Cuộc đổ bộ đầy phô trương tại Tử Cấm Thành: Nghi lễ đón tiếp đậm chất đế vương
Đúng 7 giờ 50 phút tối thứ Tư (giờ địa phương), chuyên cơ Air Force One của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đáp xuống sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh, đánh dấu chuyến thăm chính thức đầu tiên của một nhà lãnh đạo Mỹ tới Trung Quốc kể từ năm 2017. Trong ánh hoàng hôn của thủ đô nghìn năm văn hiến, Trung Quốc đã chuẩn bị một nghi lễ đón tiếp mà người ta chỉ có thể mô tả bằng hai từ: "hoành tráng".
Dưới chân cầu thang máy bay là thảm đỏ trải dài, đón chào ông Trump cùng con trai Eric Trump và con dâu Lara Trump. Hàng trăm trẻ em Trung Quốc trong bộ đồng phục xanh trắng vẫy cao quốc kỳ hai nước, miệng reo hò "Chào mừng, nhiệt liệt chào mừng!". Đích thân Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Hàn Chính – người được xem là đặc sứ ngoại giao tin cẩn của Chủ tịch Tập Cận Bình – đã có mặt để dẫn đầu đoàn đón tiếp. Ngay cả những tòa chọc trời tại Bắc Kinh cũng rực sáng dòng chữ: "Bắc Kinh chào đón" (Beijing Welcome).

Dân gian ta có câu: "Khách đến nhà không gà thì vịt", nhưng với Trung Quốc, sự hiếu khách không chỉ dừng lại ở yến tiệc mà còn là một thông điệp chính trị về vị thế của họ. Hashtag #WelcomeTrumpToChina ngay lập tức leo lên dẫn đầu xu hướng trên mạng xã hội Weibo, cho thấy sự quan tâm cực độ của công chúng đại lục.
Bóng ma chiến tranh Iran: Khi "Trung Đông lửa cháy" lan tới bàn nghị sự Á Đông

Dù mục tiêu ban đầu của ông Trump là tập trung vào thương mại, nhưng cuộc chiến với Iran và cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu đang bao phủ bóng đen lên chuyến thăm lần này. Chuyến đi vốn được dự định vào tháng Ba đã phải trì hoãn khi tiếng súng nổ ra tại Trung Đông, với hy vọng cuộc chiến sẽ kết thúc nhanh chóng. Tuy nhiên, "người tính không bằng trời tính", thỏa thuận hòa bình vẫn xa vời và lệnh ngừng bắn hiện tại đang trong tình trạng "phải thở máy".

Tại Bắc Kinh, ông Trump được kỳ vọng sẽ gây sức ép để Chủ tịch Tập Cận Bình sử dụng ảnh hưởng của mình đối với đồng minh Iran, buộc Tehran mở lại eo biển Hormuz – huyết mạch dầu mỏ của thế giới. Thế nhưng, người dân Bắc Kinh có vẻ không mặn mà với vai trò hòa giải. Một người dân tên Liu làm trong ngành thiết bị làm đẹp thẳng thắn: "Trung Quốc luôn trung lập. Họ muốn đánh nhau thì đó là việc của họ, chẳng liên quan gì đến chúng tôi". Câu nói "Cháy nhà hàng xóm, bình chân như vại" có vẻ đang phản ánh tâm thế của đa số người dân tại đây.
Đoàn tháp tùng "tỷ đô": Khi các ông trùm công nghệ và tài chính cùng ra trận

Không đi một mình, ông Trump mang theo một đội hình "siêu cường" gồm các bộ trưởng chủ chốt như Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và đặc biệt là hơn một chục lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu. Danh sách này bao gồm những cái tên đình đám như:
Tim Cook (Apple)
Elon Musk (Tesla)
Jensen Huang (Nvidia)
Kelly Ortberg (Boeing)
Cùng các lãnh đạo từ BlackRock, Goldman Sachs, Meta và Mastercard.

Sự hiện diện của Jensen Huang vào phút chót tại Alaska trước khi lên chuyên cơ đã gây xôn xao, bởi Trung Quốc đang khao khát công nghệ bán dẫn hơn bao giờ hết. Sự kết hợp giữa chính trị và kinh doanh cho thấy ông Trump đang muốn dùng "đòn bẩy" kinh tế để đổi lấy những thỏa thuận chính trị có lợi, đặc biệt là việc thúc đẩy Trung Quốc mua thêm nông sản và máy bay Boeing.
Một Trung Quốc rất khác: Vị thế của kẻ nắm "át chủ bài"

Trump trở lại Bắc Kinh năm 2026 trong một tâm thế khác hẳn năm 2017. Trung Quốc giờ đây đã bền bỉ hơn sau những đòn thuế quan. Nền kinh tế của họ đã tăng trưởng 5% vào năm 2025 bằng cách đa dạng hóa thị trường và tự chủ công nghệ. Đặc biệt, Bắc Kinh đang nắm giữ "yếu điểm" của Mỹ: Chuỗi cung ứng đất hiếm.

Nhiều nguồn tin cho rằng Trung Quốc đang xem sự sa lầy của Mỹ tại Iran là một cơ hội vàng để đàm phán. Họ có thể yêu cầu Mỹ nới lỏng hạn chế công nghệ cao hoặc thay đổi thái độ về vấn đề Đài Loan để đổi lấy sự hỗ trợ tại Trung Đông. "Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết", nhưng ở đây, Trung Quốc không phải là "ruồi muỗi" mà là một đấu thủ đang chờ thời cơ để khẳng định vị thế ngang hàng với Mỹ.
Lịch trình dày đặc: Từ Đại lễ đường đến Tiền Môn
Sáng thứ Năm, cuộc hội đàm chính thức sẽ diễn ra tại Đại lễ đường Nhân dân. Sau đó, hai nhà lãnh đạo sẽ cùng đi dạo tại Đền Thờ Thiên Đàn (Temple of Heaven) và dự tiệc chiêu đãi cấp nhà nước. An ninh tại Bắc Kinh đã được siết chặt đến mức tối đa; các địa điểm tham quan như Tháp Tiền Môn (Zhengyangmen) đã đóng cửa đột ngột để phục vụ công tác bảo vệ.

Dù ông Trump tuyên bố trước khi đi rằng: "Tôi không nghĩ mình cần bất kỳ sự giúp đỡ nào với Iran", nhưng thực tế trên bàn đàm phán có thể sẽ rất khác. Giới quan sát đang nín thở chờ xem liệu sự "ngẫu hứng" của Trump và sự "tỉ mỉ" của Tập Cận Bình sẽ tạo ra một cú hích hòa bình hay lại là một chương mới của sự đối đầu.
Cuộc gặp gỡ này không chỉ là chuyện của hai quốc gia, mà là vận mệnh của cả thế giới. Đúng là: "Thế gian biến đổi khôn lường, bạn thù nay lại chung đường tương lai". Chúng ta hãy cùng chờ xem những diễn biến tiếp theo từ Bắc Kinh.