HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Xót xa khi thâm nhập “địa ngục trần gian” ở Bờ Biển Ngà
Old 06-15-2011   #1
saigon75
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
saigon75's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 54,629
Thanks: 1,521
Thanked 4,892 Times in 1,268 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 73
saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2
Cuộc sống của những người tị nạn ở Bingerville, Abidjan thuộc Bờ Biển Ngà đang rơi vào cảnh khốn cùng do thiếu lương thực, các dịch vụ y tế...

Trại tị nạn thiếu cả lương thực lẫn quần áo, thậm chí cả các dịch vụ y tế là nơi cư trú của khoảng 2.000 người vô gia cư trong đó bao gồm hơn 300 trẻ em. Họ đã rời bỏ căn nhà của mình để tới đây sau sự bất ổn từ cuộc bầu cử trong nước.


Sau cuộc khủng hoảng chính trị tại Bờ Biển Ngà, Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn cho biết từ ngày 21-12 năm ngoái tới nay số lượng cư dân rời bỏ đất nước này vẫn đang tăng lên nhanh chóng. Hàng nghìn người dân nơi đây đã đi tị nạn ở các nước lân cận. Số khác rời bỏ nơi cư trú để tới một nơi khác cũng thuộc Bờ Biển Ngà nhưng ổn định hơn để sinh sống.


Một bệnh nhân khác bị mắc bệnh AIDS cũng đang cư trú tại trại tị nạn này.
(Ảnh chụp vào hôm 13/6)

Wonyen Basee, 12 tuổi đã mô tả thử thách tị nạn của gia đình cô bé như sau: “Chúng tôi đã mất 3 ngày đi bộ xuyên qua các bụi cây, và qua khu vực biên giới để tới Liberia. Có nhiều người cùng đi bộ với chúng tôi. Chúng tôi bỏ trốn bởi vì chúng tôi sợ rằng phe đối lập sẽ đánh bại mình”.

Quả đúng như vậy, cô bé mới chỉ là một trong số hàng nghìn người dân nơi đây, chủ yếu là trẻ em và phụ nữ, phải vượt qua hành trình đầy gian nan như vậy để tới được các trại tị nạn khi cuộc bầu cử diễn ra.


Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn và chính phủ Liberia đã cùng phối hợp trong các hoạt động nhân đạo nhằm giúp đỡ dòng người tị nạn này. Cùng với các tổ chức phi chính phủ, họ đã và đang nỗ lực để đảm bảo các dịch vụ và các vật dụng cơ bản dùng trong sinh hoạt hàng ngày mau chóng đáp ứng được nhu cầu của những người tị nạn ở đây.


Một phụ nữ khác đang phơi quần áo tại đây.

Những vật dụng thiết yếu đã được cung cấp cho những người tị nạn ở đây bao gồm xoong, nồi, chăn, xà phòng, màn, và thảm. Cùng với đó, Chương trình Lương thực thế giới (World Food Programme) cũng đang xúc tiến việc phân phối lương thực cho những khu vực khốn cùng như vậy. Ngoài ra, Tổ chức Y tế thế giới cũng đang phối hợp với Bộ Y tế ở đây để tăng cường các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ.

Những đứa trẻ đang cố gắng lấy nước từ một đường ống thoát nước.
T
uy nhiên, tính đến thời điểm này, cuộc sống của những người tị nạn ở đây vẫn còn rất khó khăn. Có khoảng 20 người bao gồm cả đàn ông, phụ nữ lẫn trẻ em phải ngủ chung với nhau trong một căn phòng nhỏ và một số lượng đáng kể trong số những đứa trẻ theo bố mẹ đi tị nạn bị suy dinh dưỡng. Một số người khác bị mắc bệnh sốt rét hoặc tiêu chảy. Đáng chú ý là nhiều phụ nữ đang mang thai và nhiều sản phụ mới sinh con cũng nằm trong số những người tị nạn này.

Theo Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn hơn 60% những người tị nạn ở độ tuổi dưới 18 và nhiều người trong số họ không có người lớn đi cùng. Bé Dan Woulie, 3 tuổi kể lại: “Cháu đang nô đùa thì thấy nhiều người đi bộ ngang qua nên cháu đi theo họ”.


Một em bé đứng trước cửa một căn lều thuộc trại tị nạn này.

Tính đến nay, bé Dan là đứa trẻ nhỏ tuổi nhất mà không hề có phụ huynh đi cùng trong số những người tị nạn. Và bé được một gia đình cũng đi tị nạn chăm sóc cho tới khi bắt liên lạc được với bố mẹ của mình ở bên kia biên giới. Mặc dù những người tị nạn ở nhiều độ tuổi khác nhau, nhưng tất cả họ từ già tới trẻ đều mong muốn “hoà bình trên mảnh đất quê hương” như lời ông Gomon Notia, 100 tuổi nói.

Dưới đây là một số hình ảnh cận cảnh cuộc sống khốn cùng tại một trại tị nạn ở Bingerville, Abidjan (Bờ Biển Ngà):


Một đứa trẻ bị bệnh sốt rét đứng bên ngoài căn lều của một trại tị nạn ở Bingerville, Abidjan (Bờ Biển Ngà) vào hôm 13/6.


Những người phụ nữ đang nấu ăn bên ngoài trại tị nạn ở Bingerville, Abidjan (Ảnh chụp hôm 13/6).

Một bệnh nhân mắc bệnh tả đang nghỉ ngơi trong một căn lều thuộc trại tị nạn ở đây. (Ảnh chụp hôm 13/6).

Bữa trưa của những người sống tại trại tị nạn này.


Những đứa trẻ nhỏ đang chơi một trò chơi tại khu vực này.

Một em bé đang hờn khóc.

theo VTC
saigon75_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	auto.jpg
Views:	10
Size:	27.1 KB
ID:	293614  
 
User Tag List


Bi kịch quán bún ốc Trần Hưng Đạo: 3 mẹ con chết ngạt sau cửa cuốn khóa kín ‘America Alone’ – Khi Trump vẽ lại trật tự thế giới theo cách của mình Cuộc chơi liều lĩnh của Trump với Tu chính án 14 và quyền có quốc tịch khi chào đời
LeBron James: Chấp nhận đánh mất kỷ lục 1.297 trận chỉ để làm một đường chuyền đúng Ciel Tower – khách sạn cao nhất thế giới Chiếc nhẫn cưới ‘mất tích’ và nghi ngờ Phó Tổng Thống Mỹ bỏ cô vợ Ấn Độ
Karoline Leavitt: Từ ‘thánh cô nói láo’ đến biểu tượng của Trump 2.0 Bong bóng AI, khí hậu nổi giận và năm 2026 Khi Vingroup phải vay trái phiếu lãi 12%: Phao cứu sinh hay bước đi liều mạng?
Từ Geneva đến Kyiv: Kế hoạch 28 điểm của Trump và thế lưỡng nan của Ukraine Nước Nga trên ván bài cuối: biết không thể thắng nhưng vẫn lao vào cuộc chiến đến cùng Tiền thuế đã đi đâu, khi dân miền Trung đói rét trên nóc nhà chờ chết?
Nellie Bly – 72 ngày vòng quanh thế giới và cú đòn vào mọi định kiến về phụ nữ “Góa phụ đen” ở nước Nga: khi cái chết của người lính trở thành một mô hình kinh doanh Lá thư cuối của Kurt Vonnegut: hãy sáng tạo chỉ để tâm hồn mình lớn lên
Trung Quốc vỡ trận công nghiệp: khi “Made in China” bước vào thập niên suy thoái mới Bốn ngày trên nóc nhà: khi người dân miền Trung thực sự bị bỏ rơi giữa lũ dữ Không một lời cảnh báo: Miền Trung chết chìm trong lũ thủy điện “đúng quy trình”
Biệt kích Chung Tử Ngọc – Từ ngọn đồi lửa đạn đến sáu năm lao tù cộng sản Một mạng người đáng giá bao nhiêu – từ vụ tai nạn ở California đến những xác người trong lũ Việt Nam Mercury – đoàn tàu Art Deco biến tốc độ thành cái đẹp hữu hình
Hoa Kỳ-Ukraine đạt sự đồng thuận cho kế hoạch hòa bình với 19 điểm mới Tấm chăn thơ rách nát giữa địa ngục cộng sản – từ hố xí tập thể đến bến bờ tị nạn Morgan Geyser trốn khỏi giám sát: Bóng ma Slender Man trở lại sau vụ đâm bạn 19 nhát chấn động nước Mỹ
New Delhi ngạt thở: Khi Pháo đài Đỏ hóa đen và người dân chỉ còn ước được… hít thở Red Bull – từ lon nước vàng ở Bangkok đến đế chế nội dung làm thay đổi thế giới Kế hoạch 28 điểm của Trump: Hoà bình cho Ukraine hay bản hợp đồng nhượng bộ cho Nga?

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 01:41.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.09921 seconds with 13 queries