HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default “Tuần báo lá cải” nhất nước Anh phát hành số cuối cùng
Old 07-10-2011   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 59
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
Sau bê bối nghe lén điện thoại bị phát giác, News of The World, tờ báo được xem là “lá cải” lớn nhất thế giới, đã phát hành số báo cuối cùng vào ngày 10/7, như một lời tri ân gửi đến những người đã ủng hộ họ trong suốt 168 năm tồn tại

Với tiêu đề “Cám ơn và tạm biệt”, nội dung số cuối cùng của tờ báo đã gửi đến lời xin lỗi những ai đã liên quan đến vụ xi-căn-đan nghe lén của tờ báo, cũng như lời nhắn gửi đến các độc giả ủng hộ: “Chúng tôi đã mất định hướng một cách khá đơn giản”.

Sau khi số báo cuối cùng được phát hành vào ngày hôm nay, sau 168 năm tồn tại, các nhân viên của tờ báo, tất cả đều mặc những chiếc áo bun in biểu tượng của tờ báo, đã cùng nhau rời tòa soạn và cùng nắm chặt tay để thể hiện sự nuối tiếc sau khi tờ báo bị đóng cửa. Không ít người trong số họ đã không cầm được nước mắt.

“Đây là số báo thứ 8674, sau 168 năm tồn tại của News of the World” - Colin Myler, tổng biên tập của tờ báo cho biết - “Không một tổng biên tập nào muốn đóng cửa tờ báo của mình, và dĩ nhiên tôi cũng vậy.”



Tổng biên tập Colin Myler cầm số báo cuối cùng và gửi lời cám ơn đến các đồng nghiệp

Myler cũng không quên gửi lời cám ơn đến những nhân viên đã từng làm việc tại tờ báo: “Tôi rất biết ơn các biên tập viên, phóng viên và những người đã làm việc hết sức chăm chỉ để có được một tờ báo chuyên nghiệp và tạo nên lịch sử vẻ vang như ngày hôm nay. Với 7,5 triệu độc giả trung thành, đó là công sức của các bạn. Xin cảm ơn”.

Ông cũng không quên gửi lời chúc đến các nhân viên cũ của tòa báo, khi họ sẽ phải tìm kiếm một công việc mới: “Họ là những người chuyên nghiệp nhất mà tôi đã từng làm việc cùng. Giờ đây, họ sẽ phải tìm kiếm những công việc khác. Hy vọng sẽ tìm được công việc thích hợp với mình. Họ là những người tuyệt vời nhất, và tôi tin rằng sẽ không phải mất quá nhiều thời gian để tìm ra công việc thích hợp”.

Sẽ có khoảng 200 nhân viên của News of the World đối mặt với tương lai bất ổn sau khi tờ báo này bị đóng cửa. Sau bài phát biểu của tổng biên tập Myler, rất nhiều nhân viên của tờ báo đã bật khóc.



Các nhân viên của tờ báo đã không cầm được nước mắt

Khá nhiều độc giả trung thành với tờ báo cũng đã thể hiện sự tiếc nuối sau khi News of the Wolrd phải đóng cửa.

Jean Natella, một người bán báo cho biết: “Tôi thấy thật đáng tiếc, vì họ đã làm được nhiều điều tốt. Họ đã khám phá ra nhiều điều, để biết được ai là người xấu. Tuy nhiên, họ đã không còn sự lựa chọn nào khác. Bởi vì họ đã lên án người khác, thì việc đóng cửa tờ báo cũng đồng nghĩa với việc cho thấy họ chịu trách nhiệm cho những gì mình làm”.

Trong khi đó, Michael Mitchell, một độc giả trung thành với tờ báo cho rằng: “Tôi nghĩ họ không nên phải đóng cửa. Mà chỉ có những người đứng đầu mới phải chịu trách nhiệm cho vụ việc”.

Andy Coulson, cựu tổng biên tập của News of the World cũng thể hiện sự tiếc nuối với việc tờ báo phải đóng cửa: “Tôi nghĩ rằng hôm nay là một ngày rất buồn cho News of the World. Quan trọng hơn, những nhân viên của tờ báo, theo tôi nghĩ, là những người thông minh, chuyên nghiệp, và tôi thực sự thấy tiếc cho họ”.



Số báo cuối cùng của News of the World là một lời chào và lời tri ân gửi đến các độc giả trung thành

Tuy nhiên, vẫn có một điều an ủi đối với News of the Worlds, đó là số báo cuối cùng của tờ báo ra mắt ngày hôm nay, đã tiêu thụ được 5 triệu bản, gần gấp đôi so với những số báo trước đây. Đây được xem như là một lời an ủi cuối cùng và lời chào tạm biệt với tờ báo đã tồn tại suốt 168 năm qua.


Huy Phạm Tổng hợp
jojolotus_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	notw1_e77e2.jpg
Views:	7
Size:	20.7 KB
ID:	299897  
 
User Tag List


Ba người Việt bị ICE bắt ở New Orleans: Từ giấc mơ Mỹ đến nguy cơ bị trục xuất Hai anh em sinh đôi trở về Việt Nam tìm mẹ ruột sau 24 năm và người mẹ Mỹ mang trái tim Bồ Tát Cuối năm phố tắt đèn: Cơn sóng trả mặt bằng và tiếng thở dài của tiểu thương
Tin đồn ông Nguyễn Xuân Phúc xin qua Mỹ định cư: Tấm thẻ đảng và cánh cửa di trú Hoa Kỳ Netflix tung đòn 28 USD/cổ phiếu: Trận quyết đấu cuối cùng của ‘chiến tranh streaming’? Cơn sốc 50.000 USD: Mua xe mới ở Mỹ sắp thành xa xỉ phẩm?
Làn sóng hủy show Nhật Bản ở Trung Quốc: Khi chính trị tắt đèn sân khấu Mãn kinh – chương đời bị bỏ quên của một nửa nhân loại Cuộc họp nội các thật hỗn loạn của ông Trump
Miền Trung chết đuối trong hai chữ “đúng quy trình” Nhật Bản thời Takaichi: Khi Tokyo thôi “hiền lành” và trở thành đối trọng cứng rắn với Bắc Kinh Từ lũ dữ miền Trung đến “Công ước Hà Nội”: Khi khế ước xã hội bị xé bỏ
Phú Yên không còn quan tài: Tiếng khóc giữa đại hồng thủy và những chuyến xe chở tình người Mafia công nghệ 4.0: Từ vụ Alice Guo đến cuộc cạnh tranh quyền lực ngầm ở Đông Nam Á Người đàn ông mang trạm sạc đến nối lại tin tức giữa vùng lũ
“Lũ nhân tạo” ở Việt Nam: Khi dòng sông bị bẻ cong vì thủy điện Đêm 19-11 và tiếng kêu giữa lũ dữ: Khi “đúng quy trình” nhấn chìm niềm tin của dân Lời nói dối “người Mỹ không làm việc này” và cái giá của cả một quốc gia
Đức dựng lại “đạo quân mạnh nhất châu Âu”: Tham vọng của Merz và nỗi lo nghĩa vụ quân sự Thích Trí Quang: Từ “vì đạo pháp và dân tộc” đến 44 năm im lặng Khi Bắc Kinh dọa “chặt đầu” bà đầm thép Sanae Takaichi
Trump hô tội “phản loạn, xử tử hình” 6 dân biểu Dân Chủ: chính trường Mỹ trượt sát lằn ranh bạo lực Ukraine giữa gọng kìm: Kế hoạch hòa bình của Trump và bóng ma drone Rubicon trên bầu trời chiến tranh Kinh tế Mỹ “chạy hết ga, nhưng ghế trống”: Nỗi lo suy thoái không việc làm dưới thời Trump
Hai thẩm phán liên bang chặn lệnh Trump “bóp cổ” ngân sách cứu trợ thiên tai để ép bỏ DEI và hỗ trợ di trú Đêm lũ cuốn trôi Camp Mystic: từ bức vẽ ám ảnh của bé Lulu đến 27 sinh mạng nhỏ bị bỏ rơi Từ cái chết Pamela Genini đến bóng tối đè lên phụ nữ Ý dưới thời Giorgia Meloni

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 03:25.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11532 seconds with 13 queries