Một nhóm vận động cho gia đình các con tin tố cáo bọn khủng bố Hồi giáo Hamas đã vi phạm thỏa thuận với Israel. Nhưng cả hai bên đều biết rằng việc cho phục hồi và giao trả hài cốt có thể mất nhiều thời gian hơn dự kiến.
Phù hợp với các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn mở được ký kết vào tuần trước, 20 con tin còn sống sót ở Gaza đã được phóng thích về Israel hôm thứ Hai để đổi lấy gần 2,000 tù nhân người Palestine, trong đó có một số bị kết án chung thân.
Phát biểu với giới lập pháp Israel, Tổng thống Trump ca ngợi việc trao trả con tin và tù binh là
"bình minh lịch sử của một Trung Đông mới".
Nhưng ở một khía cạnh nào đó, sự kiện này đã có ít nhiều thất bại. Bọn Hamas cũng đã đồng ý sẽ giao nộp thi thể của ít nhất 26 con tin đã chết khi bị chúng giam cầm. Tuy nhiên, cho đến nay, vào cuối thời hạn 72 giờ theo quy định của hiệp định đình chiến, chỉ có bốn chiếc quan tài được quân đội Israel đón nhận, làm dấy lên sự phẫn nộ trong một số người dân Israel.
"Điều này thể hiện sự vi phạm trắng trợn thỏa thuận của bọn Hamas", Diễn đàn Gia đình Con tin và Người Mất tích, một nhóm vận động của Israel, cho biết trong một bản tuyên bố.
"Gia đình các con tin đã mất mạng đang phải chịu đựng những ngày đặc biệt khó khăn với nỗi đau buồn sâu sắc. ... Các hòa giải viên phải cho thực thi đầy đủ các điều khoản của thỏa thuận và bảo đảm bọn Hamas phải trả giá cho hành vi vi phạm này"
Bọn Hamas đang cố tình thách thức các điều khoản của lệnh ngừng bắn hay không? Hay có lý do nào khiến cho hài cốt của một số con tin đã chết vẫn chưa được đưa về Israel?
Đây là những gì mà chúng ta biết được.
Hôm thứ Hai, bọn Hamas thông báo cho biết, thi thể của Daniel Perez, Yossi Sharabi, Guy Iluz và Bipin Joshi sẽ được chuyển giao vào buổi trưa theo giờ địa phương, nhưng chỉ có 4 xác như vậy mà thôi. Quân đội Israel thông báo vài giờ sau đó rằng họ đã nhận được 4 chiếc quan tài, đồng thời cho biết thêm rằng họ sẽ cho tiến hành kiểm tra pháp y để xác định hài cốt.
Mặc dù về mặt kỹ thuật, bọn Hamas được yêu cầu thả tất cả con tin còn sống và đã chết, nhưng đến trưa hôm thứ Hai (theo giờ địa phương), các phe đàm phán của bọn Hamas trước đó đã chỉ ra rằng, việc cho thu hồi thi thể của một số con tin đã chết có thể sẽ mất thêm nhiều thời gian hơn, một tuyên bố mà giới tình báo Israel đã xác nhận độc lập, theo một nguồn tin gần đây của
CNN.
"Các nguồn tin có cho biết, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và nội các của ông đã biết trong nhiều tháng rằng, bọn Hamas không biết tung tích của một số con tin đã chết và do đó có thể không đáp ứng được yêu cầu đó", CNN đưa tin, đưa số liệu gần đây nhất vào số liệu đơn lẻ. (trong khi lưu ý rằng các đánh giá tình báo trước đó đã cho thấy con số cao hơn). Theo tờ Times Of Israel, con số có thể còn bị mất tích từ 7 đến 15 thi thể.
CNN cũng đưa tin Hoa Kỳ đã biết về vấn đề này một thời gian và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã có nói nhiều lần như vậy trong cuộc họp tối thứ Bảy với các gia đình con tin, theo Kênh 12 của Israel.
Lời giải thích hợp lý nhất cho lý do tại sao một số thi thể vẫn còn bị mất tích? Một số con tin khi chết đã bị các phe phái mà bọn Hamas không kiểm soát hoàn toàn đang giam giữ, khiến cho việc tìm kiếm giữa đống đổ nát và tàn tích của Gaza càng trở nên khó khăn hơn.

(Minh họa)
"Ngay từ đầu, bọn Hamas đã không kiểm soát được tất cả các con tin", Barbara Leaf, Phụ tá Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Trung Đông dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden, có nói với CNN.
"Có nhiều khả năng họ khó để truy tìm tất cả các con tin nếu đã chết".
Bất chấp điều đó, chính quyền có kế hoạch làm mọi thứ có thể để đoàn tụ các gia đình Israel với những người thân yêu đã qua đời của họ. Sau khi Israel xác minh danh tính của bốn thi thể mà họ đã nhận được, một bộ phậng đặc nhiệm chung đa quốc gia, bao gồm các điều tra viên từ Thổ Nhĩ Kỳ, Israel, Qatar, Ai Cập và Mỹ, sẽ đi tìm kiếm, lùng sục Dải Gaza để tìm ra những hài cốt khác.
"Chúng tôi đã yêu cầu, mong đợi và nỗ lực 100% từ bọn Hamas, với sự hỗ trợ của lực lượng quốc tế, để hoàn thành nhiệm vụ này và đưa tất cả các con tin đã nằm xuống, đem về chôn cất ở Israel", ông Gal Hirsch, người phụ trách về các con tin của Israel, có nói với các gia đình vào cuối tuần qua.
"Đưa thi thể của họ về nhà là điều bắt buộc và là một hành động thể hiện phẩm giá và tôn vinh ký ức của họ mãi mãi", đặc phái viên Witkoff cho biết thêm vào trên phương tiện truyền thông xã hội.
Phát biểu hôm thứ Hai tại Ai Cập, Trump xác nhận rằng
"các bước tiếp theo ở Gaza sẽ bao gồm đi tìm thi thể các con tin, nếu cần".
** Tham khảo thêm ở đây:
-
https://www.yahoo.com/news/article/h...203755287.html