này. Tôi đã nói với họ rằng, tôi không sợ hãi trước những kẻ khủng bố bởi vì: Tôi là tổng thống Hoa Kỳ và chúng tôi muốn trở về Washington”- tổng thống George W.Bush viết.

Tuy nhiên sau đó, tổng thống George W.Bush nhận thấy rằng ông phải có trách nhiệm điều hành cả đất nước vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Nếu như kẻ thù đạt được mục đích là giết được Tổng thống thì chúng sẽ có một chiến thắng mang tính bước ngoặt. Vì thế, cuối cùng là máy bay tổng thống đã đổi hướng và bay đến sân bay Barksdale tại bang Louisiana.

Hải Hiền (Theo Renmin)
tonny_thuong_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	nguoiduatin-KB1.jpg
Views:	6
Size:	75.3 KB
ID:	314561  
 
User Tag List


Hà Nội đang rất mệt – nhưng tôi vẫn không đành rời đi Chuyện giang hồ Á Châu và những cú sốc văn hoá Người Đàn Bà Gánh Sứ Mệnh Đến Hơi Thở Cuối Cùng
Putin Sụp Kiểu Liên Xô Hay Chỉ Là Giấc Mơ Của Phương Tây? “Con kiến kiện củ khoai”: Dân Phú Yên có thật sự kiện được thủy điện xả lũ? Trump Đánh Thuế, Chuỗi Cung Ứng Đại Di Cư: Việt Nam Đang Lên Đời Hay Chỉ Là Trạm Trung Chuyển Rẻ Tiền?
VIỆT NAM SẮP HÓNG HAY ĐANG ẢO GIÁC TẬP THỂ? Macron dọa đánh thuế hàng Trung Quốc: Châu Âu giật mình trước thâm hụt 300 tỷ euro Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Trump: Khi ‘Nước Mỹ trên hết’ hóa thành bản tuyên ngôn cá nhân
Vì sao ngày xưa vua miễn thuế khi bão lụt, còn ngày nay thì không? Phép tính lạnh lùng của quyền lực Lindsey Halligan: 63 Ngày Hỗn Loạn Ở Viện Công Tố Virginia Việt Cộng sẽ tịch thu toàn bộ tiền của Việt kiều gửi trong ngân hàng?
Từ ‘Sổ Sinh Tử’ Đến Những Tấm Bưu Thiếp Tự Do: Lời Kêu Gọi Từ Buổi Tưởng Niệm 50 Năm Quốc Nạn 1975–2025 Paris By Night Lặng Im: Khi Đế Chế Giải Trí Chạm Đáy Khủng Hoảng Địa Ngục Lửa Trên Cao Ốc: Thảm Họa Wang Fuk Court Rúng Động Hồng Kông, ít nhất 146 người chết, khoảng 40 người vẫn còn mất tích
Ván Cờ Hòa Bình Của Trump: Ukraine Giữa Thể Diện Dân Tộc, Bom Đạn Và Lính Đánh Thuê Toàn Cầu Thảm Sát Trong Tiệc Sinh Nhật Ở California: Khi Bữa Tiệc Gia Đình Hóa Chiến Trường Đẫm Máu Vì sao Paris By Night và nghệ sĩ hải ngoại đồng loạt im lặng trước chuyện chống Cộng?
Nghề nail người Việt giữa cơn bão 2025: khi ghế trống nhiều hơn khách Giáng sinh kiểu Mỹ 2025: Rạp phim cháy vé, gấu bông biết nói nhảm và nỗi băn khoăn “có nên cho con tiền lúc mình còn sống?” Bitcoin lao dốc, vàng – bạc lập kỷ lục: cơn “sốc Nhật Bản” đang dọa thổi bay cú rally cuối năm của Phố Wall
Black Friday 2025: Người Mỹ mua nhiều mà được ít – thuế Trump và “K-đồ thị” xé đôi túi tiền Chống tham nhũng làm nghẽn “cỗ máy chiến tranh”: Doanh thu quốc phòng Trung Quốc bất ngờ lao dốc Cựu tiếp viên hàng không và “luật ngầm” 4 triệu – 7 triệu: đường dây mại dâm Tài Nguyên Fortuner II lộ sáng
Quân Lực VNCH – Ai còn nhớ, ai đã quên: TQLC Phúc Yên Nguyễn Xuân Phúc và một “tổn thất” của Khóa 16 Kinh tế Trung Quốc đang tan rã từ bên trong: “phép màu” chỉ là một phim trường khổng lồ Giữa Nước Mỹ Chia Rẽ: Tâm Sự Của Một Người Nhập Cư

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 23:32.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.14762 seconds with 13 queries