Người phụ nữ Nigeria suy sụp sau khi bị giam giữ và từ chối nhập cảnh tại sân bay Hoa Kỳ vì các bài đăng trên mạng xã hội tiết lộ lý do thực sự khiến cô đến đất nước này
Một lời cảnh tỉnh khác trong thời đại luật pháp và trật tự: Biden có thể đã mở cửa biên giới, nhưng theo các chính sách nhập cư thời Trump vẫn còn hiệu lực, gian lận sẽ không xảy ra — bất kể có bao nhiêu nước mắt đổ xuống.
Một nữ doanh nhân người Nigeria, Chinelo Ejianwu, đã học được bài học đắt giá rằng cơ quan di trú Hoa Kỳ không hề chơi đùa khi nói đến gian lận thị thực — đặc biệt là theo các quy định được đưa ra dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Tính đến ngày 18 tháng 6 năm 2025, chính sách của chính quyền Trump yêu cầu những người nộp đơn xin thị thực F, M và J phải công khai tất cả các tài khoản mạng xã hội và tiết lộ tên người dùng trong năm năm qua để tăng cường thẩm định.
Chính sách này nhắm vào các chương trình sinh viên, nghề nghiệp và trao đổi — không phải các loại hình du lịch, công tác hoặc thăm viếng tạm thời.
Tuy nhiên, nhân viên Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) có thể khám xét điện thoại hoặc máy tính và xem xét nội dung kỹ thuật số trong quá trình kiểm tra nhập cảnh, bất kể loại thị thực nào.
Nếu họ tìm thấy bài đăng hoặc nội dung được đánh dấu là nhạy cảm về mặt chính trị, cực đoan hoặc liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia, bạn có thể bị từ chối nhập cảnh hoặc giam giữ, ngay cả khi có thị thực hợp lệ.
Ejianwu, chủ sở hữu của “Onyx Hair by Nelly”, đã khóc nức nở trong một video lan truyền sau khi bị giam giữ trong 24 giờ và cuối cùng bị từ chối nhập cảnh vào Hoa Kỳ khi đến nơi trong chuyến đi mà cô cho là “họp kinh doanh”.
Cô đang trên đường đến Houston để tham gia với tư cách là nhà cung cấp triển lãm tại một hội chợ thương mại lớn do Nigeria tài trợ — hành vi vi phạm thị thực B1/B2 của cô.
Thị thực B1/B2 là thị thực không định cư do Hoa Kỳ cấp cho công dân nước ngoài để lưu trú tạm thời, thường là vì mục đích kinh doanh (B1) hoặc du lịch (B2) hoặc kết hợp cả hai.
Loại thị thực này cho phép cá nhân nhập cảnh vào Hoa Kỳ trong thời gian có hạn để tham gia các hoạt động như tham dự cuộc họp kinh doanh, thăm gia đình hoặc tham quan.
Nếu mục tiêu của bạn là bán sản phẩm trực tiếp cho khách hàng (ví dụ, tại hội chợ thương mại, cửa hàng tạm thời hoặc sự kiện), bạn có thể cần thị thực kinh doanh cho phép hoạt động thương mại — thường là thị thực E1/E2, tùy thuộc vào quốc tịch của bạn.
“Đây hẳn là một trong những bài đăng khó khăn nhất mà tôi từng viết. Nhưng tôi tự nhủ rằng mình sẽ luôn kể câu chuyện của mình bất kể nó tệ hay xấu xí đến mức nào. Tôi biết rằng cuộc sống trên mạng xã hội không thực sự cho thấy khía cạnh hỗn loạn, nhưng đây là một trong những bài đăng của tôi”, Chinelo viết trên Facebook của cô ấy .
“Tôi thực sự không biết mình đang cảm thấy thế nào vào lúc này. Tôi đã phải đối mặt với nhiều cảm xúc khác nhau, tức giận, lo lắng, từ chối, hối tiếc, bạn cứ nói đi. Tôi ước có cách nào đó để xóa đi hình ảnh về cách tôi bị đối xử như một tên tội phạm theo đúng nghĩa đen, bị giam giữ hơn 26 giờ, điện thoại và hộ chiếu của tôi bị lấy mất và bị áp giải trở lại máy bay như một kẻ chạy trốn khỏi đầu tôi hoặc tất cả số tiền lên tới hàng nghìn đô la đã trôi xuống cống nhưng điều này sẽ không làm tôi gục ngã.”
Theo cô, các quan chức Hoa Kỳ đã quét các tin nhắn và bài đăng trên Instagram của cô và phát hiện ra bằng chứng rõ ràng rằng cô đang quảng bá sự hiện diện của mình tại "Triển lãm thương mại Naija Brand Chick" ở Houston, dự kiến diễn ra từ ngày 27 đến 29 tháng 6.
Vai trò của cô ấy? Được liệt kê chính thức là nhà cung cấp triển lãm — loại hoạt động thương mại vi phạm hoàn toàn các điều khoản của thị thực du lịch/doanh nghiệp.
Cô ấy đã quảng bá sự kiện này một cách công khai.
Cô ấy điều phối việc nhận hàng với khách hàng trên đất Mỹ.
Bà thừa nhận rằng các sản phẩm đã được chuyển đến để phục vụ sự kiện này.
Và cô ấy dự kiến sẽ thực hiện giao dịch bán hàng — trên đất Mỹ — mà không cần giấy phép lao động phù hợp.
Chinelo Ejianwu:
Xin chào mọi người. Tôi đã nghĩ ra nhiều cách để làm điều này, và thành thật mà nói, không có cách nào làm cho nó bớt đau đớn hơn. Tôi cứ tự hỏi, Tôi có nên nói sự thật với mọi người không, hay tôi chỉ nên chơi theo nó? Nhưng tôi nghĩ điều tốt nhất là chỉ nói sự thật.
Như mọi người đều biết, nhóm của tôi đã thực sự chuẩn bị cho hội chợ thương mại này—cho Houston và New York. Rất nhiều đêm không ngủ đã được dành để chuẩn bị cho nó. Nhưng tôi ám ảnh khi phải nói với mọi người rằng tôi sẽ không có mặt ở đó, bởi vì hiện tại, tôi đang trên đường trở về Nigeria.
Tôi không phải là người lên mạng xã hội để khóc lóc hay kể về mọi nỗi đau của mình với tư cách là một doanh nhân—nhưng nỗi đau này thực sự rất đau. Đau quá .
Vậy thì rõ ràng là tôi đã bị từ chối nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Đó là vì thị thực của tôi là thị thực B1/B2, dành cho mục đích du lịch và họp kinh doanh, đúng không? Khi tôi hạ cánh, tôi đã bị giam giữ trong phòng giam của họ 24 giờ.
Khi bị thẩm vấn, tôi nói với họ rằng tôi chỉ định triển lãm — nhưng tôi không biết gì hơn. Hoa Kỳ có tất cả dữ liệu của bạn — trang Instagram của bạn, mọi thứ.
Vì vậy, rõ ràng là Instagram của tôi đã nói ngược lại. Họ thậm chí còn kiểm tra tất cả tin nhắn của tôi với khách hàng—tin nhắn mà tôi nói với họ rằng chúng tôi sẽ đến, họ có thể nhận đơn hàng của họ, và tất cả những điều đó.
Tóm lại, đây thực sự là dành cho các quý cô Mỹ của tôi—Chúa biết là tôi đã cố gắng. Tôi thực sự muốn các bạn nhìn thấy khuôn mặt đằng sau thương hiệu này. Khuôn mặt đã bỏ công sức vào đó. Tôi muốn các bạn không chỉ trải nghiệm sản phẩm mà còn cảm nhận được niềm đam mê đằng sau chúng.
Đến thời điểm này, tôi thậm chí còn không nghĩ đến số tiền đã mất nữa - bởi vì, thành thật mà nói, số tiền đó thực sự rất lớn.
Vậy nên điều tôi cần ở các bạn là hãy ủng hộ tôi theo bất kỳ cách nào các bạn có thể. Nếu các bạn đến hội chợ, tôi có người sẽ đứng ra thay tôi. Hãy ủng hộ tôi—ủng hộ tôi nhiều nhất có thể. Tôi thực sự trân trọng điều đó.
Và các bạn ơi—tôi sẽ ổn thôi. Thành thật mà nói, tôi sẽ ổn thôi. Tôi đã chấp nhận sự thật rằng tôi đã làm hỏng mọi chuyện. Tôi đã làm hỏng mọi chuyện rất lớn. Bởi vì đây là Hoa Kỳ—tôi có thể chỉ cần nói sự thật với họ, ngay cả khi điều đó có nghĩa là họ sẽ tịch thu tất cả hàng hóa mà tôi mang theo.
Nhưng tôi đã tự nhủ rằng—đây không phải là lúc để bắt đầu hối hận. Tôi đã ở trên chuyến bay này gần 12 giờ rồi, với rất nhiều suy nghĩ trong đầu.
Nhưng tôi biết đây chỉ là một trong những cách mà ma quỷ cố gắng khiến tôi nghi ngờ nhiều thứ. Tuy nhiên, tôi biết Chúa biết. Và tôi cũng đã học được bài học của mình.
Một điều tôi biết là kế hoạch của Ngài dành cho tôi là tốt chứ không phải xấu. Vì vậy, tôi tin Ngài. Mặc dù đau đớn, tôi vẫn tin Ngài.
Sau đây là lời giải thích cho hành vi vi phạm của cô ấy: