
(Minh họa)
Những người đưa tang đi gần chiếc xe chở quan tài của con tin bị sát hại Guy Illouz trong đám tang của ông tại Rishon Lezion, Israel, thứ Tư, ngày 15 tháng 10 năm 2025. Thi thể của Illouz được đưa từ Gaza về Israel theo thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas. (Ảnh: AP/Emilio Morenatti)
TEL AVIV, Israel
Quân đội Israel hôm thứ Tư cho biết, một trong những thi thể mà bọn Hamas trao trả không phải là của một con tin bị bắt giữ ở Gaza, làm gia tăng sự căng thẳng về lệnh ngừng bắn mong manh đã cho tạm dừng cuộc chiến kéo dài đúng hai năm.
Trong khi đó, Bộ Y tế Gaza cho biết họ đã nhận thêm 45 thi thể người Palestine từ Israel, một bước tiến nữa trong việc thực hiện thỏa thuận về ngừng bắn. Thi thể của 90 người Palestine hiện đã được chuyển giao xong. Hiện chưa rõ liệu những người này đã chết trong lúc bị Israel giam giữ hay bị quân đội Israel đưa khỏi Gaza trong khi tìm kiếm các con tin.
Theo thỏa thuận, 4 thi thể con tin đã được bọn khủng bố Hamas trao trả vào hôm thứ Ba, sau 4 thi thể khác cũng được trao trả vào hôm thứ Hai, chỉ vài giờ sau khi 20 con tin còn sống cuối cùng được phóng thích ra khỏi Gaza. Tổng cộng, Israel đang chờ đợi sự trở về của 28 thi thể các con tin.
Quân đội Israel cho biết kết quả xét nghiệm pháp y cho thấy
"thi thể thứ 4 mà Hamas trao trả cho Israel không khớp với DNA của bất cứ con tin nào". Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về việc đây là thi thể của ai.
Để đổi lấy việc thả các con tin, Israel đã trả lại tự do cho khoảng 2.000 tù nhân bị giam giữ Palestine vào hôm thứ Hai 13/10.
Người Palestine cũng đang chờ đợi tin tức về các thi thể do Israel bàn giao
Người Palestine cũng đang chờ đợi việc nhận thi thể theo thỏa thuận về ngừng bắn. Israel dự kiến sẽ trao trả thêm, mặc dù các giới chức chưa cho biết con số chính xác số người đang bị giam giữ hoặc bao nhiêu người sẽ được trả lại.
Đội pháp y của Israel khi tiếp nhận các thi thể cho biết một số thi thể vẫn còn bị xiềng xích hoặc có dấu hiệu bị ngược đãi về thể xác.
Sameh Hamad, một thành viên của ủy ban có nhiệm vụ tiếp nhận các thi thể tại Bệnh viện Nasser ở Khan Younis, cho biết một số thi thể người đến đây với tay và chân bị còng.
"C
ó dấu hiệu tra tấn và hành quyết", ông này có nói với T
he Associated Press.
Ông cho biết các thi thể này thuộc về những người đàn ông trong độ tuổi từ 25 đến 70. Hầu hết đều bị trói ở cổ, bao gồm một người còn có dây thừng quấn chung quanh cổ.
Hầu hết các thi thể đều mặc quần áo thường dân, nhưng một số mặc quân phục, cho thấy họ là quân nhân.
Ông Hamad cho biết Hội Hồng Thập tự chỉ cung cấp tên của 3 người đã chết, khiến cho nhiều gia đình không biết chắc chắn về số phận của người thân. Theo Bộ Y tế, một bộ phận của chính quyền Hamas tại Gaza, cuộc giao tranh đã cướp đi sinh mạng của gần 68,000 người Palestine. Bộ này lưu giữ hồ sơ con số thương vong chi tiết, được các cơ quan Liên Hiệp Quốc và các chuyên gia độc lập đánh giá là đáng tin cậy.
Rasmiya Qudeih, 52 tuổi, chờ bên ngoài Bệnh viện Nasser, hi vọng con trai bà sẽ nằm trong số 45 thi thể được chuyển giao từ Israel vào hôm thứ Tư.
Ông này đã mất tích vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, ngày xảy ra cuộc thảm sát đẩm máu do bọn khủng bố Hồi giáo Hamas dẫn đầu, châm ngòi cho cuộc chiến. Bà được thông báo rằng ông này đã chết trong một cuộc không kích của Israel.
"Nếu Allah muốn, anh ấy sẽ ở bên cạnh những thi thể đó", bà này nói.
Bộ Y tế Israel đã cho công bố một đoạn video cho thấy cảnh tượng về các nhân viên y tế đang kiểm tra các thi thể, cho biết hài cốt sẽ được trả lại cho gia đình hoặc chôn cất nếu không xác định ra được danh tính.
Thủ tướng Netanyahu cho biết, Israel sẽ không thỏa hiệp
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu yêu cầu bọn Hamas hãy nhanh chóng thực hiện các yêu cầu nêu trong thỏa thuận về ngừng bắn trong việc trao trả thi thể 28 con tin.
"Chúng tôi sẽ không thỏa hiệp về vấn đề này và sẽ không ngừng nỗ lực cho đến khi nhận lại con tin đã chết cuối cùng, cho đến người cuối cùng", ông Netanyahu nói.
Kế hoạch ngừng bắn do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đề xuất yêu cầu tất cả con tin, cả sống lẫn chết, phải được trao trả trước hạn chót là hôm thứ Hai 13/10. Tuy nhiên, theo thỏa thuận, nếu điều đó không xảy ra, bọn Hamas sẽ phải chia sẻ thông tin về các con tin đã chết và cố gắng trao trả lại hài cốt của họ càng sớm càng tốt.
Đây không phải là lần đầu tiên mà bọn Hamas trao trả lầm thi thể cho Israel. Trong một lệnh ngừng bắn trước đó, nhóm này cho biết đã trao trả thi thể của Shiri Bibas và hai con trai của bà, nằm trong số những người bị bắt cóc trong cuộc tấn công của bọn Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10, khiến hơn 1,200 người bị sát hại dã man và 251 người bị bắt cóc làm con tin.
Kết quả xét nghiệm vào tháng 2 năm 2025 cho thấy một trong những thi thể được trả về được xác định là một phụ nữ Palestine. Thi thể của Bibas mới được trả về một ngày sau đó.
Bọn Hamas và Hội Hồng thập tự ở Gaza cho biết việc thu hồi hài cốt của các con tin đã chết là một thách thức vì Gaza bị tàn phá nặng nề, và bọn Hamas đã nói với giới trung gian rằng một số con tin đã chết đang ở những khu vực do phía quân đội Israel kiểm soát.
Hai con tin có thi thể được giao trả lại từ Gaza đã được gia đình chôn cất vào hôm thứ Tư.
Kẻ phát ngôn của bọn Hamas, Hazem Kassem, cho biết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng bọn chúng đang nỗ lực để giao trả lại toàn bộ thi thể các con tin theo thỏa thuận.
Kassem cũng cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận khi nổ súng vào hôm thứ Ba ở phía Đông thành phố Gaza và thành phố Rafah ở phía Nam.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Israel Katz, cho biết quân đội đang hoạt động dọc theo các tuyến triển khai mà quân đội đã rút lui theo thỏa thuận, và ông cảnh cáo rằng bất cứ ai dám tiếp cận các tuyến này sẽ bị nhắm mục tiêu, như đã xảy ra với một số tên phiến quân vào hôm thứ Ba.
** Tham khảo thêm ở đây:
-
https://www.yahoo.com/news/articles/...065115910.html