Trump nhắm đến hình phạt nặng nề cho các đồng minh NATO phản bội, những người đã bỏ rơi Mỹ trong cuộc chiến tranh Iran – Quân đội sẽ được điều chuyển từ Pháp, Tây Ban Nha và Ý – trong khi những nước khác được tưởng thưởng.

NATO, liệu đây có phải là dấu chấm hết?
Tổng thống Donald J. Trump đã chán ngấy việc chơi trò chơi với những "đồng minh" được gọi là "đồng minh" đã bỏ mặc Hoa Kỳ gánh chịu hậu quả trong cuộc chiến quan trọng chống lại chế độ khủng bố Iran. Theo một báo cáo độc quyền của Wall Street Journal, Trump đang tích cực cân nhắc các biện pháp trừng phạt một số quốc gia NATO vì sự thiếu hỗ trợ đáng kinh ngạc của họ trong các chiến dịch do Mỹ dẫn đầu chống lại Iran - và hình phạt có thể là việc điều chuyển quân đội Mỹ từ những kẻ vô trách nhiệm sang những quốc gia thực sự đã chung tay giúp đỡ.
Đây không phải là suy đoán. Đây là việc Trump thực hiện lời hứa "Nước Mỹ trên hết" của mình - và cuối cùng cũng bắt những kẻ ăn bám phải trả giá cho nhiều năm dựa hơi quân đội Mỹ mà không chịu gánh vác trách nhiệm.
Bối cảnh rất rõ ràng: Khi Hoa Kỳ và Israel phát động các cuộc tấn công quyết định để vô hiệu hóa tham vọng hạt nhân của Iran và bảo vệ eo biển Hormuz quan trọng (nơi 20% lượng dầu mỏ của thế giới đi qua), hầu hết các nước châu Âu đều đứng ngoài cuộc, đưa ra lý do bào chữa, hoặc thẳng thừng ngăn chặn các hoạt động của Mỹ. Ông Trump không quên điều đó - và ông cũng không để họ quên.
Các quốc gia đối mặt với cơn thịnh nộ của Trump: Những "kẻ tình nghi" quen thuộc ở châu Âu, những nước đã nói "Không" vào thời điểm quan trọng nhất.
Theo nhiều nguồn tin liên quan đến bài báo của WSJ và các tuyên bố công khai của chính ông Trump, đây là những thành viên NATO chủ chốt ở châu Âu nằm trong danh sách trừng phạt:
Tây Ban Nha: Kẻ phản diện rõ ràng nhất
Chính phủ cánh tả của Thủ tướng Pedro Sánchez đã thẳng thừng từ chối cho phép lực lượng Mỹ sử dụng các căn cứ của Tây Ban Nha hoặc thậm chí bay qua không phận Tây Ban Nha cho các nhiệm vụ liên quan đến Iran. Ông Sánchez thậm chí còn gọi hành động của Mỹ là "bất hợp pháp". Ông Trump và nhóm của ông không quên sự phản bội này - và các căn cứ Rota và Morón của Tây Ban Nha, từ lâu đã là các trung tâm hậu cần quan trọng của Mỹ, có thể sẽ bị thu hẹp quy mô đáng kể.
Pháp
Chính phủ của Emmanuel Macron thậm chí còn không cho phép máy bay Mỹ chở đầy vật tư quân sự cho Israel bay qua lãnh thổ Pháp. Trump công khai chỉ trích Pháp là "RẤT VÔ ÍCH" và cảnh báo Mỹ sẽ "GHI NHỚ". Lịch sử phô trương sức mạnh trong khi Mỹ gánh vác phần lớn trách nhiệm của Pháp đã đưa họ vào vị trí hàng đầu để chứng kiến khả năng giảm quân số (các cơ quan và đơn vị trực thuộc NATO).
Ý
Chính quyền Ý đã từ chối cho phép máy bay quân sự Mỹ hạ cánh tại các căn cứ trọng yếu như Sigonella ở Sicily khi các nhiệm vụ này liên quan trực tiếp đến chiến dịch chống Iran. Một đồng minh được gọi là "đồng minh" khác, nói cứng rắn nhưng lại nhượng bộ khi cần sự hỗ trợ thực sự.
Đức cũng bị chỉ trích vì tuyên bố cuộc chiến với Iran "không phải là cuộc chiến của chúng ta" ngay cả khi âm thầm cho phép sử dụng căn cứ không quân Ramstein theo các thỏa thuận hiện có - nhưng sự miễn cưỡng của nước này cũng khiến họ trở thành mục tiêu chỉ trích.
Các quốc gia này đã bỏ mặc Mỹ tiêu tốn hàng tỷ đô la tiền đạn dược chỉ trong 48 giờ đầu tiên trong khi họ cứ lưỡng lự và do dự. Ông Trump đã trực tiếp chỉ trích họ trên Truth Social, gọi những kẻ ngoan cố là "những kẻ hèn nhát" và tuyên bố rằng Mỹ sẽ không còn bảo vệ họ nữa nếu họ không tự chiến đấu cho chính mình.
Những người chiến thắng: Các đồng minh Đông Âu và các đối tác trung thành khác, những người thực sự ủng hộ Hoa Kỳ.
Ngược lại, theo các nguồn tin, ông Trump đang chuẩn bị tưởng thưởng cho các thành viên NATO đã thể hiện lòng trung thành thực sự và cung cấp sự hỗ trợ có ý nghĩa:
Ba Lan, Cộng hòa Séc và các nước Baltic (Lithuania, Latvia, Estonia):
Các quốc gia tiền tuyến chống lại sự xâm lược của Nga này luôn nằm trong số những nước thân Mỹ nhất trong NATO. Các báo cáo cho thấy họ đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với các cuộc tấn công nhằm vào Iran và dự kiến sẽ nhận được sự tăng cường quân số hoặc ưu tiên đặt căn cứ mới từ phía Mỹ như một phần thưởng trực tiếp.
Bồ Đào Nha
Đã âm thầm tái khẳng định việc sử dụng hoàn toàn căn cứ không quân Lajes ở Azores cho các hoạt động của Mỹ — chính xác là kiểu quan hệ đối tác đáng tin cậy mà Trump tôn trọng.
Vương quốc Anh?
Mặc dù có sự pha trộn giữa các yếu tố khác nhau, nhưng cuối cùng, các căn cứ quan trọng cho các cuộc tấn công của Mỹ vào các mục tiêu của Iran vẫn được cho phép. Trong khi Trump chỉ trích sự do dự ban đầu, sự hợp tác cuối cùng của Anh có thể giúp nước này giữ vị thế tốt hơn so với những nước hoàn toàn ngăn chặn.
Các đồng minh nhỏ hơn khác như Albania và Bắc Macedonia cũng được ghi nhận là có sự hỗ trợ tích cực hơn trong động lực chung của NATO.
Bài báo của WSJ lưu ý rằng chính quyền đang thực sự xem xét các bản đồ và cân nhắc việc chuyển hướng triển khai quân đội Mỹ sang các quốc gia "được tổng thống ưu ái". Đây là phong cách điển hình của Trump: dùng phần thưởng cho người trung thành, dùng roi vọt đối với kẻ bất trung.
Ông Trump đã đúng ngay từ đầu — và người dân Mỹ đang reo hò cổ vũ.
Trong nhiều năm, Tổng thống Trump đã cảnh báo rằng NATO là con đường một chiều: Mỹ trả tiền, châu Âu phàn nàn. Cuộc chiến Iran đã chứng minh điều đó một cách không thể chối cãi. Trong khi lực lượng Mỹ thực hiện các cuộc tấn công chính xác và bảo vệ các tuyến đường năng lượng toàn cầu, quá nhiều "đối tác" châu Âu lại lo lắng về sự đúng đắn về mặt chính trị và hình ảnh trong nước hơn là đứng về phía người bảo vệ lớn nhất của họ.
Một nguồn tin thân cận với các cuộc thảo luận tiết lộ với tờ Journal rằng Trump coi đây là một phép thử cơ bản đối với liên minh – và ông sẵn sàng định hình lại nó theo hướng có lợi cho Mỹ. Động thái này không phải là để “trừng phạt châu Âu”. Mà là để cuối cùng đặt nước Mỹ lên hàng đầu sau nhiều thập kỷ bị xem nhẹ.
Những ngày mà quân đội Mỹ bảo vệ các quốc gia không hề nhấc một ngón tay khi chúng ta cần đến họ sắp kết thúc. Như chính Trump đã nói: "Họ đã không ở đó vì chúng ta."