Lời xin lỗi công khai gửi ông Nguyễn Ngọc Ngạn
Thưa ông Nguyễn Ngọc Ngạn,
Vừa qua tôi có viết bài “NGUYỄN NGỌC NGẠN: TỪ PBN 40 CHO ĐẾN LỜI XIN LỖI MUỘN MÀNG” sau khi xem một số clip trên mạng. Đám lưu manh đã dùng AI để CLONE giọng nói, giọng văn và cả hình ảnh của ông, khiến ngay cả người theo dõi sát như tôi cũng bị lừa. Tôi từng nghĩ AI chỉ giả được giọng, chứ không thể bắt chước được văn phong chi tiết đến vậy.

Nay hiểu ra sự việc, tôi xin công khai nhận lỗi với ông và đã gỡ bài viết nói trên khỏi trang mạng. Tuy vậy, khi đọc “THƯ NGỎ” của ông nhằm cải chính vụ giả mạo, trong tôi vẫn còn nhiều thắc mắc muốn được chia sẻ thẳng thắn.
Vì sao chúng chọn ông, chứ không phải ai khác?
Câu hỏi đầu tiên: tại sao bọn làm clip giả mạo không chọn một người khác – chẳng hạn nhà văn Phan Nhật Nam – mà lại nhắm đúng ông Nguyễn Ngọc Ngạn?
Tôi cho rằng câu trả lời nằm ở quá khứ. Kể từ chương trình Paris By Night 40 với chủ đề “Mẹ”, ông đã có những phát biểu bị nhiều người hiểu là mềm mỏng với chế độ cộng sản. Sau đó, trong một cuộc phỏng vấn, chính ông từng nói mình “không phải là người cực đoan, hễ nghe tới cộng sản là chống” và ông “tin rằng cộng sản thời bao cấp và cộng sản thời nay hoàn toàn khác xa”.
Với nhiều người Việt tị nạn, câu nói ấy là một cú sốc. Bởi trong mắt họ, bề ngoài của chế độ có thể thay đổi, nhưng “cốt khỉ” vẫn chỉ vì quyền lợi của đảng, sẵn sàng bán đứng đất nước và đọa đày dân tộc. Nói cách khác, trong suy nghĩ của không ít người, ông đã “quay xe” từ rất lâu – chứ không đợi đến thời AI, YouTube rồi mới bị nghi ngờ thay đổi lập trường như ông viết trong thư ngỏ.
Động cơ thật sự: chỉ vì tiền, hay là tuyên truyền?
Câu hỏi thứ hai: có đúng là bọn giả mạo ông chỉ vì muốn câu view, kiếm tiền quảng cáo?
Với những clip kiểu “Nguyễn Ngọc Ngạn kể chuyện ma”, tôi tin đó là trò trục lợi rẻ tiền, dùng tên tuổi ông để hút lượt xem. Nhưng với các đoạn video mang nội dung lịch sử – như “Mưa Đỏ”, “Điện Biên Phủ trên không”, “Lời xin lỗi muộn màng”… – thì câu chuyện không còn đơn giản là tiền bạc.
Nhìn vào cách dàn dựng, giọng văn thấm đẫm tình quê hương đất nước, nhưng lại lái người xem theo hướng có lợi cho nhà cầm quyền, tôi cảm nhận rõ bàn tay của bộ máy tuyên truyền. Dân thường Việt Nam có thể nghèo, nhưng đảng Cộng sản Việt Nam thì không thiếu ngân sách để làm truyền thông. Mục tiêu của họ, theo tôi, không phải vài đồng quảng cáo lẻ tẻ, mà là “câu con cá lớn” – chính là cộng đồng người Việt hải ngoại.
Chính thái độ được cho là “dịu” với cộng sản của ông trong quá khứ đã tạo điều kiện để họ mượn tên tuổi, giọng nói, phong cách kể chuyện của ông làm công cụ tuyên truyền, đánh vào những người vẫn còn yêu mến và tin tưởng ông.
Sự im lặng kéo dài khó hiểu
Câu hỏi thứ ba: trong thư ngỏ, ông thừa nhận mình biết chuyện bị giả mạo “từ lâu” nhưng “làm ngơ cho họ một thời gian khá lâu”. Tại sao lại như vậy?
Giả sử không có làn sóng phản ứng gay gắt thời gian gần đây, liệu ông có tiếp tục im lặng? Tôi không thể trả lời thay ông, nhưng sự chậm trễ này khiến nhiều người càng thêm nghi ngờ. Vấn đề không chỉ là quyền lợi cá nhân hay bản quyền hình ảnh, mà còn là việc tên tuổi ông đang bị sử dụng để dẫn dắt dư luận, làm lẫn lộn thật – giả, trắng – đen trong nhận thức của không ít khán thính giả.
Chính vì vậy, nhiều người mong đợi ở ông một thái độ rõ ràng và sớm hơn, thay vì để mọi chuyện trôi đi trong im lặng, rồi đến khi dư luận bùng nổ mới lên tiếng.
Lời nhắn gửi cuối cùng
Viết những dòng này, tôi không nhằm công kích cá nhân ông Nguyễn Ngọc Ngạn, mà chỉ muốn bày tỏ một nỗi băn khoăn của người từng quý mến và tin nghe giọng kể chuyện của ông suốt nhiều năm. Tôi đã lầm khi không kiểm chứng, để bị đám làm clip giả lừa gạt; nay xin nhận lỗi và sửa sai.
Nhưng bên cạnh lỗi của người viết như tôi, cũng có phần trách nhiệm của người bị lợi dụng tên tuổi. Ông là một tiếng nói có ảnh hưởng lớn trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Mỗi một thái độ “quay xe”, mỗi lần im lặng trước việc bị mượn danh tuyên truyền, đều ít nhiều tác động đến niềm tin của hàng triệu đồng hương đã chọn con đường rời bỏ chế độ cộng sản.
Hy vọng sau vụ việc này, ông sẽ có những bước đi mạnh mẽ và dứt khoát hơn trong việc bảo vệ uy tín của chính mình – và quan trọng hơn, là không để tên tuổi Nguyễn Ngọc Ngạn trở thành công cụ cho bất kỳ thế lực tuyên truyền nào.
Huỳnh Hậu
==========
GỬI ÔNG NGUYỄN NGỌC NGẠN!
Huỳnh Hậu
Ông Nguyễn Ngọc Ngạn,
Vừa qua tôi có viết bài “NGUYỄN NGỌC NGẠN:TỪ PBN 40 CHO ĐẾN LỜI XIN LỖI MUỘN MÀNG”, kết quả từ việc xem clip của bọn lưu manh. Chúng CLONE giọng nói, giọng văn và hình ảnh của ông để lừa bịp khán thính giả, khiến cá nhân tôi cũng không ngờ vì tôi tin tưởng AI chỉ có thể giả giọng nói nhưng không thể giả giọng văn.
Ở đây tôi công khai xin lỗi ông và lấy bài nói trên khỏi trang mạng.
Nhưng đọc THƯ NGỎ của ông nhằm cải chính sự giả mạo bịp bợm của bọn lưu manh, tôi có một số thắc mắc như sau:
A- Tại sao bọn lưu manh không chọn một người nào khác, tỉ như ông Phan Nhật Nam, mà lại chọn ông Nguyễn Ngọc Ngạn ?
B- Có thật sự bọn lưu manh giả mạo ông Ngạn vì để câu VIEW kiếm tiền?
C- Tại sao ông Ngạn biết sự giả mạo này từ lâu (như ông xác nhận trong thư ngỏ) nhưng đợi cho đến bây giờ mới lên tiếng?
Cá nhân tôi xin được góp ý trả lời cho mấy vấn đề trên:
A- Bọn lưu manh chọn ông Ngạn vì trong quá khứ , kể từ PBN 40 (chủ đề Mẹ) ông đã công khai tuyên truyền cho Việt Cộng, và sau đó không lâu, chính ông tuyên bố khi được phỏng vấn rằng “TÔI KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI CỰC ĐOAN, HỄ NGHE TỚI CỘNG SẢN LÀ CHỐNG, TÔI TIN RẰNG CỘNG SẢN THỜI BAO CẤP VÀ CỘNG SẢN THỜI NAY HOÀN TOÀN KHÁC XA!”.
Thực ra bề ngoài của bọn Việt Cộng có chút thay đổi nhưng CỐT KHỈ của chúng thì muôn đời vẫn vậy, vẫn vì QUYỀN LỢI của đảng mà sẵn sàng bán đứng đất nước và đoạ đày dân tộc !
Ông Ngạn à,
Trong thư ngỏ ông viết “Nhiều người hốt hoảng vì lầm tưởng tôi đã thay đổi lập trường!”
Thực ra ông đã thay đổi lập trường từ thời PBN 40 chứ đâu đợi tới bây giờ! Và việc ông Ngạn tin tưởng VC thay đổi, cũng đã cho thấy bụng dạ ông nghĩ gì!
Thời đó cái vụ AI clone giọng nói, và YouTube, cũng chưa ra đời, nên cũng đâu có vụ lầm lẫn gì hở ông ?
B- Với những clip giả mạo kiểu “NGUYỄN NGỌC NGẠN KỂ CHUYỆN MA” thì tôi tin rằng bọn lưu manh VÌ TIỀN MÀ LÀM BẬY, nhưng với những clips như MƯA ĐỎ; ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG; LỜI XIN LỖI MUỘN MÀNG… thì theo tôi, động cơ của chúng rõ ràng KHÔNG PHẢI VÌ TIỀN, mà chúng công khai TUYÊN TRUYỀN CHO CHẾ ĐỘ CSVN!
Dân Việt nghèo tiền chứ đảng CSVN đâu có nghèo hở ông Ngạn? Chế độ đâu quan tâm tới mấy thứ cò con, chúng lợi dụng thái độ QUAY XE của ông trước đây, làm những clips clone giọng văn THẤM ĐƯỢM TÌNH QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC của ông Ngạn để CÂU CON CÁ LỚN LÀ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI, đó mới là mục tiêu nhắm tới của bọn TUYÊN GIÁO CSVN!
C- Ông Ngạn biết “NHƯNG TÔI LÀM NGƠ CHO HỌ MỘT THỜI GIAN KHÁ LÂU”! Tại sao lại như thế?
Nếu không có những lên tiếng gần đây, có lẽ ông Ngạn cũng làm thinh ông Ngạn nhỉ ?
Huỳnh Hậu