HOLLYWOOD HILLS, California
Ca sĩ R&B D4vd đã cho gói ghém đồ đạc tại căn biệt thự Hollywood Hills trong thời điểm xảy ra cuộc điều tra có liên quan đến thi thể của một thiếu nữ 15 tuổi đã mất tích bị chặt thành từng khúc trong cốp xe Tesla đăng bạ dưới tên nam ca sĩ này hồi đầu tháng 9/25.
Hôm thứ Tư, 24 tháng Chín, trong khoảng hai giờ đồng hồ, người ta thấy có vài người chất đồ đạc của nam ca sĩ này ên một chiếc xe vận tải bên ngoài căn biệt thự cho mướn với giá 20,000 USD một tháng tại dãy 13000 đường Doheny Place.
Một chiếc Tesla màu đỏ được đăng bạ dưới tên người quản lý của d4vid cũng đã rời khỏi căn biệt thự này.
Celeste Rivas Hernandez, cô gái bí báo mất tích mà thi thể được tìm thấy trong cốp xe đăng bạ dưới tên ca sĩ David Anthony Burke. (Ảnh: Riverside County Sheriff’s Department)
Cảnh sát tìm thấy thi thể của Celeste Rivas Hernandez với đầu và thân đút lìa vào ngày 8 tháng Chín sau khi nhân viên tại bãi đậu xe Hollywood Tow trình báo có mùi thối rữa bốc ra từ chiếc Tesla nằm trong bãi đậu xe sau 5 ngày nằm trơ trọi tại Hollywood Hills, theo Sở Cảnh Sát Los Angeles LAPD đưa tin.
Lần cuối cùng có tông tích về Rivas là vào Tháng 4/2024 tại thành phố Lake Elsinore, cách trung tâm thành phố Los Angeles khoảng 60 dặm (95 km) về hướng Đông Nam. Lúc đó Rivas mới có 13 tuổi.
"Dường như nạn nhân đã chết trong xe được một thời gian dài", theo kết quả cuộc giảo nghiệm tử thi cho biết.
Người đăng bạ chiếc xe gắn bảng số Texas là d4vd, tên thật là David Anthony Burke, 20 tuổi, cư dân Texas, theo LAPD cho biết.
Chiếc Tesla cách căn nhà cho mướn 20,000 USD một tháng một khoảng không xa, nơi mà Burke đang sinh sống. Mẹ Rivas quả quyết rằng trước khi mất tích, cô có nói về một người bạn trai tên David. Sau đó, có nguồn tin cho rằng có vài tấm hình hai người chụp chung xuất hiện trên mạng xã hội, có cả tấm hình Burke dường như đang có mặt cùng thiếu nữ ở Lake Elsinore, gần nhà của gia đình Rivas.
Burke và nạn nhân cũng có hình xăm giống nhau ở ngón trỏ phải với dòng chữ
"Shhh"
Một bản nhạc sáng tác của Burke tuy chưa công bố ra nhưng bị rò rỉ trên mạng hồi tháng Mười Hai, 2023, có nhắc đên một người tên là Celeste.
Tuần trước, một đoạn phim cho thấy một người từng là giáo sư về môn khoa học tại trường Lakeland Village School ở Lake Elsinore nói với học sinh tại một trường khác rằng, Rivas từng gặp gỡ nam ca sĩ Burke qua mạng xã hội. Thầygiáo này cũng nói rằng Rivas đã trốn đi Hollywood vài tháng trước khi bị báo đã mất tích vào tháng Tư 2024 nhưng phía cảnh sát tìm được cô và cô đã quay về nhà.
Giới quan sát nhận thấy nam ca sĩ R&B này có phần trình diễn làm cho rợn người, trong đó anh mặc một cái áo trông như bị dính máu khi trình diễn, còn trên sân khấu thì có một cỗ quan tài và ca từ như "
In the back of my mind, I killed you// And I didn’t even regret it// I can’t believe I said it// But it’s true// I hate you" (Tôi muốn giết người từ trong thâm tâm// Và tôi không hề hối hận// Tôi không thể tin mình đã nói ra điều đó// Nhưng đó là sự thật// Tôi ghét hắn).
Ngoài ra còn có một đoạn phim âm nhạc phát hành vào tháng Hai năm nay với cảnh tượng một thi thể bị kéo lê rồi đem nhét vào cốp xe.
Burke chưa tiết lộ ra điều gì về cuộc điều tra, nhưng từ khi tin tức về thi thể trong cốp xe của anh lan truyền ra, album nhạc mới của Burke bị cho đình hoãn vô thời hạn và các chuyến lưu diễn ở Mỹ và Âu Châu cũng bị hủy bỏ.
Burke vẫn hợp tác với các điều tra viên và chưa được nhận diện là kẻ nghi can. Tuy nhiên, cảnh sát đã cho tống đạt trát lục soát vào ngày 17 tháng Chín tại tư dinh cũ của D4vd ở Hollywood Hills,
TMZ từng đưa tin này ra.
"Cảnh sát đã thu thập được một số bằng cớ và các thám tử sẽ cho phân tích trong những ngày sắp tới. Cuộc điều tra này vẫn chưa chấm dứt", phát ngôn viên LAPD có nói với KTLA.
"Các nhân viên điều tra đang tiếp tục lần theo vài manh mối khác"
Cả phía cảnh sát và gia đình nạn nhân đều chưa công bố thêm tình tiết nào chung quanh tiến trình điều tra. Một người đàn ông tự nhận là anh ruột của Rivas nói với
KTLA rằng gia đình đang
"rất đau lòng".
Hôm 21 tháng Chín, cộng đồng cư dân đã cho tổ chức một buổi cầu nguyện dưới ánh nến dành cho cô Rivas tại Lake Elsinore, trong đó có vài người lên tiếng đòi
"Công Lý cho Celeste".
Các điều tra viên đã trao trả hài cốt của Rivas cho gia đình vào hôm thứ Ba tuần này, tức là Văn Phòng Giảo Nghiệm Tử Thi Quận Los Angeles đã hoàn tất thủ tục xét nghiệm và có thể xác định ra nguyên nhân gây chết người nhưng họ vẫn chưa công bố chi tiết.
Cho đến nay, vẫn chưa có ai bị bắt giữ cả.
** Tham khảo thêm ở đây:
-
https://www.tmz.com/2025/09/25/d4vd-...vas-boyfriend/
-
https://westsidetoday.com/2025/09/26...ion-continues/
-
https://www.eonline.com/news/1423033...found-at-house