Dương Triệu Vũ từng được đàn ông cầu hôn
“Không chỉ phụ nữ mà còn có cả đàn ông ngỏ lời cầu hôn tôi bằng một chiếc nhẫn kim cương nửa triệu USD. Khi gặp phải tình huống này, tôi thực sự đã rất khó xử và không hiểu ý định thực sự của họ là gì…” Dương Triệu Vũ thật thà chia sẻ.
- Sau thời gian dài về nước hoạt động nghệ thuật, những thành quả đã được trong thời gian qua có khiến anh hài lòng?
Để hài lòng thì chưa vì mục tiêu của tôi đề ra lúc đầu khá cao. Khi mới về nước tôi nghĩ mọi việc sẽ dễ dàng và mình nhanh chóng làm nên chuyện ở Việt Nam, nhưng sự thực lại không phải. Hoạt động âm nhạc một thời gian ở Việt Nam, tôi mới biết cái gì cũng cần có sự khởi đầu và tiến dần theo từng bước. Qua rất nhiều chương trình đã thực hiện, tôi mới thấy bước đi của tôi trong thời gian vừa qua mới chỉ là bước tiếp cận gần với khán giả hơn. Đó cũng là cơ sở cho tôi có bước đệm vững chắc hơn cho những kế hoạch âm nhạc năm nay.
- Được khán giả chờ đợi là một nhân tố mới của làng nhạc Việt nhờ những dự án lớn, nhưng công chúng hơi hụt hẫng vì cuối cùng anh vẫn giống một bản sao của Mr Đàm. Anh nghĩ sao?
Quả thật điều này rất nhiều người nói với tôi trong suốt thời gian qua. Ngay từ lúc chưa gặp anh Hưng, trong cách hát của tôi cũng đã có chút gì đó giống anh ấy. Rồi khi về nước được anh Hưng chỉ dạy với tư cách một người thầy, và sau nhiều tháng ngày đi diễn cùng nhau, tôi cũng có thể nói bị ảnh hưởng đôi chút.
Có thể mọi người nhìn thấy tôi và anh Hưng xuất hiện bên nhau nên có nhận xét như vậy. Tôi nghĩ đó chỉ là một cách học hỏi cái hay từ đàn anh đi trước chứ đó không phải sự copy hay bản sao hoàn toàn. Nhiều lúc bị nói như thế, tôi cũng áp lực lắm nhưng rồi lại nghĩ mình không nên tự tạo áp lực làm gì. Thay vì như thế, mình phải thay đổi chính mình và thay đổi con người, phong cách âm nhạc của mình trong mắt khán giả.
- Phải chăng chính vì lý do này mà thời gian gần đây anh chuyển sang nhiều thể loại nhạc, thậm chí cả nhạc sến hòng thăm dò khán giả và tìm hướng đi mới?
Pop ballad vẫn là dòng nhạc chủ đạo mà tôi định hướng xuyên suốt thời gian qua. Trên sân khấu, tùy theo chương trình khán giả có thể thấy tôi hát nhiều thể loại, nhưng đó không phải là thăm dò mà là hát để phục vụ thị hiếu. Khi hát những ca khúc đó, tôi đều thấy giá trị riêng của mỗi ca khúc. Nhưng sau tất cả, tôi đã lựa chọn cho mình phong cách âm nhạc khác trong album sắp tới đây, với hình ảnh một siêu nhân trong những bản nhạc sôi động.
- Lý do gì anh quyết định thay đổi hình ảnh đột ngột từ một thiên thần sang thành một siêu nhân?
Cái tôi muốn đầu tiên khi hát dòng nhạc này là thay đổi hình ảnh hoàn toàn của Dương Triệu Vũ trong mắt khán giả. Tôi sẽ trẻ hóa mình bằng hình ảnh sôi động trên sân khấu. Lấy chủ đề album là
Siêu nhân nhưng trong album tôi vẫn sẽ là chàng trai năng động, mạnh mẽ và nam tính chứ không trẻ con hay quá teen.
Sở dĩ tôi lấy hình ảnh siêu nhân vì thấy trong đó có nhiều ý nghĩa, nhiều động lực để bạn vươn lên như một người hùng, vượt qua mọi khó khăn để đứng vững. Đây là một album được tôi làm toàn bộ từ A đến Z và đầu tư khá kỹ về âm nhạc, bước lột xác để tôi khẳng định sự độc lập của mình chứ không còn là cái bóng của anh Hưng như mọi người vẫn nói.
- Điều gì giúp anh tự tin với album "Siêu nhân" để quyết định lột xác?
Đây là sản phẩm tôi tâm huyết. Để làm album này, tôi đã âm thầm chọn bài của những nhạc sĩ trẻ hiện nay như Nguyễn Hoàng Duy, Kiên Trần, Hồng Thuận… Trong phần âm nhạc, tôi đã phải bỏ ra khá nhiều thời gian để chọn bài phù hợp. Có nhiều bài tôi phải hòa âm đến 3, 4 lần mới ưng ý. Toàn bộ êkip quay cũng như chụp hình cũng thay đổi vì sợ nếu dùng chung êkip của anh Hưng, đôi khi sẽ có sự trùng lặp ý tưởng nhất định.
Album này có thể ví như là một cuộc “chạy trốn” anh Hưng, vì vậy mọi việc tôi làm anh ấy đều không biết gì (Cười). Đây sẽ là bước chuyển mình, thay đổi của tôi nhưng công tâm nhất tôi vẫn muốn dành những đánh giá từ khán giả.
- Âm thầm, lặng lẽ làm việc, anh không sợ Mr Đàm nói anh qua mặt hay sao?
Tôi nghĩ chuyện đó không bao giờ có. Anh Hưng là một người anh, người thầy rất hiểu chuyện. Nếu biết tôi làm được toàn bộ mọi thứ như vậy, anh Hưng sẽ rất vui vì thấy tôi thể trưởng thành. Tuy nhiên trong album này anh Hưng cũng đã dành cho tôi những lời khuyên nhất định, giúp tôi có hướng đi đúng đắn.
Lúc đầu, tôi rất thích một ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn và muốn cho vào bằng được, nhưng anh Hưng thì không. Đến khi nghe lời khuyên của anh ấy nói rằng nếu tôi hát nhạc trẻ mà cho ca khúc này vào sẽ bị lạc lõng, quả thật khi nghe lại tôi thấy hơi kỳ và đã bỏ bài hát đó ra.
- Ngoài công việc, anh có chịu ảnh hưởng cách sống của Mr Đàm?
Công việc thì có, nhưng cách sống lại khác hoàn toàn. Anh Hưng là một khá nóng tính và giải quyết mọi việc rất nhanh chóng. Còn tôi ngược lại luôn bình tĩnh và điềm tĩnh. Trong cuộc sống, đôi lúc cả hai cũng có những bất đồng nhưng tất cả đều được giải quyết rất gọn lẹ.
- Thời gian anh về nước ca hát cũng là khoảng thời gian anh và Mr Đàm dính tin đồn là người tình của nhau. Anh có cảm thấy mệt mỏi?
Lúc đầu khi mới về nước và nghe những tin đồn đó tôi bực mình lắm. Tôi không hiểu sao người ta lại thích nghe và quan tâm những chuyện đó như thế. Nhưng dần tôi làm quen với môi trường sống ở Việt Nam và hiểu rằng đã là người của công chúng, những chuyện đồn thổi đó luôn tồn tại và mình phải biết chấp nhận, chọn lọc để lắng nghe đúng sai. Nhưng đôi lúc tôi thấy có những tin đồn giống như thi vị của cuộc sống, giúp mình tỉnh táo để cân bằng cuộc sống, biết đâu là cuộc sống thật, cuộc sống ảo.
- Đã khi nào anh gặp phải những chuyện từ “trên trời rơi xuống”?
Chuyện tin đồn rất nhiều rồi, nghe nhiều cũng chán nên tôi chẳng quan tâm. Nhưng có chuyện này vui nhất, đó là không chỉ có phụ nữ mà còn có cả đàn ông đến trước mặt tôi và nói cầu hôn với tôi bằng một chiếc nhẫn kim cương của Tiffany gần nửa triệu USD. Lúc đầu tôi rất bất ngờ vì không hiểu một người đàn ông có tình ý gì lại đi cầu hôn với mình. Mặc dù vậy, tôi cũng chẳng suy nghĩ gì và thậm chí thấy cảm động vì tình cảm họ dành cho mình.
Mà bây giờ chuyện giới tính cũng chẳng phải xa lạ như hồi trước nữa, nên tôi cũng không thấy sốc. Chứ nếu như hồi trước, tôi sẽ khó xử lý. Khi gặp phải những chuyện như vừa rồi, tôi chỉ cảm ơn và từ chối khéo để không làm họ tổn thương mà thôi.
- Vậy hiện tại anh đang yêu hay cô đơn?
Tôi cũng đã thử yêu, nhưng dường như không thể yêu được vì không có thời gian. Người trong cuộc mới biết rõ tính chất công việc của một nghệ sĩ bận rộn như thế nào. Mà chắc chẳng có người phụ nữ nào chịu yêu một người đàn ông suốt ngày bận rộn với công việc, lâu lâu lại đi diễn vài ba tuần, một tháng. Có yêu chắc cũng khó bền vững lâu dài bên nhau.
Anh Sơn (Theo Showbiz)
Photo: Tacke Minh Huy, Blue Neo