Thư ký báo chí chiến tranh Kingsley Wilson xác nhận với TGP rằng cuộc điều tra của Hegseth về việc Biden rút quân khỏi Afghanistan và cái chết của 13 binh sĩ Hoa Kỳ sẽ hoàn thành vào mùa hè năm 2026

Cuộc di tản bất thành khỏi Afghanistan. Ảnh do Nghị sĩ Dan Newhouse cung cấp
Thư ký báo chí Bộ Chiến tranh Kingsley Wilson hôm thứ Ba nói với các phóng viên rằng cuộc điều tra của Bộ Chiến tranh về việc Joe Biden rút quân đội Hoa Kỳ khỏi Afghanistan vẫn đang được tiến hành và dự kiến sẽ hoàn tất vào mùa hè năm sau, khoảng năm năm sau khi 13 quân nhân Hoa Kỳ thiệt mạng dưới sự giám sát của Biden.
Việc rút quân không thành công của Biden cũng dẫn đến hàng ngàn công dân Afghanistan chưa được kiểm tra tràn vào nước ta trên các chuyến bay vào giữa đêm.
Theo báo cáo của The Gateway Pundit , hai thành viên Vệ binh Quốc gia đã bị bắn gần Nhà Trắng vào thứ Tư, một ngày trước Lễ Tạ ơn, trong một cuộc tấn công phục kích của một công dân Afghanistan . Cả hai đều được đưa đến bệnh viện, và Chuyên gia Lục quân 20 tuổi Sarah Beckstrom đã qua đời vì vết thương vào đúng ngày Lễ Tạ ơn.
Trung sĩ Không quân Andrew Wolfe vẫn đang nằm viện trong tình trạng nguy kịch.
Kẻ xả súng, Rahmanullah Lakanwal, 29 tuổi, quốc tịch Afghanistan , trước đó đã nhập cảnh vào nước này mà không được kiểm tra theo chương trình Chào đón Đồng minh của Biden vào năm 2021 sau khi rút quân vào ngày 26 tháng 8 năm 2021.
Trước thảm kịch gần đây, The Gateway Pundit đã hỏi Wilson trong buổi họp báo đầu tiên của Pentagon New Media vào thứ Ba về thông tin cập nhật về cuộc điều tra của Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, cuộc điều tra mà bà cho biết đang được người phát ngôn chính của Lầu Năm Góc và Cố vấn cấp cao của Bộ trưởng Sean Parnell chỉ đạo.
Wilson cho biết: “Ông ấy rất coi trọng trách nhiệm cung cấp câu trả lời cho người dân Mỹ, vì vậy chúng tôi cam kết thực hiện điều đó 100% và vào mùa hè năm 2026, công chúng sẽ có thể có được báo cáo đó”.
Conradson: Vào tháng 5, Bộ trưởng đã công bố một cuộc điều tra mới về việc rút quân khỏi Afghanistan dưới thời Biden. Trước những sự kiện gần đây liên quan đến việc một trong những người tị nạn này giết chết một quân nhân, có thông tin cập nhật nào về cuộc điều tra đó không?
Wilson: Tôi hiện không có thông tin cập nhật nào cho ông, nhưng tôi có thể cho ông biết rằng cuộc đánh giá mà chúng tôi đang thực hiện về cuộc rút quân khủng khiếp khỏi Afghanistan dưới thời chính quyền trước, chính quyền Biden, dự kiến sẽ hoàn tất vào mùa hè năm 2026, và chúng tôi cam kết đảm bảo rằng cuộc đánh giá này, không giống như những cuộc đánh giá khác, sẽ không bị biên tập nhiều, để người dân Mỹ có thể tự mình xem báo cáo và chứng kiến điều gì thực sự đã xảy ra vào ngày định mệnh đó và cuộc rút quân định mệnh đó.
Và chúng tôi có trách nhiệm với các quân nhân của mình để hoàn thành điều đó. Cuộc đánh giá đang được dẫn dắt bởi người phát ngôn chính của Lầu Năm Góc và Cố vấn cấp cao của Bộ trưởng, Sean Parnell, một cựu chiến binh Afghanistan, và ông rất coi trọng trách nhiệm cung cấp câu trả lời cho người dân Mỹ, vì vậy chúng tôi cam kết thực hiện điều đó 100% và vào mùa hè năm 2026, công chúng sẽ có thể có được báo cáo đó.
Theo The Gateway Pundit đưa tin, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth tuyên bố rằng Bộ Chiến tranh đang mở một cuộc điều tra về quyết định rút quân thảm khốc của Joe Biden khỏi Afghanistan, trong đó hàng trăm chiến binh ISIS đã bao vây sân bay Kabul.
Các vụ đánh bom liều chết khiến 13 quân nhân Hoa Kỳ và 170 thường dân thiệt mạng đã được báo cáo trong bối cảnh hỗn loạn khi người dân Afghanistan cố gắng vào sân bay và chạy trốn khỏi Taliban.
Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley và Tổng tư lệnh CentCom, Tướng Kenneth McKenzie đều biết về vụ đánh bom khủng bố tại Sân bay Kabul theo kế hoạch tại Cổng Abbey trước đó nhiều giờ, và họ biết rằng tính mạng của lực lượng Hoa Kỳ đang bị đe dọa.
Tờ Gateway Pundit đưa tin Nhà Trắng đã để lại số thiết bị quân sự trị giá 85 tỷ đô la và trực thăng Black Hawk cho Taliban.
“Bộ Quốc phòng có nghĩa vụ, đối với cả người dân Mỹ và các chiến binh đã hy sinh tuổi trẻ của mình ở Afghanistan, phải tìm ra sự thật”, một bản ghi nhớ ngày 2 tháng 5, do Hegseth ký, viết, đồng thời lưu ý rằng vụ việc đã được xem xét trong ba tháng, và một “cuộc xem xét toàn diện” là cần thiết. Mục tiêu của cuộc điều tra là “đảm bảo TRÁCH NHIỆM trước người dân Mỹ và các chiến binh của Quốc gia vĩ đại của chúng ta”, bản ghi nhớ nêu rõ.