Jeffrey Epstein cho biết trong một cuộc phỏng vấn chưa được phát sóng rằng ông đã tránh xa cựu Tổng thống Donald Trump sau khi nhận ra Trump là "một kẻ lừa đảo", theo lời anh trai ông, Mark Epstein.
Mark Epstein nói với Insider rằng ông đã xem một đoạn clip phỏng vấn, do cựu cố vấn Nhà Trắng của Trump, Steve Bannon, thực hiện, sau khi anh trai ông chuyển tiếp nó cho ông vào mùa xuân năm 2019.
Vào thời điểm đó, Bannon đang thực hiện các cuộc phỏng vấn được ghi hình với nhà tài chính ấu dâm hiện đã qua đời. Bannon đã gửi cho Jeffrey Epstein một đường dẫn Dropbox đến một đoạn clip, và ông đã chuyển tiếp nó cho anh trai mình. Đường dẫn này hiện không còn hoạt động, theo Mark.
"Jeffrey đã cho tôi xem đường dẫn đến một trong những cuộc phỏng vấn này", Mark Epstein nói. "Và trong cuộc phỏng vấn đó, Jeffrey nói rằng ông đã ngừng giao du với Trump khi nhận ra Trump là một kẻ lừa đảo."
Insider không thể tự mình xem đoạn video. Không thể liên lạc với Bannon để xin bình luận.
Jeffrey Epstein bị bắt vào tháng 7 năm 2019 với cáo buộc buôn bán tình dục và chết trong tù vài tuần sau đó trong khi chờ xét xử. Một quỹ bồi thường được thành lập sau cái chết của ông ta đã kết luận rằng ông ta đã lạm dụng tình dục ít nhất 136 người.
Epstein và Trump được cho là quen biết nhau từ những năm 1980 đến 2000. Hai người hoạt động trong giới thượng lưu Manhattan, và nhà của Epstein ở Palm Beach chỉ cách câu lạc bộ Mar-a-Lago của Trump, nơi ông ta thường xuyên lui tới, một đoạn lái xe ngắn. Đoạn phim do NBC News thu thập được vào năm 1992 cho thấy họ tiệc tùng cùng nhau, nói chuyện về phụ nữ và kể chuyện cười.
Virginia Giuffre, một trong những người tố cáo Epstein, đã làm chứng rằng cộng sự của ông ta, Ghislaine Maxwell, lần đầu tiên đón cô tại Mar-a-Lago khi cô 16 tuổi trước khi giới thiệu cô với Epstein. Tại phiên tòa hình sự của Maxwell, vào năm 2021, một người tố cáo đã làm chứng rằng Maxwell đã giới thiệu cô với Trump tại Mar-a-Lago khi cô 14 tuổi. Những người tố cáo khác cho biết Maxwell và Epstein thường xuyên nhắc đến Trump.
Tuy nhiên, bản chất của mối quan hệ bất hòa giữa Epstein và Trump vẫn còn mơ hồ. Tờ Miami Herald đưa tin Epstein đã bị khai trừ khỏi tư cách thành viên Mar-a-Lago vào năm 2007 sau khi ông ta quấy rối con gái của một thành viên. Trump hầu như không nói gì về mối quan hệ của mình với Epstein, mặc dù ông ta đã nói "Tôi chúc cô ấy mọi điều tốt đẹp" khi nghe tin Maxwell bị bắt.
Mark Epstein cho biết Bannon đã ghi lại hơn 16 giờ cảnh quay cho dự án phim tài liệu này. Vào tháng 11 năm 2018, tờ Miami Herald đã đăng một loạt bài chi tiết về việc Jeffrey Epstein đã đạt được một thỏa thuận nhận tội bí mật, khoan hồng với các công tố viên liên bang trong vụ án Floria năm 2007, ngay cả sau khi cơ quan thực thi pháp luật kết luận vào thời điểm đó rằng ông ta đã lạm dụng tình dục hơn 30 cô gái.
"Steve Bannon đã làm việc với Jeffrey để cố gắng giúp Jeffrey khôi phục danh tiếng", Mark Epstein nói với Insider.
Theo nhà báo Michael Wolff, Bannon và Epstein đã trở nên thân thiết vào năm 2017, sau khi Bannon rời Nhà Trắng. Bannon sống xa hoa nhờ khối tài sản kếch xù của Epstein, sử dụng căn hộ và quản gia của ông ta ở Paris vào năm 2018.
Bannon đã phát hành một đoạn giới thiệu vào năm 2021 cho bộ phim tài liệu về Epstein, có tựa đề "The Monsters". Toàn bộ bộ phim tài liệu vẫn chưa được phát hành.
Cả Bannon và Trump hiện đều có những vấn đề pháp lý riêng.
Văn phòng công tố quận Manhattan đang chờ truy tố hình sự đối với Bannon, cáo buộc ông ta tham gia vào một tổ chức phi lợi nhuận lừa đảo gây quỹ xây dựng bức tường biên giới Mỹ-Mexico. Trump đã ân xá cho Bannon về các cáo buộc liên bang cho cùng một âm mưu trước khi ông rời nhiệm sở. Các luật sư của Bannon trong vụ kiện liên bang đang kiện ông ta vì cáo buộc không thanh toán các hóa đơn. Năm ngoái, Bannon cũng bị kết tội coi thường Quốc hội vì đã bất chấp trát đòi hầu tòa của ủy ban Hạ viện vào ngày 6 tháng 1.
Về phần mình, Trump đang phải đối mặt với khả năng bị văn phòng công tố quận Manhattan truy tố vì một âm mưu mua chuộc trước cuộc bầu cử năm 2016, một vụ án hiếp dâm sắp được đưa ra xét xử vào tháng 4, và một loạt các rắc rối pháp lý khác.